TP.HCM: Trình bày ra đường ‘đi mượn tiền’, nam thanh niên bị phạt 2 triệu đồng

0
220

Được hỏi lý do ra đường trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nam thanh niên giải thích ‘đi mượn tiền’.

Nam thanh niên bị Công an Q.5 lập biên bản xử phạt với lý do ra đường không cần thiết. ẢNH: HÂN HỒ

Trong ngày 18.7, tổ tuần tra liên ngành của Công an Q.5 lập biên bản xử lý 3 trường hợp người dân ra đường với lý do không cần thiết trong thời gian TP thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại giao lộ Hồng Bàng – Ngô Quyền (Q.5), nam thanh niên điều khiển phương tiện nhưng không mang theo giấy tờ xe, cũng bị tổ công tác xử lý.

Đáng chú ý, đang di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh, một nam thanh niên (khoảng 25 tuổi, ngụ Q.10) bị tổ công tác của Công an Q.5 yêu cầu dừng xe để hỏi lý do ra đường, thì người này cho biết mình hết tiền, nên chạy qua nhà bạn ở gần Bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân) để… mượn tiền.

“Sao không chuyển khoản cho lẹ? Giờ anh nói vậy làm sao chúng tôi có cơ sở để xác thực đây?”, một cán bộ công an nói. Sau đó, tổ công tác lập biên bản xử phạt nam thanh niên này 2 triệu đồng với lỗi ra đường không cần thiết trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Công an Q.5 lập biên bản xử lý 3 trường hợp người dân ra đường với lý do không cần thiết tại giao lộ Hồng Bàng – Ngô Quyền (Q.5)

ẢNH: HÂN HỒ

Theo Đội CSGT – Trật tự Công an Q.5, đơn vị hiện phối hợp với công an một số phường, lập chốt kiểm soát ở 7 vị trí, nhằm hạn chế người dân ra vào địa bàn quận. Chưa kể, các tổ tuần tra lưu động của đơn vị này thường xuyên tuần tra lưu động để nhắc nhở, xử lý các trường hợp người dân vi phạm trong thời gian TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo thống kê, từ ngày 9 – 19.7, Đội CSGT – Trật tự Công an Q.5 đã lập biên bản, xử lý 8 trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng, với mức xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp vi phạm.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, từ 0 giờ ngày 9.7, TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Theo đó, người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Các quận, huyện lập nhiều chốt kiểm soát trên đường để kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận đi lại của người dân khi qua các chốt. Tuy nhiên, đến sáng 13.7, các chốt kiểm soát của quận, huyện trên địa bàn TP.HCM tạm dừng để chuyển sang hình thức hoạt động phù hợp hơn. Sau đó, một số quận huyện triển khai các đội tuần tra lưu động 24/24 để đảm bảo người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16.

Theo Thanh niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/tphcm-trinh-bay-ra-duong-di-muon-tien-nam-thanh-nien-bi-phat-2-trieu-dong-1417099.html

Thất nghiệp vì dịch Covid-19, 4 mẹ con đạ𝔭 xe từ Đồng Nai về quê Nghệ An

Lực lượng phòng chống dịch tại chốt kiểm soát Chung Mỹ thuộc thị trấn Phước Dân, H.Ninh Phước, Ninh Thuận khi thực hiện nhiệm vụ bắt gặp hoàn cảnh khó khăn của 4 mẹ con đi trên 2 chiếc xe đạ𝔭 trên đường về quê ở Nghệ An.

4 mẹ con đi trên 2 xe đạ𝔭 về Nghệ An. ẢNH: CTV

Chiều 19.7, ông Nguyễn Hữu Đức, Phó chủ tịch UBND H.Ninh Phước (Ninh Thuận), xác nhận trưa cùng ngày, lực lượng phòng chống dịch tại chốt kiểm soát Chung Mỹ thuộc thị trấn Phước Dân, H.Ninh Phước đã bắt gặp hoàn cảnh khó khăn của 4 mẹ con đi trên 2 chiếc xe đạ𝔭 trên đường về quê ở Nghệ An.

Thất nghiệp vì dịch Covid-19, 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về quê Nghệ An - ảnh 1

Một thành viên của gia đình 4 mẹ con tại chốt kiểm soát Chung Mỹ

ẢNH: CTV

Lực lượng trực chốt hỏi thăm sức khỏe thì được biết 4 mẹ con là người Nghi Lộc (Nghệ An) vào H.Trảng Bom, Đồng Nai để làm thuê. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 kéo dài làm 4 mẹ con thất nghiệp, không có tiền trang trải cuộc sống nên quyết định về quê bằng xe đạ𝔭.

Như vậy trong vòng 11 ngày, 4 mẹ con chị đã đi được quãng đường khoảng 282km (theo Google Maps) từ Trảng Bom đến Ninh Phước, Ninh Thuận. Trung bình mỗi ngày đi được khoảng 25.6km. Đường từ Trảng Bom về đến quê nhà Nghi Lộc (Nghệ An) là 1.383km, như vậy, mẹ con chị sẽ phải di chuyển thêm gần 1.100km nữa mới về quê nhà.

Nếu với tốc độ như những ngày qua, 4 mẹ con chị sẽ phải mất thêm gần 40 ngày nữa mới về đến nhà.

Thất nghiệp vì dịch Covid-19, 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về quê Nghệ An - ảnh 2

Theo lời kể của 4 mẹ con, ngày 9.7, họ xuất phát từ H.Trảng Bom vừa đi vừa nghỉ, về đến chốt kiểm soát Chung Mỹ vào trưa ngày 19.7.

Lực lượng chốt kiểm soát thuyết phục 4 mẹ con ở lại Ninh Thuận nhưng họ vẫn quyết định chạy xe về quê sinh sống.

Thất nghiệp vì dịch Covid-19, 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về quê Nghệ An - ảnh 3

Trong hành trình về quê, 4 mẹ con sẽ còn vượt qua gần 1.100km nữa 

Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của 4 mẹ con, anh em đang làm việc tại chốt kiểm soát Chung Mỹ đã chung tay đóng góp được 1 triệu đồng làm tiền lộ phí kèm theo bánh kẹo, thức ăn, nước uống cùng lời chúc thượng lộ bình an cho 4 mẹ con.

Theo Thanh niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/doi-song/that-nghiep-vi-dich-covid-19-4-me-con-dap-xe-tu-dong-nai-ve-que-nghe-an-1416997.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here