Bưởi chưng Tết không phải lúc nào cũng ngon, nhiều người đã nói như vậy và trong trường hợp này có lẽ là đúng.
Chúng ta vẫn biết, bưởi là một trong nhiều loại quả không thể thiếu khi bày mâm ngũ quả ngày Tết của người miền Bắc. Vì lẽ đó, các bà nội trợ thường mạnh tay chọn những quả bưởi có vẻ ngoài bắt mắt, thậm chí to một chút để mày cho đẹp. Tuy nhiên, đánh đổi lại thì sau hơn 1 tuần được nâng niu, lại có rất nhiều quả bưởi làm thất vọng người mua. Như trường hợp dưới đây chẳng hạn.
Có thể nói, quả bưởi này ngoại hình rất đẹp vì có nước da xanh mướt và rất to. Tuy nhiên, có vẻ như ngay từ nhát dao đầu tiên là người bổ đã linh cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm rồi, phần cùi quá dày thì phải. Và đến khi không thể kiên nhẫn bổ theo cách truyền thống được nữa, cô ấy mới dùng dao cưa đôi trái bưởi ra thì phát hiện bên trong, phần sọ bưởi chỉ nằm lọt thỏm nhỏ xíu giữa một nùi những cùi bưởi.
Hóa ra, quả bưởi nhìn thì to như chiếc nồi cơm điện nhưng sọ bên trong lại chỉ bằng chiếc bát ăn cơm. Thất vọng quá!
Nhìn vào đây, đúng là có chút hụt hẫng thật nhưng nhiều người cũng đã lên tiếng động viên là thôi thì cuộc sống vốn không cho ai tất cả bao giờ, bưởi đã được cá mã đẹp thì bên trong thường hiếm quả được ngon lắm, coi như đã bỏ tiên mua được khâu trưng bày là tốt rồi. Năm nay, gia chủ nhất định sẽ phát tài vì đã chọn được trái bưởi đẹp!
Theo Pháp luật và Bạn đọc
Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ha-qua-buoi-chung-tet-to-bang-noi-com-dien-mang-di-bo-co-gai-hot-hoang-phat-hien-cu-lua-khong-the-dau-hon-voi-phan-ruot-ben-trong-162211802080358950.htm