Vụ gã đàn ông sát hại nhân tình rồi phân xác ở Ninh Bình: Gia đình nạn nhân lặng lẽ tổ chức tang lễ

0
175

Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, nạn nhân Nguyễn Thị T. (SN 1992, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp) từng đi làm spa và có 2 con nhỏ.

Liên quan đến vụ người đàn ông sát hại nhân tình rồi phân xác phi tang xảy ra trên địa bàn phường Nam Bình (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), ngày 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị T. (SN 1992, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp).

Nghi phạm là Phạm Văn Dũng (SN 1985, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình).

Chiều cùng ngày, chúng tôi đã có mặt tại phường Nam Sơn (TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) để có thêm thông tin về vụ việc. Theo ghi nhận, gia đình đang lặng lẽ tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Con ngõ đi vào nhà nạn nhân

Chia sẻ với chúng tôi, một người thân của chị T. cho biết, từ khi nhận được thông tin, mọi người rất sốc và bàng hoàng. Tuy nhiên, vì một số lý do nên gia đình không muốn tiết lộ với báo chí.

“Chúng tôi rất đau lòng, tuy nhiên vì nhiều lý do nên muốn vụ việc nhanh chóng trôi đi để cuộc sống gia đình trở lại bình thường”, người thân nạn nhân nói.

Theo người thân của nạn nhân, chị T. có 2 người con nhỏ, làm nghề Spa ở TP Ninh Bình. Sau này, anh em họ hàng sẽ cùng chăm sóc các con của chị T.

Gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân

Trước đó, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 17h00 ngày 27/3, Công an thành phố Ninh Bình nhận được tố giác của ông Phạm Văn Năm (SN 1954, ở phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) về việc ông nghi ngờ con trai là Phạm Văn Dũng (SN 1985) đã giết, giấu xác chị Nguyễn Thị T. (SN 1992, ở phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp) tại nhà.

Sau khi nhận được đơn trình báo, lực lượng chức năng đã tạm giữ Phạm Văn Dũng để làm rõ vụ việc.

Cụ thể, do xảy ra mâu thuẫn, tối 23/3, Dũng đã sát hại chị T. rồi nằm cạnh xác đến sáng. Hôm sau, Dũng đem thi thể cho vào nồi (dùng để nấu bánh chưng) rồi đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa.

Đến trưa ngày 25/3, Dũng đem nạn nhân đến phòng tắm ở tầng 1 phân xác bỏ vào 02 thùng nhựa (có sẵn tại nhà) sau đó kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ.

Trước khi đến trình báo công an, ông Năm đã khoá trái cửa phòng để đề phòng Dũng bỏ trốn.

Theo Doanh nghiệp & tiếp thị

nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-ga-dan-ong-sat-hai-nhan-tinh-roi-phan-xac-o-ninh-binh-gia-dinh-nan-nhan-lang-le-to-chuc-tang-le-161222803141600186.htm

Gia đình các nạn nhân vụ rơi máy bay ở Trung Quốc được bồi thường bao nhiêu?

Rất có thể hãng hàng không sẽ phải bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân số tiền khoảng 400.000 NDT (tương đương hơn 1,4 tỷ đồng).

Chuyến bay mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines khởi hành từ sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam và dự kiến hạ cánh tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã gặp nạn vì đã lao xuống núi vào lúc 2h21 chiều 21/3 tại huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây.

Có tất cả 132 người trên máy bay, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn được cho là đã thiệt mạng.

Đội tìm kiếm cứu nạn đang tích cực làm việc khẩn trương. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Về vấn đề liên quan đến bồi thường, rất có thể hãng hàng không sẽ phải bồi thường cho gia đình mỗi nạn nhân số tiền khoảng 400.000 NDT (tương đương hơn 1,4 tỷ đồng). Được biết, đây là mức bồi thường tối đa cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong 1 chuyến bay nội địa được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc quy định vào năm 2006.

Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là việc mức quy định này đã cách đây 16 năm và hiện vẫn được giữ nguyên, trong khi GDP (tổng sản phẩm quốc nội) bình quân đầu người của Trung Quốc đã tăng gấp 6 lần, từ 2.000 USD lên 12.000 USD.

Nhiều người dân Trung Quốc đã bình luận trên mạng xã hội cho rằng mức bồi thường tối đa 400.000 NDT hiện nay đã không còn hợp lý, không phù hợp với tình hình hiện tại.

Sau vụ chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích vào năm 2014, luật sư Zhang Qihuai, đại diện pháp lý của gia đình các nạn nhân người Trung Quốc đã từng phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước này khi cho rằng, mức bồi thường cho hành khách nên được nâng lên thành tối đa 1 triệu NDT (hơn 3,5 tỷ đồng).

Tính đến ngày 25/3, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy hộp đen thứ hai của chuyến bay xấu số thuộc China Eastern Airlines, có khả năng cung cấp manh mối quan trọng về nguyên nhân vụ tai nạn khiến toàn bộ 132 người thiệt mạng. Đây là thiết bị lưu trữ dữ liệu quan trọng như đường bay, tốc độ, độ cao và công suất động cơ, có thể tiết lộ nguyên nhân chiếc máy bay gặp nạn là do lỗi của con người hay sự cố thiết bị.

Hộp đen thứ 2 đã được tìm thấy. Ảnh Tân Hoa xã.

Giới chức đã tìm thấy 183 bộ phận máy bay, bao gồm cả động cơ cũng như đồ đạc của 21 hành khách. Hầu hết các mảnh vỡ đều được tìm thấy trong bán kính 30 mét từ địa điểm máy bay rơi xuống mặt đất.

Theo VTC

nguồn: https://nhipsong.vtc.vn/gia-dinh-nan-nhan-vu-roi-may-bay-o-trung-quoc-duoc-boi-thuong-bao-nhieu-av3047010.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here