TP.HCM đang làm gì để không còn cảnh ‘người dân lên mạng kêu đói’?

0
108

Chưa bao giờ, tại TP.HCM, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều người dân lên tiếng cầu cứu, cần trợ giúp khẩn cấp lương thực, thực phẩm… như trong thời gian bùng phát dịch Covid-19 khiến giãn cách xã hội kéo dài.

Lực lượng bộ đội đang tích cực tham gia chăm lo công tác an sinh ở TP.HCM /// Ủy ban MTTQ VN TP.HCM

Lực lượng bộ đội đang tích cực tham gia chăm lo công tác an sinh ở TP.HCM

ỦY BAN MTTQ VN TP.HCM

Tình trạng thiếu hụt lương thực, thực phẩm xuất hiện trong các địa bàn đông công nhân, lao động tự do… Có nhiều trường hợp người dân TP.HCM phải lên mạng kêu cứu, xin cứu trợ gạo, thức ăn…

Đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng lên từ 27.4, sau đó TP.HCM áp dụng biện pháp giãn cách theo nhiều cấp độ khác nhau để dập dịch. Khi áp dụng giãn cách, TP.HCM đã chi hỗ trợ hàng ngàn tỉ đồng cho lao động tự do, các hoàn cảnh khó khăn. Song, trên thực tế, vấn đề đảm bảo an sinh xã hội khi giãn cách kéo dài là vấn đề hệ trọng.

Phấn đấu vận động 2 triệu túi an sinh

Ngày 23.8, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cho biết Trung tâm An sinh TP.HCM sau khi thành lập, đã đi vào hoạt động ổn định, đạt hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời, nỗ lực hỗ trợ đúng và tránh trùng hoặc bỏ sót đối tượng.

Trung tâm an sinh phấn đấu vận động 2 triệu túi an sinh để chăm lo tất cả người dân trên địa bàn TP.HCM gặp khó khăn cần sự hỗ trợ, giúp đỡ thông qua các kênh: đường dây nóng, Tổng đài 1022, qua phản ánh trực tiếp của người dân bằng ứng dụng và trang thông tin điện tử của trung tâm.

Về tiền, từ khi thành lập trung tâm an sinh đến nay, đã tiếp nhận và phân phối số tiền hơn 53 tỉ đồng.

Về hàng hóa, tính từ ngày 15 – 21.8 đã tiếp nhận hàng hóa nhu yếu phẩm và các thiết bị y tế bảo hộ… trị giá hơn 14,5 tỉ đồng; phân phối đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19, 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức, các bếp ăn từ thiện, lực lượng công an thành phố trị giá hơn 7,6 tỉ đồng.

TP.HCM đang làm gì để không còn cảnh 'người dân lên mạng kêu đói'? - ảnh 1

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM thăm, tặng quà người dân trong giãn cách xã hội kéo dài

ỦY BAN MTTQ VN TP.HCM

Từ ngày 20 – 22.8, chương trình SOS của Trung tâm An sinh TP.HCM đã hỗ trợ 496 phần quà, trong đó hỗ trợ 316 phần quà thông qua phản ánh Tổng đài 1022 (phản ánh nhiều lần chưa được giải quyết); hỗ trợ 180 phần thông qua Tổng đài Mặt trận (là những tin bà con cần gấp lương thực, thực phẩm), mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm gạo, dầu ăn, trứng, chai nước tương, bột nêm, đường, cam, rau củ… Ngoài ra hỗ trợ 690 lốc sữa cho những hộ có trẻ nhỏ (5 lốc sữa/hộ).

Về công việc trọng tâm từ nay đến 15.9 (thời hạn theo mục tiêu đặt ra là khống chế được dịch bệnh), bà Tô Thị Bích Châu cho biết: Giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23.8 – 6.9, hiện nay đã vận động được trên 1,861 triệu túi quà an sinh (300.000 đồng/phần gồm sữa, mì gói, đồ hộp, dầu ăn, bánh, xúc xích…); và từ đây đến ngày 6.9 dự kiến sẽ chuyển 1,36 triệu phần quà về TP.Thủ Đức và quận, huyện để trao quà đến các hộ dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Giai đoạn từ ngày 7 – 15.9, Trung tâm An sinh TP.HCM tiếp tục vận động các nguồn lực để chuẩn bị cho đủ 2 triệu túi an sinh (300.000 đồng/phần gồm sữa, mì gói, đồ hộp, dầu ăn, bánh, xúc xích…) để đảm bảo không để hộ nào bị thiếu đói khi thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời, tiếp tục tổ chức phân phối hàng đến các hộ dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, tổ chức lực lượng tham gia giải quyết các trường hợp có nhu cầu cần được chăm lo lương thực, thực phẩm thiết yếu phản ánh qua cổng thông tin 1022 và đường dây nóng của Ủy ban MTTQ VN TP.HCM.

Kêu gọi “lá lành đùm lá rách”

Để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN TP.HCM – Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM kêu gọi đồng bào các giới, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân chia sẻ, đóng góp với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, vì sự bình an của người dân TP.HCM.

Bằng tiền mặt và hàng hóa: tại Cơ quan Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1.

Bằng phương thức chuyển khoản:

Đơn vị thụ hưởng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Số tài khoản thứ 1: 000 870 406 001 484 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigon Bank) Chi nhánh Bình Chánh, Phòng giao dịch Kỳ Hòa, TP.HCM.

Số tài khoản thứ 2: 3751.0.1045300.00000 tại Kho bạc Nhà nước TP.HCM

Mọi chi tiết cần trao đổi, xin liên hệ: bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, số điện thoại: 0912.22.52.92 và ông Nguyễn Thái Bình, Phó ban Phong trào, điện thoại: 0908.65.33.50.

Theo Thanh niên

Hình ảnh xúc động về những ‘chiến sỹ’ quên mình vì nhân dân, làm việc đến ngất xỉu

Hình ảnh lực lượng phòng chống dịch Covid-19 làm việc quên mình đến mức kiệt sức ngất xỉu những ngày qua luôn luôn khiến người xem xúc động nghẹn ngào.

Những ngày này, gian khổ nhất, chịu nhiều hy sinh nhất là lực lượng tuyến đầu chống dịch. Họ là những y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, tài xế cấp cứu, cán bộ chốt kiểm dịch, tình nguyện viên,…

Để hoàn thành nhiệm vụ, họ phải rời xa gia đình, người thân, làm việc đến quên ăn quên ngủ. Những hình ảnh họ kiệt sức, ngất xỉu vì làm việc cường độ cao trong thời tiết mùa hè oi bức trở nên không quá hiếm gặp.

Quên mình vì sức khỏe nhân dân, họ đã tiếp tục đứng lên, mạnh mẽ trở lại công việc sau những giây phút mệt mỏi. Họ đã và đang từng bước giúp kiểm soát, đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Tài xế taxi cấp cứu chở F0 nhiều lần ngất xỉu, choáng váng vì kiệt sức

Tài xế Nguyễn Hoàng Phúc, 24 tuổi, Đoàn viên phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân, TP.HCM) đã tình nguyện tham gia biệt đội lái xe chở bệnh nhân F0 đi bệnh viện, chở bình oxy cho các F0 điều trị tại nhà trong đợt dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ ở TP.HCM.

Tâm sự với PV báo Thanh Niên, Phúc cho hay, anh và các đồng đội vận chuyển F0 đã quen với việc làm việc bất kể giờ giấc, ăn vội, uống vội, ngủ vội ở bất kì chỗ nào, bất kì nơi đâu.

Hai tháng kể từ khi tham gia biệt đội lái xe cấp cứu F0, Phúc đã giảm 10kg, nhiều lần ngất xỉu vì kiệt sức. Anh nhớ mãi lần vận chuyển một ca cấp cứu F0, quay về trụ sở phường là 2h30 sáng, vừa mở cửa xe bước xuống, anh ngã lăn vì quá mệt mỏi.

Hay như lần khác, đáng lẽ Phúc phải nghỉ ngơi sau khi tiêm vắc xin nhưng vì lo lắng công việc còn nhiều, anh lại hỗ trợ đội tình nguyện viên tới 11h đêm thì ngất xỉu luôn. Vậy mà chỉ nghỉ ngơi vài tiếng, 4h sáng hôm sau, anh lại tiếp tục công việc vì anh tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua đi, TP.HCM rồi sẽ chiến thắng đại dịch.

Những người kiệt sức dưới nắng nóng, đổ gục trên đường chống dịch: Quên mình vì sức khỏe nhân dân - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Báo Tin tức

3 nhân viên y tế ngất xỉu sau khi đỡ đẻ cho sản phụ mắc Covid-19

Chị N.T.V (22 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), mang thai tuần thứ 35, dương tính virus SARS-CoV-2 nên được đưa tới BVĐK cửa khẩu quốc tế Cầu Treo điều trị.

VOV đưa tin, khoảng 20h tối ngày 7/8, sản phụ có biểu hiện chuyển dạ nên 9 y bác sĩ được điều động giúp sản phụ “vượt cạn”.

Ca đỡ đẻ cho chị V. khiến các bác sĩ vô cùng căng thẳng vì sản phụ chuyển dạ trong tình trạng nguy cơ cao chảy máu do cơ thể mẹ thiếu máu, lại thêm suy hô hấp cả mẹ và con do mẹ mắc Covid-19.

Cùng với đó, tất cả ê kíp giúp sản phụ “vượt cạn” đều phải mặc đồ bảo hộ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong suốt quá trình đỡ đẻ nên công việc lại thêm phức tạp.

Vì vậy, sau khi đỡ đẻ thành công, an toàn cho chị V., 3 nhân viên y tế đã ngất xỉu vì kiệt sức và căng thẳng suốt nhiều giờ.

Những người kiệt sức dưới nắng nóng, đổ gục trên đường chống dịch: Quên mình vì sức khỏe nhân dân - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Cán bộ chốt kiểm soát dịch bất ngờ ngất xỉu lúc di chuyển sang đường

Trong những ngày giãn cách xã hội, thời tiết Hà Nội rất oi bức, có những lúc lên tới 38 – 42 độ C. Trong thời tiết oi nóng ấy, các lực lượng chức năng vẫn phải gồng mình bám chốt, kiểm soát chặt người đi đường để mầm bệnh không lây lan.

Các chốt kiểm soát duy trì liên tục 24/24 nên lực lượng làm nhiệm vụ gần như không có thời gian để nghỉ. Thời tiết khắc nghiệt cộng với cường độ làm việc cao, hình ảnh một cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát bất ngờ ngất xỉu lúc di chuyển sang đường ngày 4/8 được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, một cán bộ trực tại chốt kiểm soát dịch đang chầm chậm đi bộ sang đường. Tuy nhiên, khi đến gần dải phân cách giữa 2 làn thì bất ngờ ngã xuống đường ngất xỉu. May mắn, các phương tiện di chuyển trên đường khá ít và đi chậm nên kịp thời dừng lại.

Chứng kiến sự việc, 1 đồng chí công an cùng lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt nhanh chóng chạy lại, đưa người cán bộ này vào một nhà dân bên đường để nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe.

Cán bộ chốt kiểm dịch ngất giữa đường phố Hà Nội

Nữ điều dưỡng ngất xỉu khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Ngày 7/6, khi đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng cho người dân ở xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh), nữ điều dưỡng Lê Thị Duyên bị ngất xỉu khiến mọi người được một phen hối hoảng.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngay khi chị Duyên ngất, các đồng nghiệp đã kịp tới đỡ và dìu chị đến nằm nghỉ. Họ phải cởi bỏ chiếc khẩu trang và bộ đồ bảo hộ để chị dễ thở và tỉnh trở lại.

Các đồng nghiệp của chị Duyên cho biết, đêm hôm qua điều dưỡng Duyên trực ở bệnh viện rồi sáng sáng sớm cùng đồng nghiệp lên xe tiến về khu vực đang phong tỏa để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Thời tiết nóng cộng với thiếu nghỉ ngơi, lại mặc áo bảo hộ, đi bộ cả buổi nên chị Duyên đã kiệt sức.

Những người kiệt sức dưới nắng nóng, đổ gục trên đường chống dịch: Quên mình vì sức khỏe nhân dân - Ảnh 5.

Ảnh minh họa: Báo Đại Đoàn Kết

Còn rất nhiều những trường hợp lực lượng phòng chống dịch Covid-19 ngất xỉu trong lúc thực hiện nhiệm vụ mà không thể kể hết ra đây. Họ đã và đang dốc 100% sức lực của mình để hoàn thành công việc, như những “chiến binh” trong một cuộc chiến thầm lặng nhưng quyết liệt để giành lại sức khỏe và cuộc sống bình yên cho người dân.

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: http://ttvn.toquoc.vn/hinh-anh-xuc-dong-ve-nhung-chien-sy-quen-minh-vi-nhan-dan-lam-viec-den-ngat-xiu-8202123814305666.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here