Vụ án mạng 3 người trong gia đình thiệt mạng: Gia cảnh đáng thương của các nạn nhân

0
122

Vụ án mạng khiến vợ chồng ông Nguyễn C. và con gái thiệt mạng khiến hàng xóm xung quanh bàng hoàng, xót thương cho các nạn nhân.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đang di lý Đoàn Minh Hải (34 tuổi, trú khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) từ TP HCM về Phú Yên để điều tra vụ 3 người trong một gia đình tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Hải bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP HCM. Nghi phạm là con rể của nạn nhân Nguyễn C. (60 tuổi), bà Lê Thị L. (58 tuổi) và là chồng của nạn nhân Nguyễn Thị D. (28 tuổi).

Một ngày sau vụ án mạng , người dân khu phố Phú Hiệp 3 vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến vụ việc đau lòng.

“Khi chúng tôi chạy đến thì họ đã thiệt mạng. Xung quanh có nhiều vết máu”, một nhân chứng cho biết.

Vụ án mạng 3 người trong gia đình tử vong: Gia cảnh đáng thương của các nạn nhân - Ảnh 1.

Đoàn Minh Hải bị bắt khi lẩn trốn tại TP.HCM.

UBND phường Hoà Hiệp Trung cho biết, gia đình ông Nguyễn C. là hộ nghèo trong nhiều năm qua. Vợ chồng ông C. có 3 người con, 2 trai 1 gái. Họ sinh sống trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ.

Ông C. trước đây bán vé số mưu sinh và vợ ở nhà làm ruộng. Mấy năm gần đây, ông C. mắc bệnh hiểm nghèo nên ở nhà trị bệnh. Bà L. một tay chăm sóc chồng, làm ruộng và nhặt thêm ve chai bán lấy tiền chăm lo gia đình. Hai người con trai của vợ chồng ông cũng khó khăn nên không đỡ đần được nhiều cho cha mẹ.

“Vợ chồng họ nghèo khó nhưng siêng năng, hiền lành, chưa từng gây sự, to tiếng với hàng xóm, láng giềng”, chị Nguyễn Thị Hạ, trú khu phố Phú Hiệp 3 nghẹn ngào.

Vụ án mạng 3 người trong gia đình tử vong: Gia cảnh đáng thương của các nạn nhân - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra khám nghiệm trường vụ việc

Trong số các nạn nhân, chị D. là con út. Cách đây vài năm, chị D. kết hôn với Hải và sinh được một bé gái. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị D. đã bồng con về nhà bố mẹ đẻ ở.

Từ đó, Hải thường xuyên đến nhà bố mẹ vợ để đòi con. Mỗi lần như vậy, Hải lớn tiếng, la hét và nhiều lần đe doạ gia đình nhà vợ.

“Nhiều lần chính quyền xã xuống can thiệp thì Hải mới đi về”, đại diện UBND phường Hoà Hiệp Trung cho biết.

UBND thị xã Đông Hòa cho hay sau khi xảy ra vụ án mạng đã cùng chính quyền địa phương hỗ trợ lo tang lễ cho gia đình nạn nhân.

Gia đình 3 người tử vong, bé gái mất tích: Bắt chồng cũ đã ‘cao chạy xa bay’ hơn 500km

Theo Trí thức trẻ

TP.HCM: Thanh niên rơi từ tầng 22 chung cư sau khi cãi nhau với bạn gái

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM làm rõ nguyên nhân vụ việc nam thanh niên rơi từ tầng 22 của một chung cư tử vong.

Ngày 29/5, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên rơi từ tầng 22 của một chung cư trên địa bàn xuống đất tử vong, theo Công an TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h cùng ngày, người dân đang sinh hoạt dưới khuôn viên chung cư Sun Avenue trên đường D2, phường An Phú, TP.Thủ Đức thì nghe thấy một tiếng động mạnh ở khu mái hiên của toà S1. Nhìn lên kiểm tra thì họ phát hiện một nam thanh niên đang nằm bất động trên mái hiên bằng kính.

TP.HCM: Thanh niên rơi từ tầng 22 chung cư sau khi cãi nhau với bạn gái - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an TP.HCM

Một lúc sau, một cô gái chạy xuống trình báo nam thanh niên là bạn trai của mình và nạn nhân đã rơi từ tầng 22 xuống. Khi các bảo vệ trèo lên kiểm tra, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Phú và Công an TP.Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng được điều đồng để hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân xuống đất.

Công an TP.Thủ Đức cho biết, nạn nhân là anh N.K.Q. (27 tuổi, quê Cà Mau), trước khi xảy ra vụ việc, anh Q. có xảy ra tranh cãi với bạn gái. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Thủ Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó vào ngày 28/5, một người phụ nữ đã tử vong tại chỗ sau khi rơi từ tầng cao chung cư Xuân Mai, phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xuống đất. Theo đó, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, một số cư dân sống tại chung cư nghe tiếng động mạnh, khi kiểm tra thì phát hiện một nạn nhân nữ đã tử vong dưới khuôn viên tòa nhà.

Camera an ninh ghi lại, nạn nhân đã đi từ bên ngoài vào tòa nhà chung cư Xuân Mai sau đó xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Được biết, chung cư nơi xảy ra sự việc cao 24 tầng. Lực lượng chức năng đã nhanh chónng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân, theo Dân trí.

Theo Đời sống và Pháp luật

“Người hùng” kể lại khoảnh khắc đuổi theo để cứu xe máy mất phanh đổ đèo Tam Đảo

Phát hiện chiếc xe máy mất phanh khi đổ đèo Tam Đảo, anh Chiến đã đuổi theo, dùng sức kéo và giữ phía sau cho đến khi dừng lại an toàn.

Trưa 29/5, khi đang trên đường lên Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) sửa xe máy, anh Đinh Văn Chiến, khoảng 30 tuổi, trú xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo thấy chiếc xe SH mode đâm vào đuôi xe khách 29 chỗ nhưng không dừng lại, tiếp tục lao vun vút. Trên xe máy có 3 người, gồm 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ.

Bằng kinh nghiệm, anh Chiến đoán xe máy mất phanh, vội quay ngược lại và đuổi theo. Khi đến gần, một tay anh điều khiển xe, tay còn lại giữ phía sau chiếc SH đến khi dừng lại an toàn.

“Thời điểm đó, người đàn ông điều khiển xe SH đang cố lê 2 chân xuống đường để phanh nhưng không đủ lực. Khi tôi tiếp cận, cả 3 người trên xe đều hoảng loạn”, anh Chiến kể.

Người hùng cứu xe máy mất phanh đổ đèo Tam Đảo (Nguồn: Nguyễn Hải Sinh)

Những người ngồi trên xe SH mode mất phanh gồm anh Long, chị Duyên và cháu bé là con của em gái chị Duyên. Họ cùng thuộc một nhóm bạn đi chơi Tam Đảo chiều 28/5, không phải một gia đình như nhiều thông tin trên mạng xã hội.

Đến trưa 29/5, nhóm rời Tam Đảo, khi đổ đèo không may gặp nạn tại km17 – nơi thường xuyên xảy ra tai nạn. Anh Long, người điều khiển xe SH mode, mới từ Huế ra Vĩnh Phúc chơi 2-3 tháng nay, chưa quen đi xe đường đèo.

Phát hiện xe mất phanh, dù lái không vững, anh Long cố gắng đi chậm, tạt vào bên trong chiếc xe 29 chỗ của anh Nguyễn Hải Sinh, 49 tuổi. Nhờ đó, tốc độ xe máy được ghìm xuống rất thấp. Nghe tiếng đâm mạnh phía sau, anh Hải Sinh nhìn qua gương, phát hiện xe máy.

Xe khách với tốc độ 10km/h dừng lại, xe máy của anh Long lách qua và trôi thẳng. Phía sau là xe máy khác do anh Chiến cố gắng bám đuôi để kéo lại.

“Tôi chỉ nghĩ là xe máy gây tai nạn rồi bỏ chạy. Sau khi đuổi theo hai xe máy, thấy có người thả 2 chân để phanh, tôi mới biết là xe mất phanh”, anh Sinh kể.

Sau cú đâm, anh Long quệt hai chân xuống mặt đường, dùng sức tiếp tục phanh xe. Thông báo với mọi người trên xe, anh Sinh tính nếu tiếp cận được xe máy, sẽ mở cửa để giữ người lại, kết hợp với anh Chiến ứng cứu khẩn cấp. Đến khi được anh Chiến giúp đỡ, cả 3 người trên xe máy mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhờ mang theo đồ nghề sửa xe máy, anh Chiến thay 2 má phanh trước và sau cho chiếc SH mode, để họ tiếp tục hành trình xuống núi an toàn cách đó 4-5 km.

“Tôi quen anh Chiến từ trước vì cùng làm bất động sản, không ngờ được anh cứu sống trong hoàn cảnh này, cảm thấy rất may mắn. Chúng tôi cảm ơn anh ấy rối rít”, chị Duyên kể.

“Ai trong trường hợp đó cũng sẽ hành động như tôi. Tôi đi sửa xe lưu động ở khu vực này nhiều nên biết xử lý tình huống, còn người ngoài họ khó có thể kéo chiếc xe máy lao dốc lại”, anh Chiến kể.

Khoảnh khắc nghẹt thở anh Chiến kéo giữ chiếc xe máy mất phanh (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip ghi lại cảnh anh Chiến cứu giúp 3 người trên xe máy SH mode được đăng tải và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người gọi anh là “người hùng” ngoài đời thực, nhưng anh khiêm tốn nói nhờ có camera hành trình của xe khách nên mới được biết đến. Trước đây, anh từng âm thầm giúp nhiều trường hợp mất phanh đổ đèo Tam Đảo.

“Người hùng” chia sẻ, có những lần cứu người mất phanh, vì dùng lực quá sức khiến tay anh bị cứng lại. Cũng có những người nghĩ anh là kẻ cướp mà không hề hay biết xe mất phanh. Chỉ khi anh kéo lại, bóp 2 phanh rồi dắt xe vẫn trôi dốc họ mới tin.

“Tôi không nhớ được mình đã cứu được bao nhiêu trường hợp bị mất phanh khi xuống đèo Tam Đảo”, anh Chiến tiếc rằng không thể cứu một số người do xe của họ lao quá nhanh.

Anh Nguyễn Hải Sinh có nhiều năm kinh nghiệm chạy xe khách tuyến Tam Đảo khuyến cáo du khách không nên đổ đèo bằng xe máy ga. Đèo Tam Đảo vốn nổi tiếng nguy hiểm, bóp phanh xe ga có thể dẫn đến hỏng khiến phương tiện trôi tự do.

“Rất may bạn Long đi xe máy xử lý tốt. Nếu không đâm vào đuôi xe khách của tôi, xe có thể bay qua vực. Đèo Tam Đảo rất nguy hiểm, hi vọng du khách lái xe an toàn”, anh Sinh nói.

theo tổ quốc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here