Cuối cùng sau 3 ngày, đầy đủ 5 thành viên trên chuyến tàu định mệnh đã hoàn thành xong buổi mô phỏng hiện trường vụ nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn trên sông Chao Phraya.
Trang Khaosod đưa tin, tối ngày hôm qua (2/3), Robert Paiboon Treekanchananan – người cầm lái con thuyền chở Tangmo Nida cùng nhóm bạn trên sông Chao Phraya khiến nữ diễn viên Chiếc Lá Bay tử nạn – cuối cùng đã hợp tác với cảnh sát tới hiện trường mô phỏng vụ tai nạn. Những ngày qua, Robert nhập viện vì huyết áp cao, chính vì vậy trong các buổi họp báo và tới xin lỗi mẹ Tangmo, người này đều vắng mặt.
Trang Khaosod cho biết, Robert đã cung cấp tất cả các thông tin cho cảnh sát. Khi được hỏi về việc trong ngày 24/2, anh có phải là người lái con thuyền hay không, Robert gật đầu xác nhận. Các phóng viên đã cố gắng hỏi về các sự kiện trong ngày xảy ra vụ tai nạn nhưng Robert từ chối trả lời, tuy nhiên khi được hỏi về việc cảm thấy ra sao khi đã liên lạc với mẹ Tangmo để xin lỗi, Robert ngậm ngùi nói: “Tôi cảm thấy thanh thản hơn”.
Cảnh sát đã mang chính xác con thuyền nhóm người này sử dụng đêm 24/2 phục vụ mô phỏng hiện trường. Đáng lưu ý nhất, kỹ thuật viên của xưởng đóng tàu thông báo, chân vịt của chiếc thuyền này đã rơi xuống sông trong đêm mô phỏng 1/2, lúc đó cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra và so sánh với thiết bị GPS.
Đây là 1 trong những bằng chứng quan trọng của vụ việc nhưng lại mất tích. Trang Thairath cho hay, cơ quan chức năng sẽ tổ chức trục vớt chân vịt vào ngày hôm nay (3/3). Trong đêm qua, 1 chiếc chân vịt khác đã được thay thế để đảm bảo vận tốc con thuyền của nhóm bạn Tangmo.
Ngoài ra, nhân vật Job Nithat Kiratisutthisathon cũng được mời đến sở cảnh sát Muang Nonthaburi để phục vụ công tác điều tra thêm. Tới nửa đêm, Job cùng luật sư riêng lên xe trở về nhà. Anh từ chối không trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông đang chờ đợi. Trung tướng Pol Chiraphat Phumchit cho biết cơ quan chức năng sẽ tổ chức một cuộc họp báo về diễn biến của vụ án vào chiều nay (3/3) tại sở cảnh sát Mueang Nonthaburi.
Nhân vật Job tại sở cảnh sát tối ngày hôm qua
Nguồn: Thairath, Khaosod
Theo trí thức trẻ
Nghi ngờ quản lý chỉnh thời gian trong bức ảnh cuối cùng với nữ diễn viên Chiếc Lá Bay, lộ tẩy chỉ vì 1 chi tiết nhỏ?
Vụ việc nữ diễn viên Chiếc Lá Bay Tangmo Nida tử nạn càng lúc càng có thêm nhiều uẩn khúc.
Vụ việc nữ diễn viên Chiếc Lá Bay Tangmo Nida rơi xuống sông tử nạn càng lúc càng xuất hiện thêm những tình tiết mới khả nghi. Mới đây nhất, 3 MC của chương trình Kai Khai News trên Thairath TV tiếp tục đặt nghi vấn về thời gian trên những bức ảnh cuối cùng của cô.
Bức ảnh cuối cùng của Tangmo và quản lý Kratik được chụp vào lúc 21h56 phút. Theo MC, thời điểm chụp bức ảnh khá đáng ngờ bởi đèn trên cầu đã tắt từ 21h nhưng trong ảnh của Tangmo và Kratik, đèn trên cầu vẫn sáng. Bức ảnh chụp riêng Kratik lúc 22h13 cũng vẫn còn ánh sáng trên cầu. Khoảng 15 phút sau bức ảnh này, Tangmo rơi xuống nước và tử nạn. Điều khiến dân tình đặt dấu hỏi là trong clip khoảnh khắc cuối cùng của Tangmo, khung cảnh xung quanh khá tối và không hề sáng đèn rực rỡ như trong ảnh của Kratik.
Bức ảnh của Tangmo và Kratik được chụp vào lúc 21h56
Ảnh riêng của Kratik được chụp vào lúc 22h13. Được biết, đèn trên cầu sẽ tắt vào lúc 21h
Khung cảnh xung quanh clip cuối cùng của Tangmo cũng khá tối, không có ánh đèn rực rỡ như loạt ảnh chụp với Kratik. Điều này làm dấy lên nghi vấn Kratik đã chỉnh sửa thời gian của những bức ảnh
Vào thời điểm 21h56 phút, có 1 người khác tên Anna đã gửi tin nhắn cho Tangmo để nói về việc chuyển tiền vào tài khoản. MC chương trình đã cùng Anna xem thời điểm chính xác những tin nhắn này được gửi đi trong phần direct của Instagram. Theo đó, Anna bắt đầu nói chuyện với Tangmo vào lúc 21h56 – thời điểm Tangmo và Kratik chụp ảnh. Tangmo đã trả lời Anna vào lúc 22h00 – trước lúc cô chụp hình ảnh cuối cùng cho Kratik.
Nhiều người nghi vấn rằng rất có thể Kratik đã thay đổi thời gian của những bức ảnh. Theo MC, điều này có thể được làm rõ nhờ vào GPS trên chiếc thuyền. GPS sẽ hiển thị chính xác vào thời điểm đó, con thuyền có đang chạy ở nơi trùng khớp với trong bức ảnh của Tangmo và Kratik hay không.
Anna gửi tin nhắn cho Tangmo vào lúc 21h56 – thời điểm Tangmo và Kratik chụp ảnh
Kratik khai rằng lúc Tangmo ngã ở sau thuyền, cô không nhìn thấy vì đang ở phía trước thuyền. MC chương trình đã tiếp tục đặt nghi vấn về chiếc điện thoại của Tangmo trên thuyền. Theo đó, chiếc điện thoại được đặt ở giá đỡ cốc trên tàu. Theo MC, cảnh sát cần điều tra thêm về thời điểm Tangmo trả lời tin nhắn của Anna.
Vụ việc Tangmo Nida tử nạn vẫn còn rất nhiều uẩn khúc
Nguồn: Thairath
Theo Pháp luật và Bạn đọc