Doanh nhân Phương Hằng liên hệ mua 10 – 15 triệu liều vắc – xin giúp người dân Việt Nam phòng chống dịch Covid-19

0
113

Theo như chia sẻ trong livestream tối 31/5, bà Phương Hằng cho biết đang tiến hành liên hệ để mua khoảng 10 đến 15 triệu liều vắc – xin hỗ trợ cho người dân Việt Nam giữa dịch Covid-19.

Bên cạnh những chia sẻ đầy xúc động về sự việc xảy ra thời gian qua, doanh nhân Phương Hằng khiến công chúng vỗ tay rần rần khi thông báo về việc mua vắc – xin hỗ trợ phòng chống dịch Covd-19.

Theo đó bà Phương Hằng nói trong livestream tối 31/5 rằng đang liên hệ với các đơn vị phân phối vắc – xin ở nước ngoài để mua và chuyển về giúp cho người dân Việt Nam giữa đại dịch. 

“Dịch đang tấn công đất nước chúng ta, ai cũng lo lắng hoang mang, có những khu vực bị cách ly. Riêng tôi cảm thấy rất buồn. Tôi đã liên hệ với một số nhà cung cấp để có thể mua khoảng 10 -15 triệu liều vắc -xin giúp đỡ cho dân mình trong cơn dịch này. Đó là tất cả những gì tôi và anh Dũng làm được. Sẽ mất 1 tháng 20 ngày nhập liên tục vắc – xin về Việt Nam” – Bà Phương Hằng chia sẻ.

Doanh nhân Phương Hằng thông báo mua 10 – 15 triệu liều vắc – xin cho người dân Việt nam

Bà Phương Hằng cùng chồng là đại gia Dũng “lò vôi” nổi tiếng trong các hoạt động thiện nguyện khi thường bỏ tiền túi để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Cả hai hiện đang điều hành một quỹ mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo, chương trình Giờ vàng để cứu giúp những người bị tai nạn giao thông…

Bà Phương Hằng và ông Dũng “lò vôi”

Cũng trong video livestream này, vợ ông Dũng “lò vôi” đã bật khóc nức nở chia sẻ về những áp lực đang chịu đựng và hé lộ chuyện muốn rời khỏi Việt Nam.

“Gần đây tôi sụp đổ, không muốn làm gì nữa. Tôi có nói với anh Dũng rằng muốn giải thể công ty để sống cuộc đời bình an. Tôi đã nỗ lực quá nhiều rồi, nhưng cuối cùng nhận lấy những thứ phũ phàng. Tôi không còn ý chí, sức mạnh nào để giữ gìn các quỹ từ thiện nữa rồi, tôi muốn dẹp hết. 

Tôi là người rất mạnh mẽ thế mà lần này lại rơi nước mắt. Họ chưa lâm vào cảnh khốn khổ, con đau bệnh tật nên họ không trân trọng những người như tôi.

Có thể tôi sẽ không sống ở Việt Nam nữa. Trước đây khi tôi quay về, tôi sống bằng cả trái tim yêu thương nhưng lại nhận lại được những điều như thế này. Không dễ gì tôi khóc, nhưng đôi khi nước mắt giúp tôi vơi bớt đi được nỗi niềm. Có khi hết dịch vợ chồng tôi sẽ rời khỏi Việt Nam” – Bà Phương Hằng chia sẻ trong nước mắt.

Bà Phương Hằng bật khóc trong livestream tối 31/5

Ảnh: Cắt từ video

Theo sở hữu trí tuệ

Bà Phương Hằng bật khóc nức nở trong livestream: “Tôi sẽ rời Việt Nam, đóng tất cả quỹ từ thiện”

Theo đúng lịch thông báo trước đó, đúng 20h tối 31/5, doanh nhân Phương Hằng mở livestream trên Youtube để trò chuyện với khán giả. Đáng chú ý, khi đang livestream, bà Phương Hằng bất ngờ bật khóc nức nở và đề cập đến việc rời Việt Nam.

Cụ thể vợ ông Dũng “lò vôi” liên tục đề cập đến chuyện bị đối xử bất công và chịu quá nhiều tổn thương, dẫn đến việc muốn bỏ cuộc.

“Đôi khi tôi nghĩ tôi muốn bỏ cuộc, vì việc làm thiện nguyện mà tôi bị tổn thương quá nhiều. Sự tử tế của tôi bị người ta dẫm đạp quá nhiều, tình thương tôi dành cho người nghèo, người khổ nhưng rồi có những người họ không cần, họ mỉa mai lên lòng tử tế của tôi. Họ xem đó là điều giống như tôi có lỗi vậy” – Bà Phương Hằng chia sẻ.

Bà Phương Hằng bật khóc nức nở trong livestream tối 31/5.

Đặc biệt bà Phương Hằng nhắc đến việc có ý định sẽ đóng cửa công ty, cùng gia đình rời khỏi Việt Nam sau khi dịch ổn định.

“Gần đây tôi sụp đổ, không muốn làm gì nữa. Tôi có nói với anh Dũng rằng muốn giải thể công ty để sống cuộc đời bình an. Tôi đã nỗ lực quá nhiều rồi, nhưng cuối cùng nhận lấy những thứ phũ phàng. Tôi không còn ý chí, sức mạnh nào để giữ gìn các quỹ từ thiện nữa rồi, tôi muốn dẹp hết. 

Tôi là người rất mạnh mẽ thế mà lần này lại rơi nước mắt. Họ chưa lâm vào cảnh khốn khổ, con đau bệnh tật nên họ không trân trọng những người như tôi.

Có thể tôi sẽ không sống ở Việt Nam nữa. Trước đây khi tôi quay về, tôi sống bằng cả trái tim yêu thương nhưng lại nhận lại được những điều như thế này. Không dễ gì tôi khóc, nhưng đôi khi nước mắt giúp tôi vơi bớt đi được nỗi niềm. Có khi hết dịch vợ chồng tôi sẽ rời khỏi Việt Nam” – Bà Phương Hằng chia sẻ trong nước mắt.

Nữ doanh nhân chia sẻ muốn rời khỏi Việt Nam vì áp lực

Nữ doanh nhân bày tỏ không thể chịu đựng được những con người dẫm đạp lên mình vì bản thân cũng là phụ nữ và cần được yêu thương, trân trọng.

“Tôi nghĩ đến việc rời đi vì làm người tử tế khó quá và cuộc đời này quá bất công. Mình tử tế đến mức trở thành người có tội luôn là sao. Bất công đến mức có quyền dẫm đạp nhưng lại không được nói gì. Tôi không còn một chút tư tưởng, lý do nào để cống hiến nữa.

Tôi đã quá mệt mỏi, cho cũng có tội, giúp cũng có tội, tài sản có được thì nói đi lừa đảo, kiểu gì cũng không sống nổi” – Bà Phương Hằng chia sẻ.

Nhiều tâm sự được bà Phương Hằng chia sẻ trong nước mắt

Bà Phương Hằng chia sẻ thêm bản thân là người không hại ai cũng không sợ ai hại. Nữ doanh nhân khẳng định chưa từng làm tổn thương ai dù là nhân viên hay khiến người khác phải than phiền.

“Sự việc lần này là trải nghiệm vĩ đại nhất cuộc đời để sau này tôi trưởng thành hơn, dạy dỗ con và nhận ra làm việc tốt không phải dễ. Tôi nhận ra những người càng giàu có, nổi tiếng càng kín đáo, né tránh mọi thứ xung quanh vì không chịu nổi gạch đá soi mói” – Bà Phương Hằng bày tỏ.

Ảnh: Cắt từ video

Theo Sở hữu trí tuệ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here