Lặng lẽ tang lễ chỉ có 5 người giữa “tâm dịch” ở Hà Nội

0
127

Toàn bộ quá trình diễn ra tang lễ chỉ có 5 người với sự hỗ trợ của chính quyền, lực lượng tại chỗ. Tang lễ diễn ra nhanh gọn, đơn giản trên cơ sở tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh.

Ngày 31/7, chính quyền các cấp quận Hoàn Kiếm và phường Chương Dương đã phối hợp với gia đình tổ chức đám tang cho người quá cố, vừa bảo đảm phòng chống dịch vừa “trọn nghĩa vẹn tình”.

Lễ tang diễn ra đúng thời điểm (từ ngày 31/7) một phần của phường Chương Dương tạm thời cách ly y tế, sau ca mắc Covid-19 là đội viên đội tự quản trật tự đô thị phường.

Do gia đình nhà hiếu ở đúng khu vực đang bị cách ly nên nhiều người anh em họ hàng rất lo lắng, hoang mang về công tác tổ chức. Ngay sau khi nắm được thông tin, trực tiếp ông Nguyễn Anh Quân – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cùng cán bộ đã vận động tổ chức lễ tang trong nội bộ gia đình gồm 5 người với sự hỗ trợ tổ chức của chính quyền địa phương

Đám tang chỉ có 5 người trong gia đình

Danh sách những người trong lễ tang

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, tang lễ được bố trí ở địa điểm đảm bảo thông thoáng, gia đình chỉ gồm 5 người thân, không tổ chức bạn bè người thân đến viếng. Đội ngũ y tế phường bố trí túc trực giám sát, đo thân nhiệt cho những người có mặt.

Trong quá trình tổ chức với sự hỗ trợ của chính quyền, lực lượng tại chỗ, tang lễ diễn ra nhanh gọn, đơn giản trên cơ sở tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết thêm, chính quyền địa phương cũng liên hệ giúp gia đình tới đơn vị hỏa táng. Phía đơn vị dịch vụ điều xe ô tô chuyên dụng đến gia đình tiếp nhận. Trên chuyến xe chỉ có 5 người trong gia đình đưa quan tài người quá cố đi hỏa thiêu, sau đó tro cốt được gửi lại tại nơi hỏa táng.

Đây được coi là một trong những lễ tang hiếm có trong hoàn cảnh đặc biệt, được các cấp chính quyền địa phương cùng gia đình tổ chức vừa bảo đảm phòng chống dịch vừa “trọn nghĩa vẹn tình”. Hàng xóm, người thân tiễn biệt linh hồn người quá cố trong nỗi tiếc thương nhưng cảm thấy an lòng.

Chiếc xe chuyên dụng đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng

Với sự hỗ trợ của chính quyền và lực lượng tại chỗ, đám tang diễn ra trong an toàn

Những người có mặt bùi ngùi thương xót

Người dân xung quanh chỉ được nhìn từ xa

Nhân viên y tế khử khuẩn khu vực

Theo nhịp sống Việt

Nguồn: http://nhipsongviet.toquoc.vn/lang-le-tang-le-chi-co-5-nguoi-giua-tam-dich-o-ha-noi-22202131721321954.htm

Anh thợ hồ co giật, mê sảng trên đường tránh dịch từ Bình Dương về nhà

Trên đường tránh dịch từ Bình Dương về nhà, anh thợ hồ tại Đắk Nông bất ngờ ngã gục, lên cơn co giật gần chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 Bình Phước.

Hỗ trợ, cấp cứu kịp thời người đàn ông lên cơn co giật, mê sảng trên đường tránh dịch từ Bình Dương về nhà. ẢNH: HOÀNG GIÁP

Khoảng 12 giờ 50 phút ngày 31.7, trong dòng người hối hả trên đường tránh dịch từ các tỉnh TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai về các tỉnh Tây nguyên, khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Phước, anh Hà Văn Em (33 tuổi, Đắk Nông) đến nhận cơm, nước miễn phí để ăn, chờ lực lượng CSGT dẫn đường, hộ tống qua địa phương này.

Lực lượng y tế, công an và đoàn viên đã nhanh chóng hỗ trợ người đàn ông này khi có dấu hiệu mất kiểm soát. ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong khi vừa nhận phần cơm xong, anh Em bất ngờ ngã gục xuống đất lên cơn co giật, mê sảng. Các chiến sĩ công an, đoàn viên và y tế đã nhanh chóng hỗ trợ, sơ cứu ban đầu, sau đó đưa lên một xe cấp cứu đến bệnh viện kịp thời nên đã không xảy ra sự việc đáng tiếc.

Sau khi được thăm khám, ăn uống đầy đủ, anh Em đã trở lại chốt kiểm soát và được xe của lực lượng hỗ trợ chở về đến tỉnh Đắk Nông vào chiều cùng ngày.

Chiếc xe của người đàn ông sau đó được đưa lên xe cứu hộ. ẢNH: HOÀNG GIÁP

Anh Em cho biết mình đã có gia đình, 3 đứa con. Do cuộc sống khó khăn nên anh lên Bình Dương làm nghề thợ xây. Nhưng mới làm được mấy tháng thì gặp dịch bệnh.

Do làm tư nhân nên cũng chẳng có chế độ gì, không có việc làm, bao nhiêu tiền tích góp cũng dần hết nên buộc phải quay trở về nhà. Còn mấy trăm ngàn cũng đã làm xét nghiệm Covid-19 nên chỉ còn ít tiền đổ xăng. Đi từ sáng, chưa ăn uống gì, có thể do mệt, đói và nắng nóng nên đã khiến mình bị ngã gục.

“Mới cách ly ở dưới kia 1 tháng không có việc làm nên về. Đi đường cũng thiếu thốn tiền bạc, thấy người dân phát miễn phí thì em xin, đi về thì em bị xỉu đi”, anh Em chia sẻ.

Trên đường tránh dịch, anh Em nhận thêm phần quà nhu yếu phẩm, nước uống trước khi được các lực lượng ở Bình Phước hỗ trợ đưa lên xe, người về đến tỉnh Đắk Nông. ẢNH: H.G

Theo Thanh niên

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/anh-tho-ho-co-giat-me-sang-tren-duong-tranh-dich-tu-binh-duong-ve-nha-1423315.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here