Xót xa những đứa trẻ vùng đất đỏ Gia Lai nheo nhóc chen chúc trong ‘xó nghèo’ tạm bợ

0
119

Túp lều tạm bợ dựng ngay khoảnh trống hiện là chốn nương thân của gia đình những đứa trẻ nheo nhóc. Nghèo khó nên đứa thì bỏ học kiếm củi, đứa lại đi hái măng giúp cha mẹ

Giữa cái nắng nóng 40 độ của vùng đất đỏ Gia Lai, những đứa trẻ tội nghiệp ngày ngày vẫn đi chân trần, đầu chẳng mũ nón lên núi kiếm củi cho nhà mình.

Theo chân bé H’Ngeh 8 tuổi về nhà, mở ra trước mắt là cảnh gia đình đông con, những đứa trẻ nheo nhóc ăn không đủ no khiến ai cũng thương nghẹn lòng.

Túp lều lụp xụp dựng tạm bằng tôn đầy ọp ẹp và có thể sập bất kì khi nào   

Theo lời của cán bộ xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện cho biết: “Đây là nhà anh Siu Niat, một trong những hộ khó khăn nhất xã. Vừa không có đất, không nhà lại phải gồng mình để nuôi 5 đứa con đang còn nhỏ dại. Tình trạng thiếu đói xảy ra hàng ngày, chính quyền đang vận động, kêu gọi với mong muốn xây cho gia đình một căn nhà kiên cố”.

Nhà 5 người con nheo nhóc ‘chui rúc’ trong túp lều tạm bợ

Túp lều lợp tôn nhiều lỗ dột nát hiện là mái ấm của 7 người trong nhà anh Siu Niat, những ngày nắng nóng cả nhà như đang chui vào ‘hầm’ mồ hôi hột cứ thế toát ra rũ rượi, trong nhà bụi phủ trắng mờ mịt, ngoài chiếc đệm và vài bộ quần áo thì thực sự chẳng còn gì giá trị hơn.

Gia đình nghèo khó lại đông con nên rất khó để lo liệu cho cả nhà, anh chị cứ chạy vạy vay mượn những người kề cạnh để lo qua ngày xong đó kiếm tiền trả nợ dần: “Vợ chồng lấy nhau được 11 năm và sinh được 5 người con. Cuộc sống gia đình khó khăn, không có đất nên hàng ngày vợ chồng phải đi làm thuê. Thấy khó khăn nên người chú họ đã cho mượn mảnh đất rồi gia đình cất chiếc lều ở tạm. Vì con đang nhỏ nên tôi phải ở nhà trông, thằng anh 10 tuổi thì đi chăn bò, H’Nghé đi mót củi, mót khoai với lũ bạn trong làng. Lúc nhà hết gạo thì đi vay hàng xóm rồi sau này trả công lại”.

Những đứa trẻ gầy rộc ăn không đủ no, mặc không đủ ấm cứ rau cháo sống qua ngày

Nhà không có ruộng nên anh chị phải đi làm thuê, chồng đi làm ăn xa có khi cả năm mới về nhà, cuộc sống gia đình chỉ rau cháo qua ngày rồi dựa vào những củ khoai, khóm măng mà các con đào mang về được để ăn thêm cho no bụng.

Giữa cái nắng gắt ở vùng đất đỏ ấy những đứa con của anh Siu Niat đang dắt nhau lên rẫy ‘kiếm cơm’, đứa thì chăn bò, đứa thì chặt củi đến tận chiều muộn khi mặt trời đã lùi về sau dãy núi chúng mới dắt nhau trở về nhà. 

Cháu bé nhỏ trong nhà cũng theo các anh chị lên núi kiếm củi

Kinh tế khó khăn nên việc học của con cũng dần gián đoạn, cháu bé 10 tuổi lớn nhất nhà giờ đây cũng phải gác lại học hành để phụ cha mẹ kiếm tiền chăm lo cho cả gia đình, nghĩ đến viễn cảnh tương lai người mẹ lại ứa nước mắt: “Nhiều năm nay, gia đình mong muốn kiếm tiền để xây một căn nhà kiên cố, tránh mùa mưa bão sắp đến. Nhưng tiền làm bao nhiêu cũng không đủ mua gạo. Mỗi năm hai vợ chồng gồng mình lắm mới mua cho mỗi đứa một bộ quần áo. Mình thương con, sợ nó mất cái chữ. Nhưng nhà nghèo không có cái ăn nên chúng nó phải đi làm sớm.”

Nguồn: https://doanhnhanvn.vn/toancanh/xot-xa-nhung-dua-tre-vung-dat-do-gia-lai-nheo-nhoc-chen-chuc-trong-xo-ngheo-tam-bo-179172.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here