Vụ “chủ trọ không cho người thuê mang con trai 1 tuổi đã qua đời vào phòng”: Thông tin bất ngờ

0
190

Do thấy vợ bồng con ngồi trên ghế đá nên hiểu nhầm chủ nhà trọ không cho mang con mình đã qua đời vào phòng trọ đang ở. Sau đó người chồng đã lớn tiếng, cự cãi, không chịu nghe chủ nhà trọ giải thích.

Ngày 1/3, UBND thị trấn Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã có thông tin cụ thể về sự việc “chủ trọ không cho hai vợ chồng trẻ mang con trai 1 tuổi đã qua đời vào phòng trọ”.

Theo đó, vào lúc 19h30’ ngày 27/2, Công an thị trấn Tân Biên nhận được tin báo tại nhà trọ Gia Hân thuộc Khu phố 3, thị trấn Tân Biên (huyện Tân Biên) xảy ra vụ gây mất trật tự công cộng.

Vụ “chủ trọ không cho người thuê mang thi thể con trai 1 tuổi vào phòng” ở Tây Ninh: Thông tin bất ngờ - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip

Sau đó, Công an thị trấn Tân Biên đến hiện trường xác minh xử lý. Theo kết quả xác minh từ cơ quan chức năng, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Vũ (SN 1991 ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên) và chị Nguyễn Thị Hồng Sương (SN 1993 ngụ tỉnh Bình Thuận) ở tại nhà trọ Gia Hân (khu phố 3, thị trấn Tân Biên) được 19 ngày.

Đến 18h30’ ngày 27/2, chị Sương đưa con ruột của mình là Nguyễn Thành Công (SN 2021) đã tím tái người đến Trung tâm y tế huyện Tân Biên để khám bệnh do đã sốt trước đó 2 ngày.

Khi đến khám thì bác sĩ khẳng định cháu Công đã qua đời nên chị Sương đưa cháu về nhà trọ. Khi về đến sân nhà trọ thì ông Đỗ Mạnh Hùng (SN 1961 chủ nhà trọ Gia Hân) yêu cầu chị Sương ngồi ở ghế đá ngay sân nhà trọ để chờ chồng chị Sương về để giải quyết mang cháu Công về gia đình ở ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây (huyện Tân Biên) hay để ở nhà trọ.

Lúc này, Nguyễn Thanh Vũ đi làm về và đã uống rượu, do thấy vợ bồng con ngồi trên ghế đá, do hiểu nhầm chủ nhà trọ không cho mang con mình vào phòng trọ đang ở nên đã lớn tiếng, cự cãi, không chịu nghe chủ nhà trọ giải thích.

Sau đó, ông Hùng đã yêu cầu anh Vũ, chị Sương mang cháu Công vào phòng trọ. Trong lúc Vũ lớn tiếng cãi nhau với ông Hùng thì ông Trà Chí Sĩ (SN 1962 ngụ khu phố 6, thị trấn Tân Biên) đã ghi hình lại một clip sự việc anh Vũ bế con trên tay cự cãi với ông Hùng để đăng trên Facebook.

Công an thị trấn đã làm việc với ông Sĩ, yêu cầu ông gỡ bài đăng xuống, hiện đã gỡ xuống.

Sau khi cháu Công chết, thấy hoàn cảnh anh Vũ, chị Sương khó khăn nên chính quyền địa phương đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ quan tài, đồ tẩm liệm, tiền mặt 17.500.000đ để lo đám tang cho cháu, đồng thời chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức tẩm liệm cháu Công và để quan tài tại nhà trọ Gia Hân cho đến 8h ngày 28/2 mang đi chôn tại nghĩa địa xã Thạnh Tây, huyện tân Biên.

Hiện Công an thị trấn Tân Biên phối hợp đội nghiệp vụ Công an huyện xác minh làm rõ hành vi quay clip đăng lên mạng xã hội để xử lý theo quy định.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

‘Ám ảnh cảnh sống chết trên chiếc ca nô bị chìm, anh H. bấn loạn bỏ đi lang thang’

“Khi tỉnh dậy, cảnh sống chết trên ca nô đã khiến anh H. bấn loạn, rồi bỏ đi lang thang… Sau đó, mọi người đã đổ xô đi kiếm anh H. về bệnh viện”, anh Tuấn kể.

Ám ảnh của người ở lại

Sáng 28/2, trong góc căn nhà, anh Nguyễn Xuân Tuấn (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) run lên bần bật, lấy tay đấm vào người mình. Nước mắt rơi lã chã trên gò má, anh gào lên tức tưởi: “Tại sao… tại sao ông trời lại bất công như vậy? Mẹ ơi… chị ơi…”. Ngày nhận thi thể mẹ là bà Nguyễn Thị K. (SN 1952) và chị gái là Nguyễn Thị Kim L. (SN 1978), anh Tuấn gục ngã, cả bầu trời như sụp đổ dưới chân.

Chỉ vài ngày trước, người chị của anh vẫn đang nói cười với tất cả mọi người trong gia đình. Chị mua tặng mỗi người một đôi giày thể thao.

Chỉ vài ngày trước, người mẹ thân thương của anh vẫn đang tất bật chuẩn bị giấy tờ để lên máy bay đi Đà Nẵng. Trước khi đi, bà dúi cho anh 100.000 đồng, gồm 10 tờ 10.000 phẳng phiu. Anh bất giác hỏi: “Sao má lại cho tiền con?”. Bà chỉ cười… Vậy mà, tất cả những yêu thương đó đã vĩnh viễn khép lại sau vụ chìm ca nô thảm khốc trên biển Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam). Trong sáng 28/2, anh Tuấn dường như không giữ được bình tĩnh. Anh bật khóc như một đứa trẻ khi nhớ về mẹ, về chị…

Ám ảnh cảnh sống chết trên chiếc ca nô bị chìm, anh H. bấn loạn bỏ đi lang thang - Ảnh 1.

Anh Tuấn khóc nấc bên linh cữu của chị và mẹ

Theo lời kể của anh Tuấn, anh H. là người duy nhất của gia đình còn sống sót sau vụ lật ca nô. Những hình ảnh đau thương, tan tác đã làm H. bị ám ảnh.

“Ai mà nghĩ có ngày những người trong xóm này lại ra đi cùng ngày, cùng giờ và trên một cùng tàu. Anh H. được đưa lên bờ cứu hộ cùng lúc với chị L. và mẹ tôi. Tất cả đều được hô hấp oxy. Tuy nhiên, chỉ có một mình anh H. qua khỏi.

Khi tỉnh dậy, cảnh sống chết trên ca nô đã khiến anh H. bấn loạn, rồi bỏ đi lang thang… Sau đó, mọi người đã đổ xô đi kiếm anh H. về bệnh viện chữa trị. Trong suốt đêm đó, người thân phải túc trực để động viên tinh thần cho anh”, anh Tuấn nghẹn ngào nói về nỗi ám ảnh mà anh H. phải chịu.

'Ám ảnh cảnh sống chết trên chiếc ca nô bị chìm, anh H. bấn loạn bỏ đi lang thang'

Anh Tuấn đau buồn chia sẻ về nỗi mất mát của gia đình.

Không chỉ anh Tuấn, tại tang lễ những nạn nhân xấu số sáng ngày 28/2, có những gương mặt đầm đìa nước mắt. Họ gọi tên người quá cố, họ gào thét trong vô vọng, họ lặng lẽ khóc nơi góc nhà… Những người thân và người sống sót còn lại trong vụ lật ca nô đã phải chịu nhiều tổn thương về tinh thần.

Biến động về cảm xúc

Trao đổi với PV, thạc sĩ Đặng Hoàng An (Khoa Tâm lý trường ĐH Sư Phạm TP.HCM) cho biết: “Đứng trên góc độ cá nhân, vụ chìm ca nô khiến 17 nạn nhân tử vong ở Cửa Đại đã khiến tôi trĩu nặng và thương xót vô cùng. Bởi nó sẽ để lại sự đả kích rất lớn về tinh thần cho những người mất mát người thân và có thể là sự ám ảnh sợ hãi đối với nạn nhân còn sống”.

Ám ảnh cảnh sống chết trên chiếc ca nô bị chìm, anh H. bấn loạn bỏ đi lang thang - Ảnh 2.

Con nạn nhân vụ lật ca nô vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự ra đi của mẹ

Dưới góc độ tâm lý học, người nhà của nạn nhân sẽ trải qua những nỗi đau cảm xúc như buồn bã, ân hận, bất an, cô đơn, mệt mỏi, bất lực, sốc, tê liệt. Bên cạnh đó, người thân cũng có thể xuất hiện cách cảm xúc tức giận.

Tức giận có thể diễn ra theo hai chiều hướng. Thứ nhất, có thể là thất vọng vì đáng lẽ ra không nên có chuyến du lịch. Thứ hai, đó là sự thoái lui, yếu đuối, bạc nhược, phóng chiếu sự tức giận vào chính mình hoặc sang người khác.

Thạc sĩ An cho biết: “Bất kể một điều bất như ý nào diễn ra thì chắc chắn ai trong chúng ta cũng sẽ đau và khó chấp nhận. Quá khứ là điều không thể thay đổi. Tuy nhiên, người nhà cần giữ sự bình tĩnh nhất có thể để lo hậu sự cho người quá cố, tự nhắc nhở và động viên nhau để cùng vượt qua. Đặc biệt phải cố gắng chấp nhận sự thật dù cho điều ấy có nghiệt ngã.

Theo tôi, trước khi chữa lành, chúng ta phải học cách chấp nhận, có thể đau buồn, thương xót và đừng cố chối bỏ. Phức cảm đau buồn, mất mát người thân không chỉ đến từ bản thân chúng ta mà đôi khi bị tác động bởi nhiều yếu tố ngoại cảnh khác. Do đó, người thân trong gia đình phải thật sự vững vàng trước những đầu sóng ngọn gió”.

Bên cạnh đó, vụ tai nạn lần này cũng để lại bài học đắt giá. Các hãng du lịch cần nhìn nhận lại những thiếu sót, mỗi người cần có kỹ năng cần thiết khi xuống biển như kỹ năng bơi lội, kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng thoát hiểm.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

4 chiếc xe tang đưa 4 người mẹ trở về gia đình ở Sài Gòn sau vụ chìm cano Hội An: “3 đứa nhỏ cứ ngóng thứ Hai mẹ về, giờ mẹ nó cũng về, mà về…”

Dự kiến, chuyến du lịch kết thúc ngày 27/2, cô Hương cùng với 7 thành viên khác sẽ quay về Sài Gòn trong thứ Hai. Vậy mà, 4 người đã mãi mãi ra đi sau vụ chìm cano ở Hội An.

Họ đều là những người mẹ. Lời hứa “mẹ sẽ về” bỗng trở thành dang dở với những đứa con…

Trưa ngày 28/2, 4 chiếc xe tang lần lượt đưa 4 nạn nhân trong vụ chìm cano ở biển Cửa Đại (Quảng Nam) về lại TP.HCM để bàn giao cho các gia đình lo hậu sự. Không khí tang thương bao trùm con hẻm 730 đường Lê Đức Thọ (phường 15, quận Gò Vấp) khi 4 đám tang chỉ nằm cách nhau vài căn nhà.

“8 người họ đi, mà giờ có 4 người quay về cùng với 4 chiếc quan tài, đau đớn quá…”, người hàng xóm bần thần.

3 đứa con của cô Hương ngơ ngác bên linh cữu mẹ

Theo đúng lịch trình, hôm nay 28/2 (thứ Hai), cô Thu Hương (51 tuổi) cùng chồng và 6 bạn bè, hàng xóm trong hẻm 730 sẽ quay về TP.HCM sau chuyến du lịch tại Hội An. Nhưng rồi tai họa bất ngờ ập đến, trong buổi chiều định mệnh (26/2), chiếc ca nô chở đoàn du lịch 39 người đã lật ở biển Cửa Đại khiến 17 người chết. Cô Hương cùng 3 người phụ nữ khác trong xóm nhỏ đã không thể quay về như lời hứa hẹn…

13h trưa, đứng trước linh cữu của người chị gái, cô Thu Loan (em gái cô Hương) nấc nghẹn khi sự ra đi đột ngột của người chị khiến 3 đứa trẻ bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi. Ngoài 2 người con gái đã lớn, đứa con trai của của cô Hương chỉ vừa tròn 9 tuổi. Đứng trước di ảnh của mẹ, đứa trẻ ngơ ngác nhìn xung quanh…

Sự ra đi đột ngột của cô Hương khiến cô Loan đau xót

“Thường ngày thằng bé quấn quýt bên mẹ, mà giờ mẹ nó có còn nữa đâu…”, cô Loan xót xa.

Theo gia đình, cô Hương đã điều trị bệnh ung thư, dự dịnh chuyến du lịch cùng với chú Hùng (chồng cô Hương) sẽ giúp cô ổn định tinh thần, cầu sức khỏe, bình an. Hôm nay (28/2) là ngày cô Hương hẹn quay trở về, vậy mà…

“Mấy hôm rồi 3 đứa nhỏ cứ ngóng thứ Hai mẹ nó về, giờ mẹ nó cũng về, mà về…”, cô Loan nấc nghẹn.

Hai mẹ con bà Khiêm là nạn nhân của vụ tai nạn đau lòng ở Hội An

Cách nhà cô Hương một đoạn, trong căn nhà cấp 4, nhiều người thân của bà Khiêm và cô Kim Lan không cầm được nước mắt. Cả hai mẹ con bà Khiêm đều là nạn nhân trong vụ chìm ca nô ở Hội An.

Chú Hòa (con của bà Khiêm, em trai chị Lan) không đứng vững khi chứng kiến mẹ và chị gái mình chìm trong cơn sóng dữ. 3 người cùng nhau đi du lịch, nhưng chỉ có một mình chú Hòa có thể quay về…

Chú Hòa thất thần sau khi chứng kiến sự việc xảy ra, cùng một lúc mất đi 2 người thân

Suốt 2 đêm dài không ngủ được, người đàn ông trung niên chẳng còn chút sức lực để nói chuyện. Bà Đồng Thị Lan (65 tuổi, chị gái bà Khiêm) cho biết lúc xảy ra vụ việc, cả gia đình liên lạc với chú Hòa nhưng không được. Trước sự ra đi của 2 người thân, bà Lan chỉ biết khóc nghẹn. May nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, người dân địa phương, các thủ tục để lo lắng, đưa thi thể bà Khiêm và cô Kim Lan quay về nhà một cách vẹn tròn…

Bà Đồng Thị Lan kể lại giây phút nghe tin dữ từ Hội An

Cũng giống như cô Hương, cô Kim Lan và bà Khiêm, chuyến du lịch cùng chồng cũng là chuyến đi cuối cùng của cô Thu Lan. Ngồi trước linh cữu của vợ, chú Hiệp cho biết trong ngày xảy ra vụ việc, chú may mắn thoát ra được, nhưng không cứu được vợ của mình…

“Thay vì mình bơi ra được cái phao thì 2 con sóng nó ập đến là chết ngợp rồi. Lúc đó chú uống nước luôn rồi, cứ nghĩ là chết chắc, chịu trận thôi…, chú không cứu được vợ mình, Lan là người chết ngợp trong đó…”, chú Hiệp nghẹn ngào.

4 chiếc xe tang đưa 4 người mẹ trở về gia đình ở Sài Gòn sau vụ chìm cano Hội An: "3 đứa nhỏ cứ ngóng thứ Hai mẹ về, giờ mẹ nó cũng về, mà về..." - Ảnh 7.
4 chiếc xe tang đưa 4 người mẹ trở về gia đình ở Sài Gòn sau vụ chìm cano Hội An: "3 đứa nhỏ cứ ngóng thứ Hai mẹ về, giờ mẹ nó cũng về, mà về..." - Ảnh 7.
4 chiếc xe tang đưa 4 người mẹ trở về gia đình ở Sài Gòn sau vụ chìm cano Hội An: "3 đứa nhỏ cứ ngóng thứ Hai mẹ về, giờ mẹ nó cũng về, mà về..." - Ảnh 7.
4 chiếc xe tang đưa 4 người mẹ trở về gia đình ở Sài Gòn sau vụ chìm cano Hội An: "3 đứa nhỏ cứ ngóng thứ Hai mẹ về, giờ mẹ nó cũng về, mà về..." - Ảnh 7.

Nhiều người không cầm được nước mắt trong 4 đám tang của 4 người mẹ trong vụ chìm ca nô tại Hội An

Như đã thông tin, chiều ngày 26/2, ca nô chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng đang vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm về Cửa Đại thì bị chìm.

Lúc gặp nạn, cano chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 hành khách. Đến sáng 28/2, cơ quan chức năng đã tìm kiếm và vớt được nạn nhân mất tích cuối cùng, nâng số người chết của vụ tai nạn lên 17 người.

Theo doanh nghiệp & tiếp thị

nguồn:https://doanhnghieptiepthi.vn/4-chiec-xe-tang-dua-4-nguoi-me-tro-ve-gia-dinh-o-sai-gon-sau-vu-chim-cano-hoi-an-3-dua-nho-cu-ngong-thu-hai-me-ve-gio-me-no-cung-ve-ma-ve-161222802154618483.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here