Bà Phương Hằng nhắn nhủ đến Diễm My: “Con ở đâu con lên tiếng đi… Con đừng mang cái chết ra để hù dọa”

0
166

Tối 30/10, bà Phương Hằng gay gắt yêu cầu Diễm My đứng ra đối đầu với mình, đừng mang cái chết ra để hù dọa.

Vụ việc bố mẹ Diễm My – cô gái từng khiến “Tịnh thất Bồng Lai” (hay còn có tên gọi khác là “Thiền am bên bờ vũ trụ”) đại náo – có mặt trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và tường thuật lại vụ việc trước kia, nhiều người đã không khỏi bàn tán xôn xao.

Diễm My khóc lóc mong cha mẹ buông tha cho mình

Trước những ồn ào nói trên, ngày 27/10, Diễm My đã xuất hiện trong một livestream liên tục khóc lóc và lên tiếng trách móc bố mẹ. Thậm chí, cô gái này còn lấy cái chết ra để “uy hiếp” chính người thân của mình và mong bố mẹ hãy buông tha cho cô.

Liên quan đến câu chuyện của này, bà Phương Hằng kêu gọi Diễm My hãy đứng ra đối đầu với mình. “Tại sao giờ Diễm My lên lại kêu: ‘Cha mẹ ơi tha cho con đi’. Tại sao Diễm My không kêu tên cô Hằng? Cô Hằng ơi, cô Hằng bỏ qua cho con đi.

Tại sao cơ quan công an đi tìm con con lại không ló đầu ra vì con vu khống cha mẹ con đúng không? Bây giờ cô Hằng kêu Diễm My nè, con ra đối đầu với cô Hằng nè. Hãy kêu tên cô Hằng đi và nếu Diễm My là người thực sự tử tế đàng hoàng mà có tấm lòng muốn đi tu hãy gặp cô Hằng, hãy nói chuyện với cô Hằng đi. Tại sao mình thưa cha mẹ mình rồi bây giờ mình đi trốn chui trốn nhủi?“, nữ doanh nhân gay gắt.

Bà Phương Hằng

Bên cạnh đó, bà chủ của Đại Nam cũng mong muốn Diễm My lên tiếng, đừng mang cái chết ra để hù dọa.

Qua livestream này, cô yêu cầu Diễm My con ở đâu con lên tiếng đi. Con đừng đổ thừa cho cha mẹ con hãy buông tha cho con. Con đừng mang cái chết của con ra để hù dọa“, bà Phương Hằng nhắn nhủ tới Diễm My.

Nữ doanh nhân cũng cho biết mình cũng là người làm mẹ nên rất thấu hiểu và thông cảm với hoàn cảnh Diễm My và mong cô bé sớm về bên gia đình.

“Con không có lối thoát. Con thật là đáng thương Diễm My. Cô hiểu hết, khi con nói ra là cô hiểu con mang tâm trạng hoảng loạn và con nghĩ là con không còn đường nào. Con chối bỏ cả chính con nữa để rồi ngày mai ra sao con cũng bằng lòng. Bởi vì con không biết phải làm sao”, bà Phương Hằng chia sẻ.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/ba-phuong-hang-nhan-nhu-den-diem-my-con-o-dau-con-len-tieng-di-con-dung-mang-cai-chet-ra-de-hu-doa-161213010213052353.htm

Vụ bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 bệnh viện quốc tế ở Hải Phòng: Bệ cửa sổ khá an toàn, chỉ mở ra được khi có lực người lớn

Theo chia sẻ của một số phụ huynh có con đang điều trị tại đây cho biết, bệ cửa sổ ở bệnh viện Green khá cao và an toàn, cánh cửa chỉ có thể mở được với lực của người lớn và có 2 nấc chỉnh mở cánh

Về sự cố đáng tiếc vừa xảy ra tại BV quốc tế Green, quận Lê Chân, Hải Phòng, lãnh đạo bệnh viện cho hay, nạn nhân là cháu bé T.H.L., SN 2019, quê huyện Thanh Miện, Hải Dương bị rơi từ tầng 9 xuống đất qua cửa sổ phòng bệnh.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện quốc tế Green cũng cho biết, gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, do đó trước tai nạn rủi ro, mất mát của gia đình bệnh viện đã họp Ban Giám đốc thống nhất miễn toàn bộ viện phí cho gia đình bệnh nhi L. trong những ngày cháu nằm viện và phẫu thuật tại đây, đồng thời phối hợp với gia đình đưa cháu về quê nhà ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

“Gia đình bệnh nhân cũng hoàn cảnh khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, Bệnh viện đã phối hợp với gia đình và hỗ trợ lo cho cháu. Bệnh viện đã hoàn trả hoàn toàn viện phí trong những ngày cháu nằm viện và phẫu thuật tại bệnh viện đồng thời hỗ trợ thêm một phần để gia đình lo việc cho cháu”, vị lãnh đạo cho biết trên báo chí.

Khu vực sau tòa nhà phòng bệnh, nơi bé T.H.L rơi xuống. Ảnh: Giadinh.net.vn

Theo chia sẻ của một số phụ huynh đưa con vào BV quốc tế Green điều trị với báo Sức khỏe và Đời sống, bệ cửa sổ ở bệnh viện Green khá cao và an toàn, cánh cửa chỉ có thể mở được với lực của người lớn và có 2 nấc chỉnh mở cánh. 

Trường hợp cháu bé bị rơi rất có khả năng gia đình đã kê giường ra sát cửa sổ nên mới xảy ra sự việc đau lòng này.

Trước đó, sự việc thương tâm xảy ra vào 17h45 ngày 20/10/2021, tại phòng bệnh tầng 9 của bệnh viện quốc tế Green khi trong phòng chỉ có 2 mẹ con bệnh nhi T.H.L..

Khi nghe tiếng hét từ phòng bệnh của mẹ bệnh nhi T.H.L.: “Con chết rồi! Con tôi rơi xuống đất”, điều dưỡng tầng 9 cùng toàn ekip đã chạy tới phòng bệnh và xuống khu vực sau tòa nhà nơi bé T.H.L. rơi xuống để cấp cứu.

Sau khi cấp cứu tích cực tại chỗ, bệnh viện đã khẩn trương chuyển cháu sang tuyến trên cứu chữa. Tuy nhiên, tối cùng ngày, phía bệnh viện nhận tin báo từ bệnh viện tuyến trên, cháu bé đã không qua khỏi. 

Cụ thể, theo thông tin từ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng được biết, bệnh nhi L. được chuyển đến viện trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim trước khi vào viện, bị đa chấn thương do ngã từ tầng 9 Bệnh viện quốc tế Green xuống đất.

Trước sự cố trên, phía BV quốc tế Green đã hỗ trợ gia đình kinh phí, phương tiện đưa nạn nhân về quê nhà, lo mai táng cho cháu chu đáo.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vu-be-2-tuoi-roi-tu-tang-9-benh-vien-quoc-te-o-hai-phong-be-cua-so-kha-an-toan-chi-mo-ra-duoc-khi-co-luc-nguoi-lon-162213010115958282.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here