Bạc Liêu: Phát hiện chùm 26 ca nhiễm Covid-19, trong đó bé 2 ngày tuổi tử vong

0
174

Tỉnh Bạc Liêu vừa phát hiện chùm 26 ca nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, trong đó bé sơ sinh 2 ngày tuổi tử vong.

Ngày 22.6, tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ ngày 16 – 20.6, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bạc Liêu ghi nhận chùm 26 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1 ca tử vong.

BVĐK Bạc Liêu, nơi vừa ghi nhận chùm 26 ca nhiễm Covid-19. TRẦN THANH PHONG

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 21.6, CDC Bạc Liêu nhận báo cáo từ BVĐK Bạc Liêu về việc phát hiện chùm ca nhiễm Covid-19.

Cụ thể, bé trai N.V.K (5 tháng tuổi, ngụ ấp Gò Muồng, xã Tân Thạnh, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) khởi phát bệnh ngày 14.6 với triệu chứng sốt, bỏ bú, được người nhà đưa đi điều trị ở cơ sở y tế tư nhân.

Sau 3 ngày bệnh không giảm, trưa 16.6, người nhà đưa bé vào BVĐK Bạc Liêu. Tại đây, bác sĩ xét nghiệm bằng phương pháp PCR, CT 32 đều cho kết quả dương tính Covid-19.

Sau đó, khoa Nhi BVĐK Bạc Liêu chỉ định tầm soát tất cả trẻ cùng phòng với bé K., phát hiện thêm 25 ca khác.

Cụ thể, ngày 17.6 phát hiện 5 ca; ngày 18.6 phát hiện 4 ca; ngày 19.6 phát hiện 2 ca và ngày 20.6 phát hiện 14 ca.

Riêng trường hợp bé sơ sinh 2 ngày tuổi tử vong. Bé sinh ngày 18.6 từ người mẹ nhiễm Covid-19. Bệnh nhi có kết quả dương tính Covid-19 vào ngày 19.6 và tử vong cùng ngày.

BVĐK Bạc Liêu đang quản lý và điều trị 25 bé mắc Covid-19. Tất cả được chuyển sang khu cách ly cùng với 1 người nhà theo chăm sóc và người nhà ở luôn trong khu cách ly, không được ra ngoài. Trong 25 bé có 6 bé đang được can thiệp máy trợ thở, 19 bé còn lại tình trạng sức khỏe ổn.

Theo CDC Bạc Liêu, hiện BVĐK Bạc Liêu chưa đủ bằng chứng để xác định ca ban đầu. Tuy nhiên, ca chỉ điểm cũng có thể là ca ban đầu. Nguồn lây bệnh nhìn chung được cắt đứt, nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất thấp, chưa ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới.

Theo thanh niên

MTQ giúp nam sinh ăn mì gói mơ vào ĐH: Hãy nhẫn nại đợi em thi xong

Mới đây, Trúc Phương đã kêu gọi giúp đỡ cho trường hợp cậu học trò nghèo Nguyễn Phan Nguyên Trường (lớp 12A13 Trường THPT Thủ Đức).

Được biết, Nguyên Trường không còn bố mẹ, hàng ngày em phải ăn mì gói, ôn thi với ước mơ đặt chân vào giảng đường đại học.

MTQ giúp nam sinh ăn mì gói mơ vào ĐH: Hãy nhẫn nại đợi em thi xong - Hình 1
Trúc Phương mong mọi người hạn chế liên hệ với Trường. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Đăng tải trên trang cá nhân, Trúc Phương bày tỏ mong muốn mọi người sẽ chung tay ủng hộ cho trường hợp này. Chỉ sau ít tiếng kêu gọi, mạnh thường quân đã ủng hộ số tiền lên tới gần 200 triệu đồng. Không riêng Trúc Phương, nhiều mạnh thường quân đã trực tiếp liên hệ với Trường để không chỉ giúp đỡ về tiền bạc mà cả những vấn đề khác mong cuộc sống của em bớt vất vả, yên tâm ôn thi đại học. Thế nhưng, theo thông tin Trúc Phương vừa đăng tải, việc mọi người liên tục gọi điện thoại khiến Trường hoang mang, bị ảnh hưởng khi em đang ôn thi lớp 12.

MTQ giúp nam sinh ăn mì gói mơ vào ĐH: Hãy nhẫn nại đợi em thi xong - Hình 2
Dòng tin nhắn Trúc Phương gửi tới Trường. (Ảnh: Facebook Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

MTQ giúp nam sinh ăn mì gói mơ vào ĐH: Hãy nhẫn nại đợi em thi xong - Hình 3
Trường nhắn nhủ, bản thân bị phân tâm vì những cuộc gọi. (Ảnh: Facebook Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Cô viết: “Em ấy hiện đang rất phân tâm vì những cuộc điện thoại và những mạnh thường quân ghé thăm nhà. Ngay sau khi em biết thông tin của Trường đang được công khai thì em liền ngưng quyên góp vì sự an toàn của em Trường đã không còn nữa rồi ạ. Những trang mạng khác công khai địa chỉ và số điện thoại của em Trường, tuy cũng là một điều có ích vì mọi người có thể đến tận nơi để trao tận tay quà.

Nhưng mặt khác điều này thật sự ảnh hưởng rất lớn đến em Trường – nhất là sự an nguy cho em ấy. Em chỉ mới 18 tuổi, lại ở một mình – trong 100 người tốt, chắc chắn sẽ có 1 người xấu. Với số tiền lớn được quyên góp, không tránh khỏi những nguy hiểm sâu xa. Em Phương biết mọi người ai cũng thương và cầu chúc cho Trường được tiếp tục vẽ ước mơ đại học. Nhưng mấy ai hiểu em ấy đang tập trung thi, để bước tiếp. Mà nếu bị phân tâm nhiều quá, có thể em ấy sẽ không tập trung được mà trượt thi. Em rất mong mạnh thường quân có tin tưởng hay muốn giúp đỡ bé Trường, xin hãy nhẫn nại chờ em thi xong lớp 12 rồi có thể đến thăm hỏi nha. Để cánh cửa đại học của em ấy ko bị chính chúng ta vô tình phá vỡ”.

MTQ giúp nam sinh ăn mì gói mơ vào ĐH: Hãy nhẫn nại đợi em thi xong - Hình 4
Trước đó Trúc Phương đã đăng tải bài viết kêu gọi giúp đỡ Trường. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

MTQ giúp nam sinh ăn mì gói mơ vào ĐH: Hãy nhẫn nại đợi em thi xong - Hình 5
Cô kêu gọi được gần 200 triệu đồng giúp đỡ em. (Ảnh: Facebook Trúc Phương Nguyễn Đỗ)

Được biết trước đó, báo Thanh Niên đăng tải thông tin, năm lớp 1 bố của Trường ra đi để lại 2 mẹ con em bơ vơ. Biến cố một lần nữa ập đến khi mẹ Trường cũng mắc bệnh nặng và ra đi khi em học lớp 8. Sau đó, Trường tới ở với dì nhưng vì không hòa thuận với dượng nên lại chuyển ra ở trọ. Hiện Trường đang sống trọ tại Thủ Đức, TP.HCM. Hàng ngày, sau khi tan học em lại trở về nhà và sống dựa vào số tiền ít ỏi mà dì gửi cho mỗi tháng. Thậm chí, em phải ăn mì gói để nuôi ước mơ vào đại học.

MTQ giúp nam sinh ăn mì gói mơ vào ĐH: Hãy nhẫn nại đợi em thi xong - Hình 6
Trường không còn bố mẹ từ khi còn nhỏ. (Ảnh: Thanh Niên)

MTQ giúp nam sinh ăn mì gói mơ vào ĐH: Hãy nhẫn nại đợi em thi xong - Hình 7
Em phải ăn mì để tiết kiệm tiền. (Ảnh: Thanh Niên)

MTQ giúp nam sinh ăn mì gói mơ vào ĐH: Hãy nhẫn nại đợi em thi xong - Hình 8
Nam sinh chăm chỉ ôn thi với mong muốn vào đại học. (Ảnh: Thanh Niên)

Mong rằng, đúng với mong muốn của Trường, các mạnh thường quân hãy chờ tới ngày em thi xong rồi mới liên hệ giúp đỡ. Như vậy, em cũng sẽ ổn định tinh thần hơn và an tâm ôn thi vào đại học.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here