Sập tường lò gạch ở Đắk Lắk khiến 3 cháu nhỏ thương vong

0
156

Thông tin từ Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk chiều nay (18/5) cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện đang tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập tường lò gạch trên địa bàn xã Ea Yiêng làm 3 cháu nhỏ thương vong.

Nạn nhân không qua khỏi được xác định là cháu Gia Nhi, 8 tháng tuổi; hai cháu bị trọng thương là Du Mi, 7 tuổi và cháu Du Hi, 5 tuổi, cả 3 cùng trú xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Một người thân của các nạn nhân cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc 15h30 phút chiều nay (18/5) khi 3 cháu Mi, Hi và Nhi ra khu vực lò nung gạch của gia đình chơi và không may bị tường gạch đổ lên người.

Sập tường lò gạch ở Đắk Lắk khiến 3 cháu nhỏ thương vong - Ảnh 1.

Dù được các y, bác sĩ tại bệnh viện ra sức cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, cháu Nhi không qua khỏi; hai cháu Mi và Hi đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Krông Pắk đã xuống phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo VOV

Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/sap-tuong-lo-gach-o-dak-lak-khien-3-chau-nho-thuong-vong-858837.vov

Ca Covid-19 mới ở Đà Nẵng là F1 của chồng và 2 con, từng đi bán đậu hũ dạo và ăn đám giỗ

Chiều 18/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng đã cung cấp thông tin về lịch trình của bệnh nhân Covid-19 thứ 4395 (BN 4395) vừa được phát hiện trên địa bàn thành phố.

Bệnh nhân là bà N.T.X. (SN 1965, trú đường Bùi Lâm, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), làm nghề bán đậu hũ dạo.

Bệnh nhân là F1 trong khu cách ly tiếp xúc với con gái F0 N.T.P.L. (BN 3600), con gái F0 N.T.T.N. (BN 3692) và chồng F0 N.H.P. (BN 3874).

Ca Covid-19 mới ở Đà Nẵng là F1 của chồng và 2 con, từng đi bán đậu hũ dạo và ăn đám giỗ - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Đà Nẵng

Bệnh nhân sống cùng những người trong gia đình gồm: Chồng N.H.P. (BN 3874); Con N.T.T.N. (BN 3692); Con N.T.P.L. (BN 3600); Con N.V.N. (đang cách ly); Con dâu N.T.T.; Cháu nội N.Q.N.; Con rể L.V.L.; Cháu L.T.Â. (3 tháng tuổi); H.N.T.S. (4 tuổi).

Từ 2/5 đến 3/5, BN chỉ ở nhà chăm sóc chồng, không đi đâu hay tiếp xúc với ai khác ngoài gia đình.

Từ ngày 4/5 đến 7/5, hàng ngày BN đi xe đạp bán đậu hũ khu vực gần nhà, sau đó về nhà chăm sóc chồng bị ốm. Các buổi sáng bệnh nhân hay uống cafe tại quán ông Thìn gần nhà.

Ngày 8/5, BN đi đám giỗ ở địa chỉ 113 Nguyễn Văn Siêu, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Từ 9/5 đến 10/5, hàng ngày bệnh nhân đi xe đạp bán đậu hũ khu vực gần nhà, sau đó về nhà chăm sóc chồng bị ốm. Các buổi sáng bệnh nhân hay uống café tại quán cafe ông Thìn gần nhà.

Ngày 11/5, sau khi con gái N.T.P.L. (BN 3600) dương tính thì bệnh nhân thuộc diện F1 nên được lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung.

Ca Covid-19 mới ở Đà Nẵng là F1 của chồng và 2 con, từng đi bán đậu hũ dạo và ăn đám giỗ - Ảnh 2.

Một khu dân cư bị phong tỏa vì có ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng

Ngày 12/5, BN có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (lần 1). Bệnh nhân vẫn được cách ly tại ký túc xá Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm để chăm sóc chồng bị bệnh đái tháo đường, tai biến mạch máu não, sức khoẻ rất yếu.

Ngày 14/5, sau khi chồng N.H.P. (BN 3874) có kết quả xét nghiệm dương tính được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang để cách ly và điều trị. Do chồng bị bệnh đái tháo đường, tai biến mạch máu não, sức khoẻ rất yếu không có ai chăm sóc nên bệnh nhân xin được đi theo cùng chồng lên Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang để tiện chăm sóc chồng.

Ngày 15/5, BN ở tại khu cách ly, điều trị Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang để chăm sóc chồng (BN 3874).

Ngày 16/5, BN có triệu chứng sốt, ho nên được Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 17/5,  kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho thấy bệnh nhân đã dương tính với SARS-CoV-2.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/ca-covid-19-moi-o-da-nang-la-f1-cua-chong-va-2-con-tung-di-ban-dau-hu-dao-va-an-dam-gio-161211805171800238.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here