Tụ tập cúng bái giữa mùa dịch, 18 người bị phạt 306 triệu đồng

0
149

Mặc dù địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 để phòng, chống dịch nhưng 18 người vẫn tụ tập cúng bái.

Tụ tập cúng bái giữa mùa dịch, 18 người bị phạt 306 triệu đồng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng lập biên bản 18 người tụ tập cúng bái giữa mùa dịch

Tối 1/9, ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 18 người, tổng số tiền 306 triệu đồng về các hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân” và “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”.

Theo ông Vũ, ngày 20/8, 18 người này đến từ các huyện của tỉnh Đắk Lắk, tụ tập cúng bái tại một ngôi đình ở thôn Tân Thắng, xã Ea Na, huyện Krông Ana.

Vào thời điểm bị bắt quả tang, nhóm người này không ai đeo khẩu trang và không thực hiện giãn cách theo quy định. UBND huyện Krông An đã quyết định xử phạt 18 người này với mức phạt mỗi người 17 triệu đồng.

Theo Công an nhân dân

Anh công nhân trong vụ ‘bánh mì không phải thực phẩm’ lại bị lập biên bản

Tối 1-9, bà Nguyễn Thị Hà – chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa – cho biết vừa lập biên bản anh Trần Văn Em – người được xem là “nạn nhân” trong vụ “bánh mì không phải thực phẩm”, vì ra đường không có lý do chính đáng.

Theo bà Hà, vào 12h trưa 1-9, chốt kiểm soát dịch của phường Vĩnh Hòa phát hiện anh Trần Văn Em đi từ hướng công trường dự án Vega City đến đường Điện Biên Phủ nên ra tín hiệu kiểm tra giấy tờ.

Trong quá trình kiểm tra, anh Trần Văn Em không xuất trình được giấy đi đường, giấy xét nghiệm COVID-19 nên tổ công tác của phường Vĩnh Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện vi phạm.

Cán bộ UBND phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang trao đổi với anh Trần Văn Em, sau khi bị lập biên bản và tạm giữ phương tiện – Video của cán bộ  phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang

“Trước đó, anh này đã trốn khỏi chốt dự án Vega City đi ra ngoài, mà dự án Vega City đang là vùng đỏ, phía doanh nghiệp cho công nhân thực hiện theo phương án “3 tại chỗ”. Sau khi kiểm tra, anh Em đã khóa cổ xe máy, có hành vi chửi bới tổ kiểm tra… Vì vậy phía tổ kiểm tra đã dùng xe ba gác đưa xe máy và người về phường để lập biên bản. Lúc này, anh Em đã dùng đá ném vào trụ sở UBND phường” – bà Hà nói.

Kết thúc buổi làm việc, chính quyền phường Vĩnh Hòa có giấy hẹn vào ngày 3-9 anh Trần Văn Em phải lên phường để nhận quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi ra đường không có lý do chính đáng.

Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với anh Trần Văn Em để tìm hiểu thêm về vấn đề này. Tuy nhiên, anh Em không trả lời điện thoại.  

Trước đó vào cuối tháng 7-2021, anh Trần Văn Em được cho là “nạn nhân” khi bị ông Trần Lê Hữu Thọ, lúc đó là phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, lập biên bản xử phạt do ra đường mua bánh mì vì cho rằng “bánh mì không phải thực phẩm”. Sau đó, ông Thọ đã bị kỷ luật cảnh cáo trước khi làm đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Anh Em sau đó cũng đã được phía chủ đầu tư tại dự án Vega City nhận vào làm việc từ cuối tháng 7 cho đến nay.

Theo Tuổi trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/anh-cong-nhan-trong-vu-banh-mi-khong-phai-thuc-pham-lai-bi-lap-bien-ban-20210901194935544.htm

Bị “bom” hàng chục túi thực phẩm khi đi chợ giúp dân, nữ tổ trưởng có cách xử lý khéo léo khiến tất cả đều nể

Chỉ 1 tiếng sau khi kêu gọi, vận động bà con tại phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, các túi thực phẩm bị “bom” đã được mua lại hết.

Mới đây, câu chuyện một nữ tổ trưởng tổ dân phố bị “bom” số lượng hàng hóa lớn tại phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) đăng tải trên mạng xã hội nhận về nhiều sự chú ý. Theo đó, nguồn tin cho biết, nữ tổ trưởng này luôn xông xáo trong việc hỗ trợ an sinh cho bà con trong khu phố.

Tuy nhiên, sáng ngày 31/8, một tài khoản có tên T.H đăng tải dòng trạng thái cho biết sau khi đi chợ giúp dân, cô tổ trưởng đã bị “bom” số lượng lớn hàng hóa:

“Mấy bạn đặt đồ xong rồi người bỏ công bỏ sức đi mua hộ mang về tận nơi cái kêu không lấy?!? Vì lâu quá. Trong khi người đi mua hộ bao nhiêu nguy cơ, còn phải đi sớm mua mới còn đồ cho mua mà ý thức, lương tâm để đâu vậy?

Ai ở khu phố 6, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 thì ra mỗi người ‘ủn’ ít mấy đơn hàng bị ‘bom’ này giúp cho mẹ em và mấy cô bên phụ nữ lấy lại tiền hàng đi về với”.

Bị "bom" hàng chục túi thực phẩm khi đi chợ giúp dân, nữ tổ trưởng có cách xử lý khéo léo khiến tất cả đều nể - Ảnh 1.
Bị "bom" hàng chục túi thực phẩm khi đi chợ giúp dân, nữ tổ trưởng có cách xử lý khéo léo khiến tất cả đều nể - Ảnh 1.

Các túi thực phẩm bị “bom” tại phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 (Ảnh: T.H)

Đăng kèm là bức ảnh nhiều túi hàng hóa, bên trong chứa rau củ quả tươi, thịt cá được để trong túi nilông, chất thành hàng trước vỉa hè.

Bài đăng nhận về nhiều chia sẻ thể hiện sự bức xúc với ý thức của một số bộ phận người dân trong thời điểm dịch bệnh. Một số người cũng hỏi thăm địa chỉ, nhắn tin kêu gọi bạn bè tới mua ủng hộ số hàng tồn giúp tổ dân phố.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, cô Phan Hà56 tuổi, tổ trưởng tổ 101, khu phố 6, phường Nguyễn Cư Trinh xác nhận sự việc trên xảy ra vào sáng 31/8 tại khu vực nói trên.

“Đây là hàng của Ủy ban phường. Hội phụ nữ giúp đi chợ hộ cho dân. Tuy nhiên quy trình đặt hàng, đi chợ thường mất 4-5 ngày. Hơn nữa số lượng quá nhiều, khi về phải chia ra, có khi một ngày cả tấn rau củ, thịt cá. Nên khi đưa lại hàng hóa cho dân, họ không muốn lấy nữa. Họ nói hôm nay đưa tiền thì mai tôi phải có hàng”.

Cũng theo cô Hà, việc triển khai đi chợ hộ thường theo quy trình các bước gồm: tổ trưởng thu tiền, sau đó nộp về hội phụ nữ, Ủy ban. Từ số tiền này, đội đi chợ sẽ tới đặt hàng trong siêu thị. Sau đó hội phụ nữ mới đến lấy, chở về, rồi chia cho người dân theo combo hộ gia đình đặt.Tuy nhiên, cô Hà cho biết việc mua theo combo còn nhiều bất cập bởi:

“Ví dụ 1 combo người dân đặt có xoài, táo, cam nhưng khi siêu thị trả hàng về chỉ có xoài, táo và cam bị thay bằng một loại hoa quả khác, dân họ không chịu vì không đúng với combo ban đầu họ đặt”.

Bị "bom" hàng chục túi thực phẩm khi đi chợ giúp dân, nữ tổ trưởng có cách xử lý khéo léo khiến tất cả đều nể - Ảnh 2.
Bị "bom" hàng chục túi thực phẩm khi đi chợ giúp dân, nữ tổ trưởng có cách xử lý khéo léo khiến tất cả đều nể - Ảnh 2.

Cô Phan Hà xông xáo giúp dân đi chợ, giao hàng hóa thực phẩm giúp người dân

Số lượng hàng hóa bị trả về, người phụ nữ lại phải xắn tay, cùng các chị em trong hội phụ nữ vận động bà con trong khu phố mua lại. Được biết cô Phan Hà làm công việc chính bên Hội chữ thập đỏ phường Nguyễn Cư Trinh.

Ngoài ra, cô cũng nhận đảm nhiệm công việc đi chợ giúp dân từ những ngày bắt đầu dịch Covid-19. Ban đầu cô xung phong đi làm TNV trong các khu cách ly, sau đó cô chuyển về hỗ trợ công việc trong Ủy ban.

Ngày nắng cũng như mưa, cô Hà đều một tay ngược xuôi lo từng bữa ăn cho bà con được đầy đủ nhất. Trò chuyện với chúng tôi, cô còn cười đùa vui rằng, chiếc xe cô sắp biến thành “xe thồ” vì ngày nào cũng bị chất đầy thịt cá, củ quả. Sự nhiệt tình của cô khiến bà con trong khu đều yêu mến, thế nên khi biết hàng bị “bom”, ai nấy cũng vận động mua lại giúp.

“Toàn thịt cá tươi, cứ bỏ đó thì ươn hết. Nhưng thôi, một số hộ gia đình cũng xin lỗi với may mắn là mọi người cũng nhiệt tình mua lại, trong 1 tiếng là giải quyết hết số hàng đó”, cô Hà nói.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/bi-bom-hang-chuc-tui-thuc-pham-khi-di-cho-giup-dan-nu-to-truong-co-cach-xu-ly-kheo-leo-khien-tat-ca-deu-ne-162210109105420307.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here