Thương người phụ nữ tật nguyền trong căn nhà nát “rung bần bật” khi gió lùa

0
119

Bị tật nguyền lại sống trong nghèo khó từ nhỏ, bệnh tật đầy người nhưng cả đời bà Tỵ chưa một lần đến viện. Căn nhà sàn của bà do bà con chung tay dựng lên, giờ đã quá cũ nát, bà chỉ lo nhà sập xuống.

Về xóm Thâm Trung, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên hỏi thăm bà Phan Thị Tỵ (sinh năm 1953), ai cũng xót thương cho người đàn bà khuyết tật cô đơn này.

Thương người phụ nữ tật nguyền trong căn nhà nát rung bần bật khi gió lùa - 1
Căn nhà sàn chắp vá của bà Tỵ được bà con chung tay dựng lên, nay cũng đã quá cũ nát.

Bà Tỵ bị khuyết tật từ nhỏ, chân trái bị teo khiến bà đi lại hay làm lụng việc gì đều hết sức khó khăn. Có lẽ tự ti về thân phận của mình, nên nhiều năm nay người phụ nữ tật nguyền cô đơn này sống khép mình lặng lẽ trong căn nhà sàn rách nát nằm khá xa khu dân cư.

Là con út trong gia đình có đến 7 anh chị em, nhà nghèo lại bị tật nguyền bẩm sinh nên không có chàng trai nào đủ dũng cảm để tìm đến với bà Tỵ. Năm ngoài 20 tuổi, qua mai mối, bà Tỵ làm lẽ một người đàn ông lớn tuổi trên phố huyện. Sau mười năm chung sống mà không có con, khi người đàn ông ấy qua đời, tay trắng bà Tỵ ngậm ngùi trở về nhà nương tựa bố mẹ đẻ lúc này cũng đã già yếu.

Thương người phụ nữ tật nguyền trong căn nhà nát rung bần bật khi gió lùa - 2
Sống trong căn nhà lá đơn sơ, xiêu vẹo, mỗi khi mưa gió, bà Tỵ nơm nớp lo sợ nhà sập xuống bất cứ lúc nào.

2 cụ thân sinh lần lượt qua đời, các anh chị em ai cũng có gia đình riêng. Một mình bà Tỵ lủi thủi ra vào trong căn nhà lá nằm trơ trọi bên con đường vào làng. Rồi bà nhận nuôi một đứa con trai 4 tuổi của một cặp vợ chồng nghèo ở xã bên, những mong có chỗ nương tựa sau này.

Thời gian thấm thoát trôi, nay người con trai nuôi cũng đã 34 tuổi. Ở quê nhà cuộc sống khó khăn, anh phải đưa vợ con đi tha hương cầu thực, một năm may ra về thăm mẹ nuôi được 1 lần.

Năm 2010 căn nhà tre của bà Tỵ đổ sập sau một cơn bão, bà con dân làng thương tình người giúp cây cột cũ, người thì giúp bó lá, dựng tạm cái nhà sàn nhỏ cho bà có chỗ trú thân. Theo thời gian, căn nhà sàn chắp vá ấy đã quá cũ nát, giờ mỗi khi có trận gió thổi đến là căn nhà lại rung lên bần bật.

Thương người phụ nữ tật nguyền trong căn nhà nát rung bần bật khi gió lùa - 3
Bị tật nguyền bẩm sinh, khiến bà Tỵ đi lại hay làm lụng gì đều hết sức khó khăn.

Bà Tỵ bảo, mỗi khi mưa to gió lớn, là bà lại lo nhà đổ. Có lần gió to quá bà không dám ở nhà, phải sang hàng xóm trú nhờ. Đường thì xa lại trơn trượt, cộng thêm cái chân khuyết tật khiến bà ngã sấp ngã ngửa, rồi cảm lạnh nằm liệt cả tuần. Sau lần chết hụt ấy, dù trời có giông bão lớn thế nào, bà Tỵ chỉ còn biết nhắm mắt ngồi ôm cột nhà cầu mong “thần may mắn”.

Sức vốn đã yếu, lại sống kham khổ, nên các căn bệnh thi nhau kéo đến hành hạ người phụ nữ cô đơn tật nguyền này. Ngoài cái chân tật nguyền, bà Tỵ còn bị thoái hóa cột sống, đau dạ dày, rồi viêm đại tràng. Có ngày bà chả ăn uống được gì, chỉ nằm thở thôi cũng thấy mệt.

Cho dù bệnh tật đầy mình là vậy, nhưng bà không có bất cứ khoản thu nhập nào, đến lo cái ăn còn chật vật, bà Tỵ chưa dám một lần đến bệnh viện chữa trị. Giờ người phụ nữ cô đơn tật nguyền này chỉ ước sao, có căn nhà vững chắc để mỗi khi trời mưa gió bà không phải lo nơm nớp mà tìm cách ra khỏi nhà nữa.  

Thương người phụ nữ tật nguyền trong căn nhà nát rung bần bật khi gió lùa - 4
Đến lo cái ăn còn chật vật, nên dù mang nhiều bệnh trong người, bà Tỵ cũng không mơ được đến viện chữa trị.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Nhạc Tình, Trưởng thôn Thâm Trung cho biết: Hoàn cảnh bà Tỵ rất éo le, bà không có chồng, có một đứa con nuôi cũng nghèo đang ở xa. Nhiều năm liền bà Tỵ là hộ nghèo của thôn, bản thân bà bị khuyết tật, tuổi cao sức khỏe ngày càng yếu nên không làm lụng được gì cả.

Ông Tình chia sẻ thêm, căn nhà sàn hiện đang ở của bà Tỵ được bà con, dân làng chung tay dựng cho từ nhiều năm trước, hiện giờ đã quá cũ nát.

“Qua báo Dân trí, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp cho bà Tỵ căn nhà, giúp bà có chút tiền đến viện thăm khám chữa bệnh”, ông Tình nói.

Thương người phụ nữ tật nguyền trong căn nhà nát rung bần bật khi gió lùa - 5
Bà chỉ ước có căn nhà chắc chăn hơn để mỗi khi mưa gió không phải lo nơm nớp nhà sập.

Theo Dân Trí

Nguồn: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/thuong-nguoi-phu-nu-tat-nguyen-trong-can-nha-nat-rung-ban-bat-khi-gio-lua-20210307024110807.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here