Đám tang 3 người trong gia đình ở Bắc Giang: Người thân đau đớn, hàng xóm tiếc thương

0
152

Sáng 23/10, gia đình, chính quyền địa phương đã tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số trong vụ thảm án xảy ra tại thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Hiện lực lượng chức năng đang toả ra trực tại nhiều ngả đường dẫn vào thôn Tuấn Mỹ để bảo đảm an toàn vì nghi phạm gây án chưa bị bắt. Có mặt tại gia đình các nạn nhân xấu số, người thân cho biết, vào đêm qua gia đình đã đưa các nạn nhân đi hoả thiêu. Dự kiến khoảng 13h30′ chiều nay sẽ tiến hành các thủ tục an táng theo phong tục địa phương. 

Mặc dù đã gần một ngày trôi qua nhưng nhiều người dân tại thôn Tuấn Mỹ vẫn chưa hết bàn tán, sợ hãi về vụ án mạng thương tâm xảy ra tại địa phương. Sáng nay, hàng trăm người thân, bạn bè của các con vợ chồng ông L. tới gửi lời chia buồn. 

Gia đình và chính quyền địa phương tổ chức đám tang cho 3 người trong gia đình tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, Lạng Giang, Bắc Giang

Là một trong những người đầu tiên biết vợ chồng ông L. bị con trai 𝔰á𝔱 𝔥ạ𝔦, bà Hà Thị H. (72 tuổi, sống sát vách) sợ hãi kể, vào khoảng 13h20 phút chiều qua, cháu M. (7 tuổi, con trai Hiếu) chạy sang nhà bà với vẻ mặt sợ hãi, khóc lóc nói: 

“Bà ơi bố cháu 𝔤-𝔦-ế-𝔱 ông rồi, ông mất rồi…”. 

Lúc này, bà H. liền hỏi lại “có thật không?” thì bé M. khẳng định “thật”. Sau đó, cháu gái bà H. đang học lớp 7 chui qua hàng rào chạy sang nhà ông L. kiểm tra. 

“Vừa chạy về tới nhà con bé hốt hoảng bảo “bà ơi, ông L. mất thật rồi” thì tôi hỏi lại “có thật không?”. Sau đó, con bé kể khi sang nhà ông L. thì thấy Hiếu đang rửa con 𝔡𝔞𝔬 𝔡í𝔫𝔥 𝔪á𝔲 ở sân còn ông L. nằm ở sân…”, bà H. bàng hoàng kể lại. 

Rất đông người thân, bạn bè đã đến viếng các nạn nhân xấu số.

Theo lời bà H., khi anh D. (trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh) lên tới hiện trường thì phát hiện ông L. chết ở sân còn bà Thoa tử vong ở đầu ngõ. Bă

“Thấy có người đến tôi mới dám sang nhà, nhìn hiện trường đau xót lắm, vợ chồng ông L. và con gái bị nhiều vết thương ở phần đầu. May mắn, thằng M. đi học về thấy khoá cổng nên chỉ đứng ở ngoài nhìn vào mới thoát chết. Không hiểu thằng này (Hiếu) ma xui, quỷ khiến thế nào mà nó lại ác thú như vậy…”, bà H. buồn bã nhớ lại.

Người hàng xóm cho biết thêm, Hiếu đi tù về đã gần 10 ngày nay nhưng bà chưa một lần gặp mặt. Còn chị Th. (con gái bà H.) kể, vào khoảng 13h15 phút chiều qua, khi chị đi làm thì thấy ông L. đi dự hội thơ về, mặc quần áo chỉnh tề. 

Khi này, chị Th. gửi lời chào thì ông L. cười đáp lại. Lên công ty làm việc đến khoảng 15h, chị nhận tin vợ chồng người hàng xóm tử vong. 

“Lúc nhận được tin vợ chồng bác L. chết tôi không dám tin vì mới đi làm còn gặp bác rất khoẻ mạnh. Khi gọi điện về cho chị dâu để hỏi rõ sự việc tôi mới biết vợ chồng bác ấy bị anh Hiếu giết. Chiều tối qua, mấy con gái vợ chồng bác L. khóc ngất lên, ngất xuống mọi người phải dìu sang nhà tôi”, chị Th. nói.

Sự việc đau lòng xảy ra khiến người thân, hàng xóm, bạn bè với nạn nhân không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Nhận xét về kẻ gây án, anh D – trú tại thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang) nói, thời đi học Hiếu không được khôn ngoan như bạn bè cùng lớp. Học hết trung học, y đi lính rồi sau đó đi học sửa chữa điện tử. 

Tuy nhiên, quá trình sửa chữa do tay nghề kém nên Hiếu thường làm hỏng đồ của khách, hoặc sửa xong được ít ngày thì đồ lại hỏng. 

Chia sẻ về gia đình ông L., trưởng thôn Tuấn Mỹ nói, vợ chồng ông này có 6 người con (4 gái, 2 trai). Trong đó, Trần Văn Hiếu là con cả còn 3 người con gái lấy chồng ở huyện Lạng Giang, chỉ có chị Trần Thị T. là không lập gia đình và ở cùng bố mẹ. Quá trình sinh sống từ trước đến nay, vợ chồng người đàn ông 72 tuổi hoà thuận với mọi người, chưa từng có mâu thuẫn, xích mích với ai, các con trong nhà cũng không có hiềm khích gì với nhau.

Đặc biệt ông Trần Đình L. là người có học thức cao, trước đây từng làm giảng viên một trường đại học và khi nghỉ hưu thì làm nghề thuốc Nam gia truyền. Để nghề thuốc của gia đình được phát huy, con trai út của vợ chồng ông L. cũng đang làm và theo học thêm y học cổ truyền.

Vào sáng 22/10, ông L. ăn mặc chỉnh tề để đi họp hội thơ ca của huyện Lạng Giang. Khi trở về nhà, ông để xe ở đầu cổng, sau đó bị con trai sát hại.

“Do chán nản vì ít khách sửa chữa nên nó (Hiếu) đi Lào Cai làm ăn nhưng đi biệt tâm mấy năm không về. Sau đó, mọi người biết Hiếu tới Lạng Sơn làm việc rồi lấy vợ tại tỉnh này….”, anh D. kể.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/dam-tang-3-nguoi-trong-gia-dinh-bi-con-trai-sat-hai-o-bac-giang-nguoi-than-dau-don-hang-xom-tiec-thuong-162212310123703153.htm

Sinh con gái đẹp như tranh, 9X Phan Thiết hé lộ nhờ chăm làm một việc khi mang bầu

Bé Nguyễn Thanh Vân hơn 2 tuổi sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to đẹp nhận được rất nhiều lời khen của mọi người.

Những bức ảnh của bé Nguyễn Thanh Vân (hơn 2 tuổi) được mẹ Đỗ Hoàng Chiêu Anh (27 tuổi, Phan Thiết) đăng tải nhận được hàng nghìn lượt yêu thích của mọi người. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, trong, sáng khiến mọi người dành không ngớt lời khen, xin vía để sinh con đẹp như bé. Không chỉ vậy, bé còn nhận được rất nhiều lời mời làm mẫu ảnh.

Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn của bé Thanh Vân đốn tim mọi người. 

Mang bầu tăng 11kg, rạn chằng chịt như ca sĩ Hòa Minzy

Chị Đỗ Hoàng Chiêu Anh kết hôn với ông xã bằng tuổi vào đầu năm 2019, chỉ sau hơn một tháng kết hôn chị nhận tin vui bé Thanh Vân xuất hiện. Mang bầu lần đầu, chị gặp rất nhiều bỡ ngỡ. May mắn thai kỳ thuận lợi nên chị không gặp nhiều khó khăn.

Cả thai kỳ chị tăng 11kg từ 49kg lên 60kg. Chị ăn uống bình thường như hồi chưa bầu, ăn nhiều các loại hạt dinh dưỡng như óc chó, hạt điều,… Mặc dù mỗi bữa chỉ ăn một bát cơm nhưng chị thường ăn thêm trái cây, uống nước ép và các loại hạt dinh dưỡng nên không bị tăng cân nhiều, dinh dưỡng chủ yếu vào con mà không vào mẹ.

Tuy nhiên, mang bầu bé Thanh Vân chị thèm cà phê, thèm đến mức nhìn người ta uống cũng cảm thấy ngon. Do thèm quá nên lúc gần sinh không thể chịu được chị đã uống quá nhiều. Chính vì vậy khi sinh bé ra không được trắng như mẹ mà da màu socola.  

Mang bầu bé Thanh Vân, chị Chiêu Anh uống rất nhiều cà phê. 

Cũng giống như nhiều mẹ bầu, dù kiểm soát cân nặng tốt nhưng chị vẫn bị rạn da. Thậm chí vết rạn còn chằng chịt, rướm máu giống như ca sĩ Hòa Minzy.

“Lúc đầu mình tủi thân lắm vì còn xệ bụng nữa. Mình làm đủ cách không hết được nhưng ông xã vẫn an ủi mình. Ông xã nói những vết rạn đó như đánh dấu mốc trưởng thành của tình yêu 2 đứa nên đừng buồn. Có con là hạnh phúc lắm rồi nên làm mình có động lực hơn rất nhiều. Chồng mình còn mua các sản phẩm trị sẹo và dường như thấy điều đó hết sức bình thường đối với phụ nữ nên mình cũng vui và bớt tủi thân hơn”, chị Chiêu Anh chia sẻ.

Sinh con đẹp như tranh nhờ bí quyết này khi mang bầu

Được biết, chị Chiêu Anh sinh bé Thanh Vân ở tuần thứ 39, bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ nặng 3,9kg. Nhớ lại ngày đi sinh, chị Chiêu Anh kể vì nôn nóng gặp con quá nên chưa tới ngày dự sinh chị đã quyết định mai đi đẻ luôn. Tối trước đó chị nhập viện ở bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh. Vì con to xương chậu nhỏ được bác sĩ tư vấn đẻ mổ nên chị nhập viện hoàn toàn tỉnh táo, cũng không lo lắng nhiều, vẫn ăn uống bình thường, trong khi nhìn mọi người bên cạnh ai cũng đau đớn trong cơn đau đẻ.

“37 tuần bác sĩ đã tư vấn mình sinh mổ nên trước đó mình đã chuẩn bị hết mọi thứ đi đẻ rồi, hứng lên là đi thôi. Mình nhập viện nằm đợi để khám thai trước mổ khá lâu và đến sáng hôm sau mình mới được chính thức gọi lên mổ. Vì mình không có tác dụng với thuốc tê, mình bị chụp mê nên khá lâu mới tỉnh lại nên đến khi tỉnh lại thì bé đã được ở với người thân rồi”, chị Chiêu Anh nhớ lại.

Bé chào đời nặng 3,9kg.

Nói đến đây, 9X Phan Thiết cười cho biết, khi tỉnh lại điều chị lo lắng đầu tiên đó là con có bị đen không vì chị uống cà phê khá nhiều ở những tháng cuối mang bầu. Mãi đến khi người nhà đến nhận đưa về phòng hồi sức để gặp con, bao nhiêu nỗi lo lứng, đau đớn sau mổ của chị tan biến hết.

“Trộm vía sau sinh bé nét rất cưng nên rất nhiều người khen và xin vía khi mình đăng trên các trang nhóm. Mỗi bài đăng toàn thu hút hàng nghìn lượt thích, có nhiều shop còn liên hệ muốn bé làm mẫu ảnh nhưng mình chưa muốn bé tham gia vì sợ bé không còn giữ nét hồn nhiên nữa mà phải theo lịch trình sắp đặt”, chị Chiêu Anh cho hay.

Khi mang bầu, chị Chiêu Anh thường nhìn ảnh em bé Tây và bé Châu Diệp Anh. 

Chia sẻ về bí quyết khi mang bầu để sinh con sở hữu đôi mắt to, gương mặt xinh xắn, thanh tú, chị Chiêu Anh cho biết, chị không xin vía mà chỉ tải duy nhất tấm hình em bé Tây trên mạng và nhìn hình ảnh đó mỗi ngày. Ngoài ra, chị cũng rất hay ngắm hình mẫu nhí Chu Diệp Anh nên bé Thanh Vân chào đời có nét hơi hao hao những nét các bé mẫu mà chị thích.

Bé sinh tháng 3/2019.

Được biết, sau sinh mổ chị Chiêu Anh bị đau khá nhiều, từng cơn gò của dạ con khiến chị nước mắt đầm đìa. Chưa kể những lúc tập ngồi, tập đi thật sự đau khủng khiếp. Thời điểm đó, ông xã làm công an phải đi công tác xa nhà, không được ở bên cạnh lúc vợ sinh nên chị có chút buồn. Tuy nhiên, anh luôn ở bên cạnh gọi video cho chị mỗi ngày, an ủi động viên. Sau khi vợ sinh xong, anh cũng cố gắng về bên vợ sớm nhất rồi giành làm tất cả mọi việc bù đắp cho 2 mẹ con chị.

“Sau sinh, mình chỉ chăm chỉ vắt sữa và cho con ti với nằm nghỉ dưỡng. Còn lại chồng mình làm hết, giặt đồ cho bé, thay tã ru bé ngủ đều làm được hết nên mình cũng không bị stress sau sinh hay trầm cảm mà ngược lại nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười”, chị Chiêu Anh cười.

Mỗi bức hình của bé đều khiến mọi người cưng xỉu.

Làm mẹ lần đầu, chị Chiêu Anh cũng gặp nhiều vất vả khi chăm con nhỏ. Đặc biệt bé hồi nhỏ xíu khá khó tính, cứ 2 tiếng là khóc đòi sữa, 10 tháng không chịu ti bình mà phải đút bằng thìa nên khá vất vả.

Chị không áp dụng các phương pháp thai giáo hay giáo dục cho bé tự ngủ như trên mạng mà để mọi thứ thật tự nhiên, vậy mà 4 tháng tuổi bé đã tự ngủ được xuyên đêm. Chia sẻ về bí quyết của mình, chị Chiêu Anh cho hay, việc nói chuyện với con từ trong bụng mẹ và khi sinh ra đến lớn giúp bé phát triển rất nhanh. Ba mẹ nói chuyện với con càng nhiều bé sẽ sống tình cảm hơn. Trước khi ngủ chị đều nói với con “con ngủ giỏi nha, ngủ tới sáng nha, không được khóc nhè nha” rồi tập vỗ nhẹ để con ngủ tiếp. Trộm vía 12 tháng tuổi bé không còn thức dậy đêm và ngủ như người lớn. Không chỉ vậy, mặc dù biếng ăn nhưng cứ tới giờ ăn và uống sữa bé lại ngồi vào bàn ăn hết mới đi chơi mà không hề bỏ bữa. Nhờ vậy mà chị cũng bớt áp lực, lo lắng và thoải mái hơn trong vấn đề nuôi con.

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/9x-phan-thiet-sinh-con-nhu-thien-than-noi-tieng-mxh-nho-me-cham-lam-dieu-nay-khi-mang-bau-d290442.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here