“Sau khi mẹ Phi Nhung mất, cháu Wendy đang bị một căn bệnh”

0
204

“Bởi vậy nên nhiều khán giả thấy lạ khi Wendy ngày một đẫy đà, lên cân. Wendy bị stress, trầm cảm vì nỗi đau mẹ mất nên ăn nhiều” – Trizzie Phương Trinh nói.

Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh và con gái Phi Nhung là Wendy Phạm đã livestream giao lưu cùng khán giả trên kênh Youtube mới lập.

Tại đây, Trizzie Phương Trinh đã lên tiếng giải thích về những lời nói ác ý, thắc mắc vì sao Phi Nhung mất mà Wendy lại ngày càng béo tốt hơn. Cô nói:

Sau khi mẹ Phi Nhung mất, cháu Wendy đang bị một căn bệnh - Ảnh 1.

Con gái Phi Nhung và Trizzie Phương Trinh

“Tôi thấy nhiều người thắc mắc vì sao mẹ Phi Nhung vừa mất mà Wendy ngày càng béo tốt hơn. Thực ra, sau khi mẹ mất, cháu Wendy đang bị một căn bệnh ít ai hiểu.

Mọi người thấy đấy, sau đám tang Phi Nhung, tôi gầy hơn hẳn đợt trước. Lí do vì tôi bị mất ngủ, căng thẳng. Chính xác là tôi đã mất ngủ từ khi nghe tin Phi Nhung bị Covid tới lúc em mất. Cứ ban đêm là tôi không ngủ được, thành ra sụt cân.

Nhưng Wendy lại bị một căn bệnh ngược lại tôi, càng buồn lại càng ăn. Nhiều người cũng bị giống Wendy.

Bởi vậy nên nhiều khán giả thấy lạ khi Wendy ngày một đẫy đà, lên cân. Wendy bị stress, trầm cảm vì nỗi đau mẹ mất nên ăn nhiều. Bệnh này có tên tiếng Anh đàng hoàng, càng buồn, càng stress lại càng ăn nhiều.

Ngược lại, tôi thì càng buồn, càng stress lại càng gầy do mất ngủ. Ở tuổi ngoài 50 như tôi, càng mất ngủ càng sụt cân nhanh, nhìn xuống sắc, tiều tụy”.

Con gái Phi Nhung cũng lên tiếng về tin đồn mẹ ưenmình còn sống. Cô bày tỏ:

Sau khi mẹ Phi Nhung mất, cháu Wendy đang bị một căn bệnh - Ảnh 3.

Wendy Phạm lên tiếng tin đồn mẹ còn sống

“Từ lúc mẹ mất, con không đọc mạng nhiều nên không biết về mấy tin đồn này. Con quá buồn, stress, tức giận, phiền não và nhiều việc phải lo nên áp lực, rối hết đầu. Bởi vậy, tôi không có thời gian đọc mấy lời đồn thổi như vậy.

Thực sự, con cũng chỉ mong tin đồn đó là thật. Nếu mẹ Phi Nhung còn sống, con sẽ rất vui. Nhưng xin thưa, 100% mẹ con đã mất rồi, nên đừng ai đồn thổi linh tinh nữa.

Nếu mẹ con còn sống, mẹ sẽ không bao giờ làm chuyện đó vì mẹ không thích mọi người buồn vì mẹ. Nhất là với con gái mẹ, mẹ không bao giờ muốn con khóc.

Nếu mẹ còn sống thì mẹ đã về, đã livestream rồi vì mẹ rất thương khán giả của mẹ”.

Trizzie Phương Trinh nghe vậy cũng nói thêm: “Không ai rảnh làm một đám tang rùm beng như thế, rồi cúng bái đủ kiểu khi một người còn sống.

Tôi khuyên mọi người lên Youtube xem một clip nào đó thì nên suy nghĩ kỹ, cân nhắc nghiêm túc. Hiện giờ có rất nhiều Youtuber xấu xa, câu view bằng nhiều tin đồn thất thiệt.

Sau khi mẹ Phi Nhung mất, cháu Wendy đang bị một căn bệnh - Ảnh 4.

Wendy Phạm buồn bã trong đám tang mẹ

Chính vì vậy nên Wendy mới quyết định làm một kênh Youtube riêng để chia sẻ tin chính thức về mẹ, cuộc sống gia đình. Thông tin từ Wendy đưa ra sẽ là thông tin chính xác nhất.

Bây giờ mọi người cứ xem những kênh Youtube nhảm nhí, đưa tin bậy bạ, rồi tin rằng Phi Nhung còn sống thì quá hồ đồ.

Bản thân tôi cũng phải tránh không xem Youtube vì nó chẳng đem lại gì ngoài sự buồn đau. Chẳng qua nhiều fan vào hỏi quá nên tôi cùng Wendy trả lời một lần rõ ràng”.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Con gái bức xúc khi Phi Nhung bị đồn ‘còn sống’

Wendy Phạm bức xúc khi mẹ – ca sĩ Phi Nhung – bị kẻ xấu tung những tin thất thiệt để trục lợi, trong đó có tin cô còn sống.

Trưa 12/11 (giờ Hà Nội), Wendy Phạm – con gái ruột Phi Nhung – livestream bằng tài khoản Facebook của Trizzie Phương Trinh, giao lưu cùng khán giả. Wendy cho biết từ khi Phi Nhung qua đời, một số kẻ xấu lợi dụng sự quan tâm của khán giả dành cho cố nghệ sĩ, thêu dệt những tin đồn về mẹ cô.

“Khi mẹ mất, tôi chịu nhiều áp lực, tinh thần rối loạn. Tôi trải qua đủ mọi trạng thái: buồn, tức giận, bối rối. Do đó, tôi không quan tâm tới những tin đồn. Tuy nhiên, nếu mẹ còn sống như một số người nói thì tôi sẽ vui. Tôi không biết vì sao có tin đồn này nhưng khẳng định 100% mẹ đã mất rồi. Nếu mẹ còn sống thì mẹ cũng không giấu vậy đâu. Bởi mẹ tôi không thích ai phải buồn vì mình. Mẹ chỉ muốn mang đến cho mọi người tiếng cười, niềm vui thôi! Nhất là với tôi, mẹ không bao giờ muốn làm tôi khóc. Nếu mẹ còn sống, mẹ đã về với tôi và khán giả của mẹ rồi! Mẹ đã mất thật rồi!”, Wendy nói.

Tiếp lời Wendy, Trizzie Phương Trinh nói không ai làm đám tang, cúng thất từ tuần này qua tuần khác cho một người còn sống. Cô khuyên khán giả khi xem bất kỳ video nào trên YouTube cũng nên suy nghĩ, chắt lọc thông tin. “Có nhiều YouTuber hiện dùng chiêu trò, lan truyền thông tin thất thiệt để câu view. Đã tránh không nhắc đến việc này nhưng có nhiều khán giả vẫn hỏi về tin đồn Phi Nhung còn sống nên hôm nay chúng tôi mới đưa ra câu trả lời một lần cho rõ. Những tin đồn như vậy chỉ khiến gia đình thêm đau buồn thôi”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Phi Nhung nhiều lần bị lợi dụng để trục lợi khi gặp nạn. Đầu tháng 9, một tài khoản Facebook tiết lộ bệnh tình của Phi Nhung trở nặng và kêu gọi quyên góp tiền để cô điều trị Covid-19. Người này đưa ra hai số tài khoản nhận quyên góp, trong đó có tài khoản của chính mình và hứa công khai minh bạch số tiền kêu gọi được. Tuy nhiên, người thân của Phi Nhung khẳng định không kêu gọi ủng hộ cho cô trong quá trình điều trị Covid-19.

Sau khi Phi Nhung qua đời, một số kẻ xấu lập các tài khoản, fanpage giả mạo dưới tên Wendy Phạm – con gái Phi Nhung. Những trang này dùng hình Phi Nhung làm ảnh đại diện, chia sẻ những khoảnh khắc của giọng ca Bông điên điển bên con gái. Họ lợi dụng chuyện Phi Nhung mất để kêu gọi quyên góp, ủng hộ. Hôm 12/10, Wendy Phạm cảnh báo trên trang cá nhân: “Gần đây có nhiều tài khoản giả mạo được lập ra dưới tên Wendy Phạm. Những tài khoản này bị báo cáo nhưng vẫn hoạt động. Xin mọi người cẩn thận vì những tài khoản này đang dùng danh nghĩa mẹ tôi để trục lợi như xin tiền hay kêu gọi đóng góp từ thiện”.

Ca sĩ Phi Nhung.

Ca sĩ Phi Nhung.

Sau khi mẹ mất, Wendy hàng ngày lên chùa thắp nhang, cầu nguyện cho mẹ. Cô bận rộn chăm hai con nhỏ nên không có thời gian buồn phiền, suy nghĩ. Tuy nhiên khi đến tối, một mình ngồi xem lại hình ảnh và video của mẹ, cô không kìm được nước mắt. Wendy nói nhiều lần, cô tự hỏi bản thân liệu đây có phải sự thật. Song, cô biết mẹ không thích con gái khóc nên tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, cười nhiều hơn để mẹ ra đi thanh thản. Hiện, Wendy dành hết thời gian cúng kiếng cho mẹ. Cô cho biết sau 49 ngày của mẹ, nếu không đi làm, cô sẽ ở nhà chăm hai con. “Lúc trước, mẹ xót lắm nếu tôi phải gửi con đi nhà trẻ. Mẹ cứ bảo để mẹ qua chăm cháu. Giờ không có mẹ nên tôi sẽ tự lo cho con”, cô nói.

Bên cạnh đó, Wendy cũng lập fanpage và kênh YouTube để chia sẻ những kỷ niệm về mẹ. Cô mong khán giả cảm nhận tình yêu thương, nụ cười của cố ca sĩ bên gia đình thay vì buồn bã trước mất mát lớn. Cô vui vì vốn tiếng Việt của mình tiến bộ hơn gần đây. Nhờ đó, cô có thể đọc những bức thư tay, email của khán giả bày tỏ tình cảm với mẹ.

Phi Nhung mất lúc 12h15 trưa 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM sau một tháng rưỡi điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Cô sinh năm 1970 tại Gia Lai trước khi sang Mỹ định cư, nổi danh với các ca khúc Bông điên điển, Còn thương rau đắng mọc sau hè… Sau nhiều năm thành công ở thị trường hải ngoại, năm 2005, cô về nước ca hát. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Phi Nhung còn kinh doanh quán chay và tích cực hoạt động thiện nguyện.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn – Đoàn Luật sư TP HCM – cho biết với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Tuy nhiên, tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định mức phạt trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Nếu cá nhân có hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Như vậy, mức phạt với cá nhân là từ 5-10 triệu đồng, tổ chức từ 10-20 triệu đồng.

Đối với xử lý hình sự, trường hợp bịa đặt hoặc lan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác có thể bị khởi tố về tội Vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, người phạm tội tùy theo mức độ vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm. Ngoài ra, có thể phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người bị tung tin thất thiệt phải gánh chịu.

Theo Ngôi sao

Con gái ruột chia sẻ lễ cúng 49 ngày cho cố ca sĩ Phi Nhung, lên tiếng về tin đồn mẹ vẫn còn sống

Lễ 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung sẽ được con gái ruột Wendy Phạm và bạn bè người thân tổ chức tại Mỹ.

Ca sĩ Phi Nhung qua đời vào ngày 28/9/2021 sau thời gian nhiễm Covid-19. Thông tin này hiện vẫn chưa khiến gia đình, đồng nghiệp và bạn bè của cố ca sĩ thôi bàng hoàng thương xót. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã gần đến 49 ngày mất của giọng ca “Bậu ơi đừng khóc”. Mới đây trên sóng livestream, Wendy Phạm cùng Trizzie Phương Trinh đã có những chia sẻ về lễ cúng 49 ngày cho cố ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ.

Con gái ruột chia sẻ lễ cúng 49 ngày cho cố ca sĩ Phi Nhung, lên tiếng về tin đồn mẹ vẫn còn sống
Gia đình chuẩn bị cúng 49 ngày cho cố ca sĩ Phi Nhung

Theo đó lễ cúng 49 sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật 14/11, bắt đầu từ 10h30 sáng. Sau 2 tiếng cúng gia đình sẽ cùng ngồi ăn uống riêng tư. Từ 14h – 17h chiều cùng ngày, gia đình sẽ tiếp đón khách đến viếng thăm. Tất cả diễn ra theo giờ Mỹ (1h30 ngày 15/11 giờ Việt Nam) và được livestream trên kênh Youtube “Phi Nhung & Wendy\’s Official” vừa được Wendy thành lập.

Đáng chú ý trong livestream này, Wendy Phạm đã lên tiếng về những đồn đoán mẹ vẫn còn sống. Cô cho biết: “Từ lúc mẹ mất tôi không đọc tin đồn này kia, vì có quá nhiều áp lực nên bị rối lắm. Nếu mẹ còn sống thì tôi rất vui nhưng chắc chắn làm sao có chuyện đó được. Mẹ vốn không thích mọi người buồn vì mẹ, chỉ muốn cười vui thôi. Nên nếu mẹ còn sống thì mẹ đã về rồi”.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng nói thêm rằng không ai cất công đi tổ chức đám tang, cúng thất cho người vẫn còn sống cả, chính vì vậy cô muốn mọi người hãy biết chọn lọc tin tức để tiếp nhận, tránh bị dẫn dắt bởi tin giả: “Không ai làm đám tang, cúng thất từ tuần này qua tuần khác cho người còn sống. Nên khi xem video trên Youtube mọi người hãy suy nghĩ lại, có rất nhiều người câu view tung tin thất thiệt. Nên cháu Wendy mới quyết định ra kênh Youtube riêng để có thông tin gì về mẹ, gia đình chính xác nhất. Chứ các bạn nói Phi Nhung còn sống hay này kia thì tôi cũng tránh xem vì khiến mình đau buồn thêm. Nhưng có nhiều người hỏi quá cũng muốn trả lời một lần vậy luôn”.

Con gái ruột chia sẻ lễ cúng 49 ngày cho cố ca sĩ Phi Nhung, lên tiếng về tin đồn mẹ vẫn còn sống
Con gái ruột chia sẻ lễ cúng 49 ngày cho cố ca sĩ Phi Nhung, lên tiếng về tin đồn mẹ vẫn còn sống
Wendy Phạm và Trizzie Phương Trinh livestream nói về lễ cúng 49 ngày cho cố ca sĩ Phi Nhung

Được biết thời gian qua sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, Trizzie Phương Trinh cùng bạn bè đồng nghiệp và gia đình đã lo liệu cho tang lễ của người em quá cố, cũng như cúng thất đầy đủ. Tang lễ của Phi Nhung không nhận tiền phúng điếu mà số tiền này sẽ được chuyển vào quỹ thiện nguyện để xây dựng trường học Việt ngữ tại Mỹ như tâm nguyện của cố ca sĩ, đồng thời gửi về Việt Nam hỗ trợ cho nạn nhân Covid-19.

Trong một livestream cách đây không lâu, Wendy Phạm hé lộ hiện tro cốt của mẹ đang được đặt tại chùa ở Mỹ, sau 1 năm sẽ đưa trở về lại Việt Nam để thăm mọi người rồi sang Hawaii rải xuống biển. 

Con gái ruột chia sẻ lễ cúng 49 ngày cho cố ca sĩ Phi Nhung, lên tiếng về tin đồn mẹ vẫn còn sống
Con gái ruột đang cố gắng hoàn thành những tâm nguyện của mẹ

Ảnh: Cắt từ video, Tổng hợp

Theo Sở hữu trí tuệ

Người từng được Phi Nhung giúp đỡ chia sẻ câu chuyện cũ, tiết lộ tính cách thật của cố ca sĩ

Người đàn ông hát rong đã chia sẻ câu chuyện của mình về lần được cố ca sĩ Phi Nhung giúp đỡ khiến ai cũng phải bùi ngùi.

Cố ca sĩ Phi Nhung được biết đến là người có tính cách hiền lành nhân hậu, luôn giúp đỡ mọi người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Chẳng những vậy mà cô nhận nuôi đến 23 người con nuôi và cố gắng chu toàn mọi việc cho các bé suốt thời gian qua.

Không chỉ vậy, nữ ca sĩ Phi Nhung cũng thường xuyên giúp đỡ bất kỳ ai đang khó khăn trong cuộc sống. Mới đây, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã đăng tải lên trang cá nhân của mình đoạn clip được anh sưu tầm lại trên mạng. Cụ thể, nội dung trong đoạn video là một người hát rong bên đường tiết lộ từng được cố ca sĩ Phi Nhung giúp đỡ, tặng loa cho mình để có thể kiếm sống.

Trong video, người này nói: “Cái loa này được 3 năm rồi, của ca sĩ Phi Nhung cho đó, lúc tôi đi bán, cô ấy đi từ thiện thì thấy tôi hát hay mà cái loa cũ quá nên Phi Nhung mua tặng tôi. Bây giờ, cô ấy mất rồi, tôi rất đau buồn. Kỷ niệm vẫn còn đây, mặc dù loa đã bong tróc ra hết cả rồi nhưng tôi vẫn quấn keo lại để làm kỷ niệm”.

Có thể thấy, tính cách của cố ca sĩ Phi Nhung phần nào được lột tả qua câu chuyện của người đàn ông bán hàng rong. Nếu theo dõi Phi Nhung từ lâu, khán giả không còn quá xa lạ về những việc làm từ thiện của nữ ca sĩ. Chính bản thân cố ca sĩ cũng từng bị bạn bè đồng nghiệp “trách” khi không chú ý và lo cho hạnh phúc của bản thân mà chỉ chăm lo cho người ngoài. Tuy nhiên, đây là tính cách dễ hiểu của cô khi sinh ra trong một gia đình khó khăn. Một mình cô phải gồng gánh và chăm lo cho các em của mình. Bố mẹ mất sớm, mọi trách nhiệm đều dồn lên vai của Phi Nhung nên cô không thể làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh.

Ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 hồi giữa tháng 8. Trong những ngày cô lâm bệnh nặng, người thân và bạn bè của Phi Nhung đã luôn liên lạc với các bác sĩ để được biết về tình trạng của cô. Người nhà, bạn bè và rất nhiều đồng nghiệp đã cùng nhau chia sẻ, cầu nguyện cho cô khỏe lại

Nguồn: https://vietgiaitri.com/nguoi-tung-duoc-phi-nhung-giup-do-chia-se-cau-chuyen-cu-tiet-lo-tinh-cach-that-cua-co-ca-si-20211111i6149524/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here