CĐM phẫn nộ vì đoạn clip ghép đôi đường phố có cả trẻ em tham gia

0
168

Hiện nghi vấn chương trình ghép đôi đường phố để cho trẻ em tham gia đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt.

Nhiều tháng qua, những đoạn video với content ghép cặp ngẫu nhiên cho những người trên đường phố đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Những video này vì thế được xem là chương trình “ghép đôi đường phố” với tài khoản chuyên đăng tải các đoạn clip ghép đôi có đến hàng trăm nghìn người theo dõi và hàng triệu lượt xem. 

Nhiều video trong số này vẫn thường trở thành tâm điểm gây tranh cãi và bị chỉ trích là nội dung vô bổ, đôi khi còn có nhiều hình ảnh phản cảm, không phù hợp với nhiều người xem trẻ. Nhưng đỉnh điểm là mới đây, một video được cho là bắt nguồn từ chương trình này đã ghi lại cảnh 2 em nhỏ đứng giữa đám đông, nghi là “nhân vật chính” được ghép đôi đã khiến mạng xã hội “dậy sóng” tranh cãi. 

Cụ thể, mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video clip về màn ghép đôi giữa hai em nhỏ trên phố đi bộ tại thành phố Vinh. Trong đó, một nam thanh niên được cho là người dẫn chương trình ghép đôi mở loa di động phát nhạc giữa đường và mời hai em nhỏ nhảy theo điệu nhạc.

Đáng nói nhất là một số cư dân mạng nhận là có mặt tại phố đi bộ thời điểm đó đã tiết lộ nam thanh niên nói trên còn khuyến khích bé trai và bé gái hôn nhau dưới sự chứng kiến của rất đông người xung quanh. 

Chính điều này đã khiến dư luận không khỏi phẫn nộ và chỉ trích những content “bẩn”, bất chấp cả việc lôi kéo trẻ em vào để câu view. Nhiều người còn chỉ ra chương trình mang tiếng là “ghép đôi” này đã bị biến tướng từ lâu, thường sử dụng chiêu trò gây sốc cốt chỉ để thu hút người xem. 

Hiện tại, đoạn clip 2 em nhỏ bị ghép đôi vẫn đang trở thành tâm điểm tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người còn bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sẽ sớm xem xét và có biện pháp xử lý để “dọn dẹp” triệt để những nội dung tiêu cực này trên không gian mạng.

Vy

Ảnh: chụp màn hình, tổng hợp

Theo yeah1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here