Được tặng 4 xe máy, nữ công nhân môi trường bị cướp tặng lại 2 xe cho đồng nghiệp

0
116

“Tôi được các nhà hảo tâm tặng 4 chiếc xe máy, nên tôi tặng lại 2 chiếc cho hai đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn giống tôi với hy vọng họ có phương tiện đi làm, tiếp tục công việc làm sạch đường phố”, chị Trâm cho biết.

Chị Trâm tặng lại 2 chiếc xe máy do các nhà hảo tâm tặng mình cho hai đồng nghiệp – Ảnh: THANH SƠN

Chiều 4-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Lê Thị Trâm (39 tuổi, quê huyện Như Thanh, Thanh Hóa ) – công nhân môi trường bị nhóm 4 thanh niên cướp xe máy lúc rạng sáng 3-8 – cho biết đến thời điểm này chị đã được tặng 4 chiếc xe máy.

Một xe do các cán bộ chiến sĩ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) góp tiền mua tặng. Ba xe do các nhà hảo tâm trao tặng.

“Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời cảm ơn đến chính quyền, Công an quận Nam Từ Liêm, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ, động viên tôi vượt qua khó khăn, hoạn nạn”, chị Trâm xúc động cho hay.

Chị Trâm kể thêm chị đã nhờ các đồng nghiệp ở Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cùng chị mang 2 chiếc xe máy gửi tặng lại cho 2 đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, 1 xe chị tặng lại cho chị Lân, công nhân cùng tổ (bị mất 2 xe máy trong 1 tháng) và 1 xe tặng lại cho anh Phong, công nhân làm cùng tổ, bị cháy xe máy khi đi làm.

“Tôi mong họ có phương tiện để đi làm, tiếp tục công việc thu gom rác, làm sạch đường phố cùng tôi”, chị Trâm nói.

Trước đó, khoảng 3h30 sáng 3-8, chị Trâm đi thu gom rác tại ngách 223-252 đường Đại Mỗ. Do xe rác nặng, chị đi xe máy xuống chỗ bằng phẳng để đỗ, rồi quay lại kéo xe rác.

Khi đang loay hoay dừng xe, chị bị bốn nam thanh niên đi 2 xe máy không biển kiểm soát chặn đường.

Một nam thanh niên sau đó tiến lại gần đe dọa, yêu cầu nữ công nhân đi xuống xe và đưa chìa khóa xe cho chúng.

Mặc dù chị Trâm khóc lóc, van xin, nhóm này vẫn lấy đi chiếc xe máy. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ở nhà của người dân bên đường ghi lại.

Theo Tuổi trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/duoc-tang-4-xe-may-nu-cong-nhan-moi-truong-bi-cuop-tang-lai-2-xe-cho-dong-nghiep-20210804170935208.htm

Đặt thùng tiền tặng người đi xe máy trốn dịch về quê: “Nặng lòng với bà con quá, mong họ sẽ vượt qua!”

“Cứ thấy hình ảnh, video người dân mình chạy xe máy từ miền Nam về quê mà lòng tôi rưng rưng. Mình nặng lòng với bà con quá. Mong họ sớm vượt qua khó khăn này”, chị Hiền chia sẻ.

Người dân đi xe máy từ miền Nam về quê thì ghé vào và tự lấy 1 phong bì 500 nghìn đồng được đặt sẵn trong thùng giấy ở chân cầu Bến Thủy (Nghệ An).

Những ngày qua, có hàng nghìn lượt người dân chạy xe máy từ miền Nam về quê để trốn dịch Covid-19. Dọc đường đi, người dân được nhiều cơ quan chức năng, nhiều nhà hảo tâm tiếp sức, tặng thêm những món quà động viên để hành trình về quê bớt gian nan.

Tại chân cầu Bến Thủy 2 (Nghệ An), từ khi người dân đi xe máy về quê nhiều, các nhà hảo tâm đã mang thức ăn, nước uống, sữa đến tặng các chốt kiểm soát dịch để trao cho người về.

Nhiều ngày qua, người dân đi xe máy từ miền Nam về quê trốn dịch rất đông. Cơ quan chức năng tại chốt kiểm soát dịch ở cầu Bến Thủy hướng dẫn người dân vào khai báo y tế.

2 ngày nay, những người đi xe máy về quê thêm ấm lòng bởi khi về đến chốt kiểm soát dịch ở cầu Bến Thủy, họ nhận được những chiếc phong bì với số tiền động viên.

Họ đặt nhiều phong bì trong thùng giấy, bên ngoài có ghi “Mỗi người đi xe máy về quê vui lòng nhận một phong bì 500 nghìn”. Chúng tôi mỗi người chạy xe về qua đó đều được hướng dẫn đến và tự lấy quà từ thùng tiền này. Thấy nhiều người quan tâm, hỗ trợ người dân chúng tôi thấy hạnh phúc vui sướng lắm, quên hết cả mệt mỏi“, anh Trần Văn Hoàn (trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) vui mừng chia sẻ.

Tại chốt kiểm soát dịch, các cơ quan chức năng đã trao những túi quà cho người dân. Đây là những quà của các nhà hảo tâm gửi đến.

Theo tìm hiểu của PV, những phong bì tiền là món quà của chị Đinh Thu Hiền cùng nhóm bạn trú tại TP. Vinh (Nghệ An) bỏ tiền túi ra để trao tặng đến những người dân tự đi xe máy từ miền Nam về quê.

Trong 2 ngày qua (ngày 30/7 và 31/7) chị Hiền và nhóm bạn đã chuẩn bị 200 phong bì, mỗi phong bì chứa 500 nghìn đồng đặt trong thùng giấy đứng chờ sẵn ở chân cầu Bến Thủy 2.

Thùng giấy đựng những chiếc phong bì tiền tặng cho người dân chạy xe máy về quê khiến nhiều người cảm thấy hạnh phúc.

Để người dân biết đến nhận tiền, chị Hiền và một số người đăng lên facebook. Tại chân cầu Bến Thủy, có 1 người cũng đứng để hướng dẫn người dân khi đi xe máy về qua thì vào nhận quà.

Chia sẻ với PV, chị Đinh Thu Hiền cho biết, xuất phát từ việc xem hình ảnh, video người dân từ miền Nam chạy xe máy về quê mà chị không cầm lòng được. Thương cảm với người dân, gia đình chị đã chuẩn bị ít tiền để ra tiếp sức cùng mọi người về quê.

Tự nhận những chiếc phong bì tiền, ai cũng cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc.

Trong ngày 30/7, chị Hiền cùng nhóm bạn đã đứng chờ cả ngày đến tận 24h. Ban đêm thấy người dân về đói, chị Hiền lại đi mua thêm những suất xôi nóng về tặng bà con.

Mấy ngày qua khi xem video cả đoàn người vượt hàng nghìn km về quê bằng xe máy mà lòng tôi cứ rưng rưng nước mắt. Mình thấy nặng lòng với bà con mình quá em ạ.

Gia đình tôi chỉ có món quà nhỏ giúp những người đi làm ở xa về quê trong dịp này gọi là tiền xăng đi đường. Mong sao họ vượt qua khó khăn này“, chị Đinh Thu Hiền chia sẻ.

Đêm đến, chị Hiền còn mua nhiều suất xôi nóng tặng cho bà con chạy xe máy về quê ăn cho đỡ đói.

Theo các cán bộ tại chốt kiểm soát dịch cầu Bến Thủy 2, mỗi ngày có hàng trăm người dân đi xe máy từ miền Nam về quê. Nhiều người trong đó là quê Nghệ An nhưng cũng có nhiều người ở các tỉnh thành khác. Người dân qua chốt đều được hướng dẫn khai báo y tế và nhận những món quà, thức ăn nước uống.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/dat-thung-tien-tang-nguoi-di-xe-may-tron-dich-ve-que-nang-long-voi-ba-con-qua-mong-ho-se-vuot-qua-161213107163154202.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here