Hà Nội: Thí sinh mất mẹ vì tai nạn trong ngày thi vào lớp 10

0
153

Ngày 19/6, tại điểm thi Trường THCS Kim Sơn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) có một thí sinh dù vừa trải qua nỗi đau mất mẹ nhưng vẫn cố gắng hoàn thành bài thi môn Toán.

Hà Nội: Thí sinh mất mẹ vì tai nạn trong ngày thi vào lớp 10 - Ảnh 1.

Trường THCS Kim Sơn (Gia Lâm, Hà Nội)

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 18/6, tại tuyến đường QL17 thuộc xã Kim Sơn (Gia Lâm, Hà Nội). Thí sinh Phùng Tiến Việt, học sinh lớp 9A2, trường THCS Dương Xá (Gia Lâm) ngồi sau xe máy mẹ chở đi thi môn Ngoại ngữ, môn thi thứ 2 của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội.

Trên đường đi đến điểm thi, hai mẹ con gặp tai nạn. Mẹ của thí sinh tử vong, còn Phùng Tiến Việt bị thương tích. Để em tiếp tục thi nên cả gia đình giấu Việt về chuyện mẹ đã mất.

Tuy nhiên do bị thương, cộng với việc chứng kiến mẹ bị tai nạn nên tâm lý của em rất hoảng loạn. Vì thế trong buổi thi Ngoại ngữ chiều 18/6, bài thi môn Toán sáng 19/6, kết quả của Việt không được như mong muốn.

10h sáng 19/6, ở bên ngoài điểm thi Trường THCS Kim Sơn, gia đình đã đợi sẵn em Phùng Tiến Việt để ngay khi kết thúc bài thi kịp đưa em đến Đài hoá thân Hoàn Vũ nhìn mặt mẹ lần cuối.

Được biết, Tiến Việt có sức học tốt và mong muốn của em được thi đỗ vào trường THPT Dương Xá (Gia Lâm, Hà Nội). Vụ việc xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của em trong các ngày làm bài thi.

Theo giáo dục và thời đại

Chồng cũ đột nhiên “biến mất” cùng 90 triệu đồng tiền từ thiện, bỏ lại người phụ nữ ung thư không ai chăm sóc

Sau khi nhận được gần 90 triệu đồng từ những tấm lòng hảo tâm giúp chị Hiền đang bệnh ung thư, Dần (chồng cũ chị Hiền) đột nhiên “biến mất” cùng số tiền này.

Chiều 18/6, trao đổi với Người Đưa Tin , ông Lê Hữu Thọ – Trưởng Công an thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long xác nhận, người thân của chị Lâm Thị Diệu Hiền, 39 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Cái Nhum đã đến công an địa phương trình báo về việc chồng cũ của chị là Phan Văn Dần, 36 tuổi, ngụ xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An lấy hết gần 90 triệu đồng tiền từ thiện những tấm lòng hảo tâm giúp chị trị bệnh ung thư.

 Người chồng cũ đột nhiên “biến mất” cùng 90 triệu đồng tiền từ thiện  - Ảnh 1.

Giấy CMND của Phan Văn Dần, người đang được cơ quan công an truy tìm

Tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn Cái Nhum đã tiến hành lập biên bản vụ việc. Đồng thời, liên lạc Công an xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An , nơi Dần đăng ký hộ khẩu thường trú để xác minh. Tuy nhiên, Dần không có mặt tại địa phương. Cơ quan công an đang tiến hành xử lý các bước tiếp theo.

Theo chị Hiền, hơn nửa năm trước, chị phát hiện mình bị ung thư cũng là lúc chị và Dần ly thân với nhau. Kể từ đó, chị phải một mình nuôi con gái nhỏ và chống chọi với căn bệnh quái ác ngày đêm hoành mà không có tiền chữa trị. Còn Dần thì đã có cuộc sống mới.

Chỉ hơn 4 tháng phát bệnh đã khiến chị Hiền tiều tụy, không còn sức sống. Trong khi đó, căn bệnh ung thư đại tràng di căn gan đang chuyển sang giai đoạn IV, đe dọa đến mạng sống của chị từng ngày, từng giờ mà không tiền chữa trị.

Trước hoàn cảnh cùng cực này, chị may mắn được báo chí và chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ kêu gọi ủng hộ gần 90 triệu đồng.

 Người chồng cũ đột nhiên “biến mất” cùng 90 triệu đồng tiền từ thiện  - Ảnh 2.
Sau khi nhận số tiền ủng hộ, Dần (chồng cũ chị Hiền), người mà chị nhờ chăm sóc lúc ốm đau đã bất ngờ lấy hết tiền nêu trên rồi rời đi, bỏ chị Hiền ở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long một mình trong tình trạng sức khỏe ngàn cân treo sợi tóc.

Ông Dương Văn Truyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít cho biết, do số tiền ủng hộ đã bị người chồng cũ lấy đi hết nên chị Hiền được người thân đưa về lại quê nhà ở thị trấn Cái Nhum xin tá túc và trông chờ ngành chức năng vào cuộc.

Hiện, cơ quan công an đang củng cố chứng cứ để tiến hành xử lý đúng quy định của pháp luật.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here