Rủ nhau ra hồ nước chơi, hai em nhỏ đuối nước thương tâm

0
140

Bà Trần Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em học sinh tử vong.

Trước đó vào ngày 14/6, cháu Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 2009, trú tại thôn 5, xã Gào, thành phố Pleiku rủ Huỳnh Thanh Tâm, sinh năm 2010, trú tại thôn 2, xã Trà Đa, TP.Pleiku đến chơi nhà người thân tại thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông.

Rủ nhau ra hồ nước chơi, hai em nhỏ đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Khoảng 16h cùng ngày, 2 em rủ nhau đến chơi ở khu vực hồ nước thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông. Tuy nhiên đến tối, gia đình không thấy 2 em về nhà nên tổ chức tìm kiếm, phát hiện trên bờ hồ có vật dụng của Hiếu và Tâm gồm 2 đôi dép và 1 bộ quần áo.

Nghi các em nhỏ bị đuối nước, gia đình nạn nhân đã báo cáo với chính quyền UBND xã Bàu Cạn. Đến khoảng 23h45, thi thể của hai em nhỏ được tìm thấy và được bàn giao cho gia đình nạn nhân an táng theo quy định. UBND xã Bàu Cạn cũng đã đến thăm hỏi, động viên  2 gia đình có hai em nhỏ bị đuối nước thương tâm./.

Theo VOV

Cùng chồng đi khám bệnh, người vợ thiệt mạng dưới gầm xe tải

Người chồng chạy xe máy chở vợ đi khám bệnh, tới ngã 4 Bưu điện Trảng Bom, họ va chạm với ôtô tải…

Trưa 15-6, lực lượng chức năng huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Cùng chồng đi khám bệnh, người vợ chết thảm dưới gầm xe tải - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vào sáng cùng ngày, bà Trần Lý Cú (65 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom) được chồng chở bằng xe máy trên Quốc lộ 1 đến Bệnh viện Trảng Bom để khám bệnh.

Khi đến điểm giao với đường 30-4 (thị trấnTrảng Bom), xe máy bất ngờ va chạm với ôtô tải đi cùng chiều. Sự việc khiến bà Cú bị cuốn vào gầm ôtô, tử vong tại chỗ. Chồng bà bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Theo Người lao động

Vụ tai nạn xe khách 9 người thương vong: “Chỉ trong tích tắc chiếc xe lật nghiêng, người đè lên nhau…”

Chỉ trong tích tắc, chiếc xe đã lật nghiêng, đồ đạc và 35 hành khách đè lên nhau. Những người bị thương nhẹ cố gắng bò ra ngoài qua ô cửa kính vỡ.

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, anh Hoàng Tiến Thạch (SN 2000, quê ở Đô Lương, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn thảm khốc . Anh Thạch ra Hà Nội để lấy visa và các giấy tờ liên quan về quê chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.

Thời điểm xảy ra tai nạn là cuối ngày 13/6. Lúc này anh Thạch chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh, sau đó xe lật nghiêng, mọi thứ trong xe tối đen, người chồng lên nhau. “Tôi cố gắng bò ra ngoài qua ô cửa kính vỡ, rồi lần lượt một số người trong xe cũng bò theo tôi ra ngoài. Bên trong mọi thứ xáo trộn, tiếng người kêu la thảm thiết”, anh Thạch bàng hoàng nhớ lại.

Cùng có mặt trên chuyến xe, ông Nguyễn Quốc Nhàn (SN 1977, ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) làm thợ xây ở Hà Nội, do đợt này việc ít nên anh bắt xe về quê.

“Thời điểm xảy ra tai nạn, tôi và mọi người trên xe đang ngủ. Khi nghe tiếng va chạm mạnh, chỉ trong tích tắc chiếc xe đã lật nghiêng, tôi bị ghế và đồ đạc đè lên người. Mọi thứ tối đen, tôi không biết gì nữa cho đến lúc được cứu ra ngoài và đưa vào bệnh viện”, ông Nhàn kể.

Vụ tai nạn xe khách 9 người thương vong: Chỉ trong tích tắc chiếc xe lật nghiêng, người đè lên nhau... - Ảnh 1.

Một nạn nhân sống sót kể lại phút xảy ra tai nạn thảm khốc.

Ông Nguyễn Minh Tuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 0h15 ngày 14/6, Bệnh viện tiếp nhận 16 trường hợp là nạn nhân trong vụ TNGT mà công an và người dân đưa đến.

Trong đó có 2 bệnh nhân tử vong ngoài viện, 2 nạn nhân tử vong khi đến phòng cấp cứu. Trong số các nạn nhân bị thương, có 5 trường hợp bị nặng, phải nằm lại điều trị, còn lại bị xây xước được gia đình đưa về sau khi thăm khám.

Cháu về chịu tang bà, người về cưới bạn…

Trong số các nạn nhân tử vong có em Nguyễn Tất Ngà, hiện là sinh viên Đại học năm thứ hai ở Hà Nội. Đêm 13/6, Ngà nhận được tin bà nội là cụ Nguyễn Thị Tân ( Mẹ Việt Nam anh hùng – mất ở quê) nên vội lên xe khách mang BKS 37B – 028.06 để về quê ở xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An chịu tang.

Theo chính quyền địa phương, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân có hai con hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước là Nguyễn Tất Văn và Nguyễn Tất Tân.

Mẹ Nguyễn Thị Tân được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng vào năm 2012. Mẹ qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 112 tuổi.

Sự ra đi đột ngột của Ngà trên đường về chịu tang bà đã khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa. Bởi trước đó, trên trang Facebook, Ngà đã cập nhật hình ảnh đại diện bông hoa sen trắng hình nền đen và dòng trạng thái “Thương bà”.

Một nạn nhân khác tử vong trong vụ tai nạn xe khách là em Nguyễn Tài Thái (SN 2000, ở xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Người thân Thái cho biết, sau khi học hết lớp 12, em ra Hà Nội học làm tóc và chăm sóc sắc đẹp. Dịp này, có bạn thân thiết ở quê tổ chức đám cưới nên Thái về dự, nào ngờ…

Nói về gia cảnh cháu, người thân em tiếng thở dài: Thái là con trai đầu, phía sau còn 1 em trai và 1 em gái. Em trai thứ 2 cũng đang làm thuê ở Hà Nội, còn em gái út mới học lớp 4. Cuộc sống gia đình chỉ biết dựa vào mấy sào ruộng một mình mẹ chăm bón. Bố cháu bị bệnh thần kinh cứ ngây dại, có lúc thì bỏ nhà ra đi mọi người phải đi tìm khắp.

Vụ tai nạn xe khách 9 người thương vong: Chỉ trong tích tắc chiếc xe lật nghiêng, người đè lên nhau... - Ảnh 2.

Ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Trong khi đó, cháu Phan Uy Vũ (SN 2010, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) được người thân dựng một bàn thờ nhỏ trong ngôi nhà nhỏ ba gian lụp xụp.

Bố Vũ kinh doanh máy vi tính, camera còn mẹ thì bán bánh mướt ngoài thị trấn. Sau Vũ còn có hai em gái, em thứ hai 10 tuổi bị u máu suốt ngày đi viện, bà con láng giềng vừa mới ủng hộ để cháu có tiền thăm khám, thuốc men. Còn em út 5 tuổi bị tim bẩm sinh, có tuổi mà không có lớn.

Vừa rồi nghỉ hè, Vũ có xin bố mẹ ra Hà Nội chơi và phụ giúp cậu bán quán lươn ngoài đó. Ra được khoảng hơn 1 tuần thì cháu lên xe về quê cùng cố, bà ngoại và hai anh con dì. Ngờ đâu trên đường về thì xe gặp nạn, Vũ không may bị tử vong, hiện cố ngoại và bà ngoại vẫn đang cấp cứu ở bệnh viện…

Điều tra dấu hiệu vi phạm của xe khách gây tai nạn

Chiều 14/6, đoàn công tác của Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách đã đến hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô chở khách và 1 xe máy ở Ninh Bình khiến 4 người tử vong, thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và làm việc với Ban ATGT tỉnh Ninh Bình, các cơ quan chức năng địa phương.

Trung tá Nguyễn Quang Tĩnh – Phó trưởng Công an TP Ninh Bình cho biết: Sơ bộ xác định lỗi tài xế xe khách không làm chủ được tốc độ. Mặc dù lái xe khai đi với vận tốc trên 65km/h và phát hiện người điều khiển xe máy đi sang đường nhưng sau khi phanh thì trượt dài (vị trí phanh đến vị trí dừng khoảng 60m) và dẫn đến lật xe. Cơ quan CSĐT đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ tai nạn xe khách 9 người thương vong: Chỉ trong tích tắc chiếc xe lật nghiêng, người đè lên nhau... - Ảnh 3.

Ngã 3 nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ninh Bình.

Sau khi nghe báo cáo, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đặc biệt lưu ý, thời gian gần đây, rất nhiều vụ TNGT thương tâm xảy ra trên các tuyến quốc lộ. Do đó, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình cần xác định rõ vi phạm về tốc độ, lộ trình của xe khách này, rõ ràng xe này đã đi sai lộ trình đã được đăng ký khi đi vào trong TP Ninh Bình.

Ngoài ra, cơ quan chức năng xem xét tình hình quản lý HTX vận tải ở Nghệ An về việc theo dõi lộ trình, tốc độ của phương tiện. Nếu từng có xảy ra vi phạm thì đã xử lý chưa.

Bên cạnh đó, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của các đơn vị liên quan vì hàng tháng Tổng cục Đường bộ Việt Nam có gửi vi phạm tốc độ về địa phương.

Ngoài ra, đề nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình làm rõ thêm hành khách có thắt dây an toàn hay không vì nhiều vụ TNGT xảy ra liên quan đến việc này, từ đó có biện pháp chấn chỉnh, xử lý lái xe, phụ xe không nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn. Cơ quan công an cũng cần làm rõ việc người điều khiển xe máy có đội mũ bảo hiểm hay sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông hay không.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT tỉnh xác định, kiểm tra tình hình quản lý phương tiện của Hợp tác xã quản lý xe khách trong vụ tai nạn xem từ khi hết dịch COVID-19 đến nay. Hợp tác xã này có bao nhiêu phương tiện, có thực hiện việc quản lý lộ trình và phương tiện hay không, có nắm được việc xe khách chạy sai lộ trình hay không?.

Theo Sức khỏe và Đời sống

Về chịu tang bà nội 112 tuổi thì bị lật xe khách, cháu tử vong

Nghe tin bà Nguyễn Thị Tân (112 tuổi) – Bà mẹ Việt Nam anh hùng – mất ở quê nhà, cháu nội vội bắt xe khách về chịu tang, xe về đến Ninh Bình bị tai nạn, cháu tử vong.

Chiều 14-6, ông Trần Như Ý, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), thông tin trong vụ tai nạn đau lòng ở TP Ninh Bình có một nạn nhân quê xã Tân Sơn. Đó là em Nguyễn Tất Ngà (20 tuổi, sinh viên ĐH năm thứ hai ở Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn lật xe khách.

“Đêm 13-6, em Ngà đang ở Hà Nội thì nhận được tin bà nội là cụ Nguyễn Thị Tân – Bà mẹ Việt Nam anh hùng – mất ở quê. Em Ngà vội lên xe khách mang BKS 37B – 028.06 để về chịu tang. Nhưng khi xe về đến TP Ninh Bình thì xảy ra tai nạn làm bốn người tử vong, trong đó có em Ngà. Hiện người thân đã ra Ninh Bình để làm các thủ tục nhận thi thể em Ngà”.

Lãnh đạo UBND xã Tân Sơn cho biết thêm, dự kiến ngày mai (15-6), chính quyền địa phương và người nhà tổ chức lễ an táng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân, nhưng do cháu Ngà bị mất trong vụ tai nạn nên chiều nay sẽ tổ chức lễ cho Mẹ; ngày mai sẽ tổ chức lễ cho cháu Ngà.

Cách dây 15 giờ đồng hồ, em Ngà lên Facebook cập nhật hình ảnh đại diện bông hoa sen trắng hình nền đen và viết “Thương bà”.

Trên trang cá nhân của em Ngà, cô giáo cũ viết: “Ngà em! Thật sự cô rất bàng hoàng, đau lòng khi nghe tin em đã ra đi! Cô còn nhớ ngày đầu các em chập chững bước vào lớp 6 với những gương mặt non thơ nhưng đầy tình cảm. Cô còn nhớ em là cậu lớp trưởng năng động hoạt bát, cả lớp năm học đó đã tổ chức cho cô một sinh nhật đầy bất ngờ, ấm áp để rồi cô nhớ mãi. Đến năm sau cô lên dạy lớp 9 không được dạy các em nữa nhưng vẫn luôn yêu và nhớ về các em. Em ra đi nhưng vì hoàn cảnh gia đình cô không thể đến thắp cho em nén hương được, cô đã nhờ cô Bùi Phương lễ phúng đến em. Mong em siêu thoát. Mãi nhớ về cậu học trò xinh trai, hoạt bát, giỏi giang, tình nghĩa. Vĩnh biệt em”. Chị Vũ Thị Quỳnh chia sẻ: “Xót xa quá Ngà ơi, chị đã rơi nước mắt khi biết tin này. Em ở đó yên nghỉ nhé, chị mãi nhớ về em, người em giàu tình cảm này. Mong hai bà cháu ra đi thanh thản”.

Sinh viên Nguyễn Tất Ngà. Ảnh: FB cá nhân

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân có hai con hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước là Nguyễn Tất Văn và Nguyễn Tất Tân.

Sau hơn 50 năm hy sinh ở mặt trận phía Nam, ngày 29-9-2020, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tất Tân được cất bốc, đưa từ huyện Châu Thành (Tây Ninh) về quê nhà và tổ chức lễ truy điệu, an táng ở Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân khóc nức nở khi ôm hài cốt con trai trong tay.

Liệt sĩ Nguyễn Tất Văn (hy sinh ngày 17-10-1969, tại chiến trường Quảng Trị) đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

Hiện cán bộ chính quyền địa phương đang thăm viếng, động viên người thân và chung tay cùng gia đình tổ chức lễ tang.

Như đã đưa tin, đêm 13-6, xe khách 37B-028.06 chạy từ Hà Nội về Nghệ An, khi khi đến nút giao giữa quốc lộ 1A (thuộc phường Nam Thành, TP Ninh Bình) thì đâm vào xe máy 35H3-9850 rồi lật nghiêng trên đường.

Vụ tai nạn làm ba người trên xe khách và một người đi xe máy tử vong, sáu người khác bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Qua thiết bị giám sát hành trình (Sở GTVT Nghệ An theo dõi), trước lúc xảy ra vụ tai nạn, xe khách 37B-028.06 chạy với vận tốc là 64km/giờ (quá tốc độ 4km/ giờ). Theo quy định, xe khách này phải đi theo đường tránh TP Ninh Bình, nhưng tài xế điều khiển đi vào đường cấm ở TP Ninh Bình rồi xảy ra tai nạn.

Xe khách giường nằm lật ngang sau va chạm xe máy, 4 người thiệt mạng

Sau va chạm xe máy, xe khách giường nằm lật ngang ven đường, khiến 3 hành khách và tài xế xe máy tử vong.

Công an tỉnh Ninh Bình ngày 14/6 cho biết, hồi 23h50′ ngày 13/6, tại Km 265+570 Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn phố Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong.

Thời điểm đó, xe máy BKS: 35H3-98.. do ông V.M.T., 70 tuổi, trú phường Nam Bình, TP. Ninh Bình điều khiển va chạm với xe khách giường nằm BKS: 37B-028… do anh N.N.S., 38 tuổi, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An điều khiển (hướng Hà Nội – Thanh Hoá).

Sau cú va chạm, xe giường nằm lật ngang ven đường. Ngoài ra, một biển báo và một cột đèn chiếu sáng bị tông gãy đổ.

Xe khách giường nằm lật ngang sau va chạm xe máy, 4 người tử vong - Ảnh 1.
Xe khách giường nằm lật ngang sau va chạm xe máy, 4 người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Facebook)

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong gồm ông V.M.T. và 3 hành khách trên xe khách: P.U.V., 12 tuổi; N.T.N., 20 tuổi và N.T.T., 22 tuổi, đều quê huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 5 người khác bị thương.

Nhận tin báo, Công an TP. Ninh Bình đã khám nghiệm hiện trường, xác định tài xế xe khách không có nồng độ cồn trong cơ thể.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Theo Trí thức trẻ

Nam thanh niên điều khiển xe máy thiệt mạng sau khi tự đâm vào thành cầu

Nam thanh niên điều khiển xe máy, chở bạn gái phía sau khi tham gia giao thông trên cầu Thanh Trì tự gây tai nạn.

Chiều 13/6, trao đổi với PV, Thiếu tá Phùng Quang Hưng, phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng giải quyết vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu Thanh Trì. Nam thanh niên điều khiển xe máy đã tử vong, cô gái ngồi sau xe bị gãy chân.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 14h30 cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc có 1 vụ TNGT do người điều khiển xe máy tự đâm vào thành cầu của cầu Thanh Trì.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 đã tiến cận hiện trường.

Hà Nội: Nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong sau khi tự đâm vào thành cầu Thanh Trì  - Ảnh 1.

Vụ tai nạn khiến cầu Thanh Trì ùn tắc kéo dài

Qua nắm bắt sơ bộ ban đầu ghi nhận: Người điều khiển xe mô tô mang BKS 36B8-501.xx do nam thanh niên (SN 2001) điều khiển chở theo cô gái (SN 2006) lưu thông Trung tâm Hà Nội cầu Thanh Trì đi huyện Gia Lâm.

Hậu quả sau cú tông vào thành cầu, nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ, còn cô gái bị gãy chân.

“Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị đã có mặt, gọi xe cấp cứu, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời liên hệ với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đến giải quyết vụ việc”– Thiếu tá Phùng Quang Hưng nói.

Đến khoảng 17h30 phút, cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã khám nghiệm xong hiện trường theo qui định.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) thụ lý giải quyết.

Theo Trí thức trẻ

Thương tâm: 3 cha con đi bắt hàu bị đuối nước, 2 con gái được cứu sống, cha tử vong

Thời điểm xảy ra sự việc, nước sông đang lên nên mực nước sâu khoảng hơn 2m, khiến việc cứu người gặp nhiều khó khăn.

Chiều 13/6, trao đổi với Infonet, ông Trần CôngTráng, Phó chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, có người đàn ông bị đuối nước khi đi bắt hàu, rất may 2 cô con gái được cứu sống.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng nay (13/6), ông Lê Văn H. (SN 1973, trú tại thôn Sông Nam, xã Cương Gián) cùng 2 cô con gái là Lê Thị Cẩm Đ. (SN 2008) và Lê Thị Bảo Ng. (SN 2010) cùng đi bắt hàu tại sông Lạch Kèn, đoạn qua thôn Đại Đồng của xã này.

Trong lúc đang bắt hàu thì Lê Thị Cẩm Đ. và Lê Thị Bảo Ng. không may sẩy chân vào khu vực nước sâu, khiến cả 2 bị chới với. Thấy vậy, ông H. đã lao ra cứu con nhưng không thành, do kiệt sức nên ông H. bị đuối nước tử vong.

Lúc này, anh Ngô Công Minh (SN 1994, trú thôn Đại Đồng, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đi ngang qua nhìn thấy 2 bé gái đang chới với giữa dòng nước nên lao xuống cứu người. Sự xuất hiện của anh Minh đã kịp thời cứu sống được 2 đứa trẻ thoát khỏi miệng hà bá.

Hai bé gái được anh Minh cứu khỏi đuối nước. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuổi Trẻ thông tin thêm, sau khi cứu được 2 bé gái lên bờ, anh Minh nghe một số người dân nói rằng còn một người đàn ông đuối nước, nhưng do nạn nhân bị mất tích nên anh Minh không thể tìm thấy để cứu.

“Lúc phát hiện sự việc tôi không còn nghĩ đến nguy hiểm cho bản thân, mà chỉ nghĩ đến cứu người. May mắn tôi biết bơi nên có thể cứu được các nạn nhân” – anh Minh cho hay.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã có mặt, cùng với người dân tiến hành tìm kiếm tung tích nạn nhân. Sau gần 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm, nạn nhân đã được phát hiện cách địa điểm gặp nạn chừng 30m.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, nước sông đang lên nên mực nước sâu khoảng hơn 2m, khiến việc cứu người gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, vị trí này trước đây cũng từng có người bị đuối nước.

Hiện, chính quyền địa phương đã hoàn tất các thủ tục, bàn giao cho người thân đưa về mai táng theo phong tục tập quán của địa phương.

Theo phụ nữ sức khỏe

Thiếu niên nhỏ xíu cứu cụ bà 70 tuổi đuối nước ở Hải Phòng

Sau khi cứu người thành công, thiếu niên đã rời đi luôn, không nấn ná ở lại để được tán dương.

Mới đây, trên page Hải Phòng đăng tải thông tin câu chuyện người tốt việc tốt giữa đời thường thu hút sự quan tâm. 

Theo người đăng tải hình ảnh, chiều 4/6, tại sông Tam Bạc, 1 cụ bà tầm 70 tuổi không hiểu vì lý do gì mà chơi vơi giữa dòng nước.

Phát hiện sự việc, 1 thiếu niên nhỏ tuổi nhanh chóng cởi áo đang mặc, nhảy xuống cứu cụ bà. 

Cậu bé cởi áo nhảy xuống sông cứu cụ bà

Sau vài phút, “người hùng nhí” đã đưa cụ bà vào bờ an toàn. Tuy nhiên, sau khi cứu người thành công, nhân lúc mọi người đang chăm sóc cụ bà, thiếu niên đã rời đi, không nấn ná ở lại để được tán dương. 

Bài viết nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận. Đa số mọi người đều lên tiếng khen ngợi hành động bất chấp nguy hiểm cứu người của thiếu niên.

Cụ bà được đưa lên bờ an toàn

Một vài bình luận của cư dân mạng:

– Người tốt không cần tung hô. Cảm ơn đời vì có em!

– Giỏi quá con trai. Chúc con sau này là chàng trai luôn sổng tốt, dũng cảm và hạnh phúc. Chúc bà luôn mạnh khoẻ

– Mọi người nên lan toả những năng lượng tích cực như này vì cuộc sống đủ khó khăn rồi, gần đây lên mạng đọc rất nhiều những tin tiêu cực và đáng buồn.

– Hải Phòng không lòng vòng, làm việc tốt không cần cảm ơn. 

– Quá tuyệt vời nhưng khả năng là cậu bé phải đi luôn vì sợ bố mẹ phát hiện ra trốn đi tắm sông. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here