Thay vợ trông con 1 đêm, bố quay cuồng không ngủ nổi 3 tiếng: Vậy mới biết làm mẹ quá vất vả

0
124

Vậy mà nhiều người cứ nói ở nhà chăm con là nhàn hạ, chẳng có việc gì làm cơ.

Nếu có ai hỏi em từ khi sinh con thấy ngán nhất khoản nào, thì em sẽ chẳng ngần ngại thưa ngay đó là những lúc phải thức đêm chăm con ạ. Ta nói nếu mẹ nào có con ngủ thẳng giấc xuyên đêm, ít khóc quấy thì chắc trộm vía may mắn dữ lắm. Chứ con em thì 2 đứa tính nết y hệt nhau, hay khóc quấy dữ dội, đặc biệt là cái khúc mới sinh. Đây là lý do người ta thường nói phụ nữ sau khi sinh con thường phải mất 6 năm mới dần có được giấc ngủ trọn vẹn như trước. Cái này em đồng ý cả hai tay hai chân luôn á. Trước khi có con thì tối đến cứ nằm nghịch điện thoại xong rồi ngủ thẳng giấc đến sáng hôm sau, có con rồi thì đêm cứ nơm nớp nào là cho con ăn, dậy vắt sữa, thay tã cho con, dỗ con khóc,… Nhiều lúc thấy sao mình cực quá, nhìn sang lão chồng đang ngủ say mê mà cọc luôn á các chị, nhưng biết sao giờ, làm mẹ muốn tốt cho con mình thì phải chấp nhận thôi. Chỉ mong các ông chồng thấu hiểu, biết quan tâm, chia sẻ với chị em tụi mình hơn cả nhà nhỉ? Hôm qua có xem được một đoạn video quay lại cảnh một ông bố thay vợ trông con một đêm, phải loay hoay làm đủ thứ việc mới hiểu bình thường vợ mình vất vả thế nào, ước gì người chồng nào cũng thử một lần trông con như vậy để biết thương vợ mình hơn.

Được biết ông bố này hiện đang sống tại Hà Bắc (Trung Quốc), con đầu lòng của cả hai vợ chồng chỉ mới được vài tháng tuổi. Bình thường anh đi làm kiếm tiền, vợ ở nhà nội trợ, chăm con toàn thời gian. Không phải đụng đến bất cứ việc gì nên anh cũng không rõ chuyện trông con cho lắm, cứ giao hết trách nhiệm này cho vợ. Một hôm, người vợ bận việc bên ngoại nên vắng nhà một đêm, thế nên người chồng phải tự mình xoay sở với cô con gái cưng. Ban đầu, anh ta cho rằng trông con một đêm là chuyện vô cùng dễ dàng, sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng khi nghe vợ gọi điện dặn dò những điều cần làm, và khi bước vào trải nghiệm thực tế, người chồng mới cảm thấy việc trông con không hề đơn giản như anh vẫn nghĩ.

Ông bố cho con ăn

Vừa ngủ được một lúc, cô con gái cưng đã khóc, ông bố vội vàng dậy dỗ con, sau đó đi hâm sữa cho con ti. Trong suốt quá trình này, anh cũng phải thức để trông vì lo con có thể bị sặc. Sau khi con gái ăn xong lại phải vỗ lưng cho con ợ hơi. Lúc này, người chồng dù hai mắt đã díp lại vì quá buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm. Vỗ lưng cho con xong, em bé cũng thiu thiu nên ông bố nhẹ nhàng đặt con nằm xuống nệm và mình cũng ngả người nằm nghỉ. Chỉ chừng 15 phút sau, em bé lại ngọ nguậy ọ ẹ, sau đó khóc toáng lên. Ông bố vội vàng dậy kiểm tra và phát hiện tã con đã đầy, lại bắt tay vào công cuộc thay tã, vệ sinh cho cô công chúa nhỏ. Sạch sẽ xong xuôi lại phải dỗ dành cho con vào giấc, lúc này ông bố tranh thủ đi dọn dẹp bình sữa của con.

Vỗ lưng cho con ợ hơi, thay tã cho con

Cứ tưởng làm xong sẽ được ngon giấc, ai ngờ em bé lại bắt đầu quấy khóc, cứ thế, một đêm trông con của ông bố trẻ trôi qua đúng nghĩa với từ “đánh vật”. Anh chia sẻ không ngờ vợ mình đã vất vả đến thế, lúc trước anh cứ nghĩ tối đến chỉ cần cho con ăn là xong, mọi thứ vô cùng đơn giản. Nhưng chỉ khi trải nghiệm thực tế, ông bố mới ngỡ ngàng nhận ra rằng chăm con nhỏ muốn ngủ trọn vẹn 3 tiếng một đêm cũng là điều khó khăn. Thực sự có quá nhiều thứ phải làm, chưa kể vợ anh còn phải tốn thời gian hút sữa, trữ sữa, con thì cứ thích là lại khóc. Thế mới thấy nể phục những người mẹ biết dường nào.

Dỗ dành khi con khóc quấy

Anh chồng này vì đã trải nghiệm được công việc trông con của vợ vào ban đêm nên mới hiểu ra nỗi vất vả những người mẹ phải chịu đựng mỗi ngày. Chứ thực tế vẫn còn rất nhiều người chồng không hề cảm thông và thấu hiểu cho vợ mình. Họ cứ nghĩ chỉ cần đi làm, kiếm tiền về là đã làm tròn trách nhiệm. Thậm chí nhiều người còn có suy nghĩ khinh thường vợ ở nhà làm nội trợ, xem họ là ăn bám, là nhàn rỗi không có gì làm, thực sự oan uổng vô cùng. Phụ nữ làm mẹ toàn thời gian là một sự hy sinh đáng được ghi nhận, vì thế, hãy trân trọng và hỗ trợ vợ nhiều hơn nhé các ông chồng.

Theo webtretho

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here