Nghệ sĩ Thanh Điền: “Ngồi trước bàn thờ Thanh Kim Huệ mà tôi bật khóc, không kìm được”

0
123

“Cái đau lớn nhất của tôi là mất vợ. Tôi thương Huệ từ lúc còn nhỏ, ở bên nhau cho đến ngần này tuổi” – nghệ sĩ Thanh Điền nói.

Vừa qua, kênh Youtube của nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh cùng các con làm lễ cúng 100 ngày mất cho cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ.

Lễ cúng 100 ngày mất của Thanh Kim Huệ được làm giản dị tại nhà riêng. Trên bàn thờ không cúng đồ mặn, chỉ cúng các loại bánh ngọt như bánh da heo, bánh bông lan, bánh kem, bánh quy cùng một chút hoa quả.

Nghệ sĩ Thanh Điền

Đồ lễ được bày biện đơn giản nhưng vẫn chỉn chu, đầy đủ. Sau khi bày biện bàn thờ, nghệ sĩ Thanh Điền đứng lặng nhìn di ảnh vợ một lúc lâu.

Các con cái nghệ sĩ Thanh Điền đều quy tụ đông đủ để làm lễ cúng mẹ. Sau khi bày biện bàn thờ xong, nghệ sĩ Thanh Điền mời các sư thầy tới làm lễ và cả nhà cùng kính cẩn theo lễ để cúng cho cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ an nghỉ.

Làm lễ xong, nghệ sĩ Thanh Điền xúc động nói: “Hôm nay là tròn 100 ngày Thanh Kim Huệ mất. Ngồi trước bàn thờ của Huệ, nghe những lời thầy làm lễ mà bỗng dưng tôi bật khóc.

Tôi khóc ở trong lòng, cố kìm nén nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn tuôn ra. Tôi khóc nhiều lần chứ không phải một lần. Tôi đau lắm, nhớ vợ tôi lắm, nhớ vô cùng.

Mọi người ơi, vậy là đã 100 ngày tôi xa vợ, xa Huệ. Tôi chỉ mang trong mình nỗi nhớ, niềm thương.

Thật sự, tới ngày hôm nay, khi làm lễ cúng 100 ngày tôi mới nghĩ rằng Huệ đã mất, còn trước đó vẫn ngỡ như còn ở bên.

Làm lễ xong, tôi ngồi lại một mình để xem những chia sẻ của bạn bè trên mạng. Họ khuyên tôi rằng, Thanh Kim Huệ đã mất nhưng không mất trong lòng cả triệu khán giả thương mến cô ấy.

Điều ấy khiến tôi chợt tỉnh lại. Tôi tự hỏi, tại sao mình không nghĩ như vậy để sống mãi với vợ mình, với Thanh Kim Huệ.

Tôi đã ngần này tuổi, trải qua biết bao sự mất mát của gia đình, cha mẹ, anh em, bà con. Thậm chí, đến con gái duy nhất của tôi cũng ra đi. Chưa kể, biết bao người bạn nghệ sĩ đã ra đi, để lại cho tôi nhiều nỗi đau lắm, mỗi nỗi đau đều khác nhau.

Nhưng cái đau lớn nhất của tôi là mất vợ. Tôi thương Huệ từ lúc còn nhỏ, ở bên nhau cho đến ngần này tuổi. Vậy thì tôi làm sao quên được, làm sao không đau được.

Thôi thì tôi đành sống như những gì mọi người khuyên tôi. Thanh Kim Huệ mãi không mất, vẫn ở trong tim chúng ta.

Tôi xin cảm ơn những lời khuyên của mọi người. Tôi sẽ tìm vui trong công việc để mạnh khỏe, sống cùng gia đình và những người thương mến tôi”.

Theo Pháp luật & bạn đọc

Nghệ sĩ Thanh Điền chưa từng cởi nhẫn cưới trong 46 năm, xót xa hình ảnh cuối bên mộ vợ

Nghệ sĩ Thanh Điền đã có dòng trạng thái đầu tiên sau khi chôn cất người vợ quá cố là NSƯT Thanh Kim Huệ.

Sau khi NSƯT Thanh Kim Huệ ra đi, sự xót xa thương nhớ vẫn ở lại trong lòng người thân, đồng nghiệp và khán giả. Người cảm nhận nỗi đau sâu sắc hơn cả là chồng của cô – nghệ sĩ Thanh Điền. Cặp đôi kết hôn từ năm 1975. Sau 46 năm chung sống và nếm trải nhiều vui buồn mặn nồng, đôi vợ chồng đã là những người tri kỉ trên sân khấu lẫn trong cuộc sống.

Thanh Điền và Thanh Kim Huệ có cuộc hôn nhân 46 năm vô cùng mặn nồng trọn vẹn

Trải qua những ngày lo tang lễ và tiễn biệt người bạn đời của mình, nghệ sĩ Thanh Điền đã đăng tải dòng trạng thái đầy đầu tiên lên trang cá nhân nhưng sao quá nặng lòng: “Duyên đến bên nhau thì chỉ có một lần…”

Nam nghệ sĩ không hẹn kiếp sau gặp nhau, không hứa những điều xa vời, ông đã cùng bà xã sống trọn vẹn trong 46 năm qua, cùng nhau trải qua những vui buồn. Ông cho biết, suốt thời gian chung sống bên vợ, ông chưa một lần tháo nhẫn cưới vì đó là biểu tượng thiêng liêng của tình chồng nghĩa vợ. Hình ảnh Thanh Điền quỳ sụp bên mộ vợ trong ngày chôn cất cô khiến khán giả không khỏi nghẹn ngào và thương tiếc cho mối tình đẹp phải tan đàn xẻ nghé.

Hình ảnh Thanh Điền gục đầu bên quan tài của vợ và đẫm nước mắt tiễn biệt chặng đường cuối

Thanh Điền quỳ sụp bên mộ vợ và gần như kiệt sức bất lực

Thanh Điền từng chia sẻ ông luôn nắm tay dắt vợ qua đường, chăm sóc con cháu, dọn dẹp việc nhà đỡ đần bà xã. Đến nay chỉ có một mình ông tự nắm tay chính mình, lặng lẽ tiễn người đã khuất. Những tình cảm của ông dành đến cho người bạn đời khiến khán giả, người hâm mộ muôn phần trân trọng. Đồng nghiệp, “đàn em” đều mong muốn nam nghệ sĩ vơi được nỗi buồn của người ở lại.

Còn nhớ khi chứng kiến giây phút NSƯT Thanh Kim Huệ trút hơi thở cuối cùng, nghệ sĩ Thanh Điền bồi hồi: “Hành trình này không kết thúc ở đây đâu em. Dẫu biết đó là một con đường chúng ta phải đi. Anh xin lỗi vì đã không giữ được em, Huệ ơi! Sao em nỡ bỏ anh. Anh thương em mười phần, cũng không ngăn nổi dù chỉ một lần em đi. Em gặp ba má và con ở thế giới bên kia an nhiên, bình thản đi vào một cõi khác nhé. Anh viết cho em đôi dòng sau cuối vào cuộc sống hữu hạn này của chúng mình”

Theo Công lý & xã hội

Nguồn: https://conglyxahoi.net.vn/giai-tri/nghe-si-thanh-dien-chua-tung-coi-nhan-cuoi-trong-46-nam-xot-xa-hinh-anh-cuoi-ben-mo-vo-104746.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here