Tang lễ Mẹ Việt Nam anh hùng có cháu tử nạn trong vụ xe khách lật ở Ninh Bình

0
123

Vào chiều ngày 14/6, lễ tang Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Lữ (Nguyễn Thị Tân) hưởng thọ 112 tuổi được tổ chức tại quê nhà.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 14/6, Huyện ủy – Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc huyện Đô Lương (Nghệ An) cùng người thân tổ chức lễ tang Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Lữ (Nguyễn Thị Tân) hưởng thọ 112 tuổi.

Ông Trần Như Ý, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Lữ mất lúc 19 giờ 30 phút đêm 13/6, tại nhà riêng ở xóm 13, xã Tân Sơn. Cán bộ chính quyền, lực lượng vũ trang, người thân và rất đông người dân đã tổ chức trang nghiêm, trọng thể, chu đáo Lễ truy điệu Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Lữ và tiễn đưa Mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiễn đưa Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Lữ về nơi an nghỉ cuối cùng – Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Dẫn tin từ Vietnamnet, cũng trong chiều cùng ngày, ông Trần Như Ý thông tin, trong vụ tai nạn lật xe khách ở Ninh Bình làm 4 người tử vong, có một nạn nhân quê xã Tân Sơn, là em Nguyễn Tất Ngà (20 tuổi, sinh viên Đại học năm thứ hai ở Hà Nội).

Ông Ý chia sẻ: “Đêm 13/6, Ngà học nhận được tin bà nội là cụ Nguyễn Thị Tân – Mẹ Việt Nam Anh hùng qua đời, sau đó vội lên xe khách BKS 37B – 028.06 về chịu tang bà. Khi đến địa phận TP Ninh Bình, không may xảy ra tai nạn làm 4 người tử vong, trong đó có em Ngà. Người nhà đã ra Ninh Bình llàm thủ tục nhận thi thể về lo hậu sự”.

Sinh viên Nguyễn Tất Ngà là cháu của Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Lữ – Ảnh: Vietnamnet

Lãnh đạo UBND xã Tân Sơn cho biết, theo dự kiến ban đầu, ngày 15/6 chính quyền địa phương và người nhà mới tổ chức lễ an táng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tân, nhưng do cháu Ngà mất trong vụ tai nạn nên chiều ngày 14/6 đã tổ chức lễ cho Mẹ. Ngày mai sẽ tổ chức lễ cho cháu Ngà.

Theo phụ nữ sức khỏe

Vụ CĐV bạo loạn ở VCK U.23 châu Á 2022: 2 phóng viên bị thương

Theo báo giới địa phương, 2 nhà báo được xác nhận bị thương trong vụ bạo loạn của CĐV Uzbekistan trên sân Pakhtakor ở trận tứ kết VCK U.23 châu Á 2022 mà đội chủ nhà đánh bại U.23 Iraq 3-2 trên chấm 11 m.

Theo tờ Novosti Uzbekistana, chiến thắng của chủ nhà U.23 Uzbekistan trước U.23 Iraq (2 đội hoà 2-2 trong 120 phút các hiệp chính và phụ) đã bị làm hỏng bởi hành vi của các CĐV. Họ đã ném vật cứng xuống sân và làm bị thương 1 phóng viên ảnh và 1 phóng viên truyền hình.

Phóng viên ảnh bị thương khi trúng vật cứng do CĐV Uzbekistan ném xuống sân. CHAMPIONAT

Sự cố xảy ra ở phút thứ 10 khi thủ môn Abduvohid Nematov của U.23 Uzbekistan có hành vi được cho là thúc cùi chỏ cầu thủ U.23 Iraq Hassan Raed ngay trong vòng cấm địa. Trọng tài Mohammed Al-Hoish (người Ả Rập Xê Út) sau đó tham khảo VAR đã phạt thẻ đỏ thủ môn Nematov và cho phía U.23 Iraq hưởng 1 quả sút 11 m. Không đồng tình với quyết định của trọng tài, CĐV nhà đã ném nhiều vật thể lạ xuống sân rất nguy hiểm khiến trận đấu bị gián đoạn hơn 10 phút.

Sau trận đấu, HLV tuyển U.23 Iraq Miroslav Soukup cho rằng trận đấu lẽ ra phải dừng lại bởi các hành vi của CĐV Uzbekistan, đồng thời đề nghị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xem xét vụ việc. Nhà cầm quân người CH Czech nói: “Chúng tôi cần phải chơi trong điều kiện an toàn và không sợ bị chấn thương. Câu hỏi về việc người hâm mộ ném vật cứng các cầu thủ không thể xem là bình thường”.

Phóng viên được cáng ra sân để điều trị. CHAMPIONAT

Một số lãnh đạo Uzbekistan sau đó cũng chỉ trích hành vi của các CĐV vì làm ảnh hưởng đến hình ảnh nước nhà khi đăng cai giải đấu. Trong khi đó, với trận thắng này, U.23 Uzbekistan tiến vào bán kết gặp đội thắng trong cặp đấu tứ kết giữa U.23 Nhật Bản và U.23 Hàn Quốc.

Theo thanh niên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here