Đóng giả lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch để cưỡng đoạt tài sản

0
184

Ngày 4/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng đóng giả lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. 

Quá trình bắt quả tang các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ những tang vật gồm: 3 dùi cui gỗ màu đỏ, trắng, 1 gậy chỉ huy giao thông, 2 dùi cui điện, 3 bộ đàm, 1 súng bắn đạn nhựa và số tiền 341.000 đồng.

Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Đức Anh (SN 2004, HKTT tại Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), Phạm Việt Đức (SN 2004; HKTT Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Đức Quân (SN: 2006, HKTT tại Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội), Trần Minh Sang (SN 2006, HKTT Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Đắc Thắng (SN: 2004, HKTT Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nguyễn Văn Tường Huy (SN: 2006, HKTT Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Đóng giả lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch để cưỡng đoạt tài sản -0
  Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, 6 đối tượng mặc quần áo dân quân tự vệ, ra đường tìm người đi đường không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, vi phạm quy tắc phòng chống dịch. Khi phát hiện người vi phạm thì yêu cầu dừng xe tiến hành kiểm tra và đe dọa người vi phạm về trụ sở phường để xử lý với mục đích làm cho người vi phạm, sợ phải đưa ra một số tiền để được bỏ qua lỗi.

Khoảng 20h ngày 2/8, cả nhóm tập trung tại nhà của Nguyễn Đức Quân tại 253 Văn Chương. Sau đó, Quân chở Đức bằng xe máy nhãn hiệu Visson BKS 29H1 – 482.28; Thắng chở Huy bằng xe Honda Visson BKS: 29C1 – 686.48 còn Sang chở Đức Anh bằng xe máy Honda Wave màu đỏ BKS 29Y6 – 2775…, đi trên các tuyến đường ở 5 quận nội thành gồm Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ.

Đến khoảng 1h30’ ngày 3/8, các đối tượng phát hiện anh Đặng Xuân Long (HKTT tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) chở Nguyễn Khánh Duy (HKTT tại Lạc Trung, phường Thanh Lương – Hai Bà Trưng – Hà Nội) đang đi xe Wave RSX dưới chân cầu Long Biên liền đuổi theo. Khi đến trước số nhà 44 Trần Nhật Duật thì cả nhóm ép anh Long dừng lại, yêu cầu kiểm tra hành chính… Đức xuống xe hỏi lý do ra đường của anh Long. 

Trong lúc anh Long mở cốp xe lấy giấy tờ ra thì một trong các đối tượng đã gợi ý việc đưa tiền bồi dưỡng, các đối tượng còn lại đứng xung quanh gây áp lực. Do lúc này nhóm đối tượng trên mặc trang phục dân quân tự vệ, sợ bị phạt nhiều tiền nên anh Long đã đưa cho bọn chúng 341 nghìn đồng. Cùng thời điểm này, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng và đưa về Công an phường Đồng Xuân để làm rõ. 

Quá trình đấu tranh, các đối tượng còn khai nhận thêm: Ngày 29/7, khi đi đến khu vực phố Ô Chợ Dừa, Đức Anh, Thắng và Huy phát hiện 2 phụ nữ đi xe máy ở trên đường. Với thủ đoạn tương tự, ba đối tượng yêu cầu nạn nhân dừng xe, đe dọa đưa về Công an phường gần nhất xử phạt hành chính vì vi phạm Chỉ thị 16 của Chính Phủ về phòng chống dịch COVID-19. Do sợ bị phạt nên 2 người phụ nữ này đã đưa cho nhóm Đức Anh, Thắng, Huy số tiền 600.000 đồng để được bỏ qua.

Tiếp đó, vào ngày 31/7, cũng với thủ đoạn tương tự, Quân, Huy, Đức Anh và Sang đã gây ra vụ cưỡng đoạt tài sản tại khu vực Chợ Giời, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chiếm đoạt 2.000.000 đồng của 1 nam thanh niên. Ngày 1/8, tại khu vực đường Trường Chinh giao Giải Phóng, ba đối tượng đã cưỡng đoạt 200.000 đồng của 1 nam thanh niên dắt xe máy do hết xăng.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang tạm giữ hình sự đối với nhóm đối tượng trên. Ai là người bị hại, đề nghị liên hệ với Công an quận Hoàn Kiếm (qua đồng chí Lê Duy An, số điện thoại: 0949.951.881) để trình báo.

Theo Công an nhân dân

Lời khai của đối tượng vi phạm Chỉ thị 16, chèn ép xe khiến thượng úy CA TP HCM hy sinh khi truy đuổi

Trong quá trình truy đuổi Hứa Hán Võ vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 đã xảy ra chèn ép, va chạm khiến Thượng úy Phan Tấn Tài hy sinh.

Liên quan đến vụ việc Thượng uý công an hy sinh trong khi truy đuổi đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, hôm nay, 05/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để tạm giữ đối với Hứa Hán Võ (27 tuổi, ngụ quận 6) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Tuổi Trẻ Online thông tin, tại cơ quan công an, Hứa Hán Võ khai trước đó sử dụng 𝔠𝔥ấ𝔱 𝔨í𝔠𝔥 𝔱𝔥í𝔠𝔥, do sợ bị công an kiểm tra, đưa về phường nên lên xe bỏ chạy. Trên đường bị rượt đuổi, có xảy ra chèn ép, va chạm giữa hai xe.

Lời khai của đối tượng vi phạm Chỉ thị 16, chèn ép xe khiến thượng úy CA TP HCM hy sinh khi truy đuổi - Ảnh 1.

Hứa Hán Võ ra trình diện tại cơ quan công an (Ảnh: Minh Mẫn)

Hôm qua, ngày 04/8, Phòng tổ chức cán bộ Công an TPHCM đã công bố các quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước và quyết định truy thăng quân hàm từ thượng uý lên đại uý của Giám đốc Công an TP.HCM đối với liệt sĩ Phan Tấn Tài, Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Quận 6, Công an TP HCM, Bộ Công an.

Đại uý Phan Tấn Tài đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lời khai của đối tượng vi phạm Chỉ thị 16, chèn ép xe khiến thượng úy CA TP HCM hy sinh khi truy đuổi - Ảnh 2.

Thượng úy Phan Tấn Tài (Ảnh: VOV)

Kể từ khi TP HCM áp dụng Chỉ thị số 16, đồng chí Tài đã trực chiến tại đơn vị 24/24, không quản ngại khó khăn, gian khổ để cùng các lực lượng chức năng tham gia thực hiện công tác phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận 6.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 18h50 ngày 02/8, Tổ tuần tra liên phường gồm 4 cán bộ trong đó có Thượng uý Tài làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Lúc này, tổ tuần tra phát hiện Hứa Hán Võ có hành vi vi phạm ra đường không cần thiết theo Chỉ thị số 16 và Chỉ thị số 12 nên kiểm tra giấy tờ. Lực lượng phát hiện nghi vấn Võ sử dụng trái phép 𝔠𝔥ấ𝔱 𝔨í𝔠𝔥 𝔱𝔥í𝔠𝔥 nên đã yêu cầu đi về trụ sở Công an phường 11 để làm rõ.

Trên đường đi, đối tượng không chấp hành, phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, Võ có dấu hiệu ép xe khiến xe của Thượng úy Phan Tấn Tài lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân trên đường Lò Gốm, phường 8, quận 6. Đồng chí Phan Tấn Tài được đưa đi cấp cứu nhưng đến 21h30 cùng ngày không qua khỏi.

Lời khai của đối tượng vi phạm Chỉ thị 16, chèn ép xe khiến thượng úy CA TP HCM hy sinh khi truy đuổi - Ảnh 3.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Minh Mẫn)

Riêng đối tượng Võ, sau khi xảy ra sự việc đã bỏ trốn. Đến 21h40 cùng ngày, đối tượng đến Công an phường 11 để trình diện. Qua test nhanh, Võ dương tính với 𝔠𝔥ấ𝔱 𝔨í𝔠𝔥 𝔱𝔥í𝔠𝔥. Cơ quan CSĐT Công an đã tạm giữ hình sự Hứa Hán Võ về hành vi chống người thi hành công vụ để tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Phan Tấn Tài (29 tuổi, quê quán Long An); cấp bậc: Thượng úy; cán bộ trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Công an quận 6 (hiện đang được trưng dụng tăng cường cho Công an phường 10, quận 6 để phòng chống dịch COVID-19).

Đồng chí Tài đã được đào tạo cơ bản nghiệp vụ của ngành Công an tại Trường Trung học CSND II.

Được biết, Thượng uý Tài là con trai trong gia đình có 3 con, còn độc thân, hiện đang sinh sống cùng cha mẹ.

Theo Tổ quốc

Nhân chứng vụ Thượng úy công an hi sinh khi truy đuổi người vi phạm phòng chống dịch: “Tôi hoảng hốt khi thấy xe máy găm chặt vào tường”

Người dân gần hiện trường cho biết nghe tiếng động rất lớn rồi đột nhiên bị cúp điện, khi ra ngoài xem thì thấy xe máy dính chặt vào tường, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe.

Ngày 3/8, Công an quận 6, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ Thượng uý công an tử vong trên đường Lò Gốm, phường 8, quận 6.

Đối tượng liên quan đến vụ việc là Hứa Hán Võ (27 tuổi, ngụ quận 6) đang bị tạm giữ để điều tra.

Trở lại hiện trường nơi xảy ra vụ việc, chúng tôi không khỏi bàng hoàng khi vẫn còn sót lại những mảnh vỡ từ những chậu cây cảnh trên vỉa hè. Cây cảnh bị ngã, hộp điện trên vỉa hè cũng bị bung cửa.

Nhân chứng vụ Thượng úy công an hi sinh khi truy đuổi người vi phạm phòng chống dịch: “Tôi hoảng hốt khi thấy xe máy găm chặt vào tường” - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc ghi nhận vào sáng ngày 3/8

Chia sẻ với chúng tôi, một số người dân gần hiện trường cho hay, gần 19h ngày 2/8, họ đang ở trong nhà ăn cơm thì nghe tiếng động rất lớn, rồi cúp điện đột ngột.

“Sau tiếng động lớn, tôi chạy ra ngoài kiểm tra thì hoảng hốt khi thấy một người nằm bất động dưới đất, cạnh đó là một xe máy găm chặt vào bức tường nhà dân, một tủ điện bị hư hỏng, nhiều mảnh vỡ văng tứ tung ra bên ngoài”, một người dân kể lại.

Nhân chứng vụ Thượng úy công an hi sinh khi truy đuổi người vi phạm phòng chống dịch: “Tôi hoảng hốt khi thấy xe máy găm chặt vào tường” - Ảnh 2.

Con đường xảy ra vụ việc

Sau vụ việc, người dân nhanh chóng báo cơ quan chức năng để phối hợp xử lý và hỗ trợ đưa nạn nhân đi bệnh viện. Sau đó người dân mới biết nạn nhân là đồng chí cảnh sát đang làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng. Người dân xót xa khi biết đồng chí cảnh sát đã mất tại bệnh viện.

Cảnh sát hi sinh trong vụ việc trên là Thượng uý P.T.T., 30 tuổi, là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6.

Nhân chứng vụ Thượng úy công an hi sinh khi truy đuổi người vi phạm phòng chống dịch: “Tôi hoảng hốt khi thấy xe máy găm chặt vào tường” - Ảnh 3.
Nhân chứng vụ Thượng úy công an hi sinh khi truy đuổi người vi phạm phòng chống dịch: “Tôi hoảng hốt khi thấy xe máy găm chặt vào tường” - Ảnh 3.
Nhân chứng vụ Thượng úy công an hi sinh khi truy đuổi người vi phạm phòng chống dịch: “Tôi hoảng hốt khi thấy xe máy găm chặt vào tường” - Ảnh 3.

Hiện trường vụ việc lúc vừa xảy ra

Đến sáng 3/8, nhiều tổ công tác của công an quận vẫn đang tiếp tục làm việc, ghi lời các nhân chứng. Ngoài ra, các tổ còn trích xuất camera an ninh, camera nhà dân thời điểm xảy ra sự việc để phục vụ điều tra.

Trước đó, sự việc xảy ra vào lúc 18h56 ngày 2/8. Vào thời điểm này, tổ tuần tra phòng chống dịch Covid-19 của Công an quận 6 trên đường làm nhiệm vụ thì phát hiện đối tượng Võ chạy xe máy ngoài đường vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Sau đó, Võ bất ngờ tăng ga bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi đối tượng với tốc độ cao, xe của Thượng úy T. mất lái lao lên vỉa hè, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/nhan-chung-vu-thuong-uy-cong-an-hi-sinh-khi-truy-duoi-nguoi-vi-pham-phong-chong-dich-toi-hoang-hot-khi-thay-xe-may-gam-chat-vao-tuong-161210308143550734.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here