Mặt anh công an in vết khẩu trang vì đứng giữa nắng khiến CĐM xôn xao

0
143

Chiến sĩ công an chia sẻ hình ảnh mặt hằn vết khẩu trang vì suốt ngày đứng giữa trời nắng. Không chỉ vậy, nụ cười tỏa nắng của anh khiến nhiều người trầm trồ.

Những ngày gần đây, dù nắng gắt nhưng chiến sĩ chống dịch vẫn kiên cường bám chốt. Việc phải mang khẩu trang suốt ngày gây ra không ít sự bất tiện. Chẳng hạn như trường hợp của chàng trai dưới đây khiến dân tình không biết nên khóc hay cười.

Chiến sĩ công an đứng nắng nhiều ngày khiến mặt hằn rõ hình khẩu trang. (Ảnh: K.T)

Mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh chiến sĩ công an với làn da cháy nắng sau bao ngày chống dịch. Những bức ảnh được đính kèm bởi dòng trạng thái: “Đi trực chốt dưới cái nắng 38 – 40 độ nhưng quan trọng là các anh vẫn cười.” Trong ảnh, chiến sĩ công an mỉm cười thật duyên với chiếc răng khểnh. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sự khác thường của da mặt.

Nụ cười tươi rói giúp kéo lại nhan sắc ít phần. (Ảnh: K.T)

Vùng mặt chia làm 2 màu rõ rệt, trắng tinh và nâu sẫm bởi nắng. Theo lời mô tả, vì ra nắng quá lâu nên khuôn mặt của chiến sĩ công an in hình chiếc khẩu trang rõ mồm một. Thậm chí, ngay cả vết hằn của dây đeo 2 bên cũng hiện rõ. Dù làn da có hơi khác biệt nhưng với nụ cười tỏa nắng và nhan sắc “không phải tầm thường”, anh nhanh chóng thu thú được sự chú ý của mọi người.

Không ít dân tình phải trầm trồ trước nhan sắc này. Nhiều người gật dù công nhận, nhờ có gương mặt điển trai cứu rỗi nên cháy nắng cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều. Bên cạnh đó, một số chị em lại tỏ ra lo lắng, khuyên nhủ những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nên che chắn cẩn thận, bôi kem chống nắng để không ảnh hưởng sức khỏe.

Nhiều người khuyên anh nên che chắn cẩn thận để không ảnh hưởng tới sức khỏe. (Ảnh: K.T)

“May có nhan sắc cứu rỗi nha anh. Nói chứ có chiếc răng khểnh thế này, bao chị em loạn nhịp chứ đùa.”

“Nhìn cười tươi vậy chứ đi làm mệt lắm đó, chắc đi nắng cả ngày nên mới ra nông nỗi vậy.”

“Nhìn thương, các anh nhớ bôi kem chống nắng đầy đủ nha, ảnh hưởng cả sức khỏe đó.”

Trước đây, mạng xã hội cũng từng chia sẻ hình ảnh chiến sĩ căng mình bám chốt giữa trời mưa lớn. Theo đó, tại các chốt chống dịch, chỗ ăn ngủ của cơ quan chức năng chỉ được dựng tạm bằng lán. Chính vì vậy, trời đổ mưa khiến nhiều chỗ bị dột, đồ đạc bay tứ tung khi gió lớn thổi vào.

Chiến sĩ công an đu mình để gia cố lại lán giữa trời mưa. (Ảnh: K.S.C)

Phía dưới nền, khi mưa quá lớn, lượng nước dâng lên qua ngang bàn chân. Để đối phó với tình hình thời tiết khắc nghiệt, các chiến sĩ phải thức trắng đêm, giằng néo lại mọi góc thật cẩn thận. Nhiều người khi trông thấy những hình ảnh này không khỏi xúc động và dành lời khen cho các chiến sĩ. Họ cực kỳ có trách nhiệm với công việc mình làm, luôn cố gắng hết sức để góp phần phòng chống dịch hiệu quả.

Dù trời mưa to vẫn làm việc chăm chỉ. (Ảnh: K.S.C)

Hiện tại, bức hình về anh chiến sĩ in hằn vệt khẩu trang vẫn đang được chú ý. Dẫu chưa rõ thực hư song nó vẫn khiến nhiều người xúc động vì tinh thần mà các chiến sĩ công an, bộ đội, y bác sĩ, tình nguyện viên… đang vất vả ngày đêm chống dịch. Chính vì vậy, mỗi người hãy nâng cao ý thức, thực hiện đúng chỉ thị của Bộ Y tế.

Theo Trang báo tuổi trẻ

Nguồn: https://trangbaotuoitre.com/mat-anh-cong-an-in-vet-khau-trang-vi-dung-giua-nang-khien-cdm-xon-xao/

Tin vui: Hơn 200 bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch tại TP.HCM được chuyển xuống tuyến dưới điều trị

Tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM, các bệnh nhân nặng và nguy kịch sau khi được điều trị hồi phục sẽ được chuyển xuống các bệnh viện ở phân tầng thấp hơn trong tháp điều trị.

Theo báo cáo từ Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM đặt tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, trong ngày 5/8, bệnh viện đã cho xuất viện 6 ca, 11 bệnh nhân nặng và nguy kịch cũng đã được “chuyển độ” (sang cấp độ bệnh nhẹ hơn) thành công.

Bệnh viện hiện đang điều trị 522 bệnh nhân, trong đó 149 người nguy kịch, chiếm 28.6%. 157 trường hợp nặng chiếm 30.1%, còn lại là 226 ca nhẹ và vừa, chiếm 43.3%.

Như vậy, từ khi chính thức đi vào hoạt động hồi trung tuần tháng 7 đến nay, bệnh viện đã điều trị thành công hơn 200 bệnh nhân nặng và nguy kịch, chuyển họ xuống tuyến dưới điều trị.

BSCKII Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện đang kiêm nhiệm công tác quản lý tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 cho biết, gần 60% bệnh nhân tại đây đều nặng và nguy kịch.

Sau khi “giải phóng” các ca nặng và nguy kịch xuống tuyến dưới, bệnh viện sẽ tiếp tục tiếp nhận các bệnh nhân khác từ tầng dưới trong tháp mô hình điều trị. Phần lớn họ đều là những trường hợp phải thở máy, thở mask không hiệu quả, vượt quá khả năng điều trị tại các bệnh viện tuyến dưới.

Về vấn đề nhân lực, bác sĩ Việt cho hay, theo tiến độ của giai đoạn 2, trung tâm sẽ có 460 giường, hiện đã vượt 62 giường so với kế hoạch dù nhân sự hiện vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng đủ theo đề xuất.

Tuy nhiên với tình hình dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay, trong khi chờ đợi nguồn nhân lực bổ sung từ Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM, đội ngũ nhân sự hiện có tại bệnh viện vẫn nỗ lực hết sức để có thể tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân. Họ sẽ tiếp tục tăng thêm số lượng giường để tiếp nhận bệnh nhân trong những ngày sắp tới.

Ths.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế chia sẻ, hiện bệnh viện đã tiếp nhận trên 500 bệnh nhân, phần lớn rất nặng và nguy kịch. Trong thời gian tới, gánh nặng của công tác điều trị vẫn vô cùng lớn, do đó ông hi vọng tập thể y bác sĩ giữ vững tinh thần, sức khỏe để tiếp tục cố gắng.

“Tôi rất cảm phục sự nỗ lực, tinh thần hi sinh, quả cảm của các y, bác sĩ khi phải gồng gánh lượng công việc gấp 3-4 lần so với ngày thường. Nhiều người đã gần 2 năm trời chưa có ngày nghỉ đúng nghĩa khi liên tục xông pha vào tâm dịch”, Ths.BS Nguyễn Trọng Khoa tâm sự.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/tin-vui-hon-200-benh-nhan-covid-19-nang-va-nguy-kich-tai-tphcm-duoc-chuyen-xuong-tuyen-duoi-dieu-tri-161210608213350379.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here