Nhịn đói đi xe máy cả nghìn km từ miền Nam về quê tránh dịch, cháu bé kiệt sức ngất xỉu ở đèo Hải Vân khiến nhiều người xót xa.
Sau khi nhiều địa phương nới lỏng giãn cách, hàng nghìn người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam chạy xe máy về lại các tỉnh miền Trung đi ra phía Bắc.
Hàng nghìn người chạy xe máy chở theo phụ nữ, trẻ em và cả vật dụng sinh hoạt dọc theo Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh hướng ngang qua các tỉnh miền Trung. Đa số bà con là lao động nghèo vào Nam mưu sinh kiếm sống.
Vì hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp nên họ quyết định về quê ngay khi các tỉnh miền Nam nới lỏng giãn cách xã hội.
Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ lại hoàn cảnh của một em bé theo bố mẹ về quê nhà Nghệ An. Gia đình di chuyển về quê bằng xe máy, khi đang trên đèo Hải Vân thì cháu bé ngất xỉu vì đói và lạnh.
Giữa đêm mưa xối xả, tiếng khóc của người mẹ khiến ai chứng kiến cũng thắt lòng. Trong lúc đó, các lực lượng trực chốt, cán bộ y tế đã có mặt kịp thời bế em bé đến chỗ thoáng đãng hơn.
Lực lượng chức năng trong đêm khuya đã bình tĩnh xử lý, an ủi động viên người mẹ: ‘Cấp cứu cấp cứu vô. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không sao cả, không việc gì hết đừng có khóc’.
Cháu bé hiện tại sức khỏe đã ổn định.
Hiện cháu bé đã tỉnh lại sau khi được sơ cứu và cho uống sữa. Được biết, gia đình cháu bé quê ở Diễn Châu, Nghệ An đang trên đường trở về sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách.
Hoàn cảnh xót xa của cháu bé và gia đình khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Vì dịch bệnh, vì cuộc sống vất vả mưu sinh không thể trụ lại ở thành phố mà nhiều người quyết định đem con cái để về quê. Những đứa trẻ phải vật vờ trên xe nhiều ngày, chịu cái mưa lạnh, chịu đói khát.
Bên cạnh sự đồng cảm, xót xa với những hoàn cảnh của người dân nghèo mùa dịch, dân mạng còn bày tỏ sự cảm phục với các cán bộ y tế, lực lượng trực chốt đã xử lý tình huống kịp thời, giúp các gia đình an tâm về quê.
‘Thất nghiệp, không còn gì ăn khiến họ phải tìm đường về quê. Mà về trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ thế này tội nghiệp các em nhỏ phải đi theo quá’.
‘Chắc gia đình đều không có gì ăn, bé cũng không được ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Sức trẻ con làm sao mà chịu được chứ’.
‘May bé không bị làm sao. Cảm ơn các lực lượng trực chốt đã có mặt kịp thời để giúp đỡ các gia đình về quê’.
Theo Vy Vy/Baodatviet.vn
Xót xa cảnh những đứa trẻ theo cha mẹ trên xe máy vượt hàng ngàn km từ miền Nam trở về các tỉnh vùng núi phía Bắc
Từ sáng 5/10, nhiều đoàn xe máy của người dân từ các tỉnh phía Nam trở về quê đã vào đến địa phận Hà Nội, họ trở về quê hương trên chặng đường hơn 2000km.
Ngay sau khi các tỉnh thành phía Nam nới lỏng các hoạt động và cho người dân trở về quê hương, một lượng lớn người đã tạm xa nơi làm việc sau thời gian dài gắn bó.
Nhiều tỉnh thành đã lên đường vào Nam để lập kế hoạch đưa người dân về quê bằng tàu hỏa, máy bay hoặc xe khách nhưng có nhiều nơi chưa thể thực hiện được do việc các đường bay nội địa chưa nối lại hoặc đường sắt chưa hoạt động
Cuộc hành trình đầy gian nan vất vả sau nhiều tháng giãn cách vô vàn khó khăn, nhất là người dân ở các tỉnh vùng núi phía Bắc
Đồng bào người H’Mông ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu… phải trải qua chặng hành trình hơn 2000km để trở về quê hương
Chuyến đi dọc dài đất nước này của họ bằng xe máy, khá vất vả; nhất là những em bé phải di chuyển với chặng đường khá xa
Một cặp vợ chồng người Hà Giang quá mệt không theo kịp đoàn buộc phải dừng lại nằm nghỉ tại ngã 4 Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, 2 vợ chồng xuất phát từ Bình Dương từ ngày 2/10 hi vọng sẽ về tới quê hương vào ngày 7/10 và đi cách ly tập trung
Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng CSGT đội 7 đã đề nghị họ đỗ xe dưới gầm cầu vượt vành đai 3 và mua đồ ăn, nghỉ ngơi chờ đoàn tiếp theo qua sẽ nhập đoàn
19h tối, tại khu vực cầu Giẽ huyện Phú Xuyên, hàng trăm người dân cũng đã tới chốt kiểm soát dịch vào Hà Nội. Đây là tốp xe máy được CSGT Hà Nam dẫn tới và bàn giao cho CSGT Hà Nội
Tại đây, sau các thủ tục khai báo y tế, CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ và dẫn đoàn xe di chuyển hơn 100km để bàn giao cho CSGT Phú Thọ
Những đôi mắt đỏ hoe sau hành trình liên tục không nghỉ
Để đảm bảo an toàn và hướng dẫn thuận lợi các đoàn xe máy, lực lượng chức năng các tỉnh đã chia các nhóm ra khoảng 200-300 người. Trong tối 5/10, người già, bà bầu hoặc những người đã kiệt sức được lực lượng chức năng hỗ trợ vận chuyển bằng xe buýt
Nhiều người đã tỏ ra mệt lả sau 2-3 ngày liên tục di chuyển, vì sợ lạc đường hoặc hỏng xe không có người hỗ trợ nên họ quyết tâm đi ngày đi đêm về quê
20h tối, sau khi nghỉ ngơi và ăn uống tại chốt kiểm dịch Cầu Giẽ, đoàn phương tiện gần 500 người tiếp tục hành trình hơn 100km xuyên Hà Nội để về cầu Trung Hà
Ngoài điện thoại liên lạc, đồ dùng cá nhân thì mỗi xe máy đều mang theo chiếc can hoặc chai nhựa để đựng xăng dự trữ
Một chiếc xe máy đã hỏng đèn chiếu sáng nên người thanh niên này phải dùng đèn pin để soi đường, nó sẽ theo anh đi tiếp chặng đường để về đến Lào Cai
Hành trình giữa đêm tối của đôi vợ chồng trẻ với đứa lớn được địu phía sau và đứa nhỏ ngồi phía trước, thi thoảng đứa con nhỏ vẫn rúc vào bú mẹ để ngủ
Nhiều lần đoàn phải dừng lại để các xe tranh thủ mua xăng do lo ngại di chuyển qua tỉnh Phú Thọ sẽ không bán xăng đêm
Xót xa hình ảnh những đứa bé ngủ trên tay người thân trên suốt hành trình
Theo lực lượng chức năng, khi dẫn đoàn phương tiện di chuyển, luôn có 1 xe ô tô 4 chỗ dẫn đường và 2 xe tải để có thể ứng cứu các xe máy bất ngờ hỏng hóc dọc đường và hạn chế việc dừng lại trong quá trình di chuyển
Dự kiến rạng sáng 6/10 và những ngày tiếp theo vẫn còn rất nhiều người dân đổ về các tỉnh phía Bắc qua địa phận Hà Nội
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị