Tại sao ông Dũng “lò vôi” vẫn xuất hiện công khai trên MXH trong ngày vợ cũ qua đời?

0
125

Cùng với những chia sẻ về vợ cũ, ông Dũng “lò vôi” đã giải thích lý do cho việc làm của mình.

Sau một thời gian dài vắng bóng thì tối 17/10, ông chủ Đại Nam – Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) đã bất ngờ xuất hiện cùng với bà xã Nguyễn Phương Hằng trên MXH.

Tại đây, ông Dũng “lò vôi” bất ngờ nói về việc vợ cũ là bà Trần Thị Tuyết mới qua đời hôm nay. Vì vậy mà ông Dũng cũng giải thích lý do tại sao xuất hiện công khai trên MXH dù vợ cũ mới qua đời: “Hôm nay dù là việc buồn của gia đình nhưng cũng rất là có trách nhiệm với xã hội”.

Vợ chồng ông chủ Đại Nam

Trước đó, ông chủ Đại Nam đã nhắc đến người vợ đầu và các con: “Bà xã trước đây của tôi mất, tôi cũng về dặn dò các con của tôi làm sao lo cho chu đáo, báo hiếu cho mẹ. Đây là một ngày cũng liên quan đến chuyện buồn của gia đình. Gia đình mỗi người mỗi kiểu, mỗi người có một hoàn cảnh”.

Về phần bà Phương Hằng, CEO Đại Nam nói với ông xã: “Em có chia sẻ với mọi người hôm nay chị Tuyết qua đời và mọi người cũng có chia buồn”.

Ngoài ra cũng trong lần xuất hiện này, ông Huỳnh Uy Dũng chia sẻ rằng có biết đến tình trạng nhiều tài khoản đang giả mạo mình. Tuy nhiên hiện tại ông Dũng đã khoá trang Facebook cá nhân từ lâu, không còn dùng bất cứ MXH nào.

Ảnh chụp màn hình

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/tai-sao-ong-dung-lo-voi-van-xuat-hien-cong-khai-tren-mxh-trong-ngay-vo-cu-qua-doi-161211710220420041.htm

Phản ứng của ông Huỳnh Uy Dũng khi nghe vợ kể bị hành hung tại cơ quan công an

Sau khi nghe vợ kể bị 5 người khác hành hung trong buổi làm việc tại cơ quan điều tra, ông Huỳnh Uy Dũng đã bày tỏ sự bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vấn đề.

Sau khi nghe bà Nguyễn Phương Hằng bức xúc kể lại câu chuyện bị 5 người hành hung khi làm việc tại cơ quan công an vào ngày 16/10, ông chủ Đại Nam – Huỳnh Uy Dũng đã bày tỏ thái độ kiên quyết cần làm rõ mọi chuyện.

Ông Huỳnh Uy Dũng cho hay, vào hôm qua (ngày 16/10) sau khi đưa bà Phương Hằng đến cơ quan chức năng để thực hiện đối chất với ông Võ Hoàng Yên, do bận công việc nên ông đã rời khỏi và để vợ cùng một luật sư ở lại tiếp tục làm việc.

Ông Dũng cho hay: “Hôm qua tôi về đến nhà là khuya lắm rồi nên chưa được nói chuyện với bà xã, đến hôm nay thì nghe được câu chuyện như vậy. Khi đến, tôi đã rất tôn trọng để anh em bảo vệ ngồi ngoài uống cà phê, vào trong đó chỉ có một mình tôi với cậu luật sư ở lại làm việc.

Mình nghĩ một cơ quan công quyền như thế riêng việc luật sư ngồi gác chân lên bàn đã là chuyện không thể chấp nhận. Tôi cũng từng ở công an, tôi biết, bước vào một cơ quan công quyền phải thể hiện sự tôn trọng.”

Ông cũng chia sẻ thêm về lý do không tiếp tục cùng vợ ở lại giải quyết vụ việc: “Tôi nghĩ trong công an không thể xảy ra ẩu đả gì nên tôi xin phép đi về. Vì nghĩ làm việc trong cơ quan công an nên tôi yên tâm.

Khi từ Bình Dương đi về tôi lướt điện thoại mới biết chuyện. Tôi mong Đảng, nhà nước cũng như cơ quan cấp trên trích xuất camera để xem chuyện bà xã tôi có nói sai hay không? Nếu chuyện thực sự xảy ra như vậy thì xã hội quá phức tạp.” – Ông Huỳnh Uy Dũng bày tỏ mong muốn có thể làm rõ mọi chuyện một cách sáng tỏ.

Đồng thời, ông cũng tiết lộ chính ông là người dặn dò và gợi ý bà Phương Hằng đưa điện thoại cho công an làm bằng chứng: “Khi đi tôi có nhắn với bà xã nếu chối thì niêm phong điện thoại gửi cho công an trích xuất toàn bộ bằng chứng lừa đảo. Việc này quá kinh khủng, lợi dụng lòng tốt của người khác để chuộc lợi.”

Theo Doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/phan-ung-cua-ong-huynh-uy-dung-khi-nghe-vo-ke-bi-hanh-hung-tai-co-quan-cong-an-161211710215947542.htm

Nóng: Công an TP.HCM khẳng định không có chuyện bà Nguyễn Phương Hằng bị nhóm người của ông Võ Hoàng Yên 𝔥à𝔫𝔥 𝔥𝔲𝔫𝔤

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng livestream trên trang mạng xã hội nói về việc bị nhóm người của ông Võ Hoàng Yên 𝔥à𝔫𝔥 𝔥𝔲𝔫𝔤 ở trụ sở Phòng hình sự, Công an TP.HCM. Phía công an khẳng định không có chuyện như trên.

Tối 17/10, Công an TP.HCM đang điều tra đơn của bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1972, ngụ quận 3) tố cáo ông Võ Hoàng Yên (hay còn gọi là “thần y” Võ Hoàng Yên, SN 1975, ngụ tỉnh Bình Thuận) có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bà ở TP.HCM cùng 1 số tỉnh, thành phố.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Theo đó, chiều cùng ngày, bà Nguyễn Phương Hằng đã livestream trên trang mạng xã hội nói về việc trong sáng 16/10 đã tới trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM để làm việc đối chất với ông Võ Hoàng Yên cùng nhóm luật sư gồm 4 người của ông này. Bà Hằng cho hay, quá trình làm việc trong phòng 5 người nhóm ông Võ Hoàng Yên đã 𝔥à𝔫𝔥 𝔥𝔲𝔫𝔤 bà.

Theo bà Hằng, 1 cán bộ công an tới và phải gọi điện “cầu cứu” thêm vài cán bộ khác đến để giữ gìn trật tự. Trong livestream tối nay, bà Nguyễn Phương Hằng đã yêu cầu trích xuất camera an ninh để làm rõ sự việc.

Tối cùng ngày, nguồn tin của phóng viên từ Công an TP.HCM khẳng định, không có chuyện bà Nguyễn Phương Hằng bị nhóm người của ông Võ Hoàng Yên 𝔥à𝔫𝔥 𝔥𝔲𝔫𝔤 trong trụ sở.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/nong-cong-an-tphcm-khang-dinh-khong-co-chuyen-ba-nguyen-phuong-hang-bi-nhom-nguoi-cua-ong-vo-hoang-yen-hanh-hung-162211710212801948.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here