Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ cháy chung cư, 2 mẹ con tử vong: “Họ nhảy xuống chỉ cách nhau 5 giây, trên người có mùi xăng”

0
164

Nhiều cư dân chung cư vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh khi chứng kiến giây phút hai mẹ con nhảy từ tầng 10 xuống đất chỉ cách nhau 5 giây, cả hai tử vong trên người vẫn còn mùi xăng.

Đến chiều ngày 23/3, cuộc sống cư dân chung cư Carillon 5 (quận Tân Phú, TP.HCM) đã dần trở lại bình thường sau vụ cháy căn hộ trên tầng 10 của chung cư. Mặc dù vậy nhiều cư dân vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh khi chứng kiến 2 mẹ con chị N.T.N.N. (SN 1980) và N.T.N.M. (SN 2004, con của chị N.) nhảy lầu khi đám cháy xảy ra. 

Chị My (28 tuổi) cư dân chung cư Carillon 5 chứng kiến cảnh tượng đau lòng trên kể lại, khi nghe chuông báo cháy vang lên, chị chạy ra ngoài cùng nhiều cư dân khác. Sau khi xuống dưới đất nhìn lên chung cư, chị My thấy căn hộ ở tầng 10 cháy rực, khói bốc lên ngùn ngụt. 

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ cháy chung cư, 2 mẹ con tử vong: Họ nhảy xuống chỉ cách nhau 5 giây, trên người có mùi xăng - Ảnh 1.

Khu vực tòa chung cư nơi xảy ra vụ việc

“Đám cháy bùng lên lúc rạng sáng nhưng hầu như ai cũng tỉnh giấc vì tiếng chuông báo động và nhiều người la hét, hô hoán nhau bỏ chạy thoát thân. Khi đứng dưới sân chung cư, tôi nhìn lên thấy bên trong căn hộ đang rực lửa và dáng một cô gái đang hoảng hốt bên khung cửa sổ cố cầu cứu. Sau đó cô gái leo qua khung cửa, rơi xuống đất và 5 giây sau, người phụ nữ cũng từ trong căn hộ leo qua lan can nhảy xuống”, chị My nhớ lại.

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ cháy chung cư, 2 mẹ con tử vong: Họ nhảy xuống chỉ cách nhau 5 giây, trên người có mùi xăng - Ảnh 2.

Xe cấp cứu được điều đến hiện trường đưa thi thể nạn nhân khỏi khu vực chung cư

Chia sẻ về giây phút chứng kiến cảnh tượng trên, chị My hoảng hồn không thể tin vào mắt mình đây là sự thật. “Lúc đó, tôi như chết lặng. Hai nạn nhân nhảy xuống chỉ cách nhau 5 giây và khi đến kiểm tra phát hiện trên người cả hai có mùi xăng. Sau đó, nhân viên y tế kiểm tra xác định đã tử vong”, chị My chia sẻ. 

Theo chị My, khi hai mẹ con vừa nhảy xuống từ căn hộ tầng 10, lúc này xe cứu hỏa của quận Tân Phú cũng vừa đến nơi. “Giá như họ cố gắng trụ ở ban công chung cư thêm vài phút nữa có lẽ cơ hội sống sót vẫn còn”, chị My xót xa. 

Còn theo nhiều người dân có nhà đối diện chung cư, họ nghe tiếng chuông báo động rất lớn nên tỉnh ngủ và chạy ra ngoài xem tình hình. Lúc này họ thấy cư dân chung cư đứng rất đông dưới sân và trước cổng chung cư. 

“Trong lúc cư dân chạy xuống sân chung cư thì nghe thấy 2 tiếng động lớn. Sau đó tôi mới biết có 2 người rơi lầu”, ông Phúc (50 tuổi, ngụ bên cạnh chung cư Carillon 5) bàng hoàng kể lại. 

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ cháy chung cư, 2 mẹ con tử vong: Họ nhảy xuống chỉ cách nhau 5 giây, trên người có mùi xăng - Ảnh 3.

Người dân chứng kiến vụ việc bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc 2 nạn nhân rơi xuống từ tầng 10

Theo ông Phúc, khi xảy ra cháy, hàng trăm cư dân ở từ tầng 10 trở xuống đã thoát ra ngoài bằng cầu thang bộ an toàn. Trong khi đó nhiều người ở các tầng cao chạy ngược trở lên sân thượng và kêu cứu. Sau đó lực lượng chức năng đến và thực hiện cứu hộ, đưa người dân xuống đất an toàn. 

Qua ghi nhận thực tế tại hiện trường, nhiều tài sản bên trong căn hộ bị thiêu rụi. Những căn hộ nằm phía trên căn hộ bị cháy cũng bị ám khói đen. Hiện tại nhiều cư dân sống tại tầng 10 chung cư này cũng vội vã dọn hành lý ra ngoài và tìm nơi ở mới. 

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, chị N. bị ung thư giai đoạn cuối và từng có ý định “giải thoát”. Ngoài ra, hiện chị N. còn nợ tiền một số người. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn vụ cháy là do nạn nhân tự phóng hỏa bằng xăng. Tại hiện trường vụ cháy vẫn còn can xăng.

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Vụ cháy chung cư, 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 tử vong: Hiện trường còn can xăng, nghi vấn tự phóng hỏa?

Theo điều tra, người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối và từng có ý định “giải thoát”. Tại hiện trường, căn hộ bị cháy vẫn còn can xăng.

Ngày 23/3, Công an quận Tân Phú đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM vẫn đang phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ cháy căn hộ tại chung cư Carillon 5, phường Hoà Thạnh.

Theo đó, đám cháy xảy ra khoảng 4 giờ 15 phút sáng cùng ngày, tại căn hộ 10.2, thuộc tầng 10 chung cư Carillon 5. Khi phát hiện cháy, nhiều cư dân hô hoán và tháo chạy khỏi chung cư bằng lối thoát hiểm.

Vụ cháy chung cư, 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 tử vong: Hiện trường còn can xăng, nghi vấn tự phóng hỏa? - Ảnh 1.

Chung cư nơi xảy ra vụ cháy

Sau đó đám cháy nhanh chóng bùng lên, khói lửa nghi ngút khiến nhiều cư dân sợ hãi. Lúc này hai người phụ nữ rơi từ căn hộ này xuống đất, tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là chị N.T.N.N. (SN 1980) và N.T.N.M. (SN 2004, con của chị N.)

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, bà N. bị ung thư giai đoạn cuối và từng có ý định tự tử. Ngoài ra, hiện chị N. còn nợ tiền một số người.

Vụ cháy chung cư, 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 tử vong: Hiện trường còn can xăng, nghi vấn tự phóng hỏa? - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn vụ cháy là do nạn nhân tự phóng hỏa bằng xăng. Tại hiện trường vụ cháy vẫn còn can xăng.

Hiện tại một trường mầm non ở tầng trệt cũng được tạm đóng cửa, không nhận học sinh sau sự cố cháy tại chung cư. Đây cũng là vị trí mà 2 mẹ con rơi từ căn hộ xuống và tử vong.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Chung cư bốc cháy dữ dội, 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 xuống đất tử vong

Hỏa hoạn xảy ra tại tầng 10 chung cư Carillon 5 ở TP.HCM. Lửa đỏ rực kèm khói khiến hai mẹ con sợ hãi nhảy ra ngoài, rơi xuống đất tử vong.

Đến 8h sáng 23/3, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các bên liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn tại chung cư Carillon 5 (đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh).

May be an image of sky and skyscraper
May be an image of outdoors

Chung cư bốc cháy dữ dội, 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 xuống đất tử vongChung cư nơi xảy ra vụ hoả hoạn

Thông tin ban đầu, vào 5h sáng nay, khói lửa bao trùm căn hộ ở tầng 10 chung cư. Cư dân phát hiện sự việc, hô hoán nhau tháo chạy ra ngoài.

Tại khu vực sảnh, nhiều người chứng kiến hai mẹ con phi thân từ khu vực lan can căn hộ đang rực lửa xuống đất và tử vong.

Chung cư bốc cháy dữ dội, 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 xuống đất tử vong

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã huy động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. Đám cháy được khống chế sau đó.

Hai nạn nhân được xác định là chị N.T.N.N. (SN 1979) và cháu N.T.N.M. (SN 1995).

May be an image of 6 people, motorcycle and road

Chung cư bốc cháy dữ dội, 2 mẹ con nhảy từ tầng 10 xuống đất tử vongXe cứu thương đến đưa thi thể 2 nạn nhân khỏi hiện trường

Vụ hỏa hoạn làm nhiều tài sản bên trong căn hộ ở tầng 10 bị hư hại nặng. Hai căn hộ liền kề nơi xảy ra hỏa hoạn bị ảnh hưởng, tường ám khói đen.

Theo Vietnamnet

Không lên chuyến bay chở 132 người định mệnh vào giờ chót, chàng trai 24 tuổi thoát một kiếp nạn

Chia sẻ của chàng trai đã không lên chuyến bay MU5735 vừa gặp nạn tại Trung Quốc vừa qua khiến nhiều người đều nổi da gà.

Vụ tai nạn rơi máy bay tại Trung Quốc mới đây đã khiến dư luận bàng hoàng. Hình ảnh cuối cùng ghi lại là cảnh chiếc máy bay rơi theo chiều thẳng đứng xuống thôn Mạc Lãng, huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc và bốc cháy.

Trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Công cuộc cứu hộ tìm kiếm đã được thực hiện liên tục nhưng cho đến nay chỉ thấy xác máy bay và một số vật dụng của hành khách, không tìm thấy dấu vết nào còn sót lại của những người mất tích khiến công chúng đều không khỏi xót xa.

Mới đây, anh Hoàng Tùng Hoa 24 tuổi cho biết mình vốn định bay từ thành phố Đằng Xung đến Côn Minh, sau đó lại chuyển sang chuyến bay từ Côn Minh đến Quảng Châu. Đây cũng chính là chuyến bay định mệnh mang số hiệu MU5735 gặp tai nạn vào chiều ngày hôm qua. Nhưng ngày 20/3 anh Hoàng lại nhận được thông báo từ hãng hàng không, vì lý do thời tiết nên chuyến bay từ Đằng Xung đến Côn Minh của anh đã bị hủy.

Chàng trai 24 tuổi bị hủy vé nên đã không lên chuyến bay chở 132 người định mệnh

Tin nhắn chàng trai nhận được để xác nhận vé máy bay

Chàng trai chia sẻ về việc không lên chuyến bay

Do vé anh đặt là vé xen kẽ nên anh Hoàng chỉ có thể hủy vé, và cũng chính vì một chút sự cố nho nhỏ đó đã giúp anh Hoàng thoát được lưỡi hái của tử thần.

Hình ảnh máy bay rơi theo chiều thẳng đứng

Trước đó, anh đã chia sẻ một tin nhắn từ China Eastern đến mình để xác nhận chuyến bay trên trang cá nhân. Một người bạn đã bình luận: “Bạn học à, cậu nên ở nhà cho an toàn, không cần ra ngoài, tình hình dịch năm nay nghiêm trọng lắm”, tuy nhiên anh Hoàng đã đáp: “Tôi sợ gì chứ”. Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người nhìn lại bình luận này và cảm thấy chàng trai thậm chí đã được nhắc nhở từ trước, cho đến khi anh vẫn quyết định đi thì sau đó chuyến bay của anh mới bị hủy.

Nhiều người không khỏi cám thán: “Nghe tin bớt một người lên máy bay tôi cũng cảm thấy mừng thay cho anh ấy”, “Vượt qua đại nạn, sau này sẽ có phúc”, “Đây có lẽ là lần bị hủy vé khiến người ta phải thấy biết ơn cả đời”…

Theo Công lý & xã hội

Nguồn: https://conglyxahoi.net.vn/giai-tri/khong-len-chuyen-bay-cho-132-nguoi-dinh-menh-vao-gio-chot-chang-trai-24-tuoi-thoat-mot-kiep-nan-113891.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here