TP.HCM di dời khoảng 2.000 người ở khu trọ lụp xụp đến khách sạn, chung cư tránh dịch

0
108

Khoảng 2.000 người đang sống trong các khu nhà trọ, nhà lụp xụp, nhà trên ven kênh và các hẻm sâu dưới 2 m… được quận Bình Thạnh đưa đến ở tạm tại các chung cư, nhà nghỉ để hạn chế lây nhiễm.

Ngày 26-8, UBND quận Bình Thạnh đã di dời khoảng 2.000 người dân sống tại các khu trọ, nhà lụp xụp, nhà trên ven kênh, hẻm sâu và đặc biệt là hộ gia đình có người trên 65 tuổi, bệnh lý nền vào ở trong chung cư, khách sạn.

Người dân từ các khu nhà trọ được di chuyển đến chung cư 1050, quận Bình Thạnh. Ảnh: TS

Theo kế hoạch về hỗ trợ đời sống, chăm lo y tế cho người dân nhằm hạn chế F0 và tử vong do COVID-19 tại địa bàn, UBND quận Bình Thạnh đang vận động đưa người dân đang sinh sống tại các khu nhà trọ, nhà lụp xụp, nhà trên ven kênh rạch và nhà trong các hẻm sâu dưới 2 m tại địa bàn 16/20 phường nhằm giảm mật độ dân cư.

Đồng thời, quận Bình Thạnh đã tổ chức cho người dân vào ở tại các khu vực khang trang, sạch đẹp, bảo đảm về vệ sinh, môi trường và việc giãn cách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Việc di dời này cũng bảo đảm người dân được hỗ trợ về đời sống, chăm lo về y tế trong thời gian sinh sống tạm thời tại nơi ở mới nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm và tử vong do COVID-19.

Việc tổ chức được thực hiện đồng bộ, khẩn trương, có sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa các ngành chức năng và quận Bình Thạnh.

Theo UBND quận Bình Thạnh, người dân được di dời sẽ vào ở tạm thời tại khu vực trường trung cấp công đoàn, khách sạn – nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa và khu chung cư 1050 (quận Bình Thạnh) trong 22 ngày kể từ ngày đến ở.

Lãnh đạo quận Bình Thạnh vận động người dân từ các nhà trọ di dời lên chung cư, khách sạn ở để tránh dịch. Ảnh: TS

Những người chung một gia đình, chung phòng trọ cũng được ưu tiên bố trí ở chung. Ảnh: TS

Bộ đội tham gia vào hỗ trợ người dân vẫn chuyển đồ đạc, hành lý. Ảnh: TS

Theo ghi nhận tại chung cư 1050, trong trưa cùng ngày số lượng người được đưa đến rất đông, mỗi căn hộ hai phòng ngủ sẽ được bố trí cho bốn người ở. Riêng đối với những người chung một gia đình, chung phòng trọ cũng được ưu tiên bố trí ở chung.

Còn tại nhà nghỉ công đoàn, mỗi phòng có diện tích khoảng 30 m2, sạch sẽ, thoáng mát được bố trí cho 3-4 người ở. Toàn bộ hành lý, đồ đạc được bộ đội và lực lượng địa phương hỗ trợ người dân mang đến nơi ở tạm.

Người dân được hỗ trợ vận chuyển đồ đạc rất chu toàn. Ảnh: TS

Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Đinh Khắc Huy, cho biết trong chiều cùng ngày lực lượng địa phương vẫn đang tích cực vận động người dân.

“Chúng tôi khảo sát và có khoảng 2.000 người được hỗ trợ di dời đi, những người dân được vận động mà đồng ý đi sẽ được chúng tôi hỗ trợ di dời. Tới hiện tại, chúng tôi đang lo hỗ trợ dân di dời nên chưa kiểm tra, thống kê được số lượng là bao nhiêu người dân đã được di dời” – ông Huy nói thêm.

Ngoài ra, lãnh đạo quận Bình Thạnh còn gửi mỗi người dân 500.000 đồng tiền mặt. Về thức ăn, ngoài những túi an sinh được hỗ trợ, người dân có thể mua thêm khi xe bán hàng lưu động được bố trí đến bán để về nấu ăn.

Theo Pháp luật TPHCM

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/binh-thanh-di-doi-khoang-2000-nguoi-den-chung-cu-khach-san-de-tranh-dich-1011027.html

Một phụ hồ đi bộ từ Quảng Ngãi về quê, đói lả ven đường, được bà con, làng xã tặng xe đạp, xe máy

Thất nghiệp do COVID-19, thanh niên quê Thanh Hóa đi bộ từ Quảng Ngãi về quê, khi đến Quảng Nam thì được người dân tặng cho một chiếc xe máy và ít tiền làm lộ phí.

Anh Thuật được chính quyền và người dân xã Quế Phú hỗ trợ tiền, mua xe đạp để về quê – Ảnh: M.T.

Chiều 24-8, UBND xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam cho biết sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thanh niên nằm ngủ ven đường trong tình trạng mệt mỏi, đói khát.

Làm việc với Công an xã Quế Phú, nam thanh niên cho biết tên Nguyễn Văn Thuật (22 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) vào Quảng Ngãi làm phụ hồ mấy tháng trước. Do dịch COVID-19 anh bị mất việc làm, không có thu nhập, rơi vào cảnh khốn khó nên quyết định đi bộ từ Quảng Ngãi về quê.

Chiều 23-8, anh được một người dân cho quá giang đến khu vực Dốc Sỏi (đoạn giáp ranh Quảng Nam – Quảng Ngãi) và được test nhanh COVID-19. Sau khi có kết quả âm tính, anh đi nhờ xe một đoạn rồi đi bộ đến xã Quế Phú. 

Đến nơi trời tối lại không quen biết ai, anh nằm ngủ ven đường. Sáng 24-8, người dân phát hiện cho thức ăn, nước uống. Công an xã Quế Phú, Đoàn thanh niên và mọi người góp tiền mua cho chiếc xe đạp để về quê.

Thuật được người dân Quảng Nam tốt bụng mua giúp xe máy cũ, cho tiền để về quê – Ảnh: M.T.

Đến thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, người dân địa phương đón đầu xe tặng anh một chiếc xe máy cũ (1 triệu đồng) và tài khoản ngân hàng 9 triệu đồng.

Không những thế, để qua chốt thuận lợi, bà con đã đưa anh đi xét nghiệm nhanh COVID-19, kết quả âm tính.

Nhận món quà đầy bất ngờ từ những người dân xa lạ, Thuật nghẹn ngào không nói nên lời. Anh cảm ơn bà con rồi tiếp tục chạy xe máy về Thanh Hóa, chiếc xe đạp cho anh trước đó người dân dự định trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Tuổi trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/di-bo-tu-quang-ngai-ve-que-la-ven-duong-mot-phu-ho-duoc-ba-con-lang-xa-tang-xe-dap-xe-may-20210824173931223.htm

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó”

Ngày 23/8, đường phố TP.HCM vắng lặng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó, hầu như không có phương tiện di chuyển trên đường, người dân nghiêm túc thực hiện quy định “ai ở đâu ở yên đó”.

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 2.

Hôm nay (ngày 23/08), TP.HCM bước vào ngày đầu tiên siết chặt Chỉ thị 16, yêu cầu người dân “ai ở đâu ở yên đó”

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 3.

Tại khu vực trung tâm, rào chắn ở khắp nơi, ngăn không cho người dân qua lại

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 4.

Một con hẻm tại đường Đinh Bộ Lĩnh (Bình Thạnh)

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 5.

Nhiều người trong nhóm được ra đường cũng phải tìm đường vòng vì các đường đi hằng ngày đã bị chặn

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 6.

Khu vực Nhà Thờ Đức Bà không còn bóng người

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 7.

Một người bảo vệ dùng điện thọai ghi lại khoảnh khắc phố phường vắng vẻ tại khu vực Hồ Con Rùa

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 8.
Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 8.
Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 8.

Những con phố vắng lặng

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 9.

Xe loa phát thanh tuyên truyền chỉ thị 16

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 10.

Đường Võ Văn Tần, Quận 3

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 11.

Đường Tôn Đức Thắng hướng sang Quận 4 cũng trong tình trạng “bất động”

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 12.

Đường Hai Bà Trưng không còn đông như hôm qua

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 13.

Một chốt ở Đường Cách mạng tháng 8

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 14.

Tuy là giờ đi làm nhưng vòng xoay Điện Biên Phủ (Quận 1) vẫn rất vắng

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 15.

Các cây xăng ở khu vực trung tâm thành phố đóng cửa

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 16.

Một ngôi nhà được lực lượng chức năng giăng dây và để bảng thông báo phong toả

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 17.

Chú bồ câu ung dung giữa phố

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 18.

Một xe tải nhập hàng cho siêu thị

Đường phố Sài Gòn vắng lặng chưa từng thấy trong ngày đầu siết chặt giãn cách: Không còn bóng shipper, “ai ở đâu ở yên đó” - Ảnh 19.

Theo Nhịp Sống Việt 

Nguồn: http://nhipsongviet.toquoc.vn/duong-pho-sai-gon-vang-lang-chua-tung-thay-trong-ngay-dau-siet-chat-gian-cach-khong-con-bong-shipper-ai-o-dau-o-yen-do-2202123813941896.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here