Đã xác định nguyên nhân bé trai qua đời ở cầu thang

0
137

Khi mở cửa ra, người chị phát hiện em trai mình quỳ gục đầu bên cầu thang nên đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Ngày 11/2, ông Vũ Văn Dương – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân tử vong của nam sinh Trần Tiến Đ. (11 tuổi, trú xóm Tân Tiến, học sinh trường tiểu học Quỳnh Bảng) 2 ngày trước đó gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, sau khi nam sinh Đ. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu và xác định đã tử vong. Cơ quan công an cũng đã có mặt để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nam sinh Đ. tử vong do tai nạn rủi ro.

Trên đầu cháu bé có vết thương, máu chảy ứ đọng ở tai. Khi phát hiện, cháu bé ở trong tư thế quỳ gối xuống nền nhà, đầu tựa ghé vào bậc đá cầu thang. Trên cổ cháu bé không có dấu hiệu của việc treo cổ và không có vết thương nào khác“, ông Dương nói.

Chủ tịch xã Quỳnh Bảng cho biết thêm, thời điểm phát hiện sự việc có 1 sợi dây thừng buộc trên lan can cầu thang ở gác xép dài hơn 3m thọng xuống phía dưới nhà nên mọi người mới nghi ngờ cháu bé 𝔱𝔯𝔢𝔬 𝔠ổ nhưng không phải. Có thể cháu bé chơi trò chơi trượt trên dây xuống dẫn đến tai nạn trượt tay ngã xuống và đầu đập vào cầu thang dẫn đến thiệt mạng.

Được biết, cháu Đ. là con trai út trong gia đình có 3 chị em. Mẹ của Đ. ở nhà làm nông, bố đi làm thuê. Gia đình thuộc diện khó khăn của xã.

Sau sự việc, chính quyền địa phương và người thân đã tổ chức lễ mai táng ngay trong đêm 9/2 cho cháu bé.

Như đã đưa tin , trước đó vào khoảng 17h chiều 9/2, chị gái của em Trần Tiến Đ. mở cửa về nhà thì hốt hoảng phát hiện em trai bị thương đang ở cầu thang của gia đình. Người chị hô hoán đưa em đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã qua đời.

Trước đó vào trưa cùng ngày, em Đ. cùng gia đình đi giỗ bà cố ở cạnh đó. Chiều cùng ngày khi mọi người đi vắng, cửa cổng nhà khóa thì em Đ. trèo vào nhà chơi một mình và xảy ra sự việc thương tâm trên.

Theo Trí thức trẻ

Cô gái bán hàng rong có con với thuyền trưởng, nhiều năm con mòn mỏi tìm cha vì quá khổ

Khi vẫn còn là đứa trẻ đỏ hỏn ẵm ngửa, anh Philip đã phải xa người cha của mình và đến nay chưa có cơ hội gặp lại.

Chuyện tình cô thôn nữ và thuyền trưởng Philippines

Khoảng đầu những năm 70, có một cô thôn nữ tên là Hồ Thị Kim Si (ở Long Xuyên, An Giang), đi bán hàng rong ở khu vực chợ nổi. Tại đây, cô quen biết và có tình cảm với một người đàn ông người Philippines tên Antoni Pora (chưa có gia đình), là thuyền trưởng con tàu có tên Diamond Panama. 

Mối quan hệ của cả hai rất tốt đẹp, được gia đình 2 bên ủng hộ. Quen biết được gần 2 năm thì cô Si sinh hạ một cậu con trai. Cha của cậu bé đặt tên cho con là Philip. Còn trong giấy khai sinh, cậu bé mang họ mẹ, tên là Hồ Hữu Phước. 

Anh Philip tên thật là Hồ Hữu Phước, một người con lai Việt Nam – Philippines.

Đến năm 1973, ông Antoni Pora phải về nước, đó là thời điểm anh Philip mới được 3 tháng tuổi. Cha của anh rất buồn bã, năn nỉ Cô Si để đưa hai mẹ con cùng về với mình nhưng cô từ chối. 

Người phụ nữ ấy sợ rằng sang nơi đất khách quê người, thân cô thế cô, lỡ có chuyện gì sẽ không có ai nương tựa, không thể trở về nơi chôn nhau cắt rốn. 

Trước khi về lại Philippines, cha của anh Philip đã khóc nhiều ngày. Cuối cùng, ông đành phải một mình trở lại quê hương. Trước khi đi, ông gửi lại cô Si 5-6 cây vàng để nuôi con, nhắn cô ráng cho con ăn học. Ông cũng thường xuyên gửi thư về Việt Nam cho hai mẹ con, với địa chỉ ở gần nhà mẹ đẻ cô Si. Song đến năm 1975, địa chỉ thay đổi nên hai bên mất liên lạc. 

Cha anh Philip từng là một thuyền trưởng ở Việt Nam. Sau đó, cha anh phải về nước nhưng mẹ anh từ chối đi theo ông.

Con lai nhiều năm mòn mỏi tìm nguồn cội

Năm 1980, mẹ của anh Philip đi bước nữa, có thêm 4 người con riêng. Anh sống cùng bà ngoại. Đến năm học lớp 5, thấy mẹ nuôi các em vất vả nên anh về làm phụ mẹ nuôi em. Những ai đã ở trong hoàn cảnh của anh, thiếu thốn tình cảm, sự dạy bảo của cha mới hiểu được những thiệt thòi, tủi phận mà anh đã trải qua. Hiện tại, anh Philip đã có gia đình riêng và đang làm việc tại Đồng Nai. 

Thoáng nhìn qua, có lẽ nhiều người không khó để nhận ra nét lai trên gương mặt của anh Philip. Mẹ của anh kể, anh mập hơn cha một chút nhưng tướng tá rất giống ông. Khuôn mặt của anh cũng giống cha đến 70%, cha anh có râu quai nón. Tính đến thời điểm hiện tại, phụ thân của anh Philip khoảng 72-73 tuổi. 

Anh Philip muốn tìm cha để biết cha là ai, mặt mũi như thế nào…

Nhiều năm nay, anh Philip sống ở quê rất cực khổ, tối ngày đi làm kiếm tiền mưu sinh nên cũng không biết các thông tin, phương tiện để liên hệ tìm cha. Vô tình biết đến một kênh Youtube kết nối những người thất lạc tìm người thân, anh hy vọng cộng đồng mạng trong và ngoài nước có thể giúp đỡ anh tìm nguồn cội của mình. 

Khi được hỏi nếu có một lời muốn nhắn nhủ với cha thì sẽ nói gì, người đàn ông gần 50 tuổi gạt nước mắt: “Nếu cha có xem clip này thì con muốn nói là con nhớ cha nhiều lắm. Từ nhỏ tới lớn con không biết cha là ai, mặt mũi trông như thế nào. Cảnh không cha khó khăn lắm. Cha có xem được clip này thì hãy liên hệ với con“. 

Nguồn: Guufood

Theo Doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: http://nhipsongviet.toquoc.vn/co-gai-ban-hang-rong-co-con-voi-thuyen-truong-nhieu-nam-con-mon-moi-tim-cha-vi-qua-kho-82022820859683.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here