Vợ nấu ăn mặn, 30 năm không được cầm thẻ lương, cụ ông U80 quyết bỏ nhà đi đòi “công bằng”

0
126

 “Trong bao nhiêu năm cưới tôi luôn nhường nhịn, bao dung bà ấy, nay càng nghĩ càng tức vì đồ ăn thì mặn, lương không được cầm”, cụ nói.

Vào ngày 19/12 vừa qua, Cảnh sát Trùng Khánh, Trung Quốc đã kịp thời phát hiện một cụ ông đi lạc. Ngay sau đó, ông đã được đưa tới nhà con trai an toàn. Trong suốt đường đi, cụ Li 80 tuổi ở Cửu Long Pha liên tục than thở với cảnh sát: “Trong bao nhiêu năm cưới tôi luôn nhường nhịn, bao dung bà ấy, nay càng nghĩ càng tức vì đồ ăn thì mặn, lương không được cầm”.

Cảnh sát tìm thấy cụ ông ngay khi vợ ông thông báo chồng mất tích (Ảnh: 6Park.)
Cảnh sát tìm thấy cụ ông ngay khi vợ ông thông báo chồng mất tích (Ảnh: 6Park.)

Cụ Li cho biết, mình tái hôn với cụ Mei vào năm 1986, từ lúc đó giao thẻ lương cho vợ giữ. Trong suốt hơn 30 năm qua, cụ chưa từng trải nghiệm niềm vui khi rút tiền. Nay quá tức nước vỡ bờ, cụ mới bỏ đến nhà con trai ở quận Sa Sình Bá, cách nhà vài cây số để than thở nhưng bị lạc đường.

Hôm sau, cảnh sát đã tới nhà cụ Li để hòa giải chuyện vợ chồng. Tuy nhiên, cụ bà Mei lại vô cùng ngạc nhiên khi biết chồng mình chủ động bỏ nhà đi, vì cụ ông chưa bao giờ để cập đến việc thức ăn mặn và thẻ lương. Đêm 19/12, cụ Mei đi ra ngoài mua thuốc, sau đó tới chơi mạt chược cùng với những người hàng xóm. Đến khi về nhà, không thấy chồng đâu, cụ bà liền báo ngay cho cảnh sát.

Hiểu nhầm của chồng đã được giải quyết (Ảnh: Twgreatdaily)
Hiểu nhầm của chồng đã được giải quyết (Ảnh: Twgreatdaily)

Cụ Mei, 86 tuổi cho biết, lương hưu của chồng khoảng 4.000 tệ, của cụ là khoảng 2.000 tệ. Hàng ngày, phí sinh hoạt và quà biếu tặng, đám xá đều dùng bằng lương của cụ Mei. Không chỉ vậy, hàng tháng cụ chuyển 500 tệ từ tài khoản tiết kiệm của mình sang chồng, coi như khoản lương hưu của hai người.

Trước mặt cảnh sát, cụ Mei lấy ra một chiếc hộp trong tủ với một số tiền trong đó, nói rằng đây là tất cả số tiền tiết kiệm được.Cụ lại lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm, thú nhận đây là thẻ lương của cụ Li và nói trước mặt cảnh sát với chồng: “Tôi đã gửi tiền hàng tháng và tôi chưa bao giờ sử dụng nó bừa bãi. Nhìn con số tiết kiệm ông sẽ thấy”.

Đoạn, cụ Mei cũng quay sang nói với chồng: “Ông phải nói đồ ăn không ngon, chứ không nói sao tôi biết được” và cũng xin lỗi rằng mình già “lẩm cẩm” nên đôi khi bỏ gia vị rồi lại bỏ thêm. Hiểu nhầm được giải quyết, ông Li yên tâm để vợ tiếp tục quản lý tiền bạc.

Nguồn: http://www.khoevadep.com.vn/vo-nau-an-man-30-nam-khong-duoc-cam-the-luong-cu-ong-u80-quyet-bo-nha-di-doi-cong-bang-d298825.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here