Vụ 22 du khách ăn hải sản hết 42 triệu đồng: Lãnh đạo TP Nha Trang khẳng định mức giá hợp lý, không có việc “thét giá”

0
224

Vụ việc 22 người ăn hải sản phải chi trả hóa đơn 42 triệu đồng tại quán C.S (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) gây xôn xao dư luận.

Mức giá hợp lý, không có việc chặt chém

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc bị “chặt chém” khi đoàn khách du lịch ăn hải sản tại quán C.S hết 42,5 triệu đồng.

Theo Vietnamnet, ngày 30/4, ông Phan Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đã có báo cáo kết quả xác minh phản ánh của du khách cho rằng bị “chặt chém” khi ăn hải sản ở quán C.S. (TP Nha Trang).

“Qua kiểm tra xác định giá cả là hợp lý, số tiền du khách phải thanh toán cao vì đoàn ăn hải sản lên đến hơn 20 người, nên không có việc “chặt chém” như thông tin mạng xã hội chia sẻ. Thành phố đã kiểm tra và sẽ giám sát việc này để khẳng định thương hiệu du lịch của TP Nha Trang” – Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang nói.

Đoàn kiểm tra liên ngành TP Nha Trang kiểm tra tại quán C.S. (Ảnh: Vietnamnet)

Cụ thể, qua trích xuất camera tại quán C.S. xác định, khoảng 22h ngày 27/4, có một đoàn khách 22 người đến quán C.S. ăn hải sản, chứ không phải 14 người như thông tin trên mạng xã hội.

Sau khi đến quán, đoàn du khách đã tự đến quầy hải sản để chọn món. Nhân viên quán C.S. đã tư vấn các loại hải sản và khách đồng ý giá rồi mới chế biến. Việc chọn món ăn và thỏa thuận giá là một người khác nhưng khi tính tiền lại là một người khác.

Theo đoàn kiểm tra, đối chiếu đơn giá trên hóa đơn bán lẻ phù hợp với giá niêm yết tại cơ sở. Tuy nhiên có một số mặt hàng như bia Tiger, mực lá, ốc giác không niêm yết giá. Chủ cơ sở cho biết do một số hải sản thiên nhiên nguồn hàng không ổn định, lúc có lúc không nên quên niêm yết giá nhưng đều có thỏa thuận giá với khách trước khi chế biến.

Đoàn kiểm tra cho rằng chưa phát hiện cơ sở bán hàng tăng giá bất hợp lý khi đối chiếu giá mua vào, bán ra của các mặt hàng tại cơ sở. So sánh các cơ sở kinh doanh liền kề thì giá bán tại cơ sở tương đối phù hợp. Kiểm tra các cân trọng lượng đều có tem kiểm định và còn hiệu lực.

Qua camera cũng xác định, vì gọi quá nhiều thức ăn nên lượng thức ăn đã chế biến trên bàn ăn còn thừa rất nhiều, được nhân viên nhà hàng đóng gói để khách mang về.

Chủ quán trả lại cho khách 12 triệu đồng

Theo Dân trí, ông Vũ Quốc Khánh – quản lý nhà hàng hải sản C.S. xác nhận đại diện nhà hàng đã hoàn trả lại cho ông Đ.V.M. (du khách Bắc Giang – thành viên trong 22 người khách ăn hải sản hết 42 triệu đồng) 12 triệu đồng (tương đương khoảng 30% hóa đơn thanh toán).

Nói về nguyên nhân hoàn trả tiền, quản lý nhà hàng hải sản C.S. cho hay vì khi nhà hàng đưa 2 con cá bò da giáp biển (8,8kg) ra thì đoàn du khách cũng vừa gọi tính tiền, thứ 2 là do mở quán ra chỉ muốn yên ổn làm ăn nhưng lại bị phản ánh trên mạng xã hội như vậy “cảm thấy rất phiền”.

Hóa đơn 42,5 triệu đồng

Ông Đ.X.M. cũng xác nhận đã nhận lại được 12 triệu đồng từ quán C.S. Cũng theo ông M., khi vào quán, ông gọi 10 con ốc đại dương và nhân viên báo giá là 620.000 đồng/kg (khoảng 3 con/kg), 2 đĩa mực, một đĩa tôm hấp. Ông M. cũng khẳng định menu không có giá và trên bể để ốc, tôm, mực cũng không có niêm yết giá.

Đến khoảng 10h cùng ngày (27/4), em ông M. là ông C. cùng một số người khác đến quán C.S. để tiếp tục ăn uống. Đoàn chỉ có 16 người vì khi vào quán có chụp hình và lưu lại. Vào quán ông C. đến gọi cá bò da, tôm hùm và các món khác.

Theo lời ông M., lúc đó nhân viên báo giá với ông C. là tôm hùm 1.800.000 đồng/2kg , ông C. hỏi lại 900.000 đồng/1kg phải không thì nhân viên gật đầu và số lượng tôm hùm chỉ gần 3kg chứ không phải gần 6kg như trong hóa đơn.

“Đến 11h30 do đợi lâu, anh em đã uống bia no mà đợi mãi chẳng thấy thức ăn nên đã đứng lên gọi thanh toán để đi về thì quán dọn ra một loạt đồ ăn. Khi đang tranh cãi về việc chờ đồ ăn lâu thì có 2 người đàn ông ở ngoài vào hỏi “gọi ra không ăn giờ tính sao”. Sau đó, chúng tôi bảo bỏ thức ăn vào túi ni lông để đem về và thanh toán tiền cho quán bằng hình thức chuyển khoản” – ông M. thuật lại.

Ông M. cũng khẳng định, số lượng thức ăn đem ra bàn ít hơn so với trong hóa đơn.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Thấy khách cả ngày không ra khỏi phòng, chủ nhà nghỉ vào kiểm tra, phát hiện đã ra đi mãi mãi

Sáng sớm hôm đó, người đàn ông xuống quầy lễ tân, thanh toán tiền phòng và nhanh chóng rời đi, khiến nhân viên nhà nghỉ không khỏi thắc mắc. Đêm trước ông ta còn đi với 1 người phụ nữ vào đây thuê phòng nghỉ, vậy mà giờ ‘đi 2 lại về 1’. Nghĩ chắc người phụ nữ kia có việc riêng lát sẽ về sau nên mọi người cũng thôi tò mò, cứ thế bắt đầu một ngày làm việc mới. Thế nhưng đến tận chiều tối mà vẫn chưa thấy người phụ nữ kia ra khỏi phòng. Chủ nhà nghỉ bèn đi kiểm tra thì không khỏi bàng hoàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc đau lòng – Ảnh: TNO

Sự việc khiến những người chứng kiến không khỏi lo lắng, xót xa cho người phụ nữ vắn số kia. Theo đó, vào ngày 29/4, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp Công an TP.Đồng Xoài điều tra vụ một người phụ nữ ra đi mãi mãi bất thường trong nhà nghỉ T.H. (KP.Tân Trà, P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài).

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 27/4, người phụ nữ vắn số kia có đi cùng với 1 người đàn ông (chưa rõ danh tính) vào thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ T.H. Đến sáng ngày 28/4, nhân viên nhà nghỉ thấy người đàn ông kia xuống trả phòng và lên xe máy đi trước, để lại người phụ nữ một mình trong phòng.

Ai cũng nghĩ chắc người kia có việc bận gì nên cũng không thắc mắc gì, cứ để người phụ nữ kia trong phòng. Tuy nhiên mãi đến tận chiều tối cùng ngày, chủ nhà nghỉ vẫn không thấy người phụ nữ ra về nên nghi ngờ có chuyện chẳng lành.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra sự việc – Ảnh: Zing

Người này bèn đến kiểm tra phòng thì bàng hoàng nghỉ phát hiện người phụ nữ đã ra đi mãi mãi từ lúc nào trên giường. Quá lo sợ, chủ nhà nghỉ vội vàng báo cho cơ quan chức năng, đồng thời giữ nguyên hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt và điều tra. Người phụ nữ vắn số được xác định là N.T.K. (38 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài), ra đi mãi mãi khi đang nằm trên giường, trên cổ có 1 số dấu vết chưa rõ nguyên nhân.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp Công an TP.Đồng Xoài truy tìm người đàn ông đi chung với người phụ nữ kia để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc đau lòng trong nhà nghỉ.

Một sự ra đi bất thường với những tình tiết không bình thường. Không ai rõ chuyện gì đã xảy ra trong cái đêm định mệnh ấy, nhưng có 1 điều chắc chắn rằng 1 gia đình nào đó đã mãi mãi mất đi người thân của mình. Người này ra đi mà vẫn chưa rõ nguyên nhân chỉ càng nhân đôi nỗi đau của người ở lại, khi phải đón nhận tin quá bất ngờ. Chừng nào người đàn ông đi cùng kia vẫn chưa được tìm thấy thì vụ việc chưa thể được sáng tỏ.

Từng có nhiều vụ việc vung tay tiễn người khác ra đi mãi mãi trong nhà nghỉ, đa số đều liên quan đến mâu thuẫn tình – tiền. Những mâu thuẫn này xảy ra rất nhiều trong cuộc sống và dẫn đến rất nhiều bi kịch đau lòng, thật khiến người ta không khỏi xót xa các mẹ ạ.

Nguồn: https://www.webtretho.com/p/thay-khach-ca-ngay-khong-ra-khoi-phong-chu-nha-nghi-vao-kiem-tra-phat-hien-da-ra-di-mai-mai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here