Dân mạng bất bình vụ bé 5 tuổi bị gia đình bỏ rơi ở trường vì phát hiện không phải con ruột

0
204

Một sự việc đau lòng xảy ra tại Trung Quốc khiến dư luận vô cùng bức xúc khi người cha đã bỏ rơi cậu bé ở trường và từ chối nhận về vì cho rằng đứa nhỏ không phải con ruột của mình.

Theo tin tức được dẫn từ South China Morning Post, sự việc khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ trên đã xảy ra tại Quảng Tây (Trung Quốc). Một cậu bé 5 tuổi với tên gọi Xiao Rui đã bị cha bỏ rơi lại trường mẫu giáo hồi tuần trước sau khi đưa con đến trường như mọi ngày.

Cậu bé Xiao Rui (5 tuổi) bị cha mẹ bỏ rơi ở trường học vì người cha phát hiện không phải con ruột của mình

Cô Chen – giáo viên của cậu bé đã phát hiện Xiao Rui ngồi trong sân trường mà không có người thân đến đón. Sau khi cố liên lạc với gia đình thì cô Chen vô cùng bất ngờ vì tất cả các thành viên đều bày tỏ không muốn cậu bé trở về nhà.

Cô Chen kể lại, Xiao Rui nhập học ở trường mẫu giáo của họ tại tỉnh Quảng Tây (thuộc miền nam Trung Quốc) hồi tháng 4/2022. Mỗi ngày, cha của bé đều đưa đón cậu đúng giờ. Trong điện thoại, người cha của Xiao Rui tiết lộ lý do không đến đón cậu là vì phát hiện kết quả ADN chứng minh Xiao Rui không phải con ruột của ông. Sau đó, người cha bỏ mặc trách nhiệm còn lại cho trường học.

Khi kiểm tra trên người Xiao Rui, cô Chen phát hiện người cha đã thu dọn quần áo, đồ dùng của cậu bé cho vào ba lô, bao gồm cả một chiếc điện thoại di động trước khi bỏ mặc cậu bé 5 tuổi ở lại trường học. Dù đã đưa ra mọi lời khuyên nhưng người cha vẫn nhất quyết không chịu đón cậu bé về nhà. Khi cô Chen đưa Xiao Rui đến nơi cậu bé từng sinh sống với gia đình thì nhận ra mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả nơi lưu trú của mẹ ruột cậu bé cũng chẳng ai biết.

Cô Chen đã gọi báo cảnh sát địa phương để xin giúp đỡ. Thế nhưng dù đã thử liên lạc với người thân của Xiao Rui như ông hay chú của cậu thì họ đều từ chối nhận trách nhiệm. Dẫn lời từ Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Ninh cho biết, mẹ ruột của Xiao Rui dự kiến sẽ đến đón cậu bé trong tuần này.

Dân mạng Việt Nam phản ứng gay gắt, phẫn nộ khi đọc được câu chuyện của cậu bé Xiao Rui

Sau khi tin tức được lan truyền đã làm dấy lên “làn sóng” phẫn nộ rất lớn từ dư luận. Ai cũng “sốc” và không tin nổi vào hành động của cha mẹ Xiao Rui. Mọi người nhận xét, với bất kỳ lý do gì đi nữa thì trẻ con luôn là người vô tội nhất. Rõ ràng trong sự việc trên, người lớn đã không giải quyết đúng đắn khiến mọi lỗi lầm đều “đổ” hết lên đầu một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi.

– Có hận thì hận bà mẹ, chứ đứa nhỏ có tội gì trời. Mang nó về rồi nộp đơn kiện bà kia được mà. Nói không phải chứ nuôi con chó con mèo 5 năm còn có tình cảm

– Ông bố cũng máu lạnh. Đứa nhỏ đã nuôi dưỡng, chăm sóc 5 năm mà nói bỏ là bỏ. Không yêu cầu phải tiếp tục nuôi dưỡng nhưng quá trình cũng từ từ, đưa về nhà ngoại hoặc thậm chí trại trẻ mồ côi cũng được

– Thương con quá, mới hôm qua được cha yêu thương mà hôm nay đã phải chịu cảnh bị bỏ rơi rồi. Cú sốc này quá lớn đối với con! Giờ chỉ mong mẹ con ăn năn mà chăm sóc con chu đáo!

– Tội lỗi là người mẹ, biết không phải con của chồng mà còn giao, mình -phải có trách nhiệm yêu thương con chứ

– Nuôi 5 năm dù sao cũng mến tay mến chân, đứa trẻ vô tôi chỉ trách người tao ra nó, coi như mình nhân con nuôi chứ bỏ nó quá tôi nghiêp

– Không biết nguyên nhân thế nhưng tội nghiệp bé quá

Được biết, theo quy định của pháp luật Trung Quốc, nếu xác nhận cha con không cùng quan hệ huyết thống thì người cha trong câu chuyện trên sẽ không bị buộc tội bỏ rơi con. Tuy nhiên, về phần người mẹ, nếu kết quả ADN cậu bé và người mẹ có quan hệ máu mủ thì nhiều khả năng người mẹ sẽ phải đi tù hoặc ít nhất là bị quản thúc 5 năm do từ chối con con ruột của mình.

Ảnh: Tổng hợp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here