Chủ tịch nước gửi thư chia buồn cùng gia đình chủ bếp ăn từ thiện Cường ‘béo’

0
144

“Tôi mong chị cùng với các cháu và gia đình ta lúc này hãy mạnh mẽ như cách sống, niềm tin và tinh thần thiện nguyện của anh Vũ Quốc Cường”, Chủ tịch nước bày tỏ trong thư chia buồn.

Theo Thanh niên online, hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chia buồn đến chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM), sau khi biết tin chồng chị Lan là anh Vũ Quốc Cường (SN 1975, chủ tiệm cơm chay miễn phí giúp dân nghèo) qua đời vì Covid-19.

Chủ tịch nước chia sẻ, việc làm thiện nguyện cao đẹp của anh Cường như những bông sen sẽ tiếp tục tỏa hương thơm, nhắc nhở và khơi dậy hơn nữa những trái tim nhân ái, những lẽ sống cao đẹp, cống hiến vì cộng đồng và xã hội.

“Tôi mong chị cùng với các cháu và gia đình ta lúc này hãy mạnh mẽ như cách sống, niềm tin và tinh thần thiện nguyện của anh Vũ Quốc Cường. Xin nén đau thương và hãy tự hào về người chồng, người cha, người con, người bạn của mình”, nguồn trên dẫn nội dung trong thư chia buồn của Chủ tịch nước.

Theo tờ Người lao động, trong thư chia buồn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sự ra đi của anh Cường không chỉ là lời nhắc nhở về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. 

“Hình ảnh kiên cường, tận tâm của anh với cộng đồng trong lúc khó khăn là niềm tự hào của tất cả chúng ta về sự quả cảm và những tấm lòng nhân ái, thiện nguyện trong xã hội, sẵn sàng phụng sự, dấn thân vì cộng đồng, về tinh thần một Việt Nam. Và tôi càng thêm xúc động khi một cháu là con của anh, chị cũng đang tham gia tuyến đầu chống dịch”, Chủ tịch nước bày tỏ trong thư.

Chủ tịch nước cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm trình, đề xuất tôn vinh tấm gương hy sinh, cống hiến của anh Vũ Quốc Cường.

Anh Vũ Quốc Cường được gọi thân mật là Cường “béo”. Theo Vietnamnet, gia đình anh Cường mở 2 quán cơm chay xã hội để hỗ trợ người nghèo khó. Khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở TP.HCM, bếp cơm từ thiện của anh cùng những người bạn đã phục vụ nhiều bữa ăn cho các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch.

Sau 2 tháng với nhiều hoạt động thiện nguyện to lớn, anh được phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 16/8. Cả gia đình anh đều có kết quả dương tính. Anh qua đời ngày 22/8.

Ngay cả khi biết mình nhiễm Covid-19, phải nhập viện, anh vẫn nhắn tin dặn dò bạn bè tiếp tục chăm lo cho người nghèo. Việc làm của anh khiến nhiều người cảm phục.

Chủ tịch nước gửi thư chia buồn cùng gia đình chủ bếp ăn từ thiện Cường béo - Ảnh 2.

Anh Cường trước khi mất. Ảnh: Facebook nhân vật

Chị Nguyễn Thị Tuyết Lan – vợ anh Cường trước đó chia sẻ với Vietnamnet, gia đình chị nhiều năm làm từ thiện nhưng lại chịu quá nhiều mất mát. Cả chồng và mẹ chị đều qua đời vì dịch Covid-19.

“Hiện gia đình chúng tôi ly tán. Mẹ, chồng tôi đã mất vì dịch bệnh. Các con tôi vẫn đang đi cách ly mỗi đứa mỗi nơi. Chỉ có một đứa đang học đại học y và tham gia tuyến đầu chống dịch là còn chạy đi chạy về lo việc nhà. Tôi vừa xuất viện, đến ở nhờ nhà người em để đợi nhận tro cốt chồng. Căn nhà thuê ở Quận 1 vẫn đang bị phong tỏa”, Vietnamnet dẫn lời chị Lan.

Chia sẻ với báo giới, chị Lan nói kinh tế gia đình chị cũng chỉ đủ ăn. Anh Cường dành hết tâm huyết cho việc làm thiện nguyện và hai vợ chồng chị trước đó vẫn phải ở căn nhà thuê rộng chưa đầy 20m2.

Thời điểm thành phố giãn cách xã hội, dù mọi người đều chuẩn bị đồ dự trữ nhưng chồng chị lại đi mua túi và hộp cùng thức ăn chay về, để nấu cơm đóng hộp gửi bà con nghèo.

“Anh ra đi không để lại tài sản gì vì có bao nhiêu anh đã dồn hết vào việc thiện nguyện. Có chăng, anh chỉ để lại nhân đức và tấm lòng vì cộng đồng.

(…) Bây giờ, tôi chỉ mong các con được ăn học thành tài, duy trì được quán cơm xã hội để có thể chia sẻ khó khăn với sinh viên, người nghèo như anh từng ước nguyện lúc còn sống”, tờ Doanh nhân Việt Nam dẫn lời chị Lan.

(Tổng hợp)

Theo Trí thức trẻ

Xót xa hoàn cảnh chủ bếp ăn từ thiện Cường Béo vừa qua đời: ở nhà thuê chưa đầy 20m2, mẹ mất vì COVID-19, vợ con phải đi cách ly

Hình ảnh người vợ tần tảo, bần thần xuất viện chờ nhận tro cốt chồng đã khiến nhiều người không kìm được nỗi xúc động.

Những ngày qua, thông tin chủ nhân quán cơm chay xã hội Cường Béo qua đời vì COVID-19 đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa, thương tiếc.

Được biết, Cường Béo tên thật là Vũ Quốc Cường, sinh năm 1975, ngụ phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM) đã duy trì 2 quán cơm chay xã hội để hỗ trợ người nghèo suốt nhiều năm qua. Dù nằm sâu trong ngõ nhỏ nhưng quán cơm chay Cường Béo vẫn luôn là địa chỉ thân thuộc của hàng nghìn người nghèo tại TP.HCM.

Khi dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp, anh và bạn bè đã thành lập bếp cơm từ thiện để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên, sau 2 tháng thực hiện cứu trợ cho bà con vùng dịch, anh đã không may nhiễm COVID-19 rồi qua đời.

Đáng chú ý, trước khi nhập viện, Cường Béo vẫn một lòng một dạ lo lắng cho người dân, liên tục gọi điện động viên, đốc thúc cộng sự. Cụ thể, trên trang cá nhân, tài khoản có tên Trịnh Thủy đã chia sẻ: “Hơn 2 tháng đồng hành cùng nhau, bếp cơm anh Cường Béo đã hỗ trợ rất rất nhiều cho các bệnh viện, tuyến đầu chống dịch”.

Anh dễ thương, khoan thai, nhẹ nhàng, vui tính cực kỳ và được tất cả những người tiếp xúc anh yêu mến. Khi thiếu nhân sự nấu cơm, anh đổi sang làm bánh mì ngọt buổi sáng cho y bác sỹ trước khi vào ca trực.

Chưa khi nào anh ngơi nghỉ hay nghĩ cho mình. Nhớ mãi lời cuối anh nói khi anh nhập viện ngày 17/8: “Thanh ơi, anh dương tính rồi, em ráng tiếp tục nha em. Cần gì anh gọi”…

Thôi thì kiếp này vậy là đủ rồi. Cầu mong anh thanh thản, cảm ơn anh vì đã gặp nhau và đồng hành chặng đường vừa qua! Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã cống hiến cho đời này”.

Ngay khi anh phát hiện mình nhiễm COVID-19 vào ngày 16/8, cả gia đình anh bao gồm vợ và một số người khác cũng dương tính với Sars-CoV-2. Đau thương nối tiếp đau thương, chị Diệu Tuyền (vợ anh Cường Béo) cho biết, trước khi chồng qua đời vì COVID-19, chị cũng mất mẹ vì dịch bệnh.

“Gia đình tôi nhiều năm làm từ thiện nhưng lại chịu quá nhiều mất mát. Hiện, gia đình chúng tôi ly tán. Mẹ, chồng tôi đã mất vì dịch bệnh. Các con tôi vẫn đang đi cách ly mỗi đứa mỗi nơi. Chỉ có một đứa đang học đại học y và tham gia tuyến đầu chống dịch là còn chạy đi chạy về lo việc nhà. Tôi vừa xuất viện, đến ở nhờ nhà người em để đợi nhận tro cốt chồng. Căn nhà thuê ở Quận 1 vẫn đang bị phong tỏa”, chị Diệu Tuyền nấc nghẹn.

Hiện tại, chị Diệu Tuyền đã được xuất viện để chuẩn bị tang lễ cho chồng. Sự ra đi đột ngột của anh Cường Béo – người một đời cống hiến cho việc làm từ thiện vẫn để lại nỗi đau đớn, khôn nguôi trong lòng người ở lại.

Ngay khi nghe tin dữ, anh Đỗ Học – một người bạn của Cường Béo cho biết, trước khi phát hiện mình nhiễm COVID-19, anh vẫn miệt mài đi gửi tặng bánh mì cho người dân:

“Khi phải nhập viện, anh ấy vẫn gọi điện, nhờ bạn bè trong nhóm đem số bánh mì còn lại đi gửi cho người khó khăn. Lúc nào anh ấy cũng chỉ nghĩ cho người khác, còn mình thì cứ dung dị, xuề xòa”.

Khi còn sống, bếp trưởng Cường Béo gần như dành toàn bộ tâm tư, tình cảm và sức lực để làm việc thiện. “Anh mở quán cơm chay xã hội cho người nghèo, vận động, quyên góp tiền ủng hộ người khó khăn, xây nhà, tặng xe đạp… cho người cần. Làm được bao nhiêu, anh đều đem đi làm từ thiện hết, không tích góp, để lại gì cho vợ con… Đến khi mất, anh cũng không để lại được gì cho gia đình”, anh Học đau xót.

Theo Doanh nhân Việt Nam

Nguồn: https://doanhnhanvn.vn/toancanh/xot-xa-chu-bep-an-tu-thien-cuong-beo-vua-qua-doi-me-mat-vi-covid-19-vo-con-phai-di-cach-ly-187748.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here