U40 có con, Thanh Thúy Đức Thịnh chạy chữa đủ đường vì con 3 tuổi vẫn chưa gọi “mẹ”

0
303

Nhóc tì cu Tết – con trai thứ 2 của vợ chồng nghệ sĩ Thanh Thúy – Đức Thịnh đến nay đã được hơn 3 tuổi nhưng mới chỉ ê a những từ vô nghĩa, khiến bố mẹ vô cùng lo lắng và tìm cách chạy chữa khắp nơi.

10 năm sau ngày đón thành viên nhí đầu tiên của gia đình, vợ chồng Thanh Thúy – Đức Thịnh mới lại được trải qua cảm giác hạnh phúc vỡ òa lần nữa khi cậu con trai thứ 2 cất tiếng khóc chào đời. Mặc dù Thanh Thúy sinh con ở tuổi U40 nhưng bé Thiên Phú (biệt danh ở nhà là Cu Tết) sinh ra trộm vía nặng hơn 4kg, khỏe mạnh và cứng cáp.

Cu Tết năm nay 3 tuổi, trộm vía bụ bẫm, đáng yêu. 

Đến nay, cu Tết đã được hơn 3 tuổi, nhóc tì có gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh và được nhiều người nhận xét là nhặt được hết những nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Mặc dù phát triển tốt về thể chất nhưng cu Tết lại khiến bố mẹ vô cùng lo lắng vì đã 3 tuổi nhưng em vẫn chưa chịu nói nhiều.

Phát triển tốt về thể chất nhưng đến nay cu Tết vẫn chưa biết nói. 

Chia sẻ về chứng chậm nói của con trai, đạo diễn “trăm tỷ” Đức Thịnh thành thật kể: “Bé 3 tuổi rồi nhưng chưa nói được từ nào có nghĩa cả. Lúc con hơn 2 tuổi mình phát hiện con khó khăn trong việc giao tiếp bằng ngôn ngữ và sau đó đưa con đi khám thì bác sĩ cũng nói con đang có vấn đề về rối loạn giấc ngủ gây ra khó khăn trong biểu đạt cảm xúc. Tất cả điều này đều từ việc bé bị chậm nói mà ra”.

Mẹ Thúy rất chịu khó dạy con tập nói nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. 

Được biết, trước đây bé Cà Phê – anh trai của cu Tết cũng từng bị chứng chậm nói. Nhưng vấn đề của cu Tết có phần nghiêm trọng hơn bởi chứng chậm nói còn gây ảnh hưởng đến cả tâm lý.

Trong cuộc sống hàng ngày, khi nghe bố mẹ hay người khác nói chuyện, cu Tết thường dùng hành động để giao tiếp lại thay vì lời nói. Việc cu Tết thường xuyên thể hiện nhu cầu hay cảm xúc bằng hành động cũng gây ra những khó khăn trong sinh hoạt đời thường, khiến bố mẹ liên tục phải đoán ý cậu nhóc. Ví dụ như khi cậu bé níu chân bố mẹ là lúc bé muốn đi vệ sinh. Bé ôm siết chặt là nhớ mẹ, yêu mẹ…Phải là người thường xuyên chăm sóc và tinh ý mới có thể biết đoán biết được ý muốn của bé.

Cu Tết thường xuyên dùng hành động để biểu đạt thay cho lời nói.

Lo lắng cho con nên mỗi khi ở bên cạnh cu Tết, mẹ Thanh Thúy đều tranh thủ dạy con tập nói. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải rất nhiều clip Thanh Thúy dạy cu Tết nói “Mẹ” nhưng đến nay nhóc tì vẫn chưa cất tiếng gọi. 

Đến nỗi mẹ bỉm còn phải tếu táo “treo thưởng” rằng: “Cu Tết gọi mẹ đi, mẹ nhảy lên ăn mừng liền”. Mà cậu nhóc vẫn “dửng dừng dưng”. Hết treo thưởng lại chuyển sang kế “dọa dẫm”, thậm chí van xin: “Con gọi mẹ đi! Con gọi mẹ nhá”. Dù làm đủ kiểu nhưng cu Tết vẫn nhất định không chịu gọi “Mẹ”. Mặc dù vô cùng kiên nhẫn nhưng nữ diễn viên cùng đành phải thốt lên rằng: “Cuộc chiến gọi mẹ đúng là không hồi kết”.

Anh trai Cà Phê cũng thường xuyên tương tác, chơi cùng với em. 

Cả gia đình đều nỗ lực mong cu Tết sớm biết nói. 

Để giải quyết chứng chậm nói của con, ba Đức Thịnh cho rằng: “Cu Tết bị rối loạn cảm xúc nên còn nhiều nỗi lo trong lòng, mình phải giải toả những điều đó cho con và con sẽ nói được”. Vợ chồng nghệ sĩ chia sẻ họ cũng đã bế con chạy chữa khắp nơi từ bệnh viện Nhi đồng tới trung tâm bác sĩ tâm lý, tuy nhiên các bác sĩ đều khuyên bố mẹ cứ bình tĩnh không nên nóng vội.

Tới thời điểm hiện tại, cu Tết mới chỉ gọi được một tiếng “Ba”, ngoài ra chưa phát âm được từ nào có nghĩa. Tuy nhiên Thanh Thúy cũng không ghen tỵ với chồng mà cảm thấy hạnh phúc khi con đã biết gọi “ba”. “Thúy còn nhớ là sau đêm đó (đêm Tết biết gọi ba – PV), anh Thịnh gọi điện thoại kể lại mà cứ nghĩ là anh ấy nói xạo (cười). Đến khi phát sóng tập đó, Thúy mới bị sốc thật sự luôn xen lẫn những cảm xúc khó nói lắm chứ không có ghen tị với ông xã (cười). Mình nghĩ không biết có phải là người ta hay gọi trẻ bị “khủng hoảng tuổi lên 3” không? Hiện giờ, ở nhà bé cũng chậm nói lắm, mình kêu “Ạ!” thì chỉ khoanh tay gật đầu hoặc vẫn chỉ chịu nói 1 chữ “Cha!” thôi, nhất quyết không gọi “Mẹ!”

Con trai chậm nói hơn so với bạn bè cùng trang lứa nhưng vợ chồng Thanh Thúy cũng không quá vội vàng ép buộc bé. Thay vào đó, quan điểm của nữ diễn viên là để bé phát triển tự nhiên, bên cạnh đó gia đình chỉ tăng cường trò chuyện và dạy con tập nói nhiều nhất có thể. 

Thúy có hỏi rất nhiều bạn bè xung quanh nguyên nhân của con mình để nhờ họ chia sẻ kinh nghiệm, rồi dẫn bé đi bác sĩ khắp nơi. Từ bệnh viện Nhi đồng tới trung tâm bác sĩ tâm lý, đều khuyên cứ bình tĩnh không nóng vội, hạn chế con xem tivi, dẫn con đi dạo chơi và tương tác nhiều hơn với bé. Thúy đều làm hết nhưng rồi bé vẫn chưa khá lên nhiều, hi vọng thời gian sau, bé sẽ có những thay đổi tốt hơn, đó là điều mình mừng nhất (cười)”.

Và hiện tại cả hai vợ chồng Thanh Thúy – Đức Thịnh đều đang nỗ lực từng ngày với hy vọng thời gian sau bé có những thay đổi tốt hơn.  

Theo người đưa tin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here