Từng yêu bạn gái, anh chàng bị trai đẹp “bẻ cong”, sống chung rất sợ chuyện gần gũi

0
138

Nam từng có bạn gái, nhưng khi gặp Trí và được anh chàng theo đuổi suốt nửa năm trời, Nam đã rung động.

Nửa năm ròng rã mới “cưa” được trai đẹp

Chuyện tình yêu của cặp đôi Nam Trần (27 tuổi) và Văn Trí (26 tuổi) đã khiến nhiều cô nàng tiếc nuối bởi hai anh chàng đều quá điển trai.

Trí tâm sự, vì giới tính của mình nên anh muốn sống xa gia đình. 7 năm về trước, anh quyết định rời TP.HCM để ra Hà Nội làm việc. Trong một lần Nam ra Hà Nội du lịch đã thuê một homestay để ở. Homestay này lại ở ngay bên trên cửa hàng của Trí. Nhìn thấy Nam, Trí đã bị trúng tiếng sét ái tình.

Thấy Trí nhiệt tình giúp đỡ mình nên một hôm, Nam đã đặt một ly nước để mời Trí. Không ngờ, Trí cực kỳ hạnh phúc khi nhận được món quà này. Ngày Nam bay về TP.HCM cũng là lúc Trí bắt đầu lên kế hoạch “cưa đổ”.

Từng yêu bạn gái, anh chàng bị trai đẹp “bẻ cong”, sống chung rất sợ chuyện gần gũi - Ảnh 1.

Cặp đôi Nam Trần (bên trái ảnh) và Văn Trí (bên phải ảnh).

Hàng ngày, Trí nhắn tin cho Nam “đều như vắt tranh”, đặt đồ ăn, thức uống cho người thương, ngày lễ gửi hoa, quà,… không thiếu thứ gì. Nhận được tin nhắn của Trí, Nam thường chỉ trả lời một câu cụt ngủn hoặc không trả lời. Đồ ăn Trí gửi có hôm Nam ăn, có hôm đem cho. Lúc đó, Nam thực sự không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương.

Mỗi lần như vậy, Trí rất buồn nhưng anh quyết không bỏ cuộc, vẫn kiên trì theo đuổi tình yêu của mình, ròng rã như vậy suốt nửa năm trời.

Một lần, Trí chủ động bay về Sài Gòn rồi ở lại 10 ngày để có cơ hội tiếp xúc với Nam nhiều hơn. “Mình và anh Trí có hẹn gặp nhau ở Sài Gòn nhưng đúng hôm đó, mình quên béng nên đã bay đi Vũng Tàu chơi. Trí không giận mà hôm sau còn xuống Vũng Tàu tìm khiến mình thấy rung động.

Mấy ngày sau thì hai đứa say rượu rồi cãi nhau, mình đuổi Trí: “Đi về Hà Nội đi, em không cho anh ở đây nữa thì Trí trả lời: “Ngu gì mà về, về để mất người yêu à?”. Nghe Trí nói vậy, Nam thấy thương và nhận ra, không ngờ lại có một người yêu mình nhiều đến như vậy. Và mình quyết định tiến thêm một bước xa hơn với Trí“.

Mất nửa năm Trí mới có thể “cưa đổ” Nam.

Từng yêu bạn gái, anh chàng bị trai đẹp “bẻ cong”, sống chung rất sợ chuyện gần gũi - Ảnh 3.

Cả hai đã có những ngày sống bên nhau rất hạnh phúc.

Sau khi Nam nhận lời yêu, Trí mới có biết rõ hơn về hoàn cảnh của “bạn gái”. Nam từ nhỏ đã sống cùng bà ngoại. Khi bà ngoại mất thì anh tự lập, thiếu thốn rất nhiều về tình cảm. Biết vậy, Trí thương Nam nhiều hơn. Anh nói với Nam rằng: “Gia đình của anh cũng là gia đình của em“. Và đúng thật, bố mẹ Trí quý mến Nam không khác gì con ruột trong gia đình. Đó là điều ấm áp mà Nam rất hạnh phúc khi có được.

Sợ gần gũi nhưng vẫn hạnh phúc bên nhau

Có một điều khó khăn với cặp đôi này là Nam cảm thấy sợ mỗi lần Trí muốn gần gũi: “Yêu nhau nửa năm nhưng chúng mình vẫn chưa thể “vượt rào”. Trước đây mình từng yêu bạn gái, sau đó chia tay một thời gian rồi đến với Trí. Bây giờ mình lại làm vợ Trí nên hồi hộp và sợ. Mỗi lần Trí ngỏ ý thì mình lại trì hoãn vì chưa sẵn sàng“.

Đến hiện tại, cặp đôi đã ở bên nhau được hơn 1 năm. Nam làm nghề kinh doanh hoa sáp còn Trí bán hàng online. Trước đây khi còn mỗi người một nơi, Trí đều đặn bay đi bay về giữa Hà Nội – Sài Gòn 10 ngày/lần để gặp người thương. Nhưng thấy Trí quá vất vả nên ông chủ của anh đã khuyên nên để Nam ra Hà Nội và ông sẽ hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho cả hai.

Từng yêu bạn gái, anh chàng bị trai đẹp “bẻ cong”, sống chung rất sợ chuyện gần gũi - Ảnh 4.

Cả Nam và Trí đều rất hài lòng về đối phương, không muốn ai phải thay đổi điều gì.

Khi chung sống, Nam và Trí có không ít lần cãi vã nhưng với họ, tranh luận là để cho đối phương tốt lên chứ không phải để chia tay. Nam là người rất đảm đang, nấu ăn ngon nhưng hay cáu gắt, ngủ nhiều. Còn Trí khá nhây, hay chọc tức “bạn gái” nhưng anh cũng là người cực kỳ nhường nhịn Nam. Khi được hỏi cả hai muốn đối phương thay đổi điều gì, Trí quả quyết: “Khi yêu nhau, mình không muốn Nam phải thay đổi bất cứ điều gì theo ý mình mà chỉ thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn thôi“.

Tương tự với Nam, anh thấy mình may mắn và hạnh phúc vì được Trí yêu thương, cưng chiều. Do đó, Nam cực kỳ hài lòng và không muốn Trí phải thay đổi.

Nguồn: Vì yêu mà cưới, Ảnh: Facebook nhân vật

Theo pháp luật và Bạn đọc

Gặp nhau mới 5 ngày, chàng Mỹ vội vàng “chốt đơn” cô gái Đà Nẵng, rước luôn sang New York

Mộng Tiên như trúng tiếng sét ái tình với chàng kỹ sư Mỹ cao lớn. Còn Baliva, chỉ sau vài buổi đi chơi, đã quyết định đón cô gái Đà Nẵng sang New York sinh sống.

Trước khi gặp chồng, anh Francisco Antonio Baliva, Mộng Tiên không nghĩ nhiều về “giấc mơ Mỹ”. Cô gái trẻ tuổi hồn nhiên sống với tuổi thanh xuân. Còn Baliva cũng chưa mặn mà với việc kết hôn. Vậy mà lời mai mối tưởng như vu vơ đã khiến dự định cuộc đời họ thay đổi.

Quen nhau nhờ mai mối, gặp 5 ngày đã chốt cưới 

Cô ruột của Mộng Tiên là bạn bè với mẹ của Baliva. Chuyện phiếm qua lại, mẹ Baliva tỏ ra chút lo lắng khi cậu con trai ngoài 30 mà chưa nhắc đến chuyện kết hôn. Vừa hay cô của Mộng Tiên đang có một đứa cháu đến tuổi cập kê. Họ nảy sinh ý định mai mối con cháu của mình cho nhau, dù hai bên cách nhau tận nửa vòng Trái đất.

Trong khi mẹ và cô sốt sắng vun vào cho đôi trê, Baliva và Mộng Tiên có vẻ hờ hững. Đàng trai ngại khoảng cách xa xôi, còn đàng gái ngại cách biệt tuổi tác. Mộng Tiên sinh năm 1997, còn Baliva sinh năm 1987. 

Cân nhắc một hồi, họ cũng trò chuyện bâng quơ qua mạng, có lẽ để không phật ý người nhà, và cũng vì tò mò về đối phương.

Gặp nhau mới 5 ngày, chàng Mỹ vội vàng chốt đơn cô gái Đà Nẵng, rước luôn sang New York - Ảnh 1.

Amber Baliva (Mộng Tiên) trở thành nàng dâu nước Mỹ sau 5 ngày gặp bạn trai.

Họ tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới bể, chuyện gia đình, công việc, thói quen, sở thích. Sự tươi trẻ, năng lượng tích cực của Mộng Tiên đã khiến chàng kỹ sư xây dựng “đổ gục”. 6 tháng trò chuyện qua lại online, Baliva quyết định sang Việt Nam xem mặt bạn gái. 

Ngay từ khi chạm mặt nhau ở sân bay, cả hai đã rất ấn tượng bởi ngoại hình của nhau. Hóa ra, Baliva không già như Mộng Tiên tưởng tượng, dù hơn cô đến 10 tuổi. Còn chàng kỹ sư, khỏi phải nói, bị thu hút hoàn toàn bởi vẻ ngoài khỏe khoắn, giàu sức sống của Mộng Tiên.

Gặp nhau mới 5 ngày, chàng Mỹ vội vàng chốt đơn cô gái Đà Nẵng, rước luôn sang New York - Ảnh 2.

Cặp đôi trúng “tiếng sét ái tình” và cưới sau 5 ngày hẹn hò chóng vánh.

Họ đã quen tán gẫu qua mạng nên không gặp khó khăn để bắt chuyện với nhau. Tiên dắt bạn trai đi tắm biển, cùng ngắn hoàng hôn, bình minh, cùng nhau đi ăn hải sản. Họ cũng đi xem cầu Rồng phun lửa – một địa điểm nổi tiếng của Đà Nẵng. 

5 ngày ở Việt Nam bên cô bạn gái nóng bỏng đã khiến Baliva gạt bỏ hoàn toàn những ngần ngại trước đây về khoảng cách địa lý. Anh “chốt” luôn với lòng mình là muốn lấy Tiên làm vợ.

Gặp nhau mới 5 ngày, chàng Mỹ vội vàng chốt đơn cô gái Đà Nẵng, rước luôn sang New York - Ảnh 3.

Lễ đính hôn nhỏ gọn tại nhà gái diễn ra 3 năm trước.

“Lúc đó mình đang chở anh ấy đi lên chùa Linh Ứng. Lúc tới nơi ngắm biển, anh lấy nhẫn ra và hỏi là muốn làm vợ anh không. Mình đã rất bất ngờ và đồng ý luôn. Anh ấy đã nhờ ba của mình chở đi mua nhẫn và bí mật không cho mình biết.”, Tiên xúc động nhớ lại.

Vài ngày sau đó, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn tại Đà Nẵng. Thành viên tham dự chỉ có gia đình nhà gái và bạn bè của cô dâu. Đó là năm 2019.

Gặp nhau mới 5 ngày, chàng Mỹ vội vàng chốt đơn cô gái Đà Nẵng, rước luôn sang New York - Ảnh 4.

Sau đó không lâu, Baliva đón Tiên sang New York làm đám cưới. Cho đến tận khi đó, nàng dâu mới biết mặt gia đình chồng. Cuộc ra mắt vô cùng suôn sẻ bởi gia đình Baliva rất ấm áp, đặc biệt là mẹ chồng của Mộng Tiên.  

Sống vui tại thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ

Mộng Tiên kể lại, giai đoạn hồi hộp nhất của cuộc hành trình sang Mỹ, đó là xin visa. Việc xin visa sang Mỹ, đặc biệt là diện vị hôn thê/vị hôn phu/vợ chồng vốn rất khó. Cùng buổi phỏng vấn với vợ chồng Tiên, cũng có rất nhiều người trượt visa. 

Từ Đà Nẵng, Tiên và Baliva đi cùng nhau vào TP. HCM đi phỏng vấn. Họ chuẩn bị nhiều ảnh chụp, giấy tờ để chứng minh mối quan hệ. “Nhưng thật lạ là họ không hỏi gì nhiều. Mình nghĩ, có lẽ sự có mặt của chồng mình hôm đó và tương tác, biểu hiện của hai đứa với nhau đã khiến người ta đã biết là chúng mình có yêu nhau thật hay không. Ở phòng chờ, hai đứa vô tư ngồi dựa vào nhau. Hôm đó khá nóng, mình lấy giấy quạt, lau mồ hôi cho anh, còn ạn lấy nước cho mình uống. Sau khi hỏi hỏi 3 câu: Chồng tên gì, làm nghề gì, chúng mình gặp nhau như thế nào, người phỏng vấn đã chúc mừng mình đậu visa, đủ điều kiện sang Mỹ với anh.”.

Họ sống tại Rochester, New York, trong một căn nhà đậm chất Mỹ. Khi mới sang, Tiên không có bạn bè, không có gia đình, người thân nào bên cạnh nên thấy chống chếnh. Nhưng Baliva và gia đình anh luôn ở cạnh an ủi, động viên Tiên vơi bớt nỗi nhớ nhà. Khi Tiên mang thai, Baliva vô cùng xúc động. Anh chăm chút vợ từng ly từng tí, làm việc nhà để vợ bớt vất vả. 

Chồng kỹ sư luôn “giành” việc bế con với vợ, chăm chỉ rửa bát, dọn nhà.

Tháng 2/2021, bé Vinny, con trai đầu lòng của cặp đôi chào đời. Baliva tự tay chăm sóc vợ và con chu đáo. Mỗi khi gia đình đi chơi, đi dạo, anh luôn ẵm bồng em bé để vợ được rảnh tay.

Về phần gia đình chồng, từ ông bà nội của chồng, bố mẹ chồng cho đến em trai đều là những người ấm áp. Hon hướng dẫn cô dâu trẻ từng bước hoà hợp với cuộc sống trên đất Mỹ. 

Gặp nhau mới 5 ngày, chàng Mỹ vội vàng chốt đơn cô gái Đà Nẵng, rước luôn sang New York - Ảnh 6.

Điều này khiến Tiên cực kỳ xúc động. “Mình mất mẹ từ 8 năm trước. Điều đó thực sự khó khăn khi mình có tổ ấm riêng. Nhất là thời điểm có con, mình càng thấu hiểu được nỗi khổ và vất vả của mẹ. Sau này, bố và chị gái thay mẹ dạy dỗ, lo toan, đùm bọc mình.”.

Mẹ chồng đã trở thành người bạn tâm giao hỗ trợ tinh thần, chăm sóc Tiên trong những ngày sinh nở yếu ớt. Bà cũng rất ưng nàng dâu người Việt mà bạn mình đã làm mai cho con trai.

Gặp nhau mới 5 ngày, chàng Mỹ vội vàng chốt đơn cô gái Đà Nẵng, rước luôn sang New York - Ảnh 7.

Hiện tại, Baliva vẫn làm công việc kỹ sư công trình, còn Mộng Tiên làm nail. Em bé Vinny đã biết bập bẹ vài chữ và có thể hiểu được cả tiếng Anh và tiếng Việt. Thỉnh thoảng, gia đình kéo nhau đi nhà hàng Việt để Tiên vơi bớt nỗi nhớ quê.

Baliva say mê người vợ kém 10 tuổi không giấu giếm. Anh san sẻ việc nhà, việc chăm con với vợ. Anh cũng không ngại tuyên bố yêu vợ, ngay cả ở phần giới thiệu trang Facebook cá nhân, anh cũng khẳng định “Đang rất yêu vị hôn thê của tôi, Tiên”.

Mộng Tiên cũng có một kênh YouTube. Lúc rảnh rỗi, họ sẽ ghi lại những video chia sẻ về cuộc sống, trải nghiệm thú vị hàng ngày. Thông qua các video, cặp vợ Việt chồng Tây mong muốn lưu giữ loạt khoảnh khắc đáng nhớ cũng như giúp người thân, bạn bè của Tiên ở quê nhà có thể biết đến và dõi theo.

Mộng Tiên được chồng yêu chiều hết mực, luôn ôm hôn vợ. 

Mộng Tiên đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Từ lần gật đầu “đại” của mình, cô đang được nếm nhiều hương vị cuộc sống, nổi bật nhất là vì ngọt ngào.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

https://phapluat.suckhoedoisong.vn/gap-nhau-moi-5-ngay-chang-my-voi-vang-chot-don-co-gai-da-nang-ruoc-luon-sang-new-york-162220704071509295.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here