Sau khi bị “bế” thẳng về phường, chị đại quận 4 tiếp tục 𝔠ự 𝔠ã𝔦, “𝔟ắ𝔫 𝔯𝔞𝔭” liên tục với hàng xóm không để cho ai ngủ

0
128

Sau khi từ đồn công an trở về nhà, “chị đại quận 4” tiếp tục 𝔤â𝔶 𝔥ấ𝔫, 𝔠ự 𝔠ã𝔦 với hàng xóm, thậm chí đôi bên suýt đá𝔫𝔥 nhau. Sự việc đã được một người sinh sống trong khu vực quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, người phụ nữ tên N.T.N (trú quận 4, TP.HCM) được mọi người gọi với biệt danh “chị đại quận 4″ liên tục được dân mạng ghi lại hình ảnh di chuyển ngoài đường không đeo khẩu trang, phớt lờ các quy định 5K trong những ngày TP. Hồ Chí Minh áp dụng lệnh giãn cách xã hội. Thậm chí, người phụ nữ này liên tục có biểu hiện chống đối và tái phạm rất nhiều lần khiến nhiều người bức xúc.

Mới đây nhất, người phụ nữ này đã bị lực lượng chức năng đưa về phường để xử lý sau khi đi xe máy chở theo con gái đến một điểm chốt và lớn tiếng gây rối tại đây. Thậm chí, trong lúc giằng co, người này liên tục la lớn “Bỏ tay ra coi, mấy anh làm gì vậy” làm cho người đi đường được một phen hoang mang.

Thậm chí, khi về trụ sở phường, người phụ nữ này tiếp tục lớn tiếng, đôi co với lực lượng chức năng. Vẫn thói quen cũ, người phụ nữ này liên tục “𝔟ắ𝔫 𝔯𝔞𝔭”, 𝔠𝔥ử𝔦 𝔟ớ𝔦, khẳng định mình không làm gì sai. Thậm chí, dù cầm khẩu trang trên tay nhưng người này cũng nhất quyết không đeo để phòng dịch Covid-19.

Theo dõi đoạn clip, nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm lẫn bức xúc trước sự ngoan cố cùng loạt lời lẽ “trả treo”, 𝔠ự 𝔠ã𝔦 ngang ngược của người phụ nữ này.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi từ đồn công an trở về nhà, “chị đại quận 4” tiếp tục lớn tiếng cãi vã, quậy banh xóm nơi gia đình người phụ nữ nay sinh sống khiến nhiều người chú ý.

Theo đó, dù trời đã tối nhưng người phụ nữ này vẫn đứng trong ngõ liên tục 𝔠ự 𝔠ã𝔦 với một người đàn ông cởi trần sinh sống cùng xóm. Trong lúc bực tức, người đàn ông này còn 𝔮𝔲ă𝔫𝔤 cả chiếc ghế nhựa xuống đường để xả giận.

Khi thấy “chị đại” liên tục lớn tiếng ồn ào, người đàn ông còn định xông tới để nói phải trái. Chứng kiến sự việc ồn ào, một số người hàng xóm đã đeo khẩu trang ra can ngăn, hạn chế tiếp xúc, tập trung trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng.

Trước đó, báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời Công an quận 4 cho biết: “Phía gia đình cho biết chị N. có dấu hiệu trầm cảm do chuyện tình cảm”. Hiện tại, để đảm bảo an toàn phòng dịch, cơ quan chức năng quận 4 đã đưa người phụ nữ vào diện quản lý theo quy định. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ tăng hình phạt, không dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/sau-khi-bi-be-thang-ve-phuong-chi-dai-quan-4-tiep-tuc-cu-cai-ban-rap-lien-tuc-voi-hang-xom-khong-de-cho-ai-ngu-162210309015602458.htm

‘Chị đại Quận 4’ tiếp tục comeback giữa lúc siết chặt giãn cách, hiên ngang đi giữa phố vắng bóng người!

Người phụ nữ ấy đã trở lại, dù bị phạt 5 lần 7 lượt với số tiền không hề nhỏ nhưng nhân vật “chị đại Quận 4” vẫn tiếp tục ra đường lúc TP.HCM siết chặt giãn cách.

Người phụ nữ tên N.T.N (33 tuổi, ngụ quận 4) hay còn được biết đến với biệt danh “Chị đại Quận 4” gây xôn xao trên mạng xã hội thời gian qua hôm nay lại tiếp tục khiến con dân hoang mang. Giữa lúc TP.HCM bước vào ngày đầu tiên thực hiện siết chặt giãn cách xã hội, nhiều người bắt gặp N.T.N dắt con gái hiên ngang đi ngoài đường và không hề bịt khẩu trang. Người phụ nữ này từng được cư dân mạng chỉ trích khi 5 lần 7 lượt vì vi phạm luật giãn cách. Tính đến thời điểm này, N.T.N đã bị phạt 3 lần, số tiền nộp phạt lên đến 16 triệu đồng vì các tội không tuân thủ quy tắc 5K, có biểu hiện chống đối, quậy phá, 𝔠𝔥ử𝔦 𝔟ớ𝔦 tại các chốt kiểm dịch.

Phát hiện “Chị đại Quận 4” dẫn con lang thang ngoài đường giữa lúc thành phố siết chặt giãn cách…

..Và đương nhiên lần này chị cũng ung dung sải bước mà không mang khẩu trang.

Trong ngày đầu tiên TP.HCM siết chặt giãn cách với sự cứng rắn của các lực lượng kiểm soát, hầu như người dân tuân thủ rất nghiêm ngặt. Khắp các phố phường đều vắng lặng đìu hiu, nhưng rồi, cuối cùng “chị đại Quận 4” đã trở lại trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Lần này không rõ chị sẽ đối diện với mức phạt nào nữa nhưng chắc chắn danh hiệu “Vua lỳ đòn” sẽ được trao cho “Chị đại Quận 4”.

Cách đây vài ngày, “Chị đại Quận 4” cũng ra ngoài mà không tuân thủ quy tắc 5K.

Cán bộ phải “bế” cô về phường.

Tính đến nay, “Chị đại Quận 4” đã vi phạm lệnh giãn cách 3 lần, nộp phạt 16 triệu và mức phạt chưa có dấu hiệu dừng!

Trước đó, “Chị đại Quận 4” từng tuyên bố với cán bộ chốt kiểm dịch rằng: “Dịch gì mà dịch, không có dịch”. Và đây cũng là lý do dô cô tự thiết lập “trạng thái bình thường mới” giữa lúc cả xã hội đang căng cơ phòng chống đẩy lùi dịch bệnh. Có lẽ, những trường hợp như thế này cần được xử lý nghiêm hơn nữa để răn đe triệt để, tránh gây hình ảnh xấu cho cộng đồng.

T.D

Ảnh: Hieu Nguyen

Theo sở hữu trí tuệ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here