Bố mua 15 lít xăng đổ vào phòng con gái châm lửa đốt, gia đình 4 người tử vong

0
652

Sau mâu thuẫn và xô xát với con gái, ông Nguyễn Văn Hải mua 15 lít xăng về đổ vào nhà rồi châm lửa đốt làm vợ, con gái, cháu và con rể tử vong.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra vào lúc 19h56 tối ngày 15/8, tại nhà ông Nguyễn Văn Hải (SN 1966, ở thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) khiến 4 người thiệt mạng. Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hải để điều tra về tội 𝔤𝔦.ế.𝔱 𝔫𝔤ườ𝔦.

Hiện trường vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong

Theo kết quả điều tra từ cơ quan Công an, vào ngày 15/8, tại nhà Nguyễn Văn Hải xảy mâu thuẫn, xô xát giữa Hải và con gái là Nguyễn Thị H. (31 tuổi ) do chị H. đã xây dựng gia đình nhưng không về nhà chồng mà chuyển về sinh sống với bố mẹ ruột.

Sau đó, ông này đã lấy xe máy đi đến một cửa hàng xăng dầu mua khoảng 15 lít xăng mang về đổ vào trong phòng ngủ của chị H., rồi dùng bật lửa châm lửa đốt dẫn đến vụ cháy.

Hậu quả khiến 4 người có mặt trong phòng ngủ của chị H. tử vong gồm bà Nguyễn Thị Th. (vợ ông Hải); chị Nguyễn Thị H. (con gái ông Hải); cháu V.T.T.N. (con gái chị H.) và anh Vũ Trọng K. (31 tuổi, chồng của chị H.).

Theo công lý & xã hội

Nguồn: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/vu-chay-khien-4-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-bo-mua-15-lit-xang-do-vao-phong-con-gai-cham-lua-dot-93714.html

Đi phát rau củ giúp dân, tổ trưởng dân phố té xe chấn thương sọ não

Một tổ trưởng tổ dân phố tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, bị tai nạn giao thông dẫn tới chấn thương sọ não trong lúc đi phát rau củ TP hỗ trợ cho người dân.

Những ngày qua tổ trưởng dân phố là người chịu trách nhiệm mua hàng giúp người dân trong lúc Đà Nẵng cách ly nhà với nhà – Ảnh: TẤN LỰC

Thông tin trên vừa được bà Lê Thị Ngọc Thủy, chủ tịch UBND phường Hòa An, xác nhận với Tuổi Trẻ Online ngày 23-8.

Hiện tại, ông Hứa Văn Tráng (55 tuổi), tổ trưởng tổ dân phố 49, đã trải qua ca mổ chấn thương sọ não và đang nằm hồi sức tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo người nhà, đến chiều nay tình trạng của ông vẫn còn hôn mê, chưa đánh giá được.

Theo thông tin UBND phường cung cấp, trưa 21-8, ông Tráng cùng một thành viên tổ dân phố đi hai xe máy đến phường chở rau củ TP hỗ trợ xuống phân phát cho người dân. Khi chạy trên đường Đinh Liệt, hai xe cạ vào nhau dẫn tới tai nạn khiến ông Tráng bị chấn thương sọ não, phải chuyển viện cấp cứu.

Hiện UBND phường Hòa An đã vận động hỗ trợ bước đầu cho gia đình tổ trưởng Hứa Văn Tráng số tiền 25 triệu đồng và đang tiếp tục kêu gọi giúp đỡ trường hợp này.

Trong 8 ngày qua, TP Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động toàn xã hội, yêu cầu người dân ở yên trong nhà để tập trung chống dịch. Việc mua sắm, phân phối thực phẩm cấp phát cho người dân được giao cho các tổ dân phố với nòng cốt là tổ trưởng.

Đây là công việc khá nặng nề khi người tổ trưởng phải mua sắm nhu yếu phẩm giúp cho hàng chục hộ dân và phân phát hàng trăm phần quà cứu trợ cho dân. Không ít người làm việc quên ăn, thiếu ngủ, ngày đêm trả lời điện thoại đặt hàng, giao hàng, để người dân an tâm ở yên trong nhà.

Theo Tuổi trẻ

Nguồn: https://tuoitre.vn/di-phat-rau-cu-giup-dan-to-truong-dan-pho-te-xe-chan-thuong-so-nao-20210823173237408.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here