Mẹ bé gái 8 tuổi qua đời kể về cuộc hôn nhân bội bạc và lý do vì sao suốt 1 năm không biết con sống thế nào

0
203

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, đến tháng 8/2020, cặp đôi hoàn thành thủ tục ly hôn, ông T. nuôi V.A. còn chị H nuôi con trai nhỏ.

Liên quan đến vụ bé gái N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1, tạm trú quận Bình Thạnh) bị 𝔟ạ𝔬 𝔥à𝔫𝔥 dẫn đến qua đời, mới đây, VTC News đã dẫn thông tin từ lá đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị H. (SN 1985, là mẹ ruột) cùng với bác ruột của bé V.A.

Cụ thể, vào ngày 27/12, người mẹ đã gửi đơn tố cáo gửi đến Viện KSND và Công an TP. HCM, đồng thời nhờ Hội bảo vệ quyền trẻ em TP. HCM tư vấn, hỗ trợ pháp lý để xử lý nghiêm minh vụ 𝔟ạ𝔬 𝔥à𝔫𝔥 cháu bé 8 tuổi.

Theo nội dung đơn tố cáo, chị H. cho biết mình và ông N.K.Tr.T. (bố bé V.A.) kết hôn năm 2012, đến năm 2013 thì sinh cháu V.A. Năm 2016, hai vợ chồng có thêm một bé trai nữa.

Tuy nhiên, đến năm 2020, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, lục đục, sau đó chị H. phát hiện chồng ngoại tình với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, là đồng nghiệp làm cùng công ty.

Nội dung chú thích ảnh

Ông T. có mối quan hệ ngoài luồng với Nguyễn Võ Quỳnh Trang khi làm cùng công ty

Sau thời gian căng thẳng, đến tháng 8/2020, cặp đôi hoàn thành thủ tục ly hôn, ông T. nuôi V.A. còn chị H nuôi con trai nhỏ.

Sau khi ly hôn, ông T. đưa bé V.A. cùng Trang dọn về sống chung với nhau tại chung cư cao cấp phường 12, quận Bình Thạnh. Bản thân chị H. kể từ đó cũng không thường xuyên được gặp con gái vì bị chồng cũ cấm cản.

Theo lời chị, trong suốt hơn 1 năm qua, chị H. chỉ được gặp con gái 2-3 lần, lần cuối cùng là khoảng tháng 12/2020.

‘Do ông T. ngăn cản không cho tôi gặp cháu V.A. nên tôi không hiểu, không biết trong suốt 1 năm cháu V.A. sống như thế nào, ra sao… chỉ biết lúc cháu c.hết là bác sĩ nói do bị phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím.

Sau khi lo hậu sự cho cháu, tôi có tìm hiểu nguyên nhân cái 𝔠𝔥ế𝔱 của cháu, lý do tại sao con tôi 𝔠𝔥ế𝔱 mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím’, chị H. nêu rõ trong đơn.

Nội dung chú thích ảnh

Gia đình bé V.A. nhờ Hội bảo vệ quyền trẻ em TP. HCM tư vấn, hỗ trợ pháp lý

Từ thông tin biên bản khám nghiệm của cháu V.A. theo chị H. cung cấp cho biết, cháu bị phù nề phổi, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, đầu có vết rách bị cạo để khâu, đầu có vết sẹo cũ, nách trái nách phải bị bầm tím, mông có bầm tím khoảng lớn.

Kết luận nêu rõ, nguyên nhân cái 𝔠𝔥ế𝔱 của cháu V.A là do phù nề phổi và trên cơ thể có nhiều vết bầm tím gây ra.

Liên quan tới vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh sáng nay (28/12) cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội ℌà𝔫𝔥 𝔥ạ người khác.

Theo Luxia (Tổng hợp)/vtc.vn 

BQL chung cư chính thức lên tiếng vụ bé gái 8 tuổi qua đời: “Bảo vệ không phát hiện bất thường, không nhận được phản ánh nào”

Tối 28/12, ban quản lý chung cư Topaz, Saigon Pearl – nơi bé V.A. (8 tuổi) sống cùng “dì ghẻ” Võ Nguyễn Quỳnh Trang và bố ruột đã đưa ra một số thông báo xoay quanh vụ việc khiến dư luận dậy sóng thời gian qua.

Thông tin với báo chí, BQL chung cư Topaz, Saigon Pearl phủ định những nhận định cho rằng BQL không đưa ra động thái nào sau khi tiếp nhận thông tin về tình hình của bé V.A.

“BQL chung cư Topaz nói riêng và Saigon Pearl nói chung, không bao giờ thờ ơ và đặc biệt là bao che cho những hành động phạm pháp và trái ngược đạo đức. Chúng tôi đang nỗ lực hợp tác với các cơ quan chức năng để giúp mang sự thật của vụ án đến với cộng đồng”.

BQL chung cư Saigon Pearl chính thức lên tiếng vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Bảo vệ không phát hiện bất thường, không nhận được phản ánh nào - Ảnh 1.

Trong thông cáo báo chí gửi đến truyền thông, BQL thông tin cụ thể về sự việc như sau: 

Vào ngày 22/12/2021: 

– Lúc 18 giờ 14 phút, BQL nhận được điện thoại đề nghị giúp đỡ từ một cư dân. Khi lên đến căn hộ, BQL ghi nhận bố của bé đang thực hiện các động tác sơ cứu theo lời kể của gia đình bé nguyên nhân là do bé bị sặc thức ăn. 

– Ngay sau đó, vào lúc 18 giờ 22 phút BQL và gia đình đã đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện. 

– Tới 21 giờ 05 phút cùng ngày, Cảnh sát khu vực Phường 22, Quận Bình Thạnh thông báo bé gái đã qua đời.

“Trước khi sự việc xảy ra, BQL không nhận được bất cứ báo cáo gì từ đơn vị bảo vệ liên quan việc 𝔟ạ𝔬 𝔥à𝔫𝔥 trẻ em trong tòa nhà. 

Sau khi trên báo chí có thông tin về việc ‘một số cư dân phát hiện vụ việc 𝔟ạ𝔬 𝔥à𝔫𝔥 và đã phản ánh với bảo vệ tòa nhà’, BQL đã rà soát sổ công tác của đội bảo vệ, hệ thống tiếp nhận thông tin của tòa nhà và không ghi nhận bất kỳ thông tin phản ánh nào của cư dân về trường hợp gia đình bé gái này. 

Đơn vị bảo vệ cũng đã có cam kết khẳng định mọi thông tin nếu có đều được đơn vị bảo vệ chuyển cho BQL theo đúng quy định và đơn vị bảo vệ cũng không nhận được phản ánh phát hiện việc 𝔟ạ𝔬 𝔥à𝔫𝔥 trong tòa nhà từ bất kỳ cư dân nào”.

BQL chung cư Saigon Pearl chính thức lên tiếng vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Bảo vệ không phát hiện bất thường, không nhận được phản ánh nào - Ảnh 2.

Chung cư Saigon Pearl – nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Liên quan đến sự việc xảy ra ngày 22/12, BQL chung cư cho biết một thành viên Ban Quản trị có đề nghị BQL lưu ý quan sát trường hợp của bé gái này do nghi ngờ bị mẹ đánh và báo lại nếu có bất thường. Ngay sau đó, BQL đã triển khai bảo vệ tuần tra bên ngoài căn hộ, đồng thời bảo vệ sảnh và lễ tân được yêu cầu quan sát khi gia đình này đi qua sảnh. 

“Mặc dù vậy, do trong thời gian giãn cách và không tới trường học, bé gái rất ít khi ra ngoài và bảo vệ không phát hiện bất thường nào đồng thời BQL cũng không nhận được bất cứ phản ánh nào từ các căn hộ xung quanh. BQL sau đó đã cập nhật thông tin đến thành viên BQT.

Hoàn toàn không có việc một số cư dân phát hiện bé gái bị đ.ánh và báo cho BQL nhiều lần để xử lý. Trước thời điểm xảy ra sự việc, BQL chưa bao giờ tiếp cận bên trong căn hộ”.

BQL chung cư Topaz, Saigon Pearl cho biết đang tiếp tục làm việc với Cơ quan điều tra để cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cũng như đưa ra những biện pháp phù hợp với các trường hợp cố tình cung cấp thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của cư dân tại dự án, uy tín của BQL, và ảnh hưởng tới quá trình điều tra. 

“Chúng tôi cũng rất phẫn nộ trước hành vi vô nhân tính làm tổn hại đến trẻ em, và xin khẳng định đã nỗ lực hết sức mình để hỗ trợ cơ quan điều tra về các vấn đề liên quan đến sự việc trên”.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Lời khai gây phẫn nộ của “dì ghẻ” vụ bé gái 8 tuổi: Đánh gãy roi mây nên thay bằng gậy gỗ trong quá trình dạy học

Tại cơ quan công an, Võ Nguyễn Quỳnh Trang khai nhận đã mua roi mây để dạy bé A. học. Trong quá trình dạy, Trang đã đá𝔫𝔥 gãy roi mây nên thay bằng gậy gỗ.

Vào ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về hành vi “𝔥à𝔫𝔥 𝔥ạ người khác”. 

Tại cơ quan công an quận Bình Thạnh, Võ Nguyễn Quỳnh Trang đã thừa nhận bản thân có quan hệ tình cảm với ông Th. (cha của bé gái N.T.V.A. (SN 2013). Hai người chung số tại chung cư cao cấp phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Hình ảnh Võ Nguyễn Quỳnh Trang lúc bị bắt

Quỳnh Trang khai nhận, trong quá trình sinh sống, bản thân đã nhiều lần đá𝔫𝔥 đậ𝔭 bé A., đặt mua roi mây để dạy học cho bé. Do nhiều lần đá𝔫𝔥 đậ𝔭 bé A. nên roi may bị gãy, Trang chuyển sang dùng gậy gỗ.

Đến sáng ngày 22/12, bé A. học trực tuyến đến trưa cùng ngày thì Trang kiểm tra bài tập. Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, Trang nấu phở cho bé ăn; bé A. đòi uống sữa thì Trang cho bé uống 3 hộp và nước ép trái cây.

Sau đó, Trang tiếp tục dạy cháu A. học. Trong quá trình học, bé A. làm sai nên Trang có dùng gậy gỗ đá𝔫𝔥 bé. 30 phút sau, bé A. nói mệt nên vào phòng nghỉ và nôn ói. Lúc này, Trang đi dọn dẹp nhà cửa và gọi cha cháu A. là ông Th. về. 

Khi ông Th. về tới nhà phát hiện tình trạng của con gái nên đã ôm vào nhà tắm. Tại đây, ông Th. phát hiện trong mũi con gái có nhiều dị vật là thức ăn nên dùng miệng hút ra. Thấy con ngày càng yếu nên ông Th. vội gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa con gái đi bệnh viện.

Lời khai gây phẫn nộ của dì ghẻ hành hạ bé gái 8 tuổi: Đánh gãy roi mây nên thay bằng gậy gỗ trong quá trình dạy học - Ảnh 2.

Các vết thương trên người cháu A. (Ảnh: NLĐ)

Qua khám nghiệm pháp y, công an xác định bé A. bị phù phổi cấp, trên người có nhiều vết bầm tím. Công an xác định Trang có dấu hiệu 𝔟ạ𝔬 𝔥à𝔫𝔥 nên đã khởi tố bắt khẩn cấp.

Đến nay, qua điều tra, Công an đã xác định Trang có dấu hiệu phạm tội nên tiến hành khởi tố và và bắt tạm giam. Công an cho biết, về phần người cha là ông Th. nếu xác định có dấu hiệu tội phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an quận Bình Thạnh cho biết thêm, không ít phụ huynh vẫn còn dạy dỗ con bằng roi. Hành vi này nếu nhẹ thì sẽ bị xử lý hành chính, nặng sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong quá trình sống chung, hàng xóm nếu phát hiện các vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em thì nên báo chính quyền địa phương để can thiệp kịp thời, tránh xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

NÓNG: Khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng với “𝔡ì 𝔤𝔥ẻ” 𝔥à𝔫𝔥 𝔥ạ cháu bé 8 tuổi ở TP.HCM

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi 𝔥à𝔫𝔥 𝔥ạ trẻ em.

Ngày 28/12, Trung tá Lê Xuân Hoà – đại diện công an quận Bình Thạnh TP.HCM – cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 2 tháng với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi 𝔥à𝔫𝔥 𝔥ạ trẻ em.

Trước đó, khoảng 19h45’ ngày 22/12, cảnh sát nhận tin báo từ một bệnh viện ở quận Bình Thạnh về việc có cấp cứu một bé gái trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã qua đời trước khi được đưa vào bệnh viện.

Khởi tố bắt tạm giam 2 tháng với dì ghẻ hành hạ cháu bé dẫn tới tử vong - Ảnh 1.

Trung tá Lê Xuân Hoà đại diện công an quận Bình Thạnh TP.HCM

Sau đó, cảnh sát có mặt tại bệnh viện và căn nhà nơi bé A. sinh sống để điều tra.

Qua khám nghiệm, cảnh sát ghi nhận trên cơ thể bé gái có nhiều vết bầm tím, ngoài ra còn có vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt, nghi vấn bé gái bị 𝔟ạ𝔬 𝔥à𝔫𝔥 dẫn đến qua đời.

Cảnh sát xác định Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) là người liên quan trực tiếp đến vụ án nên bắt khẩn cấp để điều tra.

Hình ảnh Võ Nguyễn Quỳnh Trang lúc bị bắt

Điều tra ban đầu xác định bé A. là con riêng của anh Th. (36 tuổi), còn Trang là vợ sắp cưới của anh Th.

Cả 3 người sống chung tại căn hộ ở quận Bình Thạnh. Tại căn hộ, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật tình nghi có liên quan đến vụ án.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Bà giúp việc từng bị “𝔡ì 𝔤𝔥ẻ ” đuổi việc bàng hoàng: “Từ khi nghe tin cháu bị ‘𝔟ạ𝔬 𝔥à𝔫𝔥’, tôi bần thần mất ăn, mất ngủ”

Bà giúp việc từng chăm sóc bé V.A từ khi cháu mới hơn 4 tháng tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự việc xảy ra.

Vụ việc bé V.A (8 tuổi, ở TP.HCM) nghi bị “𝔡ì 𝔤𝔥ẻ” 𝔟ạ𝔬 𝔥à𝔫𝔥, qua đời thương tâm khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Theo báo Công an TP.HCM, bà L.T.T từng là vú nuôi chăm sóc bé V.A từ khi còn nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự việc xảy ra, Được biết, bà T. làm vú nuôi chăm sóc bé A. từ khi cháu mới hơn 4 tháng tuổi.

Bà giúp việc từng bị dì ghẻ đuổi việc bàng hoàng: “Từ khi nghe tin cháu bị bạo hành, tôi bần thần mất ăn, mất ngủ” - Ảnh 1.

Trong tối ngày 27/12, người thân của bé V.A đã mang hoa và nến đến dưới chân toà nhà thắp sáng tưởng nhớ cháu bé xấu số

Sau khi ba mẹ cháu ly hôn vào tháng 8 năm 2020, bà T. tiếp tục về ở cùng để tiện chăm sóc cháu V.A. Tuy nhiên, sau khi “người tình” của ba V.A là V.N.Q.Tr. (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) dọn về ở chung thì chỉ khoảng một tháng sau bà T. bị cho nghỉ việc.

“V.A là đứa trẻ rất ngoan và lễ phép. Sau khi tôi nghỉ làm thì có nghe những người hàng xóm nói nghi cháu bị đ.ánh nhiều lần. Thương cháu nhưng tôi không thể qua thăm được vì cậu T. (ba cháu V.A) không cho phép. Từ khi nghe tin cháu bị ‘𝔟ạ𝔬 𝔥à𝔫𝔥’, tôi bần thần mất ăn, mất ngủ suốt mấy ngày nay. Vừa thương xót cháu vừa căm phẫn kẻ ác”, bà T. chia sẻ.

Trước đó, cư dân mạng đã đào lại một bài viết bóc phốt người giúp việc lười biếng, thích nói xấu chủ của “dì ghẻ” Tr. trong một hội nhóm giúp việc được đăng tải vào ngày 30/10/2020.

Bà giúp việc từng bị dì ghẻ đuổi việc bàng hoàng: “Từ khi nghe tin cháu bị bạo hành, tôi bần thần mất ăn, mất ngủ” - Ảnh 2.

Bài bóc phốt giúp việc lười biếng, hay nói xấu chủ của “𝔡ì 𝔤𝔥ẻ” bị dân mạng đào lại

Sau đó, “dì ghẻ” đã cho người giúp việc nghỉ làm và không tuyển thêm bất kì ai nữa. Đồng thời, những công việc trước kia của người giúp việc nghi là đã dồn hết sang cho cô bé V.A mới 8 tuổi.

Bằng chứng của việc này chính là hình ảnh tấm bảng được cho là chụp lại trong căn hộ ghi lại những đầu công việc mà bé gái này phải làm khi ở nhà. Ngoài việc học tập và trả bài từ 7h sáng đến 16h chiều, thì cô bé V.A phải làm thêm hàng núi việc nhà bao gồm hút bụi, đổ rác, lau nhà, lau bàn thờ Phật, lau bàn ghế, lau bàn học, giặt đồ, sấy đồ, xếp đồ.

Bà giúp việc từng bị dì ghẻ đuổi việc bàng hoàng: “Từ khi nghe tin cháu bị bạo hành, tôi bần thần mất ăn, mất ngủ” - Ảnh 3.

Thời gian biểu được cho là của bé gái 8 tuổi qua đời nghi do bị người yêu của bố 𝔟ạ𝔬 𝔥à𝔫𝔥

Bên cạnh đó, một số người hàng xóm cũng lên tiếng xác nhận từng nhiều lần bắt gặp cô bé 8 tuổi phải một mình xác túi rác rất nặng đi bỏ vào lúc 10h tối.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here