Tại sao TP.HCM vẫn còn người chưa được tiêm vắc xin COVID-19 mũi 1?

0
141

Nhiều bạn đọc cho rằng TP.HCM công bố 100% người dân trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 nhưng trong thực tế vẫn còn những người chưa được tiêm. Những người phải chạy từ quận này qua quận khác chưa được tiêm, giờ giải quyết ra sao?

Người dân tiêm vắc xin Pfizer tại Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh, TP.HCM sáng 26-9 – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM, tính đến 16h ngày 1-10, TP.HCM đã tiêm được 10.527.412 liều vắc xin, trong đó mũi 1 là 6.874.708 và mũi 2 là 3.652.704

Tính đến thời điểm này, TP.HCM có 14 quận, huyện và TP Thủ Đức tiêm được 100% cho người dân trên 18 tuổi, những quận huyện còn lại mới đạt được 94%, 95%, 97%…

Giải thích về việc tại sao quận Gò Vấp mới chỉ có 95% người dân tiêm mũi 1 vắc xin COVID-19, ông Nguyễn Trung Hòa – giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp – cho rằng con số trên 95% tiêm vắc xin mũi 1 đã là một tỉ lệ tốt. Bên cạnh đó, cần tìm hiểu những người dân còn lại không tiêm vì lý do gì?

Cụ thể, tại quận Gò Vấp, 5% số người còn lại chưa tiêm mũi 1 là những người “không tiêm vắc xin”, dù được thuyết phục cũng không tiêm; hoặc đó là những người già nằm liệt giường, gia đình không đồng ý tiêm và những người mắc bệnh ung thư nặng đang điều trị…

Quận Gò Vấp đang triển khai tiêm mũi 2 cho người dân nhưng hiện vẫn tiếp tục tiêm vét mũi 1 cho bất kỳ người dân nào đang sống trong quận dù chỉ một ngày.

Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch ở các quận huyện, TP Thủ Đức, nếu có vắc xin sẽ tiêm phủ cho người dân càng kín càng tốt, không bỏ sót một người nào. Do vậy, những người dân từ quận này sang quận khác nếu đăng ký đều sẽ được tiêm.

“Quận đã tính đến phương án sẽ tiếp tục tiêm mũi 1 cho những người về quận Gò Vấp sau 1-10 nếu trước đó những người này chưa được tiêm, mà không cần hộ khẩu thường trú, tạm trú” – bác sĩ Nguyễn Trung Hòa khẳng định.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền – chủ tịch huyện Củ Chi – cho rằng 100% số người dân của huyện được tiêm mũi 1 là tính những đối tượng được phép tiêm vắc xin trên 18 tuổi. Đây là cách tính được Sở Y tế TP hướng dẫn…

Những trường hợp như phụ nữ mang thai dưới 13 tuần chưa được Bộ Y tế cho phép tiêm, những người có cơ địa dị ứng cam kết không tiêm vắc xin sẽ không được tính trong tỉ lệ này.

Theo Tuổi trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/tai-sao-tp-hcm-van-con-nguoi-chua-duoc-tiem-vac-xin-covid-19-mui-1-20211002122659968.htm

Chồng đạp xe chở vợ bầu 8 tháng từ Sài Gòn về Sóc Trăng, trong túi còn đúng 100k và cái kết vỡ oà đến bật khóc

Clip đôi vợ chồng chở nhau trên chiếc xe đạp về quê đang được netizen chia sẻ.

Những ngày gần đây, câu chuyện về những người lao động bị kẹt lại ở Sài Gòn tìm cách về quê đã gây xúc động mạnh trên MXH. Hình ảnh người dân gói ghém đồ đạc, chồng chở vợ – chở con đứng đầy hai bên đường đã lay động trái tim của không ít người. Theo đó, đây là những người dân thất nghiệp nhiều tháng liền, không còn sức để trang trải ở thành phố nên buộc lòng phải về quê sinh sống. 

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh hai vợ chồng đạp xe đạp, đi trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (Sài Gòn) đang được dân mạng chia sẻ rầm rộ. Hình ảnh hai vợ chồng, nhất là người vợ đang mang thai ở tháng thứ 8 phải ngồi xe đạp để về quê đã làm nhiều netizen bật khóc vì xúc động. 

Hình ảnh chồng chở vợ trên chiếc xe đạp cũ làm nhiều người xúc động

Theo đó, hai vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe đạp, chạy băng băng trên con đường Nguyễn Văn Linh để về quê Sóc Trăng. Một người đàn ông khi thấy cảnh tượng này đã chạy theo xe máy để hỏi chuyện hai vợ chồng. Người vợ đang mang bầu 8 tháng thành thật trả lời: Chứ giờ không có tiền ở trên đây thì phải về quê thôi. Người chồng đang chở vợ cũng tiếp lời: Sắp sanh rồi, phải về quê chứ ở đây không có tiền mổ. 

Cả hai vợ chồng bật khóc khi nhắc tới những ngày khó khăn vừa qua

Trên chiếc xe đạp cũ là hành trang hiếm hoi còn sót lại của hai vợ chồng, một ít đồ đạc và bình nước để phòng khi khát nước thì uống. Cả hai đạp xe về Sóc Trăng nhưng trong túi chỉ còn đúng 100 nghìn tiền lộ phí để về quê. Số tiền này cũng được “người ta cho”. 

Cả hai chất hành lí, cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp

Đang mang bầu 8 tháng nhưng vì đã cạn tiền, không đủ tiền đẻ mổ nên phải về quê

Ngay sau đó, người đàn ông chạy theo chiếc xe đã có hành động vô cùng đẹp đó là trao tặng 2 vợ chồng 5 triệu tiền lộ phí để về quê. Bên cạnh đó, vị mạnh thường quân cũng chạy xe đi theo đến điểm chốt để giúp đỡ hai vợ chồng, xem diễn biến của chuyến về quê này sẽ như thế nào. 

Mạnh thường quân trao tặng 2 vợ chồng 5 triệu

Một vài bình luận của cư dân mạng: 

– Mẹ bầu tháng 8 mà về quê trên chiếc xe đạp quãng đường quá xa đi. 

– Không kiềm lòng được, mong gia đình hai anh chị giữ sức khoẻ, được về Sóc Trăng.

– Lo lắng cho sức khoẻ của mẹ và bé, đường thì dài mà đi xe đạp khi nào tới trời ơi. 

– Cảm ơn anh chủ clip đã tặng 2 vợ chồng số tiền 5 triệu. 

Nguồn: Tổng hợp 

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/chong-dap-xe-cho-vo-bau-8-thang-tu-sai-gon-ve-soc-trang-trong-tui-con-dung-100k-va-cai-ket-vo-oa-den-bat-khoc-16221021022464329.ht

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here