Chú chó hoang rơi nước mắt đầy cảm kích khi được người lạ cho ăn

0
188

Đón lấy chiếc xúc xích từ người lạ trong lúc đang lang thang vào buổi đêm lạnh giá, chú chó nhỏ bất ngờ rơi nước mắt khiến người chứng kiến xúc động.

Mỗi một chú chó lại mang số phận khác nhau, không phải tất cả đều được yêu thương, đều có mái ấm và được ăn no mỗi ngày.

Chú chó đến từ Trung Quốc dưới đây chính là một con vật phải sống lang thang, bị đói đến mức được người lạ cho thức ăn liền mừng rỡ đến rơi nước mắt.

 
Thông tin về chú chó hoang còn nổi tiếng trên truyền thông nước ngoài. (Ảnh: Chụp màn hình)
Thông tin về chú chó hoang còn nổi tiếng trên truyền thông nước ngoài. (Ảnh: Chụp màn hình)

Chú chó đáng thương rơi nước mắt khi được cho ăn

Mới đây, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã đăng đoạn clip ghi lại cuộc gặp gỡ của cô với một chú chó hoang tại công viên thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây lên mạng xã hội. Hàng triệu người đã theo dõi được câu chuyện cảm động và nó cũng trở thành chủ đề bàn tán rộng rãi trên nhiều trang tin tức Trung Quốc.

 
Hình ảnh chú chó mừng rỡ, chắp hai chân trước lạy khi có người xuống xe cho ăn. (Ảnh: Chụp màn hình)
Hình ảnh chú chó mừng rỡ, chắp hai chân trước lạy khi có người xuống xe cho ăn. (Ảnh: Chụp màn hình)

Cụ thể, vào hồi đầu tháng 12, khi nhìn thấy chú chó đang lang thang trong đêm lạnh, người phụ nữ này đã thương tình, xuống xe ô tô và bóc một chiếc xúc xích ra cho nó ăn. Trong lúc chờ đợi, chú chó không ngừng chăm chú dõi theo, đuôi cũng vẫy liên hồi như tỏ vẻ mừng rỡ.

Ngày hôm sau, người này lại tiếp tục quay lại chỗ công viên để tìm “bạn nhỏ 4 chân”. Vừa trông thấy bóng dáng “ân nhân” từ xa, chú chó đã vội băng qua đường lao sang gặp cô. Nó thậm chí còn đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước liên tục làm động tác như vái lạy.

 
Nó đã rơi nước mắt khi nhìn thấy người đã từng cho mình thức ăn. (Ảnh: Chụp màn hình)
Nó đã rơi nước mắt khi nhìn thấy người đã từng cho mình thức ăn. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đáng nói hơn cả, khi người phụ nữ cầm theo xúc xích xuống xe liền nhìn thấy chú chó nhỏ rơi nước mắt. Vẻ ngoài vừa biểu hiện sự vui mừng nhưng cũng có chút gì đó tủi thân của con vật khiến những người chứng kiến vô cùng cảm động.

Chia sẻ với tờ Xiaoxiao Morning Post, người phụ nữ này cho biết: “Khi đang trên đường cùng bạn bè tới công viên thì chúng tôi gặp chú chó nhỏ này. Lúc chúng tôi đưa thức ăn cho nó, mắt nó liền rơm rớm nước mắt. Tôi định ôm nó lên xe nhưng chú cún chẳng chịu ngồi yên mà tìm cách nhảy xuống. Thường có những đối tượng trộm chó dụ bằng thức ăn rồi bắt chúng đi nên có lẽ nó sợ chúng tôi cũng như vậy”.

 
Chú chó nhỏ mừng rỡ chạy đến gặp "ân nhân" và nhìn chăm chú vào thanh xúc xích. (Ảnh: Chụp màn hình)
Chú chó nhỏ mừng rỡ chạy đến gặp “ân nhân” và nhìn chăm chú vào thanh xúc xích. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau khi để chú chó nhỏ đi, bẵng qua một thời gian vào hôm 23/12 vừa rồi, cô lại quay về chỗ công viên nhưng lần này thì không thấy con vật đâu nữa. Người phụ nữ đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa có được tin tức của nó nên đang lên kế hoạch hỏi thăm các lao công quét đường cũng như người dân xung quanh.

Những con vật thật ra cũng có cảm xúc riêng, biết vui mừng, buồn bã trước nhiều tình huống. Câu chuyện cảm động này hiện vẫn được rất nhiều người quan tâm và họ hy vọng người phụ nữ cũng sẽ sớm tìm thấy chú chó nhỏ.

Nguồn: http://yan.thethaovanhoa.vn/chu-cho-hoang-roi-nuoc-mat-day-cam-kich-khi-duoc-nguoi-la-cho-an-252458.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here