Tiệm cắt tóc, gội đầu tại TP.HCM: ‘Mở đăng ký 1 giờ đã kín lịch’

0
134

Sau thông tin về giai đoạn ‘bình thường mới’ vào sáng ngày 1/10, hàng loạt tiệm cắt tóc đã chuẩn bị để mở cửa lại.

Chia sẻ với P.V, chị Đ.H, chủ một salon làm tóc trên đường Vĩnh Viễn (quận 10) cho biết: “Trưa 30/9, sau khi có thông tin TP.HCM sẽ nới lỏng giãn cách, nhà tôi đã dọn dẹp, chuẩn bị đón khách vào ngày mai. Vừa có thông báo được 1 giờ, tiệm đã kín lịch rồi. 

Tôi không dám nhận nhiều hay hứa trước với khách, bởi mình chỉ hoạt động được 50% công suất thôi. Hiện tại, cửa hàng có 3 tầng, mỗi tầng có thể ngồi được 5-7 khách, nhưng giờ phải giãn ra. Điều tôi lo lắng nhất là các thợ phụ đã về quê hết rồi, một số bị kẹt lại do không thể lên TP.HCM được. Ngày mai, vợ chồng tôi phải tự xoay sở để làm tóc cho khách”.

Cửa hàng tất bật chuẩn bị mở cửa đón khách trở lại

Chị Hồng Ngọc Tâm (quận Bình Tân, TP.HCM) sau nhiều ngày ở nhà do giãn cách xã hội thì trưa ngày 30/9, chị cũng đặt một tiệm quen để “tân trang” lại mái tóc. Chị chia sẻ thêm: “Chị chủ tiệm chỉ dặn ngày mai 8 giờ đến làm tóc sớm, vì nếu đi trễ sẽ phải đợi rất lâu vì có đông khách đặt lịch quá. Một số tiệm không nhận khách đặt lịch trước, bởi họ không đủ nhân sự để làm, ai tới trước thì được làm trước thôi”.

Đường phố cũng đông đúc hơn sau thông tin TP.HCM sẽ mở cửa lại vào ngày 1/10

Chiều ngày 30/9, anh Th.Chúc (27 tuổi, quận 3) đã lau dọn, chuẩn bị dụng cụ để đón khách vào ngày đầu tiên TP.HCM “bình thường mới”. Anh cho biết hiện tại, khách đã đặt hơn 100 người nhưng chỉ có thể nhận số lượng nhất định. “Các bạn thợ đã về quê, mình bị kẹt lại ở thành phố nên tiếp tục làm. Mình đã mong chờ ngày này hơn 4 tháng rồi”, anh cho biết.

Theo dự thảo Chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn và phục hồi kinh tế , TP.HCM sẽ cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ được bán hàng mang đi); chợ đầu mối, chợ bán lẻ, chợ truyền thống; cắt tóc, gội đầu được hoạt động tối đa 50% công suất. Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, tham quan du lịch hoạt động tối đa 50% công suất. TP.HCM sẽ tiếp tục tạm dừng các hoạt động như quán bar, spa , massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, bán hàng rong, vé số dạo…

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/tiem-cat-toc-goi-dau-tai-tphcm-mo-dang-ky-1-gio-da-kin-lich-82021309171735645.htm

Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai “nới lỏng”

Nhiều người dân ví không khí Sài Gòn lúc này nhộn nhịp như chiều 30 Tết khi ai cũng vui mừng, rộn ràng đợi ngày mai được “nới lỏng” sau hơn 4 tháng thành phố giãn cách để phòng chống dịch Covid-19.

Sau bao ngày chờ đợi, từ 0h ngày 1/10, người dân Sài Gòn có thể được di chuyển trong khu vực nội thành, nhiều hoạt động cũng được UBND TP từng bước cho phép mở cửa trở lại trên nguyên tắc thận trọng, an toàn để phòng chống dịch Covid-19.

Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai nới lỏng - Ảnh 1.

Người dân tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, hàng quán để buôn bán trở lại

Ghi nhận chiều 30/9, không khí tại Sài Gòn sôi động hơn hẳn khi người dân tất bật dọn dẹp lại nhà cửa, lau chùi bàn ghế, nhiều quán ăn, tiệm cắt tóc, rửa xe… cũng bắt đầu sửa soạn để đón khách vào ngày mai.

Tại một góc chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), cả gia đình cô Vân Anh hồ hởi đem chồng chén dĩa, xoong nồi ra để cọ rửa. Gần 4 tháng qua, để phòng chống dịch Covid-19, tiệm cơm tấm của gia đình cô Vân Anh phải đóng cửa, sau khi có thông báo nới lỏng giãn cách, cả gia đình cùng nhau dọn dẹp.

Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai "nới lỏng" - Ảnh 2.
Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai "nới lỏng" - Ảnh 2.

5 người nhà cô Vân Anh rửa chén bát để mở lại quán cơm tấm Thị Nghè

“Vui mừng lắm, dù tình hình dịch bệnh vẫn còn nhưng ai nấy đều mong chờ ngày được mua bán, hoạt động trở lại. Gia đình cô sẽ tuân thủ việc giãn cách, 5K, hi vọng một ngày gần nhất, Sài Gòn sẽ trở lại nhộn nhịp như trước”, cô Vân Anh nói.

Trong khi đó, cô Tuyền ví chiều 30/9 như chiều 30 Tết bởi ai nấy đều phấn khởi vui mừng. “Cô mong chờ ngày này lâu lắm rồi, được ra ngoài đường để đi làm, chứ ở miết trong nhà sợ không chịu nổi”.

Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai nới lỏng - Ảnh 3.

Cô Tuyền ví không khí chiều nay như 30 Tết

Ngoài việc dọn dẹp, sơn sửa lại nhà cửa, sửa – rửa xe, một số cơ sở hớt tóc, gội đầu cũng tranh thủ chuẩn bị đồ nghề để ngày mai quay trở lại phục vụ khách hàng. Tuy hiện tại, các cơ sở kinh doanh ăn uống, làm đẹp chỉ được hoạt động khi đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch nhưng việc thành phố nới lỏng giãn cách, tạo điều kiện để người dân từng bước phục hồi kinh tế khiến ai nấy đều vui mừng.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được chiều 30/9.

Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai nới lỏng - Ảnh 4.

Các nhân viên của một quán ăn trên đường Phan Xích Long rửa lại xe cộ, dọn dẹp hàng quán

Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai "nới lỏng" - Ảnh 5.
Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai "nới lỏng" - Ảnh 5.

Tranh thủ sơn sửa lại cửa sắt

Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai nới lỏng - Ảnh 6.

Anh Viễn – quản lý một tiệm tóc trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai "nới lỏng" - Ảnh 7.
Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai "nới lỏng" - Ảnh 7.
Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai "nới lỏng" - Ảnh 7.
Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai "nới lỏng" - Ảnh 7.

Ai nấy đều hết sức vui vẻ khi cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi, thành phố đã cho phép nhiều loại hình kinh doanh hoạt động trở lại

Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai nới lỏng - Ảnh 8.

Hai mẹ con tranh thủ lau chùi đồ đạc

Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai "nới lỏng" - Ảnh 9.
Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai "nới lỏng" - Ảnh 9.
Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai "nới lỏng" - Ảnh 9.
Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai "nới lỏng" - Ảnh 9.

Không khí nhộn nhịp trong chiều 30/9

Buổi chiều như 30 Tết ở Sài Gòn sau gần 90 ngày giãn cách: Người dọn dẹp nhà cửa, người dắt xe đi sửa, ai cũng háo hức đợi ngày mai nới lỏng - Ảnh 10.

Nhiều người dân đã tranh thủ dắt xe máy đi sửa sau nhiều tháng “không ra đường”

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thịhttps://doanhnghieptiepthi.vn/buoi-chieu-nhu-30-tet-o-sai-gon-sau-gan-90-ngay-gian-cach-nguoi-don-dep-nha-cua-nguoi-dat-xe-di-sua-ai-cung-hao-huc-doi-ngay-mai-noi-long-161213009171326163.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here