Phi Nhung: “Tôi cần phải khỏe mạnh vì tôi không muốn làm phiền con gái mình bên Mỹ”

0
114

“Tôi nghĩ, đó cũng là bài học cho các bậc làm cha làm mẹ. Ai càng thương con thì càng nên giữ cho mình sức khỏe tốt để không phiền đến con” – Phi Nhung nói.

Vừa qua, tại phần tiếp theo chương trình Chuyện Ngại Nói, ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ quan điểm của cô về việc giữ gìn sức khỏe để không phiền đến con cái. Chương trình được ghi hình trước khi Phi Nhung bị nhiễm Covid.

Tôi phải tự bảo vệ sức khỏe của mình, tôi càng khỏe thì con tôi càng vui, yên tâm đi làm

Thời gian này, tôi không muốn yêu đương hay lấy chồng làm gì, tôi chỉ muốn ở bên các con mình nhiều hơn. Tôi không muốn các con lại mất đi người mẹ một lần nữa.

Nói chung, suốt 12 năm nay, tôi không có nhu cầu gì về bạn trai hay chồng. Tôi muốn tập trung lo cho các con.

Phi Nhung: Tôi cần phải khỏe mạnh vì tôi không muốn làm phiền con gái mình bên Mỹ - Ảnh 1.

Phi Nhung và con gái Wendy

Lâu lắm rồi tôi không đi chơi với bạn bè. Thời gian rảnh, tôi chỉ ở nhà chơi với các con và mấy đứa em. Nếu không thì tôi tập thể dục, đi spa, xông hơi để có sức khỏe.

Tôi cần phải khỏe mạnh vì tôi không muốn làm phiền con gái mình bên Mỹ. Tôi không muốn về già bệnh tật, ốm yếu, khiến con cái phải lo lắng, phiền toái.

Tôi phải tự bảo vệ sức khỏe của mình, tôi càng khỏe thì con tôi càng vui, yên tâm đi làm. Vì vậy, tôi phải cố gắng tập thể dục, sống vui vẻ một mình. Tôi muốn cho con mình một cuộc sống bình yên, có vợ có chồng đàng hoàng.

Tôi nghĩ, đó cũng là bài học cho các bậc làm cha làm mẹ. Ai càng thương con thì càng nên giữ cho mình sức khỏe tốt để không phiền đến con.

Nhiều người con phải gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão, rồi không chăm sóc cha mẹ được đến nơi đến chốn khi bệnh tật, già yếu. Nhưng không thể trách những người con đó được.

Bây giờ, tôi đặt mình vào vị trí của người con đó thì mới hiểu nỗi khổ của họ. Giả dụ tôi cũng lấy chồng, sinh con đẻ cái rồi lo lắng cha mẹ nội ngoại hai bên lúc bệnh tật thì kiểu gì cũng sinh ra cãi vã, gây lộn đủ thứ chuyện.

Tôi thương con tôi thì trời thương tôi, đừng cho tôi bệnh

Tôi đi hát gặp đủ thứ chuyện, đủ thứ cảnh nên chứng kiến hết rồi, toàn những cảnh không có gì đẹp đẽ trong mắt mình hết. Bởi vậy nên tôi rút kinh nghiệm cho chính mình, tránh được cái gì thì tránh.

Tôi thương con tôi thì trời thương tôi, đừng cho tôi bệnh. Tất nhiên, con người ai cũng phải bệnh, nhưng tôi sẽ cố gắng tập luyện làm sao để bệnh hai phần thôi, không đến mức mười phần, để còn tự bảo vệ mình được, không phải phiền đến con rồi hại mình khổ con ra.

Phi Nhung: Tôi cần phải khỏe mạnh vì tôi không muốn làm phiền con gái mình bên Mỹ - Ảnh 3.

Phi Nhung cùng các con nuôi

Một số người mẹ vì thương con mà bán hết của cải đi rồi về ở với con. Tôi nghĩ, đó là điều không nên. Quan điểm của tôi là không bao giờ được phép đưa hết tiền bạc cho con, phải giữ lại cho mình phòng thân lúc tuổi già để không bị lệ thuộc vào con cái.

Tuổi già mà có tiền riêng sẽ thoải mái hơn rất nhiều, muốn đi đâu, ăn gì cũng tự chủ được, không cần đến tiền chu cấp của con cái. Con cứ sống hạnh phúc cuộc sống của riêng con là tôi vui rồi, miễn là đừng có lấy vào tiền của tôi.

Tôi sống sao để không phiền đến con, chồng của con và cũng không để con phải phiền đến mình.

Ảnh: Facebook nhân vật

Theo Pháp luật và Bạn đọc 

Thông tin mới nhất về tình hình sức khoẻ của ca sĩ Phi Nhung sau 4 ngày chuyển viện điều trị Covid-19

Xuân Lan đã lên tiếng thông báo tình hình của ca sĩ Phi Nhung để người hâm mộ yên tâm.

Hôm 26/8, ca sĩ Phi Nhung khiến nhiều người vô cùng lo lắng vì tình trạng chuyển nặng do nhiễm Covid-19. Trước những thông tin thất thiệt liên quan đến bệnh tình của nữ ca sĩ bị lan truyền, trong những ngày qua, phía quản lý và những người thân cận liên tục cập nhật tình hình để trấn an người hâm mộ.

Đến chiều nay (ngày 30/8), nữ siêu mẫu Xuân Lan đã lên tiếng thông báo chuyển biến mới nhất của đồng nghiệp. Khi được 1 netizen hỏi thăm, Xuân Lan đã tiết lộ: “Chị Nhung cần thời gian để phục hồi dần nhé mọi người. Vẫn không cần can thiệp ECMO (ECMO là một phương pháp hỗ trợ sự tuần hoàn và hô hấp khi tim hoặc phổi hay cả hai đều không thể hoạt động bình thường – phóng viên). Lọc máu và thở máy, tín hiệu khả quan”.

Thông báo của Xuân Lan khiến khán giả phần nào vơi đi lo lắng cho ca sĩ Phi Nhung. Hiện tại, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị tận tâm bởi các bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm tại Khoa hồi sức tích cực ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Thông tin mới nhất về tình hình sức khoẻ của ca sĩ Phi Nhung sau 4 ngày chuyển viện điều trị Covid-19 - Ảnh 2.

Xuân Lan cho biết ca sĩ Phi Nhung đang dần hồi phục và có tín hiệu khả quan sau 4 ngày chuyển viện điều trị Covid-19

Thông tin mới nhất về tình hình sức khoẻ của ca sĩ Phi Nhung sau 4 ngày chuyển viện điều trị Covid-19 - Ảnh 3.
Thông tin mới nhất về tình hình sức khoẻ của ca sĩ Phi Nhung sau 4 ngày chuyển viện điều trị Covid-19 - Ảnh 3.

Chia sẻ của Xuân Lan đã khiến người hâm mộ vơi bớt hoang mang, lo lắng cho ca sĩ Phi Nhung

Vào chiều hôm qua, quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng lên tiếng thông báo: “Hiện tại sức khoẻ của chị Phi Nhung vẫn còn rất nặng, đang thở máy, lọc máu và thuốc nâng HA. Đã cải thiện hơn so với lúc chuyển viện thôi, SP02 đang là 94”.

Thông tin mới nhất về tình hình sức khoẻ của ca sĩ Phi Nhung sau 4 ngày chuyển viện điều trị Covid-19 - Ảnh 4.

Trước Phi Nhung, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã chữa khỏi Covid-19 và phục hồi 1 cách ngoạn mục, vì thế khán giả hy vọng phép màu cũng sẽ đến với nữ ca sĩ

Ảnh: Facebook nhân vật

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Nghẹn lòng hình ảnh con trai út cầu nguyện cho Phi Nhung

Thông tin về bệnh tình của nữ ca sĩ Phi Nhung những ngày qua vẫn là mối quan tâm của khán giả hâm mộ và giới truyền thông. Nhiều bạn bè, người thân và fan đang cầu nguyện cho cô tai qua nạn khỏi, đặc biệt là các con của nữ ca sĩ.

Mới đây, trên trang cá nhân của quản lý ca sĩ Phi Nhung có đăng tải bài viết gắn thẻ cô và con gái Wendy Phạm với nội dung: “Thằng út cầu cho mẹ nó”. Được biết cậu bé trong ảnh chính là con trai út – một trong các bé được giọng ca Bông điên điển nhận nuôi – đang quỳ gối chắp tay lạy Phật và cầu xin cho mẹ được tai qua nạn khỏi, gây xúc động trong cộng đồng mạng.

Hình ảnh cậu bé quỳ gối cầu nguyện cho mẹ Phi Nhung khiến nhiều khán giả xúc động. Ảnh: Chụp màn hình

Con trai út cầu nguyện cho mẹ tai qua nạn khỏi

Phi Nhung – người được xem như “tượng đài” của dòng nhạc quê hương, dân ca vốn là một trong những nghệ sĩ thường xuyên làm từ thiện. Ngoài cô con gái ruột Wendy, Phi Nhung đã nhận nuôi 23 người con nuôi, một số ở cùng nhà với cô, còn một số ở tại Chùa Phước Lạc (tỉnh Bình Phước).

Cậu bé thành tâm khấn nguyện cho mẹ Phi Nhung. Ảnh: Chụp màn hình
Cậu bé tuổi còn nhỏ nhưng đã biết hiếu thuận. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đây, Phi Nhung có lần tâm sự bản thân từng trải qua những ngày tháng mồ côi cha mẹ, làm mẹ đơn thân nuôi con khi mới 20 tuổi. Tuổi thơ của cô cũng không được hạnh phúc như bao người khi thời điểm đó, nhiều người Việt còn kỳ thị con lai. Hiện tại, khi đã thành công, giọng ca Lý chim quyên muốn dành tình cảm và vật chất để san sẻ với những đứa trẻ bất hạnh. Nhờ cho đi yêu thương, nay Phi Nhung cũng nhận lại điều tương tự từ các con.

Con trai nuôi của Phi Nhung toát lên nét buồn trên khuôn mặt. Ảnh: Chụp màn hình
Hình ảnh cậu bé cúi lạy để dầu nguyện cho mẹ khiến nhiều người cảm động, xót xa. Ảnh: Chụp màn hình

Ca sĩ Mạnh Quỳnh nguyện cầu Phi Nhung mau khỏi bệnh

Ca sĩ Mạnh Quỳnh – giọng ca hải ngoại nổi tiếng với loạt bài hát Liên khúc nghèo, Dù anh nghèo, Bến sông chờ, Hờn anh giận em… cũng vừa đăng tải dòng trạng thái mới với nội dung: “Cố lên bạn tôi nhé! Ta còn nợ nhau nửa đời nghệ thuật còn lại! Mình đã đi bên nhau suốt một quãng đường dài nhiều chông gai vất vả! Hãy mạnh mẽ và kiên cường như chính cuộc đời bạn! Cũng như mình, cuộc đời này vẫn luôn cần bạn!…”

Mạnh Quỳnh vừa chia sẻ trạng thái cầu mong đồng nghiệp thân thiết mau chóng khỏi bệnh. Ảnh: Chụp màn hình

Ca sĩ Mạnh Quỳnh vốn là bạn diễn ăn ý với giọng ca Chiều lên bản Thượng trong suốt mấy mươi năm hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại. Cả hai có mối quan hệ thân thiết như những anh em ruột thịt trong nhà. Anh vốn là người sống kín tiếng nhưng lại là người có tính cách hiền lành và sâu sắc, Mạnh Quỳnh cũng rất mực quan tâm, lo lắng cho cô em gái tri kỷ Phi Nhung.

Đôi song ca huyền thoại của thập niên 90 – 20. Ảnh: FB Mạnh Quỳnh
Tình cảm thân thiết vẫn gắn bó cho đến hôm nay. Ảnh: FB Mạnh Quỳnh

Mạnh Quỳnh còn dành tặng 2 câu thơ gửi đến Phi Nhung: “Cánh lan tím vẫn nhẹ nhàng tươi nở. Dù cuộc đời mưa gió vẫn triền miên”. Dưới bài viết có rất nhiều bạn bè, khán giả để lại lời chia sẻ với nam nghệ sĩ, trong đó ca sĩ Hương Thủy cũng tự trấn an đến anh và chính mình với dòng bình luận: “Phúc còn đầy, đức còn đầy, sẽ qua thôi Huynh tôi”.

Hương Thủy và bạn bè, khán giả động viên và cầu nguyện cho Phi Nhung.

Hiện tại nhiều khán giả hâm mộ cùng người thân, bạn bè, đồng nghiệp đều đang cầu nguyện cho sức khỏe nữ ca sĩ Phi Nhung sớm khỏe lại. Cạnh đó, ai cũng mong đất nước Việt Nam cũng như cả thế giới sớm vượt qua dịch bệnh, trở lại cuộc sống bình thường. Điều cần làm lúc này là cộng đồng cùng nhau đồng lòng để nhanh vượt qua những khó khăn và mất mát.

Theo Thể Thao & Văn hóa

Nguồn: http://yan.thethaovanhoa.vn/ban-than-phai-dep/nghen-long-khi-con-trai-ut-cau-nguyen-cho-phi-nhung-72715.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here