Ca sĩ Lưu Chấn Long công khai mắng bà Phương Hằng là “𝔮𝔲ỷ 𝔡ữ”, nói xấu con trai ông Dũng lò vôi

0
678

Dòng bình luận kém duyên của ca sĩ Lưu Chấn Long khiến nhiều người phẫn nộ.

Dù hoạt động với vai trò ca sĩ nhưng cái tên Lưu Chấn Long không mấy nổi bật trong showbiz. Chủ yếu, anh phục vụ tại các tụ điểm tôn giáo và hội chợ khu vực miền Tây. Cách đây 3 tháng, Lưu Chấn Long gây sốc khi tố cáo ca sĩ Phi Nhung hét giá cát xê và đứng về phía Hồ Văn Cường trước nghi vấn bị mẹ nuôi chèn ép. Sau khi bị phía giọng ca “Bông điên điển” dọa kiện về tội lợi dụng hình ảnh thì drama này cũng nhanh chóng lắng xuống.

Chia sẻ với báo chí, Lưu Chấn Long nói:

“Ban đầu tôi hỏi giá bao nhiêu thì bảo chỉ lấy tiền xăng xe cho anh em đi lại. Đến tối hôm diễn, chị Phi Nhung hát tới 4 bài trong khi thông thường mọi người chỉ hát 1 – 2 bài. Chị lên hát đầu tiên, sau đó tới Quách Tuấn Du, Ngô Linh rồi tới lượt tôi. Sau khi diễn xong, quý thầy đưa phong bì 5 triệu đồng, phía Phi Nhung không chịu. Phi Nhung nói show ngoài đi hát 100 – 150 triệu, giờ hát chùa lấy thấp nhất, tiền xăng xe cũng phải 40 triệu nhưng lúc đó thầy không có tiền.

Người anh của tôi có nói chuyện với quản lý của Phi Nhung, và mở đoạn ghi âm nói chỉ lấy tiền xăng xe rồi chị ấy im lặng, đùng đùng bỏ lên xe đi về không lấy tiền luôn. Sau lần đó mình cũng không liên lạc hay qua lại với Phi Nhung nữa”,

Mới đây, cái tên Lưu Chấn Phong 1 lần nữa gây sốc khi bình luận kém duyên về gia đình bà Phương Hằng. Cụ thể, trong dịp sinh nhật con trai, đồng thời cũng rơi vào lễ tết Trung Thu nên ông Dũng lò vôi đã tổ chức buổi tiệc nhỏ để mọi người cùng nhau quây quần. Bên cạnh nhiều bình luận khen ngợi, chúc mừng tuổi mới “tỷ phú tương lai”, ca sĩ Lưu Chấn Phong thản nhiên mắng bà Phương Hằng là “quỷ dữ”, tội nghiệp cho con cái vì mất hết phước. Cụ thể, nam ca sĩ viết: “”Tội cho mấy đứa nhỏ. Sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Mẹ là *** *** nên các con sau này mất phước hết. Nghiệp chướng mẹ con rất nặng”.

Không rõ động cơ nào khiến Lưu Chấn Phong “cay cú” bà Phương Hằng như vậy. Thế nhưng, việc người nổi tiếng lại buông lời bình phẩm vào bài viết của trẻ em xem ra không mấy văn minh. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, nếu “ca sĩ hội chợ” muốn đối đầu thì có thể trực tiếp gọi tên bà Hằng trên sóng Livestream.

Do đang trong thời điểm dịch bệnh nên bữa tiệc sinh nhật chỉ có sự tham gia của những người thân trong gia đình, gồm vợ chồng bà Phương Hằng, Hằng Hữu và 3 người con riêng (2 trai, 1 gái) của nữ đại gia. Dù không hoành tráng, lung linh nhưng vẫn thể hiện được sự ấm áp, tình cảm mà mọi người dành cho cậu út. Nhân ngày đặc biệt, bà Phương Hằng thông báo tạm gác toàn bộ drama đấu tố để ở bên cạnh gia đình. Bé Hằng Hữu dù là con riêng của bà Hằng và ông Dũng lò vôi nhưng lại rất thiết với các anh chị lớn.

Sinh ra đã ở vạch đích nên chàng quý tử của CEO Phương Hằng hiện là một trong những rich kid thế hệ mới sở hữu tài sản chả phải dạng vừa.

Năm 2013, dư luận được phen xôn xao khi ông Huỳnh Uy Dũng bất ngờ tuyên bố di chúc nhượng toàn bộ khối tài sản có giá trị lên hàng nghìn tỷ đồng cho con trai vừa tròn 1 tuổi của mình – thiếu gia Huỳnh Hằng Hữu .

Di chúc được công bố ngay trong bữa tiệc thôi nôi hoành tráng mà vợ chồng ông Dũng tổ chức cho con trai. Theo đó, kể từ ngày 21/9/2013 trở đi, Hằng Hữu chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam với hơn 2.000 nhân viên.

Với việc nhận được quyền thừa kế khối tài sản khổng lồ trên, Huỳnh Hằng Hữu đã trở thành tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam . Nhưng sau đó không lâu, ông Dũng đã lên tiếng đính chính, con trai 1 tuổi của mình không phải chủ tịch của công ty như tuyên bố trước đó. Cậu chỉ là chủ sở hữu của một quỹ thiện nguyện. Khi cậu chưa đủ 18 tuổi, quỹ sẽ do một hội đồng Giám sát quản lý gồm 12 người, trong đó 2 vị trí chủ chốt vẫn do vợ chồng ông Dũng nắm giữ.

Theo Việt Giải trí

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here