Tiết Cương: “Việt Hương tâm sự với tôi rằng rất buồn, làm hết sức mà vẫn bị mỉa mai bằng lời lẽ thiếu văn minh”

0
110

“Mọi người hãy thử đặt mình vào vị trí Việt Hương, một ngày đi làm từ thiện tới kiệt sức, nhận không biết bao cuộc điện thoại mà còn bị chỉ trích như vậy thì rất stress” – Tiết Cương nói.

Vừa qua, diễn viên Tiết Cương đã đăng tải một clip chia sẻ với khán giả về vợ chồng Việt Hương.

Việt Hương rất chịu khó, quan tâm đến mọi người, lo cái ăn cái mặc cho bạn bè

Ngày xưa, tôi và Việt Hương học ở trường Sân khấu không giống những trường đại học khác ở chỗ sinh viên học từ sáng, ở lại tới chiều học tiếp rồi nhiều khi tập tới tận tối khuya. Có những lúc, chúng tôi phải qua đêm ở trường để thay nhau tập kịch suốt đêm.

Việt Hương và Tiết Cương

Thế hệ chúng tôi ngày đó được rèn luyện như vậy để lăn xả, sống chết với nghề. Bởi vậy nên chúng tôi rất yêu nghề. Quá trình học của chúng tôi vô cùng chăm chỉ, chịu khó.

Trong lúc học như thế, Việt Hương rất chịu khó, quan tâm đến mọi người, lo cái ăn cái mặc cho bạn bè. Đến bây giờ Việt Hương vẫn giữ cái tính đó nên mới đầu tắt mặt tối đi lo cho mọi người.

Mùa này, tôi không dám gọi điện cho Việt Hương vì Việt Hương bận quá. Hồi đầu dịch tôi qua chơi mà thấy vợ chồng Việt Hương tất bật, vất vả làm liên tục. Chính vì thế nên tôi chỉ dám thi thoảng nhắn tin hỏi thăm, không dám gọi điện tâm sự nhiều.

Tôi gọi điện, chỉ nói được vài ba câu Việt Hương đã cúp máy vì phải lao vào làm, đồ từ thiện về liên tục và cũng phải phát đi liên tục cho bà con.

Tôi không thể tin một người 50 tuổi như anh Hoài Phương lại làm được như thế

Chồng Việt Hương là anh Hoài Phương, hơn tôi 2 tuổi, là Việt kiều Mỹ và sống tại Mỹ đến nay đã 30 năm.

Chồng Việt Hương

Tại Mỹ, nghề chính của anh Phương là nhạc sĩ, vừa sáng tác vừa thu âm cho ca sĩ vì có phòng thu riêng. Không những vậy, anh ấy còn đi dạy nhạc cho người Mỹ.

Anh Phương giỏi tới mức nhạc cụ nào cũng chơi được, từ đánh đàn tới thổi kèn, đánh trống…

Vậy mà về Việt Nam, anh Phương phải đi khiêng gạo, một mình anh ấy khiêng 15 tấn gạo, cứ mỗi lần là một bao gạo 50 ký đi tằng tằng.

Bản thân tôi hôm nọ đi từ thiện với Cát Tường cũng vác bao gạo 50 ký mà sụn cả lưng, thế mà anh Phương vác như không dù đã 50 tuổi. Tôi không thể tin một người 50 tuổi như anh Hoài Phương lại làm được như thế.

Tôi mong dư luận nhìn Việt Hương một cách đúng đắn

Vừa rồi, Việt Hương và anh Hoài Phương đã làm hết sức mình và bằng cái tâm. Đặc biệt, Việt Hương không hề kêu gọi đóng góp tiền bạc gì cả. Toàn bộ tiền mua xe, gạo, thực phẩm, bình oxy, quan tài… đều là tiền túi của Việt Hương.

Một số khán giả thấy Việt Hương làm vậy mới tìm đến đóng góp nhưng Việt Hương quyết không nhận tiền mặt. Ai thích thì tặng lương thực, rau củ quả bằng cách đem quà đó đặt trước cửa nhà Việt Hương để Việt Hương đem đi phát cho bà con nghèo.

Lập trường của Việt Hương ngay từ đầu là không nhận bất cứ đồng tiền bạc nào. Vợ chồng Việt Hương đã làm hết sức.

Nhưng gần đây Việt Hương có tâm sự với tôi rằng rất buồn vì những lời mỉa mai, chỉ trích, thiếu văn minh, lịch sự. Tôi nghe vậy rất buồn. Vợ chồng Việt Hương đã làm bằng hết cái tâm mà dư luận vẫn khắt khe, bình luận tiêu cực.

Tôi mong dư luận nhìn Việt Hương một cách đúng đắn, thương vợ chồng Việt Hương hơn để Việt Hương có động lực đi giúp bà con nghèo.

Mọi người hãy thử đặt mình vào vị trí Việt Hương, một ngày đi làm từ thiện tới kiệt sức, nhận không biết bao cuộc điện thoại mà còn bị chỉ trích như vậy thì rất stress.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/viet-huong-tam-su-voi-toi-rang-rat-buon-lam-het-suc-ma-van-bi-mia-mai-bang-loi-le-thieu-van-minh-162211209190634141.htm

NS Việt Hương thông báo ngày 15/9 sẽ ngưng phát quà từ thiện giúp đỡ bà con khó khăn vì dịch Covid-19

Sau nhiều tháng ròng rã giúp đỡ bà con TP.HCM vượt qua khó khăn do Covid-19 gây ra, NS Việt Hương mới đây đã thông báo sẽ ngưng hoạt động thiện nguyện này kể từ ngày 15/9.

Khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát trở lại nhiều tháng gần đây, vợ chồng NS Việt Hương lên kế hoạch hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn thành phố trong vòng 2 tuần. Tuy nhiên, thời gian trôi qua dịch bệnh ngày càng phức tạp, nhiều nơi kêu cứu buộc Việt Hương phải nỗ lực duy trì công tác từ thiện gần 3 tháng qua. Mỗi ngày, vợ chồng nữ danh hài đều tất bật lên danh sách phát nhu yếu phẩm cho bà con thiếu ăn khắp các quận huyện ở TP.HCM, chở bình oxy hỗ trợ F0 tại nhà, thậm chí còn vận chuyển cả quan tài cho gia đình có bệnh nhân qua đời.

Vợ chồng NS Việt Hương phát quà từ thiện giúp đỡ bà con khó khăn suốt 3 tháng qua.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, NS Việt Hương thông báo sẽ ngừng việc phát quà từ thiện kể từ ngày 15/9 tới. Nữ danh hài tâm sự lý do: “Cả nhà ơi! Hơn 2 tháng Hương và ekip đi cùng bà con nay bắt đầu có những điều ngoài tầm kiểm soát của Hương cũng như sức khỏe của ekip chính đã mệt. Hương chưa đủ kinh nghiệm sẽ học hỏi thêm nhưng Hương vẫn nhớ câu “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Mình sẽ hoàn thiện tốt và tổ chức hay hơn không có những khuyết điểm trong lúc trao tặng lần sau. 15 tháng 9 này Việt Hương xin phép ngưng lại việc từ thiện phát quà. Xin chúc cả nhà sức khỏe…..”.

Nữ danh hài thông báo sẽ ngưng làm từ thiện kể từ ngày 15/9 tới.

Trước đó, ông xã Việt Hương từng tiết lộ dù mọi thứ rất khó khăn nhưng gia đình anh vẫn mong muốn đồng hành cùng bà con cho đến lúc không còn khả năng. Suốt nhiều tháng qua, vợ chồng Việt Hương bỏ tiền túi ra làm từ thiện, bên cạnh đó, cặp đôi còn mua 5 chiếc xe vận chuyển tặng cho các nhóm hội từ thiện trên khắp địa bàn thành phố. Mỗi ngày, có hàng ngàn tin nhắn, cuộc gọi xin hỗ trợ từ người dân khiến ekip phát quà của Việt Hương luôn bận rộn từ sáng đến khuya muộn. Có lẽ, thời điểm này, NS Việt Hương cần cân đối lại tài chính cũng như có thêm thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức sau hành trình dài chung tay cùng người dân TP.HCM giữa cơn đại dịch.

NS Việt Hương cần thời gian dưỡng sức cũng như cân đối lại kinh phí sau nhiều tháng làm từ thiện.

T.D

Ảnh: FBNV

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here