Từ Bình Dương đến nhà bạn gái ở Bình Thuận chơi rồi phát hiện dương tính Covid-19, thanh niên khiến cả phường ‘nháo nhào’

0
124

Một thanh niên từ Bình Dương đến nhà bạn gái ở P.Mũi Né (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) chơi, sau đó phát hiện dương tính Covid-19, khiến cả P.Mũi Né ‘nháo nhào’ phong tỏa chợ và khu dân cư.

CDC Bình Thuận tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân Mũi Né liên quan ca nghi nhiễm tại địa phương này. ẢNH: H.LINH

Theo điều tra dịch tễ của Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết (Bình Thuận), ca nghi nhiễm mới nhất hôm nay (5.8) là chị N.T.L (26 tuổi, ngụ KP.15, P. Mũi Né, TP.Phan Thiết) được xác định lây từ bạn trai là anh P.T.A.K, đến từ Bình Dương.

Trước ngày 22.7, chị L. được xác định trở về từ vùng dịch, không đi đâu ra khỏi nhà và đã xét nghiệm cho kết quả âm tính. Sáng ngày 31.7, anh K. từ Bình Dương đi xe ô tô 4 chỗ đến nhà chị L. chơi và ở lại cho đến trưa ngày 3.8 thì quay trở về Bình Dương.Trong quá trình ở lại Mũi Né, anh K còn dùng ô tô 4 chỗ của mình chở người nhà chị L. đến xã Thuận Hòa, H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) để thăm gia đình người quen.

Phong tỏa một khu vực tại chợ Mũi Né để phòng chống dịch Covid-19. ẢNH: H.L

Sáng ngày 2.8, chị L. đã đến chợ Mũi Né mua cá, tôm; đến tiệm tạp hóa để mua sữa, có tiếp xúc với chủ tiệm tạp hóa này. Buổi trưa cùng ngày, chị L. còn đi mua nước ngọt, mua card điện thoại rồi mua bánh ngọt ở một tiệm tạp hóa khác.

Khoảng 10 giờ trưa ngày 3.8, chị L. tiễn anh K về lại Bình Dương. Cùng ngày, anh K có điện ra báo cho chị L. biết mình test nhanh ở Đồng Nai cho kết quả dương tính Covid-19. Thời điểm này, chị L. không khai báo y tế, vì chờ bạn trai đi xét nghiệm PCR.

Ngày 4.8, kết quả PCR khẳng định anh K. dương tính Covid-19, thì lúc đó cả nhà chị L.  mới đi khai báo y tế ở Mũi Né. Hiện nay toàn bộ gia đình chị L. đã được đưa đi cách ly và khu phố này đã được phong tỏa.

Phong tỏa một cửa hàng tạp hóa mà ca nghi nhiễm này từng đến mua hàng vào ngày 3.8. ẢNH: H.L

Theo quy định của UBND tỉnh Bình Thuận, người đến/về từ tỉnh đang áp dụng Chỉ thị 16 thì phải khai báo y tế và cách ly tập trung 14 ngày. Vì sao anh K., đến từ Bình Dương ở lại Mũi Né mấy ngày nhưng không khai báo y tế, chính quyền địa phương không hay biết?.

Trả lời PV Thanh Niên, một thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, cho biết lãnh đạo tỉnh đã nắm thông tin này và đang chỉ đạo xử lý, truy trách nhiệm: “Nếu để xảy ra tình trạng lây lan nghiêm trọng trong công đồng sẽ xử lý nghiêm theo quy định, kể cả hình sự”.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Bình Thuận, tính trưa nay toàn tỉnh có thêm 75 ca nghi nhiễm Covid-19, trong đó riêng TX.La Gi là 61 ca, đều nằm trong các khu cách ly và khu phong tỏa. Còn lại là H.Tánh Linh 11 ca, đều về từ vùng có dịch và trong khu cách ly; Phan Thiết 2 ca sàng lọc, phát hiện từ cộng đồng. Tại Bình Thuận đang áp dụng chỉ thị 16 đối tới TX.La Gi và TP.Phan Thiết.

Theo Thanh niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/tu-binh-duong-den-binh-thuan-choi-roi-phat-hien-duong-tinh-covid-19-ca-phuong-nhao-nhao-1425585.html

Cô gái lợi dụng phiếu đăng ký thiện nguyện để ‘thông chốt’ đi bán hàng: ‘Có lệnh bài rồi, một công hai chuyện’

Cô gái này cho biết, nhờ có ‘giấy thông hành’, ngày nào cô cũng dễ dàng qua các chốt kiểm dịch.

Mới đây, lượng chức năng tại Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đang phát hiện các trường hợp mượn mác ‘từ thiện’ xin giấy đi đường nhưng để ship hàng kinh doanh riêng.

Cụ thể, nick facebook có tên H. Nguyễn đã đăng tải hình ảnh phiếu đăng ký chương trình thiện nguyện tại Trung tâm (TT) cấp cứu TP. Đà Nẵng kèm ảnh chụp các đơn hàng, hình ảnh đi ship hàng.

Chị H. này cho biết, nhờ có giấy thông hành này mà việc đi giao hàng qua các chốt kiểm dịch dễ dàng hơn: ‘Có lệnh bài rồi, một công hai chuyện. Yên tâm công tác nhé, ai cần gì ới mụ H.’.

Bài viết trên Facebook của H.N khiến dân mạng bức xúc

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 3.8, trên một fanpage xuất hiện thông tin, hình ảnh Facebook H.N. của chị N.T.D.H (36 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) khoe phiếu đăng ký chương trình thiện nguyện tại Trung tâm (TT) cấp cứu TP.Đà Nẵng.

Được biết chị D.H. đang là chủ quán nhậu M.H ở Q.Hải Châu, khoe ảnh chụp màn hình danh sách đơn hàng, hình ảnh ship hàng.

Ngay sau khi nhận thông tin từ Công an TP.Đà Nẵng, TT cấp cứu TP.Đà Nẵng đã thu hồi phiếu đăng ký chương trình thiện nguyện, giấy xác nhận tình nguyện viên của chị D.H vì là trường hợp lợi dụng các giấy tờ này để kinh doanh riêng, làm “lệnh bài” vượt chốt kiểm soát.

acebook ‘H. Nguyễn’ đăng tải hình ảnh ‘Phiếu đăng ký chương trình thiện nguyện tại trung tâm cấp cứu’.

Trước đó vào ngày 1/8, chị H. đã đăng trên mạng với nội dung: ‘Căng thật các bác ạ. Sáng nay đứng xin dọc xin ngang quỵ lạy (tại chốt kiểm soát ở đầu cầu phía Nam cầu sông Hàn để kiểm soát ra vào P.Nại Hiên Đông đang được phong tỏa – PV) qua nấu đồ từ thiện mà không được cho đi. Đi phải có giấy thông hành mới được. Đứng xí mà nắng nóng la lưới’.

Chị H. dùng ‘lệnh bài’ để đi ship hàng online (Ảnh chụp màn hình)

Đơn hàng mà ‘H. Nguyễn’ loan báo, giao cho khách.

Đồng thời trên Facebook cá nhân, chị này đăng tải nội dung: ‘Kiếm tiền đi chợ. Quanh 3/2 (đường), ib thầm kín nhé’, kèm theo đơn hàng, giá cả thức ăn; ảnh các đơn hàng được vận chuyển đi giao cho khách… mà H. thông báo cho khách hàng của mình.

Chính những điều này đã khiến người dùng mạng vô cùng bức xúc vì cho rằng, chị H. đã lợi dụng tư cách tình nguyện viên để ‘lách luật’ qua chốt, ảnh hưởng đến tinh thần chống dịch của người dân.

Cho biết trên báo chí, ông Trần Công Thông, Giám đốc TT cấp cứu TP.Đà Nẵng cho biết, trung tâm đang rất bức xúc vì bị các cá nhân lợi dụng hoạt động để kinh doanh.

‘Chị H. không thuộc nhóm tình nguyện nào của trung tâm chúng tôi. Chúng tôi không cấp giấy đi đường cho tình nguyện viên mà chỉ cấp phiếu đăng ký chương trình thiện nguyện tại trung tâm cho các cá nhân tham gia bếp ăn thiện nguyện. Những thông tin không chính xác đăng tải trên mạng xã hội ảnh hưởng đến trung tâm khiến chúng tôi rất bức xúc’, ông Thông cho biết trên Nhịp Sống Việt.

Hiện tại vụ việc trên đã được Công an TP. Đà Nẵng xử lý và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/co-gai-loi-dung-phieu-dang-ky-thien-nguyen-de-thong-chot-di-ban-hang-co-lenh-bai-roi-mot-cong-hai-chuyen-162210508165837083.htm

Xót xa hình ảnh đồng chí làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bất ngờ ngất xỉu lúc di chuyển sang đường

Hình ảnh một cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội bất ngờ ngã ra đường ngất xỉu khi đang đi bộ giữa thời tiết nắng nóng được chia sẻ khiến nhiều người xót xa.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ ngày 24/7 đến nay TP. Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô, các tuyến phố cũng làm việc hết công suất để kiểm soát các phương tiện, kiểm tra giấy tờ đi đường của người dân.

Trong đó, Công an đóng vai trò nòng cốt, phối hợp cùng lực lượng bảo vệ dân phố trong việc kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

Trong những ngày giãn cách xã hội, thời tiết Hà Nội khá oi nóng với nền nhiệt ngoài trời lên tới 38 – 42 độ C. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng vẫn phải gồng mình bám chốt, nhằm kiểm soát không để mầm bệnh lây lan. Các lực lượng làm nhiệm vụ gần như không có thời gian để nghỉ, các đồng chí đều phải luân phiên túc trực chốt kiểm soát liên tục 24/24.

Như mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một đồng chí làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát bất ngờ ngất xỉu lúc di chuyển sang đường được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa. Theo như chia sẻ, hình ảnh trên được camera an ninh của một nhà dân ghi lại được vào khoảng 11h52 trưa ngày 4/8.

Xót xa hình ảnh đồng chí làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bất ngờ ngất xỉu lúc di chuyển sang đường

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một cán bộ trực tại chốt kiểm soát dịch đang chầm chậm đi bộ sang đường. Tuy nhiên, khi đến gần dải phân cách giữa 2 làn thì người đàn ông bất ngờ ngã xuống đường, ngất xỉu. May mắn lúc này, một số phương tiện di chuyển chậm đến đoạn đường này nên cũng kịp thời dừng lại.

Chứng kiến sự việc, 1 đồng chí công an cùng lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt nhanh chóng chạy lại, đưa vị cán bộ này vào một nhà dân bên đường để nghỉ ngơi.

Trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát, không chỉ đội ngũ y tế mà cả các lực lượng công an, quân đội… làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch cũng đang phải gồng mình hoàn thành nhiệm vụ. Túc trực ở các chốt kiểm soát, chuyện dãi nắng dầm mưa, ăn vội, ngủ trễ… là hết sức bình thường với các lực lượng chức năng.

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người xót xa.

“Thương các chú, các anh vì nhiệm vụ mà vất vả nắng mưa. Mong mọi người ý thức hơn trong việc phòng chống dịch bệnh để sớm trở lại cuộc sống bình thường”, tài khoản L.A chia sẻ.

“Mấy nay Hà Nội nắng nóng, ngồi trong nhà thôi cũng thấy mệt rồi chưa kể các đồng chí phải đội nắng trực chốt 24/24. Thương các anh hùng nơi tuyến đầu chồng dịch lắm. Ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc, canh gác nơi nắng mưa. Mong dịch bệnh sớm qua để các anh không còn vất vả nữa”, một bạn khác chia sẻ.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/xot-xa-hinh-anh-dong-chi-lam-nhiem-vu-tai-chot-kiem-soat-dich-bat-ngo-ngat-xiu-luc-di-chuyen-sang-duong-162210408181328067.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here