Trúc Anh xin lỗi, đại gia Dung Bình Dương: “Giả dối, thảo mai, xin lỗi để tôi không kiện”

0
138

“Trúc Anh còn cái tôi rất lớn. Trúc Anh xin lỗi để tôi không kiện. Xin lỗi để xin lỗi chứ không xuất phát từ trái tim vì thấy mình sai”, đại gia Dung Bình Dương nói.

Trúc Anh xin lỗi, đại gia Dung Bình Dương: "Giả dối, thảo mai, xin lỗi để tôi không kiện"

Trúc Anh mượn điện thoại của mẹ nhắn tin cho tôi

Sau 2 tuần bị đại gia, nhà sản xuất (NSX) Dung Bình Dương tố sai phạm hợp đồng và có thái độ ngôi sao, Trúc Anh đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, lời xin lỗi của Trúc Anh bị cộng đồng mạng tiếp tục “ném đá” khi cho rằng, cô đã không chân thành, thậm chí là “giả tạo, thảo mai”.

Trước diễn biến này, chúng tôi đã liên lạc với NSX Dung Bình Dương để làm rõ hơn xung quanh câu chuyện ồn ào với diễn viên Trúc Anh và nhận được nhiều sự chia sẻ.

Nữ đại gia giãi bày: “Sau clip thứ hai tôi lên tiếng thì Trúc Anh có nhắn tin, đem hoa tới công ty. Trúc Anh nhắn tin xin lỗi tôi qua Facebook. Tôi nhận thấy rằng, lời xin lỗi của Trúc Anh đúng như cộng đồng mạng đánh giá, chỉ là lời xin lỗi mang tính “suôn sẻ”.

Thứ nhất, Trúc Anh và mẹ đến công ty tôi tặng hoa nhưng không hẹn trước với tôi. Sau khi đến công ty mà không gặp tôi thì mới đưa thư và giỏ hoa cho bảo vệ công ty rồi chụp hình lại.

Trúc Anh lấy điện thoại của mẹ để nhắn tin cho tôi mà không dùng điện thoại của Trúc Anh, do đó tôi không trả lời. Tôi đánh giá Trúc Anh không thật lòng vì đã không dùng số điện thoại của mình.

Trúc Anh xin lỗi, đại gia Dung Bình Dương: Giả dối, thảo mai, xin lỗi để tôi không kiện - Ảnh 1.

Trúc Anh là nữ chính phim “Ngốc ơi, tuổi 17” của NSX Dung Bình Dương. Theo hợp đồng, Trúc Anh không được phép tham gia phim nào khác trong thời gian đóng phim này. Tuy nhiên, cô vẫn góp mặt trong dự án Mắt Biếc.

Thứ hai, người ta nói: “Vào ngõ phải gọi cửa, vào cửa phải hỏi chủ nhà” nhưng Trúc Anh tự động đến cũng là thái độ xem thường tôi. Không lẽ Trúc Anh nghĩ, lúc nào tôi cũng phải ở đó để đón tiếp ngôi sao, kiểu như “tôi đến với bà là tốt lắm rồi, chẳng cần phải hẹn?”.

Thứ ba, cái thư mà Trúc Anh gửi cho tôi và dòng status Trúc Anh viết trên Facebook cũng từa tựa nhau. Theo những gì Trúc Anh viết thì đó là khoảng cách thế hệ và thế hệ già như tôi thì không phù hợp với Trúc Anh. Và lỗi là do suy nghĩ của thế hệ già như tôi còn Trúc Anh là thế hệ trẻ nên không hòa hợp.

Tuy nhiên, điều tôi muốn nói là Trúc Anh vi phạm lớn lắm. Đỉnh điểm là việc tôi đầu tư cho Trúc Anh ra Huế nhưng Trúc Anh đi chung với đoàn Mắt Biếc suốt.

Không lẽ, giữa liên hoan phim, tôi lại đuổi Trúc Anh về? Làm vậy thì mình đâu phải là nhà sản xuất có đạo đức? Cho nên tôi ngậm đắng nuốt cay nhìn Trúc Anh đi chung đoàn Mắt Biếc suốt liên hoan trong khi tôi đài thọ tiền.

Chưa bao giờ Trúc Anh hỏi tôi được một câu: Cô ăn sáng chưa? Cô ăn tối chưa dù phòng Trúc Anh và phòng tôi chỉ cách có 2 căn: 229 và 231. Trong khi đó, những người khác liên tục hỏi thăm tôi. 

Ngay như bé Lương Ngọc Quyên ngày trước đi casting “Ngốc ơi tuổi 17” dù không được chọn nhưng khi gặp tôi, bé còn biết cúi sát đầu chào hỏi: “Cô khỏe không”, “cô xuống ăn cơm đi cô”, chứ không như Trúc Anh.

Trúc Anh xin lỗi, đại gia Dung Bình Dương: Giả dối, thảo mai, xin lỗi để tôi không kiện - Ảnh 2.

Không chỉ vi phạm hợp đồng, theo lời NSX Dung Bình Dương, diễn viên Trúc Anh còn có thái độ ngôi sao với nhà sản xuất. Hàng chục tin nhắn của nhà sản xuất đều bị nữ diễn viên… ngó lơ cho tới khi bị bà nói nặng lời thì mới trả lời.

Trúc Anh luôn đi trước với mẹ xuống ăn. Tôi xuống thì Minh Khải đứng lên kiếm ghế cho tôi còn Trúc Anh vẫn ngồi đó. Nhưng tôi không buồn, tôi vẫn dẫn Trúc Anh đi giao lưu với bàn này bàn kia, chào các đạo diễn, các biên kịch, các nhà làm phim…

Khi tham gia liên hoan phim về, Trúc Anh nhắn tôi: “Cô ơi đừng buồn, lần này không được giải thì lần sau”. Tôi đâu cần giải. Nếu tôi cần giải thì ban tổ chức cho tôi rồi vì tôi là nhà tài trợ cho đợt liên hoan đó, lại là đơn vị có phim tham dự liên hoan.

Giải lớn chắc không có nhưng giải nhỏ thì được chứ. Xin cũng được nhưng tôi không xin. “Ngốc ơi tuổi 17” tuy là đứa con tinh thần tâm huyết của tôi nhưng tôi biết nó chưa thật sự xuất sắc. Cho nên Trúc Anh nghĩ vậy là sai lầm.

Tôi thấy giả dối, xin lỗi để tôi không kiện

Cách xin lỗi của Trúc Anh cho tôi thấy, Trúc Anh đang PR cho mình chứ không phải xin lỗi. Tôi cảm thấy giả dối, thảo mai.

Qua lần này, tôi thấy Trúc Anh còn cái tôi rất lớn. Trúc Anh xin lỗi để tôi không kiện. Xin lỗi để xin lỗi chứ không xuất phát từ trái tim vì thấy mình sai. Trúc Anh đổ cho việc khoảng cách hai thế hệ. Vậy Trúc Anh và mẹ của Trúc Anh là thế nào?

Ở đây, không có hiểu lầm. Trúc Anh sai phạm hợp đồng. Trúc Anh mắc bệnh ngôi sao. Tôi từng nhắn tin cho Trúc Anh cả chục lần, Trúc Anh không trả lời đâu. Từ thời Mắt Biếc đang quay cho tới khi Mắt Biếc nổi tiếng. Khi tôi nói nặng lời thì Trúc Anh mới trả lời trên Facebook cho tôi.

Trúc Anh xin lỗi, đại gia Dung Bình Dương: Giả dối, thảo mai, xin lỗi để tôi không kiện - Ảnh 4.

Tuy nhiên, NSX Dung Bình Dương vẫn bỏ qua hết vì nghĩ Trúc Anh chỉ đáng tuổi con tuổi cháu. Nhưng đỉnh điểm là ở liên hoan phim, NSX Dung Bình Dương tài trợ cho cô đi dự liên hoan với vai trò diễn viên Ngốc ơi, tuổi 17 nhưng Trúc Anh chỉ… cảm ơn đoàn phim Mắt Biếc.

Tôi là nhà sản xuất lớn, đầu tư hàng chục tỉ đồng mà Trúc Anh còn không coi ra gì thì làm sao tha thứ. Tha thứ để bệnh ngôi sao càng ngày càng phát triển, nổi tiếng rồi coi khán giả chẳng ra gì. Không riêng gì khán giả mà cả những người ngoài ngành showbiz như tôi, Trúc Anh cũng chẳng coi ra gì.

Hồi Trúc Anh quay Mắt Biếc, đã có người kêu tôi khởi kiện. Nếu lúc đó, tôi kiện thì ok rồi. Diễn viên vi phạm hợp đồng, tòa án có quyền đình chỉ hết nhưng tôi không làm. Tôi nghĩ tha thứ để Trúc Anh có con đường sống, đó là sai lầm lớn của tôi.

Khi Trúc Anh “chảnh chọe”, cư xử ngôi sao, trong lòng tôi rất buồn nhưng nghĩ nó cũng như con mình nên cho qua hết lần này tới lần khác. Cho tới đỉnh điểm là đợt liên hoan phim ở Huế.

Ở đây, Trúc Anh vi phạm hợp đồng nghiêm trọng. Chưa kết thúc phim mà tham gia phim khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của công ty tôi.

Trúc Anh nhắn tin Facebook thì nghĩ tôi tha lỗi. Không. Tôi phê bình luôn. Tôi chưa tha thứ. Những gì Trúc Anh làm, tôi rất buồn. Trúc Anh đăng bức thư với hình giỏ hoa gửi tôi như Kiều Minh Tuấn ngày xưa rồi nghĩ thế là xong.

Trúc Anh xin lỗi, đại gia Dung Bình Dương: Giả dối, thảo mai, xin lỗi để tôi không kiện - Ảnh 5.

Trúc Anh xin lỗi nhưng lời xin lỗi của cô không được… chấp nhận. Chẳng những NSX Dung Bình Dương cảm thấy lời xin lỗi không chân thành mà cộng đồng mạng cũng bức xúc… ném đá.

Ngày xưa, cách cư xử của Kiều Minh Tuấn rất dễ thương. Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng điện thoại xin lỗi, mời tôi đi ăn rồi nhờ Hoài Linh điện cho tôi… là những động tác cho thấy họ biết họ sai.

Ra tòa, Kiều Minh Tuấn cũng thừa nhận trước tòa là sai. Ghi biên bản cũng nhận là sai thì tôi mới rút đơn. Rút đơn là vì có biên bản hòa giải thành công và Kiều Minh Tuấn vẫn đóng án phí.

Còn với Trúc Anh, tôi chưa quyết định có kiện hay không. Tính tôi hay thương người. Nay tôi muốn kiện mà ngày mai, Trúc Anh năn nỉ, lỡ mình xiêu lòng, không kiện nữa thì thành ra hai lời. Còn nếu không kiện thì lòng mình buồn nhưng thái độ của Trúc Anh là không được”.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

https://phapluat.suckhoedoisong.vn/truc-anh-xin-loi-dai-gia-dung-binh-duong-gia-doi-thao-mai-xin-loi-de-toi-khong-kien-162211112075049034.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here