Vượt hơn 200km từ TP.HCM tới quê thì cha mất, Trung tá công an ‘phá lệ’ đưa thanh niên kịp về nhìn mặt lần cuối

0
132

Theo quy định, anh này phải cách ly tập trung do về từ vùng dịch, bếu phải cách ly như vậy thì anh sẽ không thể nhìn mặt cha lần cuối, việc có thể khiến anh day dứt cả đời này.

Vietnamnet đưa tin, tối ngày 14/10/2021, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến tận chốt kiểm soát, tìm gặp Trung tá Nguyễn Hoài Hận và Trung úy Lâm Thanh Toàn đang làm nhiệm vụ tiếp đón người dân về từ các tỉnh, thành để trao Thư khen đột xuất.

Trung tá Nguyễn Hoài Hận, Trưởng Công an phường Đông Xuyên (TP Long Xuyên) và Trung úy Lâm Thanh Toàn, cán bộ Công an phường Đông Xuyên được khen ngợi vì có thành tích trong công tác hỗ trợ nhân dân từ vùng dịch về quê trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Trước đó, tối 10/10, anh Đặng Văn Vương Linh (ở xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân) đến chốt kiểm soát rưng rưng trình bày với các cán bộ rằng khi đang trên đường từ TP.HCM về quê do thì cha ruột vừa từ trần. 

Gia đình đang chờ anh Linh về nhìn mặt lần cuối trước khi khâm liệm nhưng theo quy định anh phải cách ly tạm thời trước khi được quê nhà đưa về các khu cách ly tập trung. 

Nếu phải cách ly như vậy thì anh Linh sẽ không thể nhìn mặt cha lần cuối, việc có thể khiến anh day dứt cả đời này. Lắng nghe tâm sự của anh Linh, Trung tá Hận đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo Công an TP Long Xuyên.

Sau đó, Công an TP Long Xuyên đã đồng ý cho Trung tá Nguyễn Hoài Hận cùng Trung úy Lâm Thanh Toàn chạy xe chuyên dụng đưa anh Linh khẩn trường về nhà để làm tròn đạo nghĩa.

Hành động đẹp của chỉ huy và cán bộ Công an phường Đông Xuyên trong lúc tỉnh đang tiếp nhận hàng nghìn lượt nhân dân về quê mỗi ngày, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thư khen và biểu dương tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Ảnh: Hoài Trang – Bích Trâm/ Cổng TTĐT Công an tỉnh An Giang

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh An Giang, hai cán bộ công an đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép: Vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng, chống dịch và hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Mới đây, Trung tá Nguyễn Hoài Hận cũng có hành động đẹp khi phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện giúp cho chị Huỳnh Ngọc Phụng trú tại thành phố Châu Đốc có người thân vừa qua đời về tới nhà an toàn, kịp thời lo hậu sự cho người thân.

Tổng hợp

Theo Doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/vuot-hon-200km-tu-tphcm-toi-que-thi-cha-mat-trung-ta-cong-an-pha-le-dua-thanh-nien-kip-ve-nhin-mat-lan-cuoi-161211410232710936.htm

Chủ F0 đi cách ly, đàn chó 12 con được chăm sóc, tắm rửa: ‘Để nó chết sao được’

Lúc đầu đàn chó lạ người hay sủa, có con “rất dữ” nhưng sau một thời gian chăm sóc, đàn chó đã “quen hơi” anh. “Mới chăm hai bữa nhưng giờ mến người rồi. Gặp người lạ bọn nó sủa chứ gặp em không sủa nữa”, Dương vui vẻ nói.

Bầy chó 12 con được chăm sóc tại trụ sở UBND phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai – Ảnh: B.A.

Ngày 13-10, ông Huỳnh Tấn Phát – chủ tịch UBND phường Quang Vinh, TP Biên Hòa – xác nhận thông tin phường đang chăm sóc 12 con chó của một gia đình người dân trên địa bàn bị mắc COVID-19.

Chủ đi cách ly nhưng cứ lo cho bầy chó

Theo ông Phát, khoảng đầu tháng 10, gia đình bà T.H. (ngụ tổ 3, khu phố 4, phường Quang Vinh) cùng dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa cả nhà bà H. vào bệnh viện điều trị.

Do khu vực quanh nhà bà H. sinh sống bị phong tỏa để phòng chống dịch nên đàn chó trong nhà không có ai chăm sóc. “Gia đình F0 đi cách ly điều trị mà cứ lo cho bầy chó của người ta không à!”, ông Phát chia sẻ.

Thời gian đầu, hàng xóm và lực lượng trực chốt thay nhau qua nhà cho chó ăn. Thế nhưng sau đó mưa gió, lâu ngày không ai dọn dẹp nên bốc mùi hôi thối, người dân phản ảnh lên phường. Lúc đó, ông Phát chỉ đạo cấp dưới qua nhà bà H. chở đàn chó về trụ sở chăm sóc, chờ khi nào gia đình bà H. về thì bàn giao lại cho chủ.

Sau khi được đưa về trụ sở phường, đàn chó được khử khuẩn, giao cho tình nguyện viên tắm rửa, chăm sóc cẩn thận. Theo ông Phát, đàn chó có lồng, máng ăn nên việc chăm sóc cũng không vất vả. “Đó là chuyện nhỏ mà. Anh em tập trung chống dịch hết, đâu ai nghĩ gì, nên cũng không ảnh hưởng gì đâu”, ông Phát nói.

Anh Nguyễn Quốc Dương trộn cơm cho đàn chó con ăn thêm – Ảnh: B.A.

“Ngại COVID, bầy chó không ai nuôi để nó chết sao được”

Hai ngày nay, anh Nguyễn Quốc Dương (21 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú ở TP Biên Hòa) tận tay tắm rửa, sấy lông, trộn thức ăn cho bầy chó, đem chó ra phơi nắng… như thú cưng của mình.

Theo Dương, lúc đầu đàn chó lạ người hay sủa, có con “rất dữ” nhưng sau một thời gian chăm sóc, đàn chó đã “quen hơi” anh. “Mới chăm hai bữa nhưng giờ mến người rồi. Gặp người lạ bọn nó sủa chứ gặp em không sủa nữa”, Dương vui vẻ nói.

Dương cho biết trước đây từng nuôi chó nên vừa gặp bầy chó được đưa về trong tình trạng ướt nhẹp, “bầy nhầy” đã chủ động chăm sóc, tắm rửa cho chúng. Vừa trộn thức ăn cho bầy chó con, Dương vừa giải thích: “Con lớn ăn thức ăn cho chó rồi, còn con nhỏ chưa ăn được phải trộn cơm, chan nước thịt cho ăn thêm”.

Khi được hỏi chăm đàn chó của gia đình F0 có sợ lây nhiễm không, Dương khẳng định không ngại. “Ai muốn nghĩ sao nghĩ, còn em thì không nghĩ gì, cũng không ngại vấn đề đó. Tại vì cái này còn tùy cơ địa của mỗi người nữa. Chủ người ta đi cách ly rồi, nếu ai cũng ngại, bầy chó không ai nuôi để đó chết sao được”, Dương bộc bạch.

Chị Bùi Phạm Xuân Trúc – bí thư Đoàn phường Quang Vinh – cho biết sau khi hay thông tin phường đưa bầy chó về trụ sở chăm sóc, người nhà bà H. đã nhắn tin cảm ơn, cho biết gia đình cũng bớt lo lắng cho đàn chó hơn và yên tâm chữa bệnh.

Theo Tuổi trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/chu-f0-di-cach-ly-dan-cho-12-con-duoc-cham-soc-tam-rua-de-no-chet-sao-duoc-20211013143717328.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here