Một ca sĩ đang hát bỏ đi tu: Có những luật mà một nghệ sĩ khó chấp nhận được

0
127

“Trong đời sống tu hành, sẽ có những luật mà một nghệ sĩ sẽ khó chấp nhận được” – ca sĩ Nguyễn Hồng Ân nói.

Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng với khách mời là nam ca sĩ Nguyễn Hồng Ân, một giọng hát trữ tình trầm ấm, đi cùng hình ảnh lịch lãm và trẻ trung.

Nguyễn Hồng Ân được biết tới là ca sĩ điển trai, sở hữu đủ tố chất để trở thành một ngôi sao, nhưng đột ngột rẽ hướng đi tu, khiến ai cũng bất ngờ.

Tại chương trình, Nguyễn Hồng Ân đã chia sẻ về sự nghiệp của anh.

Tôi đi tu không phải để tránh xa bên ngoài

Trong sự nghiệp của mình, tôi đã từng khiến khán giả bất ngờ khi đột ngột rẽ hướng sang trở thành một linh mục. Sau chừng ấy năm, tôi hiện đã chuẩn bị tốt nghiệp cử nhân ngành Thần học.

Những gì tôi theo đuổi là một sự lựa chọn, và đến hiện tại tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn này.

Bây giờ, khán giả đã quen với hình ảnh của tôi vừa là ca sĩ, vừa là một linh mục. Mỗi khi tìm kiếm tên Nguyễn Hồng Ân, khán giả đều thấy những bài hát tình ca song song với thánh ca.

Nhiều người cứ nghĩ tôi rẽ hướng đi tu vì gặp vấn đề về đời tư, tình cảm cá nhân nhưng thực sự không phải như thế.

Đối với tôi, đi tu không phải để tránh xa thế giới bên ngoài. Tôi không chọn lựa một cuộc sống bình lặng để rồi sóng trong lòng lại nổi lên. Chính vì thế, việc dự định chuyển hướng sang một con đường khác đã có từ trong tôi rất lâu.

Không phải lúc đã đi hát rồi tôi mới có suy nghĩ trở thành linh mục. Tôi đã lựa chọn con đường đó trước nhưng vì đam mê nghệ thuật mà cả hai lại đồng hành với nhau. Hoàn toàn không phải gặp một cú sốc nào đó thì tôi mới chọn cách đi tu.

Việc trở thành linh mục cũng giúp tôi tiếp xúc được với nhiều người hơn nhưng không phải với vai trò là nghệ sỹ mà là người giúp cho họ về tâm hồn.

Nguyễn Hồng Ân

Tôi phải từ bỏ và thay đổi

Để đi tu, tôi phải từ bỏ và thay đổi gần như hoàn toàn những thói quen trước đây để vào một khuôn khổ nhất định.

Trong đời sống tu hành, sẽ có những luật mà một nghệ sĩ sẽ khó chấp nhận được. Một khi đã quyết định đi tu, tôi phải uốn mình vào khuôn khổ, không còn tự do tự tại như trước kia.

Điều này giúp tôi cảm thấy bản thân cần mạnh mẽ, lớn lên và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Việc theo đuổi con đường trở thành linh mục đã có một số tác động đặc biệt đến những lựa chọn trong âm nhạc hay cách tôi hát những bản tình ca. Bản thân tôi cảm nhận được điều này. Tôi đã hát với những cảm xúc khác với trước kia.

Có một chị nhạc sĩ nói với tôi rằng, bây giờ tôi không nên hát tình ca nữa vì con đường sau này của tôi là tu tập, nếu tôi hát tình ca sẽ tạo nên mâu thuẫn.

Tôi ghi nhận điều này nhưng với tôi, thánh ca hay tình ca đều là tâm hồn dành cho âm nhạc. Có thể thánh ca không đến được với những người đã yêu thích tôi từ trước đến giờ nhưng với tình ca lại làm điều ấy, đương nhiên với một tinh thần không ủy mị, không tình yêu đôi lứa.

Theo pháp luật & bạn đọc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here